Dân chơi, Kiếm khách và Lý - Số
tauvequehuong
24/12/2016
Xin chào các bác.
Mời các bác tham gia thảo luận, tản mạn,... trên tinh thần vui vẻ và có văn hóa nhé.
Mời các bác tham gia thảo luận, tản mạn,... trên tinh thần vui vẻ và có văn hóa nhé.
tauvequehuong
24/12/2016
Tôi chú thích thêm chút về dân chơi và kiếm khách. Tôi chia người dùng lý số ra hai hạng. Dân chơi là những kẻ xem cho người mà không đòi hỏi gì (danh, lợi, tình,...), kiếm khách là những kẻ xem cho người mà có (danh, lợi, tình,...).
hoangdinhdao88
24/12/2016
Tôi có đồng quan điểm với ông tauvequehuong,và theo tôi thì dân chơi ngày cầm quyển sách độ dăm bảy phút...ngược với anh kiếm khách là ôm quyển sách tụng niệm rất mất thời gian.
aioidungchom
24/12/2016
Tệ hại hơn là có những ông thầy không biết tử vi-lý số là gì mà giơ quyển tử vi đầu sổ ra để lòe thiên hạ,đã thế còn up youtube aioidungchom nghe thầy nhìn mặt thân chủ phán mà té ngửa ra sau và tự hỏi sao ông phán đúng thế hóa ra những clip ông up nên phán chỉ có đúng =))
Sửa bởi aioidungchom: 24/12/2016 - 15:43
Sửa bởi aioidungchom: 24/12/2016 - 15:43
tauvequehuong
24/12/2016
hoangdinhdao88
24/12/2016
Tôi tính cả các môn xem lá trầu,bổ cau,chỉ tay,tiền giấy,họ tên bát tự sinh thần,chân gà,đoán điềm,... đều là lý số,ngay như môn bọc bì bọc cốt theo năm tháng cũng có một chút xuất phát điểm ngũ linh(khác tứ linh)...từ đó tôi đúc kết được như trên...thấy mọi người nói là nghiệp nghiệp gì đó tôi tự hỏi đâu ra lắm nghiệp vậy.Ngôn bất tận ý thôi..rút kinh nghiệm chủ đề ông kimca...bỏ qua đi.Chúc ông và toàn gia một giáng sinh vui vẻ an lành!.
tauvequehuong
24/12/2016
hoangdinhdao88, on 24/12/2016 - 20:54, said:
Tôi tính cả các môn xem lá trầu,bổ cau,chỉ tay,tiền giấy,họ tên bát tự sinh thần,chân gà,đoán điềm,... đều là lý số,ngay như môn bọc bì bọc cốt theo năm tháng cũng có một chút xuất phát điểm ngũ linh(khác tứ linh)...từ đó tôi đúc kết được như trên...thấy mọi người nói là nghiệp nghiệp gì đó tôi tự hỏi đâu ra lắm nghiệp vậy.Ngôn bất tận ý thôi..rút kinh nghiệm chủ đề ông kimca...bỏ qua đi.Chúc ông và toàn gia một giáng sinh vui vẻ an lành!.
Cảm ơn lời chúc của bác, nhưng gia đình tôi không ai xài giáng sinh cả. Tết dương lịch còn chơi chứ cái giáng sinh này thì không liên quan.
NhatMinh0102
24/12/2016
tauvequehuong, on 24/12/2016 - 10:20, said:
Tôi chú thích thêm chút về dân chơi và kiếm khách. Tôi chia người dùng lý số ra hai hạng. Dân chơi là những kẻ xem cho người mà không đòi hỏi gì (danh, lợi, tình,...), kiếm khách là những kẻ xem cho người mà có (danh, lợi, tình,...).
tauvequehuong
24/12/2016
Dưới gầm trời này, tôi và cũng nghe một số người đánh giá về nghề lý số (thầy, bà: bói, cúng, địa lý,...) là nghề bất lương nhất.
Tại sao lại cho là bất lương nhất? Là bởi nó hành nghề công khai, được thân chủ trọng vọng, trả lương cao nhưng lại không phải chịu trách nhiệm khi nó sai (đừng bác nào mang thuyết nhân quả ra bảo nó cũng bị báo ứng sau này nhé, vì sau này là khi nào, quả nào).
Các nghề khác đều không được như vậy đâu.
Một người hành nghề lý số (Kiếm khách) nghĩa là họ đã đang bán sản phẩm (xem cho người khác). Nghề này có một đặc thù rất hay đó là tiền thầy bỏ túi, đúng thì chủ hưởng, sai thì chủ chịu.
Nếu đúng thì sau nhờ tiếp, sai thì nghỉ (tiền đã mất và tật vẫn mang).
Dù có sai người này nhưng nếu người khác đúng thì tên tuổi thầy vẫn còn, sai thì thiếu chi lý do đổ cho chủ nó không thành tâm, không tín, abcxyz chi chi đó.
Theo tôi thì một người thầy bà chân chính nghĩa là người thực hiện điều này khi hành nghề: Thầy xem đưa tiền thầy, sau nếu đúng thì coi như xong; nếu sai thì thầy trả lại tiền và bồi thường thêm số tiền bằng đó nữa.
Thiên hạ có thầy bà nào như vậy chưa nhỉ?
Tại sao lại cho là bất lương nhất? Là bởi nó hành nghề công khai, được thân chủ trọng vọng, trả lương cao nhưng lại không phải chịu trách nhiệm khi nó sai (đừng bác nào mang thuyết nhân quả ra bảo nó cũng bị báo ứng sau này nhé, vì sau này là khi nào, quả nào).
Các nghề khác đều không được như vậy đâu.
Một người hành nghề lý số (Kiếm khách) nghĩa là họ đã đang bán sản phẩm (xem cho người khác). Nghề này có một đặc thù rất hay đó là tiền thầy bỏ túi, đúng thì chủ hưởng, sai thì chủ chịu.
Nếu đúng thì sau nhờ tiếp, sai thì nghỉ (tiền đã mất và tật vẫn mang).
Dù có sai người này nhưng nếu người khác đúng thì tên tuổi thầy vẫn còn, sai thì thiếu chi lý do đổ cho chủ nó không thành tâm, không tín, abcxyz chi chi đó.
Theo tôi thì một người thầy bà chân chính nghĩa là người thực hiện điều này khi hành nghề: Thầy xem đưa tiền thầy, sau nếu đúng thì coi như xong; nếu sai thì thầy trả lại tiền và bồi thường thêm số tiền bằng đó nữa.
Thiên hạ có thầy bà nào như vậy chưa nhỉ?
tauvequehuong
24/12/2016
NhatMinh0102, on 24/12/2016 - 21:08, said:
Thế sau khi có kết quả thân chủ hậu tạ bác có liệt dân chơi thành kiếm khách không?
Nếu sau đúng hoặc làm theo mà được đúng như thực tế diễn ra, theo quan điểm của tôi người đó nhận hậu tạ thì cũng chỉ là hạng kiếm khách thôi, không phải hạng dân chơi đâu.
NhatMinh0102
24/12/2016
Xem bói chân chính là cung cấp cho thân chủ các thông tin thấy trên lá số một cách trung thực để thân chủ có thêm dữ kiện tham khảo khi phải ra quyết định quan trọng và thân chủ phải tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. Tổn thất khi xem sai thường rất lớn bán cả nhà thầy chắc gì đã bồi thường nổi. Vd: vận xấu nhưng luận vận kinh doanh phát tài thân chủ tưởng thật lao vào làm ăn kinh doanh phá sản.
Theo quan điểm của bác dân chơi là thánh rồi.
Sửa bởi NhatMinh0102: 24/12/2016 - 21:52
tauvequehuong, on 24/12/2016 - 21:33, said:
Hihi quan điểm của bạn ra sao về vấn đề dân chơi, kiếm khách?
Nếu sau đúng hoặc làm theo mà được đúng như thực tế diễn ra, theo quan điểm của tôi người đó nhận hậu tạ thì cũng chỉ là hạng kiếm khách thôi, không phải hạng dân chơi đâu.
Nếu sau đúng hoặc làm theo mà được đúng như thực tế diễn ra, theo quan điểm của tôi người đó nhận hậu tạ thì cũng chỉ là hạng kiếm khách thôi, không phải hạng dân chơi đâu.
Sửa bởi NhatMinh0102: 24/12/2016 - 21:52
NhatMinh0102
24/12/2016
tauvequehuong, on 24/12/2016 - 21:25, said:
Dưới gầm trời này, tôi và cũng nghe một số người đánh giá về nghề lý số (thầy, bà: bói, cúng, địa lý,...) là nghề bất lương nhất.
Tại sao lại cho là bất lương nhất? Là bởi nó hành nghề công khai, được thân chủ trọng vọng, trả lương cao nhưng lại không phải chịu trách nhiệm khi nó sai (đừng bác nào mang thuyết nhân quả ra bảo nó cũng bị báo ứng sau này nhé, vì sau này là khi nào, quả nào).
Các nghề khác đều không được như vậy đâu.
Một người hành nghề lý số (Kiếm khách) nghĩa là họ đã đang bán sản phẩm (xem cho người khác). Nghề này có một đặc thù rất hay đó là tiền thầy bỏ túi, đúng thì chủ hưởng, sai thì chủ chịu.
Nếu đúng thì sau nhờ tiếp, sai thì nghỉ (tiền đã mất và tật vẫn mang).
Dù có sai người này nhưng nếu người khác đúng thì tên tuổi thầy vẫn còn, sai thì thiếu chi lý do đổ cho chủ nó không thành tâm, không tín, abcxyz chi chi đó.
Theo tôi thì một người thầy bà chân chính nghĩa là người thực hiện điều này khi hành nghề: Thầy xem đưa tiền thầy, sau nếu đúng thì coi như xong; nếu sai thì thầy trả lại tiền và bồi thường thêm số tiền bằng đó nữa.
Thiên hạ có thầy bà nào như vậy chưa nhỉ?
Tại sao lại cho là bất lương nhất? Là bởi nó hành nghề công khai, được thân chủ trọng vọng, trả lương cao nhưng lại không phải chịu trách nhiệm khi nó sai (đừng bác nào mang thuyết nhân quả ra bảo nó cũng bị báo ứng sau này nhé, vì sau này là khi nào, quả nào).
Các nghề khác đều không được như vậy đâu.
Một người hành nghề lý số (Kiếm khách) nghĩa là họ đã đang bán sản phẩm (xem cho người khác). Nghề này có một đặc thù rất hay đó là tiền thầy bỏ túi, đúng thì chủ hưởng, sai thì chủ chịu.
Nếu đúng thì sau nhờ tiếp, sai thì nghỉ (tiền đã mất và tật vẫn mang).
Dù có sai người này nhưng nếu người khác đúng thì tên tuổi thầy vẫn còn, sai thì thiếu chi lý do đổ cho chủ nó không thành tâm, không tín, abcxyz chi chi đó.
Theo tôi thì một người thầy bà chân chính nghĩa là người thực hiện điều này khi hành nghề: Thầy xem đưa tiền thầy, sau nếu đúng thì coi như xong; nếu sai thì thầy trả lại tiền và bồi thường thêm số tiền bằng đó nữa.
Thiên hạ có thầy bà nào như vậy chưa nhỉ?
TranTienNam01, on 24/12/2016 - 21:30, said:
Vì lý do công việc.
Mình xin đóng topic lại.
Không tư vấn nữa.
Mình xin đóng topic lại.
Không tư vấn nữa.
tauvequehuong
24/12/2016
Trích dẫn
Xem bói chân chính là cung cấp cho thân chủ các thông tin thấy trên lá số một cách trung thực để thân chủ có thêm dữ kiện tham khảo khi phải ra quyết định quan trọng và thân chủ phải tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. Tổn thất khi xem sai thường rất lớn bán cả nhà thầy chắc gì đã bồi thường nổi. Vd: vận xấu nhưng luận vận kinh doanh phát tài thân chủ tưởng thật lao vào làm ăn kinh doanh phá sản.
Đã là nhận quà (tiền, tình, danh, lợi,...) nghĩa là đang làm ăn, mà đã làm ăn nghĩa là phải có uy tín, uy tín ở đâu ra? ở sản phẩm thầy đưa ra, vậy mà thầy lại bảo lời thầy chỉ có tính chất tham khảo, chủ phải tự quyết.
Đã nhận quà nghĩa là phải làm được việc cho người ta, được việc nghĩa là sao? Nghĩa là vận chú bây giờ kinh doanh được rồi đấy, vào việc đi thôi.
Chủ vào việc mà ngã cái oạch thì nghĩa là thầy không đúng rồi.
Chủ nó làm trái lời thầy mà nó bại thì là lỗi của nó, còn nghe thầy mà bại nghĩa là lỗi ở nơi thầy còn chi nữa.
Bác đừng nói vì tôi mà người này người kia thế lọ thế chai, tôi không làm được những việc đó đâu.
Mọi người đều lớn rồi, đều có quyền tự chủ tự quyết sao lại con nít vậy chứ, mà tôi nhớ tôi có nói ai đâu, nói vu vơ bâng quơ mà.
Để khi khác tôi nói quan điểm của tôi về thầy bà bói toán quyên tiền từ thiện nhé, nhiều thối nát bất lương trong hạnh động núp bóng từ thiện lắm.
tauvequehuong
24/12/2016
aioidungchom, on 24/12/2016 - 15:41, said:
Tệ hại hơn là có những ông thầy không biết tử vi-lý số là gì mà giơ quyển tử vi đầu sổ ra để lòe thiên hạ,đã thế còn up youtube aioidungchom nghe thầy nhìn mặt thân chủ phán mà té ngửa ra sau và tự hỏi sao ông phán đúng thế hóa ra những clip ông up nên phán chỉ có đúng =))
aioidungchom
24/12/2016
Đúng rùi ) xem video đã thấy bựa, tay cầm quyển tử vi đầu sổ miệng thì liên tục bảo cậu được lộc thánh .... chả có lý gì cả.Khổ thân mấy bà ,cô đã khổ gặp thầy còn khổ hơn.


