Nhân quả có hay không?
Elohim
05/05/2017
Mỗi người sinh ra, chúng ta có gien di truyền của bố mẹ, đó là phần thân, còn phần hồn được tin là do nhiều kiếp sinh sống mà tạo thành các tập tính, hồn thấy thân nào phù hợp với rung động của mình thì ghé vào, thành 1 đứa trẻ sơ sinh
Nhưng đứa trẻ sơ sinh ấy phải làm gì mới trở thành một con người, một vận mệnh hoàn chỉnh?
Từ bé chịu sự nuôi dưỡng của "cha mẹ", là vì không ai chọn được cha mẹ như mình mong muốn, cha mẹ có thể tốt hôm nay nhưng hôm sau lại ly di, cha mẹ có thể giàu có lúc này nhưng lúc sau lại phá tán, vậy tuổi thơ của ta từ 0- 11 tuổi hoàn toàn lệ thuộc vào cha mẹ, gia đình
Nhắc đến nhân quả, có người nói số phận là do kiếp trước tạo thành, nhưng trong một cuộc đời 75 năm (trung bình), mỗi năm 365 ngày, mỗi ngày 24 tiếng, có biết bao suy nghĩ, suy nghĩ lớn nhỏ khác nhau, mỗi suy nghĩ sẽ quyết định hành động người đó, nếu một giây phút nóng giận mà động tay động chân thì hậu quả khôn lường, hay một phút tham lam, thế giới biết bao điều xấu xa, làm sao để mình đúng đây?
Có người nói được sinh ra trong gia đình giàu có là nhờ có phước, con gái con nhà giàu thường sung túc đẹp đẽ, nhưng thử cho nó khổ xem, biết bao mỹ nhân cưới chồng đại gia những tưởng hạnh phúc, nhưng bị hành hạ, khuôn mặt hết vẻ đẹp mà thành già trước tuổi. Một đứa sinh ra ở vn một đứa trốn ra nước ngoài thì đứa ở nước ngoài ắt sẽ đẹp đẽ sung sướng hơn ở vn
Vậy tất cả là do quyết định của ta trong từng giây từng phút đang sống, nhân quả chỉ là để cám dỗ những người quá khổ dễ tin vào tôn giáo
Thân thể con người ai cũng như ai, bệnh tật do di truyền, đâu quyết định được, sinh ra thiếu tay thiếu chân, hay mù mắt, là do di truyền để lại, phải chịu suốt kiếp
Mà thân con người thật nhỏ nhoi so với vũ trụ này, không thể chống chọi với yếu tố khu vực, quốc gia, một người có tài âm nhạc ở vn sẽ khó có chỗ đứng nếu như ra nước ngoài, còn một người khôn ngoan, ma mãnh lách luật thì lại kiếm nhiều tiền (như việc thổi phồng giá BĐS gần đây)
Vậy nhân quả có là chi, tự thân hành động, hết 75 năm về lại với cát bụi, như một cuộc rong chơi khi sinh ra cho tới lúc chết đi, cuộc sống thật quý báu vì nó mỏng manh, dễ vỡ, cuộc sống là một chuỗi ngẫu nhiên, like an accident, mẹ ta ở kiếp này có thể kiếp sau ta có mẹ khác
1 triệu con tinh trùng, mỗi con mang 1 gien di truyền khác nhau, hợp với trứng thành 1 baby, khó khăn lắm mới được một con phù hợp với phần hồn (thân và hồn), hay nếu ta nói linh hồn bất đắc dĩ quá ghé đại vào một bào thai nào đó thì phải chịu chu trình cả cuộc đời của đứa trẻ đó
Mục đích bài viết là để nói lên đừng tin tưởng vào nghiệp báo tử vi, mà hãy tin tưởng vào bản thân, có nhiều chuyện không nằm trong vòng kiểm soát như môi trường, quốc gia sinh sống, tài chính gia đình, nhưng ít nhất hãy tận hưởng cuộc sống này, được hạnh phúc lúc nào thì tận hưởng lúc ấy.
Nhưng đứa trẻ sơ sinh ấy phải làm gì mới trở thành một con người, một vận mệnh hoàn chỉnh?
Từ bé chịu sự nuôi dưỡng của "cha mẹ", là vì không ai chọn được cha mẹ như mình mong muốn, cha mẹ có thể tốt hôm nay nhưng hôm sau lại ly di, cha mẹ có thể giàu có lúc này nhưng lúc sau lại phá tán, vậy tuổi thơ của ta từ 0- 11 tuổi hoàn toàn lệ thuộc vào cha mẹ, gia đình
Nhắc đến nhân quả, có người nói số phận là do kiếp trước tạo thành, nhưng trong một cuộc đời 75 năm (trung bình), mỗi năm 365 ngày, mỗi ngày 24 tiếng, có biết bao suy nghĩ, suy nghĩ lớn nhỏ khác nhau, mỗi suy nghĩ sẽ quyết định hành động người đó, nếu một giây phút nóng giận mà động tay động chân thì hậu quả khôn lường, hay một phút tham lam, thế giới biết bao điều xấu xa, làm sao để mình đúng đây?
Có người nói được sinh ra trong gia đình giàu có là nhờ có phước, con gái con nhà giàu thường sung túc đẹp đẽ, nhưng thử cho nó khổ xem, biết bao mỹ nhân cưới chồng đại gia những tưởng hạnh phúc, nhưng bị hành hạ, khuôn mặt hết vẻ đẹp mà thành già trước tuổi. Một đứa sinh ra ở vn một đứa trốn ra nước ngoài thì đứa ở nước ngoài ắt sẽ đẹp đẽ sung sướng hơn ở vn
Vậy tất cả là do quyết định của ta trong từng giây từng phút đang sống, nhân quả chỉ là để cám dỗ những người quá khổ dễ tin vào tôn giáo
Thân thể con người ai cũng như ai, bệnh tật do di truyền, đâu quyết định được, sinh ra thiếu tay thiếu chân, hay mù mắt, là do di truyền để lại, phải chịu suốt kiếp
Mà thân con người thật nhỏ nhoi so với vũ trụ này, không thể chống chọi với yếu tố khu vực, quốc gia, một người có tài âm nhạc ở vn sẽ khó có chỗ đứng nếu như ra nước ngoài, còn một người khôn ngoan, ma mãnh lách luật thì lại kiếm nhiều tiền (như việc thổi phồng giá BĐS gần đây)
Vậy nhân quả có là chi, tự thân hành động, hết 75 năm về lại với cát bụi, như một cuộc rong chơi khi sinh ra cho tới lúc chết đi, cuộc sống thật quý báu vì nó mỏng manh, dễ vỡ, cuộc sống là một chuỗi ngẫu nhiên, like an accident, mẹ ta ở kiếp này có thể kiếp sau ta có mẹ khác
1 triệu con tinh trùng, mỗi con mang 1 gien di truyền khác nhau, hợp với trứng thành 1 baby, khó khăn lắm mới được một con phù hợp với phần hồn (thân và hồn), hay nếu ta nói linh hồn bất đắc dĩ quá ghé đại vào một bào thai nào đó thì phải chịu chu trình cả cuộc đời của đứa trẻ đó
Mục đích bài viết là để nói lên đừng tin tưởng vào nghiệp báo tử vi, mà hãy tin tưởng vào bản thân, có nhiều chuyện không nằm trong vòng kiểm soát như môi trường, quốc gia sinh sống, tài chính gia đình, nhưng ít nhất hãy tận hưởng cuộc sống này, được hạnh phúc lúc nào thì tận hưởng lúc ấy.
AnKhoa
05/05/2017
Dù có nhân quả hay không, có Chúa hay Phật hay không, thì con người cũng không còn cách nào khác phải tin vào chính mình.
HeartOfGold
06/05/2017
AnKhoa, on 05/05/2017 - 17:30, said:
Dù có nhân quả hay không, có Chúa hay Phật hay không, thì con người cũng không còn cách nào khác phải tin vào chính mình.
Nếu ko có nhân quả, ko có tử vi, ko có số phận thì diễn đàn toàn nói láo cả à? Và các bạn sinh hoạt ở diễn đàn cũng là chém gió nói láo thôi hả?
minhminh
06/05/2017
Nếu nói nhân quả theo ý có tiền căn hậu kiếp thì chưa rõ vì chẳng ai nhìn thấy nhân của mình từ kiếp trước
Nhưng nguyên căn hậu quả ngay từ trong đời sống hiện tại của ta , thì nó hằng hiển hiện
Nếu bảo rằng không thấy , chỉ vì mình không để ý đến nó thôi .
Trong mục linh tinh , topic MinhMinh kể chuyện cũng đã đề cập đến vấn đề này rồi .
Nhưng nguyên căn hậu quả ngay từ trong đời sống hiện tại của ta , thì nó hằng hiển hiện
Nếu bảo rằng không thấy , chỉ vì mình không để ý đến nó thôi .
Trong mục linh tinh , topic MinhMinh kể chuyện cũng đã đề cập đến vấn đề này rồi .
mjnhmjnh
06/05/2017
Nhân quả chỉ tồn tại với người trồng cây mà thôi, còn với cái cây, mỗi xát la là hiện tại vi diệu vô ngần
Elohim
06/05/2017
minhminh, on 06/05/2017 - 08:28, said:
Nếu nói nhân quả theo ý có tiền căn hậu kiếp thì chưa rõ vì chẳng ai nhìn thấy nhân của mình từ kiếp trước
Nhưng nguyên căn hậu quả ngay từ trong đời sống hiện tại của ta , thì nó hằng hiển hiện
Nếu bảo rằng không thấy , chỉ vì mình không để ý đến nó thôi .
Trong mục linh tinh , topic MinhMinh kể chuyện cũng đã đề cập đến vấn đề này rồi .
Nhưng nguyên căn hậu quả ngay từ trong đời sống hiện tại của ta , thì nó hằng hiển hiện
Nếu bảo rằng không thấy , chỉ vì mình không để ý đến nó thôi .
Trong mục linh tinh , topic MinhMinh kể chuyện cũng đã đề cập đến vấn đề này rồi .
Cảm ơn bác minhminh, con mới chỉ đọc tới bài ông Tám mù thôi
Sống tốt thì được nhiều người thương
Nhưng thời bây giờ ra đường toàn bị lừa, nên chán
tuphuongsg
06/05/2017
topic MINHMINH, minhminh kể chuyện cực kỳ hấp dẫn nhưng đang xem dở dang thì mất tiêu
hic
hic


