kissintherain, on 29/02/2012 - 08:48, said:
Có thể không hợp với khẩu vị nhiều người hihi... nhưng chị thích version này too.
Bài này.. hmn.. nhiều cảm xúc quá. Nghe bài này, hình dung 1 cặp trẻ cầm tay nhau đi trong công viên trên lối đi đầy lá rụng... vượt qua 1 cặp già lụm khụm cầm tay nhau chậm chạp đi phía sau.. : love and passage of time. Em với chị đều thấy tình iêu trong bài này hỉ ??
Haizz.. tiếng đàn muốn xé rách con tim....
Bài này mà nhảy slow với người mình yêu trong bóng tối mờ mờ cũng tình ác hỉ ??
Chị thích khám phá nhạc mới và lạ, thay vì mấy bài popular. Có thể vì mình thuộc loại khoái phản trào lưu và truyền thống ..
Đêm nay phải thức hoàn thành mấy việc còn dở qua email, tạm giải lao tí.
Hì, về bài sau này em đồng ý là nó không mượt như bài trên nên nó không tạo cảm giác xuyên suốt toàn bộ bản nhạc cho người nghe. Nếu tưởng tượng có 1 đôi tình nhân đang nhảy thì phải thì theo em họ nhảy từ khá sớm đến khuya. Bởi khúc nhạc nền ban đầu chính là ánh trăng với ánh sáng dìu dịu nhẹ nhàng lan tỏa. Rồi sau đó là ánh sao qua tiếng nhạc cao hơn và hơi gắt. Ánh sáng của sao ở đây là ánh sáng trắng nên nó gắt hơn ánh trăng. Sau đó càng về khuya trăng càng lên cao ánh sáng lan tỏa rộng hơn và có phần "đậm đà" hơn trước. Đôi tình nhân này nhảy một điệu gì đó mà người con trai giơ cao tay và người con gái nhảy 3 bước và quay một vòng dưới cánh tay người con trai. Nếu coi là 2 cặp tình nhân thì ánh trăng thể hiện cho cặp già, nền nã hơn, nhẹ nhàng hơn lan tỏa hơn. Ánh sao thể hiện cặp trẻ nhiều sức sống hơn, mạnh mẽ hơn, cao trào hơn.
Bài trước giờ mới để ý những cánh hoa đó thoạt nhìn tưởng hoa anh đào nhưng nhìn kỹ hình như không phải, nó giống như hoa mận trắng, hay hoa ban trắng hơn. Đã 3 lần lên Điện Biên mà chưa gặp dịp hoa ban nở lại càng chưa được thấy ban đỏ. Có lẽ hoa ban thì đúng hơn vì hoa mận nhỏ hơn. Em đã từng đi dưới rừng hoa mận trắng ở miền Tây Bắc khi em lên đó 5 năm trước khảo sát để làm 1 dự án. Nhớ lại thấy cũng vui vui.
Sửa bởi voiva: 29/02/2012 - 10:43