Nhạc Không Lời
kissintherain
30/03/2012
Bai Ling: Why cant it be like before? Please dont go. Stay with me
tonight. Let me borrow you.
Chow Mo Wan: In love you cant bring on a substitute.
------------------------------------------------------------------------------------------
Shigeru Umebayashi : "Polonaise" . 2046
tonight. Let me borrow you.
Chow Mo Wan: In love you cant bring on a substitute.
------------------------------------------------------------------------------------------
Shigeru Umebayashi : "Polonaise" . 2046
kissintherain
30/03/2012
voiva, on 30/03/2012 - 23:08, said:
Hay vừa vừa, thích mỗi khúc dạo đầu. khúc sau nếu phát triển lên để mô tả cái gì đó lớn lao mạnh mẽ hơn thì hay hơn, xìu xìu quá, vẫn cùng tông đấy không có sự chuyển biến trong tiết tấu.
kỳ trước K post bài Beethoven for thatsat cũ.. Nên bi j post Beethoven Virus đó mờ..
just for fun ...
Sư phụ ra biển chạy bộ chút.. có hẹn cụ bạn chạy chung tại lifeguard station no. _____ BRB.
100dong
31/03/2012
kismet, on 30/03/2012 - 02:39, said:
Phụ bác 100d 1 tay nhé ...
Franz Listz :
Consolation no 3: Viết để tưởng nhớ người bạn thân F. Chopin lúc ông này qua đời. Bài nhạc có nét buồn trầm lắng tựa như những bài nocturne của Chopin.
Franz Listz :
Consolation no 3: Viết để tưởng nhớ người bạn thân F. Chopin lúc ông này qua đời. Bài nhạc có nét buồn trầm lắng tựa như những bài nocturne của Chopin.
5 điểm.
Ave Maria
-
The Swan or The Duck - 6 điểm.
Dance Of The (little) Swan
- bản giao hưởng định mệnh ...
Tiêu đề thật đặc biệt, nhưng nhạc chẳng có gì đặc biệt - 3,5 điểm.
Moonlight Sonata, 14 phút
Bạn rảnh thì vừa nghe vừa cho điểm mấy bài mình đưa ra nhé.
kissintherain
31/03/2012
bạn 100 đ. ơi...Mình nghĩ âm nhạc khó chấm điểm vì mỗi người có quan điểm và sở thích khác biệt.
Mình có thể đưa những bài nhạc nổi tiếng được nhiều người thích, nhưng mục đích của mình không phải là như thế.
Mình thích đi tìm và nghe những gì khác thường, đặc biệt, hoặc ít người biết đến như Listz, Brahms, Ravel, v.v. với hy vọng là những bài nhạc đó sẽ khiến người nghe khám phá một cái gì mới mẻ.
Cũng như Quỳnh Dao thì dễ đọc và có nhiều người ưa chuộng. Gorki hay Tolstoy thì khó nhai hơn nhưng cũng có cái hay của nó.
Các bài của P.Mauriat và Clayderman mình đều đã nghe qua. Theo ý mình, nó là music để điền vào chỗ trống, nhưng mình không ấn tượng về phong cách và khả năng của 2 người này. Nếu nói về kỹ thuật thì dĩ nhiên không thể bằng đặng thái sơn, horowitz, hay rubinstein. Nói về sáng tạo thì họ chơi nhạc người khác viết. Phong cách chơi thì các bài đều giống nhau -- không có nhiều sáng tạo. George Winston viết nhạc của ông ta -- và nếu chơi những bài nổi tiếng như Canon in D. cũng thay đổi theo phong cách của ông ta. Mình thích cái sáng tạo này.
Những bài nhạc Aline, v.v. nổi tiếng vì lời hát hơn là âm hưởng.. Âm hưởng chỉ là cái nền cho lời nên âm hưởng tiết tấu phải đơn giản . Nên khi so sánh với classical music có phần thua thiệt vì classical music có nhiều tiết tấu và chuyển biến mà giọng hát thường không thể theo nổi.
Moonlight Sonata thì nổi tiếng rồi... ko cần mình phải chấm điểm chứ.
Hôm nay mình hơi bận, bạn cho mình khất đến ngày mai nhé... mình sẽ nghe và chấm điểm các bài bạn chọn.
Mình có thể đưa những bài nhạc nổi tiếng được nhiều người thích, nhưng mục đích của mình không phải là như thế.
Mình thích đi tìm và nghe những gì khác thường, đặc biệt, hoặc ít người biết đến như Listz, Brahms, Ravel, v.v. với hy vọng là những bài nhạc đó sẽ khiến người nghe khám phá một cái gì mới mẻ.
Cũng như Quỳnh Dao thì dễ đọc và có nhiều người ưa chuộng. Gorki hay Tolstoy thì khó nhai hơn nhưng cũng có cái hay của nó.
Các bài của P.Mauriat và Clayderman mình đều đã nghe qua. Theo ý mình, nó là music để điền vào chỗ trống, nhưng mình không ấn tượng về phong cách và khả năng của 2 người này. Nếu nói về kỹ thuật thì dĩ nhiên không thể bằng đặng thái sơn, horowitz, hay rubinstein. Nói về sáng tạo thì họ chơi nhạc người khác viết. Phong cách chơi thì các bài đều giống nhau -- không có nhiều sáng tạo. George Winston viết nhạc của ông ta -- và nếu chơi những bài nổi tiếng như Canon in D. cũng thay đổi theo phong cách của ông ta. Mình thích cái sáng tạo này.
Những bài nhạc Aline, v.v. nổi tiếng vì lời hát hơn là âm hưởng.. Âm hưởng chỉ là cái nền cho lời nên âm hưởng tiết tấu phải đơn giản . Nên khi so sánh với classical music có phần thua thiệt vì classical music có nhiều tiết tấu và chuyển biến mà giọng hát thường không thể theo nổi.
Moonlight Sonata thì nổi tiếng rồi... ko cần mình phải chấm điểm chứ.
Hôm nay mình hơi bận, bạn cho mình khất đến ngày mai nhé... mình sẽ nghe và chấm điểm các bài bạn chọn.
kissintherain
02/04/2012
100dong, on 29/02/2012 - 13:57, said:
Quan điểm của mình thì; bản nhạc nào mà hầu như mọi lúc, mọi nơi, mọi tâm trạng, mọi con người khi nghe, nếu bị cuốn vào giai điệu, đó mới là bản nhạc chất lượng. Giống như các loại hoa quả như là xoài, hồng xiêm (sa-pô-chê), nhãn...ai cũng rất thích; bưởi, khế, sầu riêng...có thể một số không thích. Khẩu vị mỗi người mỗi khác, nhưng nhất định sẽ có chỗ giống, chỗ giống ấy bao giờ cũng là chỗ tuyệt diệu nhất.
Tôi đề nghị, chúng ta sẽ cùng nhau cho điểm các bản nhạc, theo thang 1-10, có thể dùng điểm lẻ 5,5; 7,2; 9,6...vv
Các bạn chấm nhạc tôi nghe, và tôi sẽ chấm nhạc mà các bạn đang nghe, theo đúng cảm nhận.
Vậy là chúng ta sẽ hiểu thêm về cái mà chúng ta đang thích, có thuyết phục được người khác hay không.
1- Tình Yêu Của Biển - Piano
2- Kí Ức Tuổi Thơ - Piano
3- Trở Về Đất Mẹ - Cello
4- Bên Dòng Sông Thương - Cello
5- Chiều (trên) Quê Hương - Violin
https://www.youtube.com/watch?v=B2EI4QroAQE
Tôi đề nghị, chúng ta sẽ cùng nhau cho điểm các bản nhạc, theo thang 1-10, có thể dùng điểm lẻ 5,5; 7,2; 9,6...vv
Các bạn chấm nhạc tôi nghe, và tôi sẽ chấm nhạc mà các bạn đang nghe, theo đúng cảm nhận.
Vậy là chúng ta sẽ hiểu thêm về cái mà chúng ta đang thích, có thuyết phục được người khác hay không.
1- Tình Yêu Của Biển - Piano
2- Kí Ức Tuổi Thơ - Piano
3- Trở Về Đất Mẹ - Cello
4- Bên Dòng Sông Thương - Cello
5- Chiều (trên) Quê Hương - Violin
https://www.youtube.com/watch?v=B2EI4QroAQE
Khó chấm điểm qúa.. nên nêu nhận xét thôi nhé bạn 100d.
Trong 5 bài trên, mình thích melody của bài 3 và 4. Thường mình thích những bài Adagio nên có hơi thiên vị.
tuy nhiên ko thích tiếng cello của người cellist -- không được ngọt ngào và tha thiết như mình thích.
100dong
02/04/2012
Theo mình nghĩ, loại nhạc bạn nghe là loại nhạc cần một nhạc cụ cho âm thanh hoàn hảo, và một nghệ sĩ có bàn tay mềm dẻo, biết lượng gõ nặng nhẹ khi đặt ngón lên phím đàn, để tạo ra âm thanh ngọt, mịn. Đó là vấn đề kĩ thuật, là sự tinh tế trong thẩm âm và sự khéo léo của nghệ sĩ. Nhưng cái mình quan tâm không phải kĩ thuật, cái mình cần là giai điệu. Mà nhiều bài có giai điệu hay, lại không cần tới quá nhiều yếu tố kĩ thuật.
Thường thì những bài có nhạc điệu chầm chậm đều đều; lê thê không rõ đầu rõ cuối, nghĩa là bắt đầu ở đâu cũng được, kết thúc ở đâu cũng được; mới là những bài sử dụng kĩ thuật. Có cả ngàn bản nhạc kĩ thuật như thế, nếu cần lấy ví dụ đem ra thì quá dễ.
Còn từ ngàn bản nhạc, để phân định 1 bản có nhạc điệu dễ nghe, vấn đề lại khác.
Thường thì những bài có nhạc điệu chầm chậm đều đều; lê thê không rõ đầu rõ cuối, nghĩa là bắt đầu ở đâu cũng được, kết thúc ở đâu cũng được; mới là những bài sử dụng kĩ thuật. Có cả ngàn bản nhạc kĩ thuật như thế, nếu cần lấy ví dụ đem ra thì quá dễ.
Còn từ ngàn bản nhạc, để phân định 1 bản có nhạc điệu dễ nghe, vấn đề lại khác.
kissintherain
02/04/2012
100dong, on 02/04/2012 - 12:51, said:
Theo mình nghĩ, loại nhạc bạn nghe là loại nhạc cần một nhạc cụ cho âm thanh hoàn hảo, và một nghệ sĩ có bàn tay mềm dẻo, biết lượng gõ nặng nhẹ khi đặt ngón lên phím đàn, để tạo ra âm thanh ngọt, mịn. Đó là vấn đề kĩ thuật, là sự tinh tế trong thẩm âm và sự khéo léo của nghệ sĩ. Nhưng cái mình quan tâm không phải kĩ thuật, cái mình cần là giai điệu.
Còn từ ngàn bản nhạc, để phân định 1 bản có nhạc điệu dễ nghe, vấn đề lại khác.
Còn từ ngàn bản nhạc, để phân định 1 bản có nhạc điệu dễ nghe, vấn đề lại khác.
Bạn nói cũng đúng đó. Ngoài giai điệu ra, mình cũng để ý cái kỹ thuật như nốt có tròn trịa không, nghĩ lặng bao nhiêu..
Haizz.. mình khác biệt mọi người.. bạn đừng để ý mình làm gì.
Xin lỗi nếu làm bạn phiền lòng..
Sửa bởi kismet: 02/04/2012 - 13:50
kissintherain
02/04/2012
như bài nổi tiếng Schubert serenade
richard clayderman's version :
horowitz's version :
mình thích Horowitz's version hơn. Vì nó đơn giản nhưng đầy tình cảm,
Đây là sở thích cá biệt của mình thoy... mỗi người có rung cảm khác nhau mà.
Mình chắc chắn đại đa số thích version của Richard clayderman.
Sửa bởi kismet: 02/04/2012 - 14:03
richard clayderman's version :
horowitz's version :
mình thích Horowitz's version hơn. Vì nó đơn giản nhưng đầy tình cảm,
Đây là sở thích cá biệt của mình thoy... mỗi người có rung cảm khác nhau mà.
Mình chắc chắn đại đa số thích version của Richard clayderman.
Sửa bởi kismet: 02/04/2012 - 14:03
100dong
02/04/2012
kismet, on 02/04/2012 - 14:01, said:
Vì nó đơn giản nhưng đầy tình cảm,
Đây là sở thích cá biệt của mình thoy... mỗi người có rung cảm khác nhau mà.
Mình chắc chắn đại đa số thích version của Richard clayderman.
Đây là sở thích cá biệt của mình thoy... mỗi người có rung cảm khác nhau mà.
Mình chắc chắn đại đa số thích version của Richard clayderman.
Bản Serenade, ai chơi thì chơi, cũng không qua được version này:
Mỗi người mỗi gu, bạn hãy vui vì có rất nhiều người có gu như bạn.
Còn mình lại tiếp tục theo các tiêu chuẩn của riêng mình thôi.
newday
03/04/2012
mình có CD nhạc ko lời của richard clayderman nghe rất hay. muốn up lên đây mà ko biết cách up!
ai biết chỉ cho mình với.
ai biết chỉ cho mình với.
100dong
07/04/2012
Anitra's Dance
carmen act 4 entr'acte
Bizet: Habanera
bolero
Bond - Victory
https://www.youtube.com/watch?v=j3nBuwOPu8A
Sửa bởi 100dong: 07/04/2012 - 12:59
carmen act 4 entr'acte
Bizet: Habanera
bolero
Bond - Victory
https://www.youtube.com/watch?v=j3nBuwOPu8A
Sửa bởi 100dong: 07/04/2012 - 12:59