Nhạc Không Lời
kissintherain
28/02/2012
voiva
28/02/2012
vitran, on 26/02/2012 - 21:34, said:
Lyphard Melody
Nghe bản này với tâm trạng mình lúc này thích thật. Mình đang nặng trĩu đầu óc. Nó như cơn gió nhẹ nhàng xua đi mệt mỏi trong con người. Cứ có cảm giác như đứng trước biển, gió biển thổi nhẹ thôi vừa đủ để gờn gợn cái nhồn nhột nơi con người, sóng cuốn vào bờ rồi lại lao ra xa, nhẹ nhàng lăn tăn mơn man bàn chân. Trời cao, ánh sao sáng chiếu mở mờ ảo ảo trên mặt biển , thật thanh bình.
Cảm ơn Vitran!
kissintherain
28/02/2012
@voiva: mình chơi trò này vui đây ...
Thật là khó tìm 1 bài đàn hay.. . nhưng chắc bài này cũng tàm tạm.
Trong tưởng tượng của chị , bài nhạc này, mùi hoa ngâu vò vò trong tay, ly trà nóng, một buổi sáng mờ sương là cụ Bình Nguyên .
Sửa bởi kissintherain: 28/02/2012 - 05:01
Thật là khó tìm 1 bài đàn hay.. . nhưng chắc bài này cũng tàm tạm.
Trong tưởng tượng của chị , bài nhạc này, mùi hoa ngâu vò vò trong tay, ly trà nóng, một buổi sáng mờ sương là cụ Bình Nguyên .
Sửa bởi kissintherain: 28/02/2012 - 05:01
voiva
28/02/2012
Bản này mượt mà quá hơi yếu đuối nghe không giống con người chị. Mà có lúc nó cứ giông giống dân ca ấy nhỉ, có lúc lại vương giả. Lúc lại như Thiên Bồng nguyên soái đang nhìn Hằng Nga nhẩy múa nhỉ.
Cụ Bình Nguyên mà thích được bài này thì chứng tỏ cuộc đời cụ hoặc chán xông pha giang hồ rửa tay gác kiếm hoặc cụ giống bậc đế vương rồi. Thảo nguyên bao la cụ ngồi uống trà nhìn các cô vợ nhảy múa khúc Nghê Thường.
Em đang có job ở xa, sóng wifi chập chờn nghe không tốt lắm. Chúc cụ và các cụ bà hoan ca trọn đời.
Sang tháng em vãn vãn việc riêng lại có đợt phép em sẽ luyện lại khả năng thẩm âm mới được. Trước em có cô bé người yêu là người Tung Của học nghệ thuật từ bé thư pháp, đàn họa... bọn em cũng hay đố nhau. Giờ thấy đuối quá không như xưa. Già rồi!
Sửa bởi voiva: 28/02/2012 - 04:59
Cụ Bình Nguyên mà thích được bài này thì chứng tỏ cuộc đời cụ hoặc chán xông pha giang hồ rửa tay gác kiếm hoặc cụ giống bậc đế vương rồi. Thảo nguyên bao la cụ ngồi uống trà nhìn các cô vợ nhảy múa khúc Nghê Thường.
Em đang có job ở xa, sóng wifi chập chờn nghe không tốt lắm. Chúc cụ và các cụ bà hoan ca trọn đời.
Sang tháng em vãn vãn việc riêng lại có đợt phép em sẽ luyện lại khả năng thẩm âm mới được. Trước em có cô bé người yêu là người Tung Của học nghệ thuật từ bé thư pháp, đàn họa... bọn em cũng hay đố nhau. Giờ thấy đuối quá không như xưa. Già rồi!
Sửa bởi voiva: 28/02/2012 - 04:59
kissintherain
28/02/2012
voiva, on 28/02/2012 - 04:49, said:
Bản này mượt mà quá hơi yếu đuối nghe không giống con người chị. Mà có lúc nó cứ giông giống dân ca ấy nhỉ, có lúc lại vương giả. Lúc lại như Thiên Bồng nguyên soái đang nhìn Hằng Nga nhẩy múa nhỉ.
Cụ Bình Nguyên mà thích được bài này thì chứng tỏ cuộc đời cụ hoặc chán xông pha giang hồ rửa tay gác kiếm hoặc cụ giống bậc đế vương rồi. Cũng có vẻ giống với cảnh thảo nguyên bao la cụ ngồi uống trà nhìn các cô vợ nhảy múa khúc Nghê Thường.
Em đang có job ở xa, sóng wifi chập chờn nghe không tốt lắm. Chúc cụ và các cụ bà hoan ca trọn đời.
Sang tháng em vãn vãn việc riêng lại có đợt phép em sẽ luyện lại khả năng thẩm âm mới được. Thấy đuối quá không như xưa. Già rồi!
Cụ Bình Nguyên mà thích được bài này thì chứng tỏ cuộc đời cụ hoặc chán xông pha giang hồ rửa tay gác kiếm hoặc cụ giống bậc đế vương rồi. Cũng có vẻ giống với cảnh thảo nguyên bao la cụ ngồi uống trà nhìn các cô vợ nhảy múa khúc Nghê Thường.
Em đang có job ở xa, sóng wifi chập chờn nghe không tốt lắm. Chúc cụ và các cụ bà hoan ca trọn đời.
Sang tháng em vãn vãn việc riêng lại có đợt phép em sẽ luyện lại khả năng thẩm âm mới được. Thấy đuối quá không như xưa. Già rồi!
zingmp3 chi ̣ cũng không nghe rõ..
bài này hợp với cảnh đồng cỏ bao la, tiếng sáo trúc vi vút, tiếng đàn trầm bổng... vì thế mới giống cụ Bng. Đúng là rửa tay gác kiếm... chỉ muốn trọn đời mở nút áo cụ bà thui..
Sửa bởi kissintherain: 28/02/2012 - 05:00
voiva
28/02/2012
Nói vậy phải tội cụ chết. Nhân lúc cụ còn đang bận khò khò lại nói xấu cụ. Mai cụ giận cụ lại bỏ mặc cụ bà vò võ thì mệt. Nói thế chứ cụ là người Trấn Sơn Nam Hạ nơi địa linh nhân kiệt, đất phát vương phát tướng, toàn anh hùng hào kiệt làm sao có chuyện dễ dàng vứt bỏ ý chí thế. Chẳng qua là cụ chơi đòn hư hư thực thực thôi chứ cụ còn nặng lòng với giang hồ lắm. Thân tại giang hồ thân bất do kỷ mà. Nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Miền quan ngoại xa xôi nhạn bay mỏi cánh nhưng nguy hiểm vẫn trùng trùng. Chưa kể cụ lại có đến mấy bà vợ nên cụ còn nhiều nỗi lo và còn nặng lòng lắm.
Mà nếu cụ có vào đây đọc được bài này mong cụ cho em hỏi chút. Cụ có biết đất Nguyên Xá khi xưa nơi có người con gái là thiếp yêu của thái sư Trần Quang Khải ở đâu không cụ. Thấy sử bảo ở trấn Sơn Nam mà em không biết cụ thể. Cám ơn cụ
Sửa bởi voiva: 28/02/2012 - 05:11
Mà nếu cụ có vào đây đọc được bài này mong cụ cho em hỏi chút. Cụ có biết đất Nguyên Xá khi xưa nơi có người con gái là thiếp yêu của thái sư Trần Quang Khải ở đâu không cụ. Thấy sử bảo ở trấn Sơn Nam mà em không biết cụ thể. Cám ơn cụ
Sửa bởi voiva: 28/02/2012 - 05:11
kissintherain
28/02/2012
voiva, on 28/02/2012 - 05:07, said:
Nói thế phải tội cụ chết. Nhân lúc cụ còn đang bận khò khò lại nói xấu cụ. Mai cụ giận cụ lại bỏ mặc cụ bà vò võ thì mệt. Nói thế chứ cụ là người Trấn Sơn Nam hạ nơi địa linh nhân kiệt, đất 2 vua làm sao có chuyện dễ dàng vứt bỏ ý chí thế. Chẳng qua là cụ chơi đòn hư hư thực thực thôi chứ cụ còn nặng lòng với giang hồ lắm. Thân tại giang hồ thân bất do kỷ mà. Nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Miền quan ngoại xa xôi nhạn bay mỏi cánh nhưng nguy hiểm vẫn trùng trùng. Chưa kể cụ lại có đến mấy bà vợ nên cụ còn nhiều nỗi lo và còn nặng lòng lắm.
cụ dậy lại bắt 2 chị em mình quét lá chuà thì bỏ bu.. hơ hơ hơ...
haizz.... nói đúng đó.. Cụ mới đến đây mà đắt hàng quá... chen chân không lọt.
Hoa nào đẹp là có người bứng gốc ngay.
Chị chán ..
Chị ra đề: Đố em tìm bài cho chị Ấy TPVT
kissintherain
28/02/2012
voiva, on 28/02/2012 - 05:07, said:
Nói vậy phải tội cụ chết. Nhân lúc cụ còn đang bận khò khò lại nói xấu cụ. Mai cụ giận cụ lại bỏ mặc cụ bà vò võ thì mệt. Nói thế chứ cụ là người Trấn Sơn Nam Hạ nơi địa linh nhân kiệt, đất phát vương phát tướng, toàn anh hùng hào kiệt làm sao có chuyện dễ dàng vứt bỏ ý chí thế.
có thật không?? bố chị quê Nam Định đây . Họ nhà THĐ...... Trời ạ.. lỡ cụ là ông bác của mình thì hơi phiền nha.
voiva
28/02/2012
kissintherain, on 28/02/2012 - 05:13, said:
cụ dậy lại bắt 2 chị em mình quét lá chuà thì bỏ bu.. hơ hơ hơ...
haizz.... nói đúng đó.. Cụ mới đến đây mà đắt hàng quá... chen chân không lọt.
Hoa nào đẹp là có người bứng gốc ngay.
Chị chán ..
Chị ra đề: Đố em tìm bài cho chị Ấy TPVT
haizz.... nói đúng đó.. Cụ mới đến đây mà đắt hàng quá... chen chân không lọt.
Hoa nào đẹp là có người bứng gốc ngay.
Chị chán ..
Chị ra đề: Đố em tìm bài cho chị Ấy TPVT
Deadline là bao giờ? Muốn tìm được bài cho cụ bà này phải mất thời gian để đọc các comment của cụ bà ấy rồi đoán mò tính cách. Mất time phết đấy. Nhưng các bài đoán kia đã biết đúng sai đâu mà dám diễu võ giương oai. Cũng cần biết mình là ai chứ.
Hoa mà bứng gốc là hỏng. Cụ Bình Nguyên chớ dại, em đang có cái việc riêng liên quan đến sinh học cũng ngâm cứu 6 tháng nay rồi có chút kinh nghiệm. Nếu cụ có cần PM cho em, em gửi tài liệu cho.
Thế ạ? Thế là chị cũng trâm anh thế phiệt phết đấy nhỉ. Nhưng THD là ở trấn Hải Đông không ở Sơn Nam. Chị đừng lo. Mà có bị cận huyết thì với người xuất sắc như cụ BN con cháu vẫn là anh hung hào kiệt như thường. chị không thấy đức ông THD, phật hoàng TNT đấy à... Chớ lo quá. Tận hưởng lạc thú nhân gian đi kẻo muộn.
Sửa bởi voiva: 28/02/2012 - 05:31
kissintherain
28/02/2012
voiva, on 28/02/2012 - 05:24, said:
Deadline là bao giờ? Muốn tìm được bài cho cụ bà này phải mất thời gian để đọc các comment của cụ bà ấy rồi đoán mò tính cách. Mất time phết đấy. Nhưng các bài đoán kia đã biết đúng sai đâu mà dám diễu võ giương oai. Cũng cần biết mình là ai chứ.
Hoa mà bứng gốc là hỏng. Cụ Bình Nguyên chớ dại, em đang có cái việc riêng liên quan đến sinh học cũng ngâm cứu 6 tháng nay rồi có chút kinh nghiệm. Nếu cụ có cần PM cho em, em gửi tài liệu cho.
Thế ạ? Thế là chị cũng trâm anh thế phiệt phết đấy nhỉ. Nhưng THD là ở trấn Hải Đông không ở Sơn Nam. Chị đừng lo. Mà có bị cận huyết thì với người xuất sắc như cụ BN con cháu vẫn là anh hung hào kiệt như thường. chị không thấy đức ông THD, phật hoàng TNT đấy à... Chớ lo quá. Tận hưởng lạc thú nhân gian đi kẻo muộn.
Hoa mà bứng gốc là hỏng. Cụ Bình Nguyên chớ dại, em đang có cái việc riêng liên quan đến sinh học cũng ngâm cứu 6 tháng nay rồi có chút kinh nghiệm. Nếu cụ có cần PM cho em, em gửi tài liệu cho.
Thế ạ? Thế là chị cũng trâm anh thế phiệt phết đấy nhỉ. Nhưng THD là ở trấn Hải Đông không ở Sơn Nam. Chị đừng lo. Mà có bị cận huyết thì với người xuất sắc như cụ BN con cháu vẫn là anh hung hào kiệt như thường. chị không thấy đức ông THD, phật hoàng TNT đấy à... Chớ lo quá. Tận hưởng lạc thú nhân gian đi kẻo muộn.
Trâm anh thế phiệt cóc..
Chị tính bứng gốc cụm hoa Bình nguyên làm của riêng đây nhưng nay em nói vậy... oki. hông dám nữa
Sửa bởi kissintherain: 28/02/2012 - 05:47
voiva
28/02/2012
Xưa Đặng Trần Thường vì ghét tài Ngô Thì Nhậm mà đặt ra về đối:
Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
Ngô Thì Nhậm đáp lại:
Thế chiến quốc, thế xuân thu, thế thì thế, thế thời phải thế.
Mà rồi cũng vẫn bị đánh cho đến chết trên sân Văn Miếu đấy thôi.
Thế thời, thời thế, kệ nó thế thôi. Hilton Hà Nội vẫn còn. Cảnh cũ người xưa vẫn còn.
Nhờ thế chị mới có mặt trên cõi nhân gian này chứ.
Nhiều khi cũng muốn làm cái gì đó nhưng bất tài "muốn vượt Hoàng Hà sông băng đóng, toan lên Thái Hà núi tuyết phơi" thế nên cuộc đời cũng chỉ có thế thôi. Sau này quy ẩn lập cái phủ kiểu như Thành Chương rủ mấy thằng bạn già ngồi uống rượu xuông chém gió và lên mặt dậy đạo đức đám con cháu. Ài,.........
Sửa bởi voiva: 28/02/2012 - 06:01
Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
Ngô Thì Nhậm đáp lại:
Thế chiến quốc, thế xuân thu, thế thì thế, thế thời phải thế.
Mà rồi cũng vẫn bị đánh cho đến chết trên sân Văn Miếu đấy thôi.
Thế thời, thời thế, kệ nó thế thôi. Hilton Hà Nội vẫn còn. Cảnh cũ người xưa vẫn còn.
Nhờ thế chị mới có mặt trên cõi nhân gian này chứ.
Nhiều khi cũng muốn làm cái gì đó nhưng bất tài "muốn vượt Hoàng Hà sông băng đóng, toan lên Thái Hà núi tuyết phơi" thế nên cuộc đời cũng chỉ có thế thôi. Sau này quy ẩn lập cái phủ kiểu như Thành Chương rủ mấy thằng bạn già ngồi uống rượu xuông chém gió và lên mặt dậy đạo đức đám con cháu. Ài,.........
Sửa bởi voiva: 28/02/2012 - 06:01
kissintherain
28/02/2012
voiva, on 28/02/2012 - 05:59, said:
Xưa Đặng Trần Thường vì ghét tài Ngô Thì Nhậm mà đặt ra về đối:
Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
Ngô Thì Nhậm đáp lại:
Thế chiến quốc, thế xuân thu, thế thì thế, thế thời phải thế.
Mà rồi cũng vẫn bị đánh cho đến chết trên sân Văn Miếu đấy thôi.
Thế thời, thời thế, kệ nó thế thôi. Hilton Hà Nội vẫn còn. Cảnh cũ người xưa vẫn còn.
Nhờ thế chị mới có mặt trên cõi nhân gian này chứ.
Nhiều khi cũng muốn làm cái gì đó nhưng bất tài "muốn vượt Hoàng Hà sông băng đóng, toan lên Thái Hà núi tuyết phơi" thế nên cuộc đời cũng chỉ có thế thôi. Sau này quy ẩn lập cái phủ kiểu như Thành Chương rủ mấy thằng bạn già ngồi uống rượu xuông chém gió và lên mặt dậy đạo đức đám con cháu. Ài,.........
Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
Ngô Thì Nhậm đáp lại:
Thế chiến quốc, thế xuân thu, thế thì thế, thế thời phải thế.
Mà rồi cũng vẫn bị đánh cho đến chết trên sân Văn Miếu đấy thôi.
Thế thời, thời thế, kệ nó thế thôi. Hilton Hà Nội vẫn còn. Cảnh cũ người xưa vẫn còn.
Nhờ thế chị mới có mặt trên cõi nhân gian này chứ.
Nhiều khi cũng muốn làm cái gì đó nhưng bất tài "muốn vượt Hoàng Hà sông băng đóng, toan lên Thái Hà núi tuyết phơi" thế nên cuộc đời cũng chỉ có thế thôi. Sau này quy ẩn lập cái phủ kiểu như Thành Chương rủ mấy thằng bạn già ngồi uống rượu xuông chém gió và lên mặt dậy đạo đức đám con cháu. Ài,.........
haizz.. các cụ ông làm CT thì các cụ bà rất khổ... Nhà chị có câu, "chưa nằm tù thì chưa phải là họ T".
Thôi, mình đừng bàn CT hông thôi bị bot diệt..
voiva
28/02/2012
lan man nhiều quá post 1 bài cho phải đạo. Bài này khó nghe, mấy lần rồi mà chưa bắt được cảm xúc. post lên nghe ý kiến của các cao thủ. Nó thuộc op.25 mình xếp vào mục xương xương trong tàng âm các.
Post nhầm
Sửa bởi voiva: 28/02/2012 - 07:02
Post nhầm
Sửa bởi voiva: 28/02/2012 - 07:02