HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
Aries
01/05/2011
mấy ngày nghĩ lễ này bao nhiêu chuyện xảy ra với em làm em buồn quá, không biết nói với ai hết, lần trước em nhờ các bác coi tử vi cho em, nói năm nay em dễ đi xa bây giờ là sự thật rồi, ba em bắt em phải lên SG làm việc chỗ người quen của ba em, nói đây là cơ hội tốt cho em không có cơ hội thứ hai, trời ơi!em không muốn lên đó tí nào hết!!!! em có bao giờ phải xa ba mẹ em đâu chứ, trong người em bây giờ khó chịu lắm, em khóc quá trời mà có dám khóc trước mặt ba mẹ em đâu !!!!!, em chán quá mọi người ơi
Sửa bởi mivan: 01/05/2011 - 21:25
Sửa bởi mivan: 01/05/2011 - 21:25
maiduyen
01/05/2011
tội nghiệp em vậy, em đừng buồn nữa, em thử nói với ba mẹ em xem sao, mà em lên đó ở một mình hả? nhà em ở đâu ?từ nhà em lên đó có xa không?
Aries
01/05/2011
mẹ em cũng không muốn cho em đi, nhưng nhà em ai cũng sợ ba em hết, nhà em ở biên hòa, lên đó chắc khoảng 40-50 km, em lên đó ở nhà của chị họ và anh rể
maiduyen
01/05/2011
tiểu thư ơi!! cũng đâu xa lắm, thế mà chị tưởng!!!!!!! nếu em làm trên đó thì 1 tuần em về 1 lần được mà, vậy hồi em học đại học thì sao?
Aries
01/05/2011
em học trường đại học đi về được trong ngày mà, chị không hiểu cảm giác của em lúc này đâu!!!!!
maiduyen
01/05/2011
thôi đừng buồn nữa em lớn rồi phải học cách tự lập chứ, sau này lấy chồng thì sao cô nương? bắt ba mẹ ở cùng sao?mời đầu lạ nhưng dần dần rồi cũng quen thôi., ba mẹ em cũng muốn tốt cho em thôi, chúc em sớm vui trở lại, lớn rồi còn khóc nhè!!!!
Aries
01/05/2011
ngày trước em đậu đại học ở trên SG, nhưng em đã không đi được , vì lúc đó em bị bệnh rất nặng không thể đi xa, phải cần có người ở bên chăm sóc, với lại bố mẹ em cũng không yên tâm khi em đi xa khi đang mang bệnh, lần này em không thể không đi
Sửa bởi mivan: 01/05/2011 - 21:55
Sửa bởi mivan: 01/05/2011 - 21:55
ryan88
01/05/2011
chời ơi là chơi..từ năm 2006 tới giờ tớ ko dc ở gần gia đình nè, tưởng cậu ở đâu xa lắc lơ ai dè có 40-50 cây...à mà đi đi về về trong ngày có sao đâu, tớ ở SG vẫn đi làm ở BH hằng ngày đấy thôi, mà ở SG tớ, chị hp với cieumeo thỉnh thoảng vẫn cafe hàn thuyên đây..buồn thì join hỉ ^^
nhõng nhẽo như lày hèn gi.. ế là phải
nhõng nhẽo như lày hèn gi.. ế là phải
Aries
02/05/2011
thứ 1tui khôg nhõng nhẽo nha , tại tui khôg muốn xa nhà thôi
thứ 2 tui mới 23 tuổi mà dám nói tui ế hả, các chàng đang xếp hàng dài trước cổng nhà tui đó, tại tui chưa tìm thấy một nữa của mình thôi.
ryan bạn học ngành gì vậy? mà sao không ở lại Bh luôn đi về như thế mệt lắm
thứ 2 tui mới 23 tuổi mà dám nói tui ế hả, các chàng đang xếp hàng dài trước cổng nhà tui đó, tại tui chưa tìm thấy một nữa của mình thôi.
ryan bạn học ngành gì vậy? mà sao không ở lại Bh luôn đi về như thế mệt lắm
hacgiay
02/05/2011
Ryan là việc ở Đồng Nai nhg nhà thì ở SG, đi làm có xe đưa rước nói đúng hỷ Ryan đẹp trai và đô con hoành tráng
Nếu Mivan thích, có dịp lên SG thì nhập hội với Giấy và mọi người, chị cũng tên Vân nhưng mà là Yến Vân, cũng xem như có duyên nhỉ
Nếu Mivan thích, có dịp lên SG thì nhập hội với Giấy và mọi người, chị cũng tên Vân nhưng mà là Yến Vân, cũng xem như có duyên nhỉ
Aries
02/05/2011
hacgiay, on 02/05/2011 - 08:25, said:
Ryan là việc ở Đồng Nai nhg nhà thì ở SG, đi làm có xe đưa rước nói đúng hỷ Ryan đẹp trai và đô con hoành tráng
Nếu Mivan thích, có dịp lên SG thì nhập hội với Giấy và mọi người, chị cũng tên Vân nhưng mà là Yến Vân, cũng xem như có duyên nhỉ
Nếu Mivan thích, có dịp lên SG thì nhập hội với Giấy và mọi người, chị cũng tên Vân nhưng mà là Yến Vân, cũng xem như có duyên nhỉ
em cám ơn chị hacgiay nhiều nha, để khi nào em lên đó công việc ổn định và có thời gian rãnh thì em sẽ tham gia với mọi người cho vui, em cũng thích chỗ nhộn nhịp lắm.