←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhạc Không Lời



5 6 7 8 9 |»|

voiva's Photo voiva 28/02/2012

Whoa, bài chị mới post tuyệt thật, nếu được Thanks vài phát cũng Tks. Nó có phải mơ ước của chị không đấy? Nhẹ nhàng nhỉ, như sợi tơ mỏng manh xuyên suốt tác phẩm. Nhưng quá nhiều người mơ ước đơn giản vậy mà có được đâu. Lại nhớ đến câu "cuộc đời này chông chênh là thường, cân bằng là hãn hữu mà".

Em chỉ thích mỗi dương cầm và vĩ cầm. Âm nó trong, da diết nhiều khi tưởng nghẹt thở vì focus vào nó. Em đang tìm mua mãi đĩa than mà chả có. Nghe cái đấy mới phê thật sự. Âm thanh quá đỗi trong trẻo.
Sửa bởi voiva: 28/02/2012 - 07:25
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 28/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 28/02/2012 - 07:08, said:

Em chỉ thích mỗi dương cầm và vĩ cầm. Âm nó trong, da diết nhiều khi tưởng nghẹt thở vì focus vào nó. Em đang tìm mua mãi đĩa than mà chả có. Nghe cái đấy mới phê thật sự. Âm thanh quá đỗi trong trẻo.

Chị thích piano, violin, cello, guitar... Ặc.. nhiều quá .. Ngày xưa có quen 1 người chơi cello rất hay. Tiếng đàn cello hay ai oán..
nhất là những bài Adagio.

Nhạc G.W. hay vì simplicity và cách dùng silence / pauses.
Sửa bởi kissintherain: 28/02/2012 - 07:36
Trích dẫn

voiva's Photo voiva 28/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 28/02/2012 - 07:28, said:



G. Winston rất dễ đánh, nhạc G.W. hay vì simplicity và cách dùng silence / pauses.
Trong hội hoạ gọi là white space..


Right! Hội họa cũng thế mà, quan trong là sức gợi. Hội họa thoạt nhìn chả thấy liên quan gì đến kiến trúc vì nó như 2 mảng đối lập. Một thằng tự do phóng túng, một thằng tự do trong khuôn khổ và còn phụ thuộc vào yếu tố lực, kỹ thuật thi công và vật liệu. Nhưng thực ra chính cái sức gợi của nó như sợi dây liên kết làm cho nó cùng tồn tại như khối rubic 6 mặt vậy thôi. Múa rìu qua mắt đại cao thủ rồi,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 28/02/2012 - 07:28, said:



Nhờ G. Winston, Chopin và Schubert mà chị sát biết bao nhiêu đại hiệp .. hic hic..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Các vị đại hiệp đấy dại quá nên mới chết bởi đạn bọc đường. Khi nào các vị ấy chơi được cờ vây đến khoảng cỡ 25 Kyu thì chả ma nữ nào làm gì được.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi voiva: 28/02/2012 - 07:44
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 28/02/2012

bài này đáng lẽ giữ cho mình.. nhưng thôi, tặng cho Sát Đại Hiệp ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Beethoven concerto no 5 E flat major. "Emperor"




Sửa bởi kissintherain: 28/02/2012 - 08:10
Trích dẫn

voiva's Photo voiva 28/02/2012

Bài này mà là chị thì các vị đại hiệp hảo ngọt chết là đúng. Sát đại hiệp có luyện kiếm đạo hi vọng kim cang bất hoại.
Chị đã bao giờ nhìn hoa quỳnh nở chưa. Ngày xưa các cụ hay có thú chập tối trăng thanh gió mát mấy cụ ngồi với nhau ấm trà mạn đàm đạo và đúng 8h tối bắt đầu lắng nghe. Tiếng hoa lách tách, lách tách cựa mình và nở bung ra đến 12h thì hết. Bài này nó na ná giống thế. Một bông hoa hé nụ nở từ từ tỏa hương. Sợi hương mỏng như tơ lan tỏa trong không khí nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Thi thoảng tưởng nó bị gió cuốn bay mất làm người nghe hụt hẫng. Nhưng không từ nội tại nó lại tiếp tục tỏa mạnh hơn hòa vào gió để gửi hương cho đời. Ong bướm kéo đến nó lại nhẹ nhàng mơn trớn như cô gái yếu đuối cần che chở và rồi cuối cùng bất ngờ bùng lên kill tất cả bởi giai điệu cuối cùng. Hóa ra cây ăn thịt. Ô hô, ai tai uổng mạng các vị mang tiếng đại hiệp, một phút mê đắm hoa thơm hương lạ mà rồi...! Ô hô, ai tai.

Vừa chạy ra ngoài có chút việc, 1h sáng rồi mà vẫn có mùi hương lạ, ấm, quyến rũ xộc vào mũi. Tưởng tượng ngay có "hoa quỳnh" nào lang thang ngắm phố phường đây. Một chị tóc nhìn vàng vàng xinh thật đang làm gì đó. Chết mất thôi, may mà hoa quỳnh chỉ nở đến 12h đêm là tàn!
Sửa bởi voiva: 28/02/2012 - 08:17
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 28/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 28/02/2012 - 08:06, said:

Bài này mà là chị thì các vị đại hiệp hảo ngọt chết là đúng. Sát đại hiệp có luyện kiếm đạo hi vọng kim cang bất hoại.
Chị đã bao giờ nhìn hoa quỳnh nở chưa. Ngày xưa các cụ hay có thú chập tối trăng thanh gió mát mấy cụ ngồi với nhau ấm trà mạn đàm đạo và đúng 8h tối bắt đầu lắng nghe. Tiếng hoa lách tách, lách tách cựa mình và nở bung ra đến 12h thì hết. Bài này nó na ná giống thế. Một bông hoa hé nụ nở từ từ tỏa hương. Sợi hương mỏng như tơ lan tỏa trong không khí

Mẹ chị có trồng hoa quỳnh.. như chị thấy nó xấu làm sao ấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đáng lẽ edit không có đoạn crescendo phút cuối thì hay hơn .. nhưng kí nì có mấy cái love letters.. đọc quá mùi mẫn.. hic hic..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi kissintherain: 28/02/2012 - 08:16
Trích dẫn

voiva's Photo voiva 28/02/2012

Em nghe nhạc thường nhắm mắt, chứ chả bao giờ mở mắt cả. Mở mắt dễ bị ngoại cảnh chi phối và bị cuốn vào theo. Lại nhớ ngày xưa đi học giáo sư Nguyễn Châu dậy môn vật lý nhiệt độ thấp gọi lên hỏi bài vừa mới học xong buổi sáng mà đã quên ngay được. Thế là bí quá nhắm mắt vào để nhớ mà mãi không ra. Thầy Châu bảo tôi chả hiểu anh cứ nhắm tịt mắt làm gì. Lúc đó ngượng quá không trả lời được. Nếu giờ mà thầy hỏi em xin trả lời là em cũng chịu thầy ạ.

Đúng rồi đoạn cuối hơi lạc điệu so với bố cục nhưng như đã nói ở đâu đó nhiều cái tưởng dở lại hay bởi vì nó khác thường.

Bài dưới của chị xin hẹn hôm khác. Giờ tính toán nốt vài thứ rồi khò mai còn làm việc. Have a nice day!
Sửa bởi voiva: 28/02/2012 - 08:54
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 28/02/2012

.. khó kiếm ban nhạc nào chơi theo đúng ý mình ghê.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


.. bb em.
Sửa bởi kissintherain: 28/02/2012 - 08:57
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 28/02/2012

del
Sửa bởi kissintherain: 28/02/2012 - 09:23
Trích dẫn

100dong's Photo 100dong 28/02/2012

Besame Mucho - Guitar

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 29/02/2012

Shigeru Umebayashi (梅林茂, Umebayashi Shigeru

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)


Trích dẫn

voiva's Photo voiva 29/02/2012

Nghe bài của Shigeru Umebayashi (梅林茂, Umebayashi Shigeru

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) này tự nhiên nghĩ đến tình yêu. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái, tình yêu đôi lứa. Mỗi tình yêu một sắc thái khác nhau nhưng tình yêu nào cũng ăm ắp tràn đầy dịu dàng tha thiết như suối nguồn bất tận. Ài, tự nhiên nhớ gia đình, nhớ người xưa.

Sửa lại vì tưởng tác giả là tác phẩm.
Sửa bởi voiva: 29/02/2012 - 07:11
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 29/02/2012

Shigeru Umebayashi là 1 nhà composer người nhật. Cụ viết nhạc cho các films, như "In the mood for love" , 2046.. v.v.
Chị thích nét nhạc trong bài George's waltz .. có giao hưởng giửa đông và tây.
Bài George's waltz có version 2 : violin + cello.
Sửa bởi kissintherain: 29/02/2012 - 06:58
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 29/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) này tự nhiên nghĩ đến tình yêu. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái, tình yêu đôi lứa. Mỗi tình yêu một sắc thái khác nhau nhưng tình yêu nào cũng ăm ắp tràn đầy dịu dàng tha thiết như suối nguồn bất tận. Ài, tự nhiên nhớ gia đình, nhớ người xưa. Sửa lại vì tưởng tác giả là tác phẩm.




version 2 nè...
Có thể không hợp với khẩu vị nhiều người hihi... nhưng chị thích version này too.

Bài này.. hmn.. nhiều cảm xúc quá. Nghe bài này, hình dung 1 cặp trẻ cầm tay nhau đi trong công viên trên lối đi đầy lá rụng... vượt qua 1 cặp già lụm khụm cầm tay nhau chậm chạp đi phía sau.. : love and passage of time. Em với chị đều thấy tình iêu trong bài này hỉ ??

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Haizz.. tiếng đàn muốn xé rách con tim....

Bài này mà nhảy slow với người mình yêu trong bóng tối mờ mờ cũng tình ác hỉ ??

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chị thích khám phá nhạc mới và lạ, thay vì mấy bài popular. Có thể vì mình thuộc loại khoái phản trào lưu và truyền thống ..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cảm ơn em đã trao đổi với chị về âm nhạc hỉ.. kí gì cũng vậy, có người chia xẻ thì vui hơn.
Sửa bởi kissintherain: 29/02/2012 - 09:09
Trích dẫn

100dong's Photo 100dong 29/02/2012

1- Back For Good - Guitar

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



2- Save The Best For Last - Guitar

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



3- And I Love Her - Guitar

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn


5 6 7 8 9 |»|