Nhạc Không Lời
Libra
11/02/2012
Thư gửi Elise của Beethoven. Für Elise
Nhóm tên tiếng nước ngoài Elise, Elena, Alzbeta, Betka, Lisa, Lily, Lilyan, ...etc, đều có cùng nguồn gốc là tên thánh Elisabeth
Trích : " Tinh tế, trong sáng và tràn đầy tình cảm. Für Elise” được viết ở giọng La thứ (A minor – a moll) và còn được goi là bản Bagatelle.Nhạc sĩ Beethoven đã sáng tác Thư gửi Elise khoảng năm 1810, khi ông đã 40 tuổi và đã được khẳng định là một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất của mọi thời đại. Trong khoảng thời gian này, Beethoven đã bị điếc rồi. Vậy thì Thư gửi Elise đã được sáng tác trong cái sự “yên tĩnh” của nhạc sĩ. Như ai đó đã từng nói “ Tình yêu có chiều sâu hơn khi người ta lớn tuổi”. Thư gửi Elise mang lại sự sâu sắc vô cùng, như sự chiêm nghiệm của người đàn ông đã trải qua bao thăng trầm, cay đắng nhưng vẫn còn nguyên vẹn một tình yêu mãnh liệt và trong sáng trước một cô gái. Bản nhạc như một lời tỏ tình nhẹ nhàng du dương nhưng cháy bỏng. "
Nguồn :
Sửa bởi Libra: 11/02/2012 - 12:07
Nhóm tên tiếng nước ngoài Elise, Elena, Alzbeta, Betka, Lisa, Lily, Lilyan, ...etc, đều có cùng nguồn gốc là tên thánh Elisabeth
Trích : " Tinh tế, trong sáng và tràn đầy tình cảm. Für Elise” được viết ở giọng La thứ (A minor – a moll) và còn được goi là bản Bagatelle.Nhạc sĩ Beethoven đã sáng tác Thư gửi Elise khoảng năm 1810, khi ông đã 40 tuổi và đã được khẳng định là một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất của mọi thời đại. Trong khoảng thời gian này, Beethoven đã bị điếc rồi. Vậy thì Thư gửi Elise đã được sáng tác trong cái sự “yên tĩnh” của nhạc sĩ. Như ai đó đã từng nói “ Tình yêu có chiều sâu hơn khi người ta lớn tuổi”. Thư gửi Elise mang lại sự sâu sắc vô cùng, như sự chiêm nghiệm của người đàn ông đã trải qua bao thăng trầm, cay đắng nhưng vẫn còn nguyên vẹn một tình yêu mãnh liệt và trong sáng trước một cô gái. Bản nhạc như một lời tỏ tình nhẹ nhàng du dương nhưng cháy bỏng. "
Nguồn :
Sửa bởi Libra: 11/02/2012 - 12:07


