Sài Gòn buồn chênh vênh!
DYN
12/12/2016
Sáng Sài Gòn buồn chênh vênh!
Ngủ dậy mở mắt ra, bầu trời bên ngoài xám xịt mưa phùn như chính nổi lòng người con gái - à không, giờ là người Phụ nữ đã kết hôn.
Không khí, cảm giác, dòng người, xe cộ...tất cả vẫn như những ngày đầu tuần khác, nhưng tâm hồn trống rỗng, giờ đây mọi thứ đã đi xa rồi. Ta còn con đường nào để chọn, khi mọi chuyện đã diễn ra, không trách người, chắc do nhân - quả. Đã là vậy thì phải chịu, nhưng đời mà, con người mà, những quặn sâu trong lòng vẫn còn đó, không ngưng được.
Người ta nói đúng, chỉ có tu mới khiến lòng khuây khỏa, chưa tu được nên cứ còn đắm chìm trong cảm giác vui - buồn - khổ đau.
Vậy thì, hãy cứ mặc cho mọi chuyện cứ diễn ra, đời là bể khổ, hết khổ là hết đời.
Ngủ dậy mở mắt ra, bầu trời bên ngoài xám xịt mưa phùn như chính nổi lòng người con gái - à không, giờ là người Phụ nữ đã kết hôn.
Không khí, cảm giác, dòng người, xe cộ...tất cả vẫn như những ngày đầu tuần khác, nhưng tâm hồn trống rỗng, giờ đây mọi thứ đã đi xa rồi. Ta còn con đường nào để chọn, khi mọi chuyện đã diễn ra, không trách người, chắc do nhân - quả. Đã là vậy thì phải chịu, nhưng đời mà, con người mà, những quặn sâu trong lòng vẫn còn đó, không ngưng được.
Người ta nói đúng, chỉ có tu mới khiến lòng khuây khỏa, chưa tu được nên cứ còn đắm chìm trong cảm giác vui - buồn - khổ đau.
Vậy thì, hãy cứ mặc cho mọi chuyện cứ diễn ra, đời là bể khổ, hết khổ là hết đời.
minhgiac
12/12/2016
ngày ly sào nên cơn ác mộng. cộng thêm mộng kỵ liêm trinh, tang điếu quả trong hồn sơ xác một bào tử lâm tuyệt mộ.
ai cũng khổ biết sướng (phúc đức cung) thì sướng. trong các loại tu không tu nào bằng tu tâm dưỡng tính, nhẫn và nhục là hành trang. dễ nói mà lại khó làm, thật là đà la quá đi!
cố gắng bạn à!
ai cũng khổ biết sướng (phúc đức cung) thì sướng. trong các loại tu không tu nào bằng tu tâm dưỡng tính, nhẫn và nhục là hành trang. dễ nói mà lại khó làm, thật là đà la quá đi!
cố gắng bạn à!
DYN
12/12/2016
DoKhuong, on 12/12/2016 - 08:59, said:
ngày ly sào nên cơn ác mộng. cộng thêm mộng kỵ liêm trinh, tang điếu quả trong hồn sơ xác một bào tử lâm tuyệt mộ.
ai cũng khổ biết sướng (phúc đức cung) thì sướng. trong các loại tu không tu nào bằng tu tâm dưỡng tính, nhẫn và nhục là hành trang. dễ nói mà lại khó làm, thật là đà la quá đi!
cố gắng bạn à!
ai cũng khổ biết sướng (phúc đức cung) thì sướng. trong các loại tu không tu nào bằng tu tâm dưỡng tính, nhẫn và nhục là hành trang. dễ nói mà lại khó làm, thật là đà la quá đi!
cố gắng bạn à!
minhgiac
12/12/2016
bạn khỏi duyên vào ngày mậu thìn thiên la địa vọng ly sào, giờ bính thìn, tháng canh tý, năm bính thân. nên cái duyên này theo sẽ khỏi nên cái quả sau này của bạn dựa vào độn môn cảnh quái
_ ly sào = rơi xa. chia xa, chia ly...
_ tang điếu cô = CÓ THỂ ĐÃ HIỂU,sau này sẽ rõ
_một bào tử lâm tuyệt mộ = chuyện con cái sau này sẽ rõ.
nên tôi AN ỦI BẠN VẬY. CHÚC BẠN VẠN SỰ MAY MẮN! THÂN CHÀO!
_ ly sào = rơi xa. chia xa, chia ly...
_ tang điếu cô = CÓ THỂ ĐÃ HIỂU,sau này sẽ rõ
_một bào tử lâm tuyệt mộ = chuyện con cái sau này sẽ rõ.
nên tôi AN ỦI BẠN VẬY. CHÚC BẠN VẠN SỰ MAY MẮN! THÂN CHÀO!
DYN
13/12/2016
DoKhuong, on 12/12/2016 - 10:52, said:
bạn khỏi duyên vào ngày mậu thìn thiên la địa vọng ly sào, giờ bính thìn, tháng canh tý, năm bính thân. nên cái duyên này theo sẽ khỏi nên cái quả sau này của bạn dựa vào độn môn cảnh quái
_ ly sào = rơi xa. chia xa, chia ly...
_ tang điếu cô = CÓ THỂ ĐÃ HIỂU,sau này sẽ rõ
_một bào tử lâm tuyệt mộ = chuyện con cái sau này sẽ rõ.
nên tôi AN ỦI BẠN VẬY. CHÚC BẠN VẠN SỰ MAY MẮN! THÂN CHÀO!
_ ly sào = rơi xa. chia xa, chia ly...
_ tang điếu cô = CÓ THỂ ĐÃ HIỂU,sau này sẽ rõ
_một bào tử lâm tuyệt mộ = chuyện con cái sau này sẽ rõ.
nên tôi AN ỦI BẠN VẬY. CHÚC BẠN VẠN SỰ MAY MẮN! THÂN CHÀO!