←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

“Quái vật” lẩn trốn trong ruộng dưa

470525's Photo 470525 23/07/2011

Đôi mắt to tròn nhìn “trừng trừng” xung quanh, móng vuốt và bộ răng sắc nhọn… khiến ai nấy cũng ghê sợ.
Hai hốc mắt to tròn đảo liên hồi, hình dáng bên ngoài không giống với bất kỳ một động vật thường thấy… người dân thị trấn Thạch Phật (Trung Quốc) sửng sốt khi trông thấy “quái vật”. Người đầu tiên phát hiện con vật kỳ quái này là ông Huỳnh Bạch Phong – người bán dưa chuột tại thị trấn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Cận cảnh con vật lạ vừa được phát hiện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Theo lời ông Huỳnh kể lại: “Khi xuống ruộng dưa lấy hàng cho khách vào chiều hôm trước, tôi nghe thấy tiếng rúc rích thì nghĩ là chuột. Tuy nhiên lúc trông ra mới “tá hoảng” vì thấy con vật như trong phim người ngoài hành tinh đang gặm dưa”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bộ dạng dữ tợn nhưng con vật này tỏ ra khá sợ hãi trước đám đông

Sau một hồi bắt nhốt trong thùng nhựa, con vật háu đói này được cho ăn rất nhiều thực phẩm khác nhau. “Đừng trông nó nhỏ… Chỉ trong 2 tiếng nó đã uống hết cả 1 hộp sữa, ăn mấy trái đào và dưa chuột dài…” – ông Huỳnh cho hay.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



"Quái vật" được giao cho các chuyên gia kiểm định và chăm sóc

Quan sát kỹ “quái vật”, dễ dàng nhận thấy móng vuốt và bộ răng sắc nhọn đáng sợ, đôi mắt “trừng trừng” nhìn xung quanh khiến mọi người đều sợ hãi. Khi đưa ra chợ cho dân làng cùng xem, đám đông hiếu kỳ đưa ra nhiều giả thuyết và suy đoán về gốc gác chủng loài này như: con lười, một loài khỉ quý hiếm… Hiện tại ông Huỳnh đã giao nộp “quái vật” cho đơn vị quản lý địa phương để đưa tới nhờ chuyên gia kiểm định, chăm sóc.

Theo Bưu Điện VN
Trích dẫn

midori's Photo midori 28/07/2011

Dễ thương nhở.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

470525's Photo 470525 30/07/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pisu, on 28/07/2011 - 11:51, said:

Dễ thương nhở.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Rất cám ơn bạn đã vào nhà mình. nhà chẳng có gì uống, xin bạn uống tạm cốc nước lạnh này nhé. Từ nay mình không bị lẻ loi trong D Đ này nữa
Thân
470525

Sửa bởi 470525: 30/07/2011 - 22:15
Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 03/08/2011

bạn pisu có tâm hồn trong sáng quá cơ... (phim hoạt hình hay vẽ mấy con vật đáng yêu với đôi mắt to tròn lộ ra, người thích coi hoạt hình thì tâm hồn phải trong sáng rồi ha)

mình thì thấy con đó ghê ghê (kg có nghĩa là mình kg có tâm hồn trong sáng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)


Trích dẫn

Từ nay mình không bị lẻ loi trong D Đ này nữa

chào chủ topic, cháu chỉ tính trả lời đùa với bạn pisu rồi đi ra thôi, nhưng đọc xuống câu này của chú thì cháu phải dừng lại.

thật ra thì vào diễn đàn, người thì đông, chủ đề thì nhiều, chú tạo nhiều topic và đóng góp nhiều bài viết hay, thú vị và có nhiều người vào ra đọc, thanks và chào hỏi dăm câu...nhưng để thân với 1 ai đó thì bản thân phải tự vận động, đi làm quen nếu kg muốn cảm thấy lẻ loi hoặc đi đến đâu cũng có bạn bè tung hứng, như vậy vào diễn đàn mới vui. Mà ở cấp bậc của chú, có lẽ qua rồi cái thời đi gửi lời làm quen trước với người nào đó mà chú thấy quí hoặc thích phong cách của họ.

ở đây cháu kg tiện nói suy nghĩ của cháu về câu nói đó của chú, chỉ có thể nói chung chung như vậy, và cháu nghĩ, nếu chú muốn nói, thì chắc chắn sẽ có người nghe.

cho nên, từ "diễn đàn" đồng nghĩa với "không lẻ loi", mặc dù nghĩa đó kg phải lúc nào cũng hiện rõ lên như chữ đen trên nền giấy trắng.

chúc chú vui khi vào ra diễn đàn.
Trích dẫn

midori's Photo midori 03/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

yeudieuthucnu, on 03/08/2011 - 12:43, said:

bạn pisu có tâm hồn trong sáng quá cơ... (phim hoạt hình hay vẽ mấy con vật đáng yêu với đôi mắt to tròn lộ ra, người thích coi hoạt hình thì tâm hồn phải trong sáng rồi ha)

mình thì thấy con đó ghê ghê (kg có nghĩa là mình kg có tâm hồn trong sáng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)


Híhí, trước thầy Pisu cũng bảo mình có tâm hồn trong sáng ,trẻ thơ. Đến khi mình xin thầy vẽ tả thực con bò cạp thay cho con bươm bướm thì hok thấy thầy khen mình "trong sáng " nữa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn