

"Truyện Kiều" - Tản mạn, Hán Văn & Huyền học
Viết bởi phuctinh, 12/11/16 23:11
99 replies to this topic
#91
Gửi vào 21/01/2017 - 13:46
Bé Trà chịu khó kiếm mấy cuốn trong bài này nghiên cưú thêm . Tôi thích đoạn kết so sánh nguyên bản tiểu thuyết Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân Từ Văn Trường với truyện thơ Đoạn Truờng Tân Thanh của Hồng Sơn lạp hộ Nguyễn Du.
#92
Gửi vào 21/01/2017 - 19:14
Chà!
Trang web này cua bac hay quá
Trang web này cua bac hay quá
#93
Gửi vào 21/01/2017 - 23:18
MasterTea, on 17/01/2017 - 13:07, said:
Sao từ ngữ tiếng Hán cái nghĩa nó mông lung khó dịch thế?
MasterTea, on 21/01/2017 - 11:00, said:
Rùi xong! Nghiên cứu => tri thức: bị giới hạn bởi văn hóa!
Hèn chi VN không ai nghiên cứu tôn giáo => mê tín, dị đoan đến tín ngưỡng lầm lạc => người dân sống vô tín, vô tâm nếu 0 trao niềm tin sai chỗ.
không ai dám nghiên cứu chính trị => 0 có qui tắc, bất phân chính tà, để giai cấp thống trị lên ngôi làm ngu dân.
0 dám nghiên cứu triết học => 0 có tư duy, 0 dám sử dụng lý tính, toàn cảm tính dụng sự, ngại khó, ngại khổ, sợ này sợ kia, sợ lun cái bóng của chính mình
Tự do ngôn luận trong giới hạn của pháp luật: chả hỉu nổi cái tự do bị giới hạn là cái tự do gì nữa!
Tư duy không thoáng đạt là rào cản lớn nhất trong nghiên cứu. Sự thật lun nằm ngoài rào cản của không gian và thời gian.
Bé Trà là 1 loại tư duy đi tìm sự thật tuyệt đối, nên không để bất cứ loại rào cản nào cản phá mình, nhưng bé cũng theo chủ nghĩa hòa bình, bất bạo động, nên cái gì bị cấm thì bé hoạt động "lén". Bé Trà chỉ bạo lực cách mạng khi có một lợi ích thực tiễn thôi! Còn cái kiểu anh hùng bàn phiếm, vô thưởng vô phạt kiểu này thì bé Trà xin kiếu đi. Bé là loại Armchair Critic mà!
Hèn chi VN không ai nghiên cứu tôn giáo => mê tín, dị đoan đến tín ngưỡng lầm lạc => người dân sống vô tín, vô tâm nếu 0 trao niềm tin sai chỗ.
không ai dám nghiên cứu chính trị => 0 có qui tắc, bất phân chính tà, để giai cấp thống trị lên ngôi làm ngu dân.
0 dám nghiên cứu triết học => 0 có tư duy, 0 dám sử dụng lý tính, toàn cảm tính dụng sự, ngại khó, ngại khổ, sợ này sợ kia, sợ lun cái bóng của chính mình
Tự do ngôn luận trong giới hạn của pháp luật: chả hỉu nổi cái tự do bị giới hạn là cái tự do gì nữa!
Tư duy không thoáng đạt là rào cản lớn nhất trong nghiên cứu. Sự thật lun nằm ngoài rào cản của không gian và thời gian.
Bé Trà là 1 loại tư duy đi tìm sự thật tuyệt đối, nên không để bất cứ loại rào cản nào cản phá mình, nhưng bé cũng theo chủ nghĩa hòa bình, bất bạo động, nên cái gì bị cấm thì bé hoạt động "lén". Bé Trà chỉ bạo lực cách mạng khi có một lợi ích thực tiễn thôi! Còn cái kiểu anh hùng bàn phiếm, vô thưởng vô phạt kiểu này thì bé Trà xin kiếu đi. Bé là loại Armchair Critic mà!
“Tri thức bị giới hạn bởi văn hóa”. Tri thức là gì? Đó là sự hiểu biết, nhận biết, đón nhận thông tin một cách minh bạch. Văn hóa là gì? Đó là cách thức sử dụng những gì do con người tạo ra mang lại những giá trị về mặt tinh thần, đồng thời có thể có cả lợi ích về vật chất. Vậy thì văn hóa giới hạn tri thức hay tri thức giới hạn văn hóa?
MasterTea, on 21/01/2017 - 11:00, said:
Anh Phuctinh đã đổi chủ đề thì bé Trà cũng chẳng có quyền way lại chủ đề cũ!
Cái gì mình đề xướng thì phải đi tiên phong! Bé đang hóng bài viết của anh!
Cái gì mình đề xướng thì phải đi tiên phong! Bé đang hóng bài viết của anh!
Thôi làm phương pháp loại trừ vậy. Trước hết là bộ Sát Phá Tham, chưa nghe ai nói người có bộ này mà vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa cả. Chỉ có mỗi anh Tham thì phải đổi thành đào hoa thì may chăng còn được. Tiếp theo bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương, chắc cũng không phải. Anh Cơ thì khôn ngoan rồi, Nguyệt thơ sinh hơi yểu điệu thục nữ, Đồng có vẻ giống như đứa trẻ dễ thay đổi, Lương chàng trai già trước tuổi nhưng dù sao cũng khả tín nhất là Lương cư ngọ hoặc Cơ Lương. Vậy còn bộ Cự Nhật và Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Cự thì có khi hay cãi chứ hào hoa gì, Vũ vốn cô độc loại, Liêm có khi nào ngay thẳng quá không, Tướng chàng này đa tình, Phủ thì có thể hơi cứng nhắc. Còn một anh Nhật và một anh Tử. Anh Nhật thì được nhất là cái anh cư ở Ngọ, nhưng anh này hoài bão nhớn quá, gia trưởng, thôi dẹp sang một bên.
Cuối cùng còn mỗi anh Tử, mà anh này cũng phải ở Ngọ mí được, tuần triệt không kiếp gì gì đó … trôi dạt hết, nhìn tam phương tứ chính không thấy bóng dáng tay anh chị nào . Mệnh thổ hoặc kim là hợp cách. hjhj, giai đẹp cũng xuất hiện rồi. Nói đến văn chương đàn ca sáo nhị cho thêm bộ xương khúc . Hào hoa phong nhã chắc không thiếu khôi việt đào hồng.
Tạm thế, chỉ là vài dòng suy diễn vui vui thôi.
Thanked by 1 Member:
|
|
#94
Gửi vào 23/01/2017 - 10:26
Tử vi không được mặt mộc mọc mụn bọc, xấu quắc!
Cái loại của Kim Trọng là cái loài hảo ngọt, ưa câu ca tiếng đàn, vui mới chịu, còn đàn mà câu bi câu sầu là nhăn nhó liền! Loại này chỉ có thiên tướng
Xét về tính cách thì không thể nào bỏ quên Thái tuế
nhìn vào là bít cả đời chẳng cố gắng gì nên chẳng phải thiên mã
0 mún ăn cơm hớt thì chẳng phải thiên 0
Vậy chỉ có thể là thế trực phù: hiền lành tới nhu nhược
Bị mất vợ mà 0 chịu đi tìm, ở nhà chơi chung với con Thúy Vân, ít ra cũng phải biết đăng Facebook hay dán Wanted Post chứ!
Còn cái kiểu lỏng tay buông khấu, bước lần dặm băng thì bít là yếu ớt, không có sức khỏe, gió thổi cũng bay! Nhưng ái tình mạnh, tình dục tốt thì phải nghĩ đến sao Thai. Gặp Kiều rồi mà cứ tương tư, 0 sao dứt bỏ ra được thì đó là 1 loại bệnh tâm thần gọi là OCD oops sexy compulsory Disorder! Và bệnh này mún có thuốc chữa là phải băng rừng băng suối đến ở bên người iu và rình trộm vào tường người ta mới thỏa mãn (Peeping Tom), 0 dám đường đường chính chính vào cua mà chơi trò ăn trộm vặt:
Thoa này bắt gặp hư 0
Bít đâu Hợp Phố mà mong châu về!
Cái kiểu cua gái mà cheap như thế này chỉ chỉ có ở thế Trực Phù, Long Đức (kết tinh của mọi sự giả tạo), chứ thái tuế là 0 có chơi trò này, còn thiên 0 là
"đạp rào lướt tới xông vào
Nào sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ đạn to"
Dùng Quỳ woa bảo điển bắn mù con mắt nó
Còn nói về tài hoa văn chương của chàng Kim thì chả thấy, chỉ toàn nghe xạo sự nên xương khúc, khôi việt, đào hồng hỉ e là hơi thừa
Nhưng bít phát biểu Câu chém Bão:
"Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhìu"
thì chí ít cũng còn bít nghiên cứu chút ít về nhân văn, mặc dù không nêu ra được những dẫn chứng cho luận điểm của mình! cho nên cái "thông minh nét đất, văn minh tính trời" gì đó là "nature born" còn ra thực tế thì là "cừu non". Chỉ 1 mình con thanh long là giải quyết được hết cái nùi này!
Còn khôi việt đào hồng khúc xương thì nó đi thi lấy công danh rùi, rãnh rỗi ngồi đây tán gái à?
còn cái phong tư tài mạo toát vời
Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa
Cái hào hoa không thể nào đánh đồng với cái đào hoa. Vì theo Trà phân tích thì Kim Trọng là bạn đồng học với Vương Wan, mà Vương wan thì lại là em út của Thúy Kiều. Theo tư duy biện chứng học thì thằng Kim Trọng này có khuynh hướng lái máy bay, mà phải cỡ hàng không mẫu hạm mới chịu
=> đây là kiểu hoa hoa du du lãng đãng công tử
Cũng phải ế lắm mới thích cái kiểu này!
Chứ đào hoa thì thiếu gì gái tơ, kén chọn không hết, đi thi vào hàng không làm gì?
Nên cái kiểu chàng Kim được đưa vào dạng song thất, vừa thất nghiệp lại thất tình, ăn hàng ở không lởn quởn đi tìm máy bay mà lái, ai dè trúng ngay con gái ế mà chưa đập thùng như vậy!
"May thay giải cấu tương phùng
Gặp tuần đố lá thỏa lòng tìm hoa"
Nên trong mắt Nguyễn Du ông cũng chỉ coi Kim Trọng như Kiều "Phận mỏng cánh chuồn", là tương xứng với "con ong cánh bướm"
Tình nhân gặp lại tình nhân
"Hoa xưa ong cũ" mấy phân chung tình
Vài lời góp nhặt
Cái loại của Kim Trọng là cái loài hảo ngọt, ưa câu ca tiếng đàn, vui mới chịu, còn đàn mà câu bi câu sầu là nhăn nhó liền! Loại này chỉ có thiên tướng
Xét về tính cách thì không thể nào bỏ quên Thái tuế
nhìn vào là bít cả đời chẳng cố gắng gì nên chẳng phải thiên mã
0 mún ăn cơm hớt thì chẳng phải thiên 0
Vậy chỉ có thể là thế trực phù: hiền lành tới nhu nhược
Bị mất vợ mà 0 chịu đi tìm, ở nhà chơi chung với con Thúy Vân, ít ra cũng phải biết đăng Facebook hay dán Wanted Post chứ!
Còn cái kiểu lỏng tay buông khấu, bước lần dặm băng thì bít là yếu ớt, không có sức khỏe, gió thổi cũng bay! Nhưng ái tình mạnh, tình dục tốt thì phải nghĩ đến sao Thai. Gặp Kiều rồi mà cứ tương tư, 0 sao dứt bỏ ra được thì đó là 1 loại bệnh tâm thần gọi là OCD oops sexy compulsory Disorder! Và bệnh này mún có thuốc chữa là phải băng rừng băng suối đến ở bên người iu và rình trộm vào tường người ta mới thỏa mãn (Peeping Tom), 0 dám đường đường chính chính vào cua mà chơi trò ăn trộm vặt:
Thoa này bắt gặp hư 0
Bít đâu Hợp Phố mà mong châu về!
Cái kiểu cua gái mà cheap như thế này chỉ chỉ có ở thế Trực Phù, Long Đức (kết tinh của mọi sự giả tạo), chứ thái tuế là 0 có chơi trò này, còn thiên 0 là
"đạp rào lướt tới xông vào
Nào sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ đạn to"
Dùng Quỳ woa bảo điển bắn mù con mắt nó
Còn nói về tài hoa văn chương của chàng Kim thì chả thấy, chỉ toàn nghe xạo sự nên xương khúc, khôi việt, đào hồng hỉ e là hơi thừa
Nhưng bít phát biểu Câu chém Bão:
"Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhìu"
thì chí ít cũng còn bít nghiên cứu chút ít về nhân văn, mặc dù không nêu ra được những dẫn chứng cho luận điểm của mình! cho nên cái "thông minh nét đất, văn minh tính trời" gì đó là "nature born" còn ra thực tế thì là "cừu non". Chỉ 1 mình con thanh long là giải quyết được hết cái nùi này!
Còn khôi việt đào hồng khúc xương thì nó đi thi lấy công danh rùi, rãnh rỗi ngồi đây tán gái à?
còn cái phong tư tài mạo toát vời
Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa
Cái hào hoa không thể nào đánh đồng với cái đào hoa. Vì theo Trà phân tích thì Kim Trọng là bạn đồng học với Vương Wan, mà Vương wan thì lại là em út của Thúy Kiều. Theo tư duy biện chứng học thì thằng Kim Trọng này có khuynh hướng lái máy bay, mà phải cỡ hàng không mẫu hạm mới chịu
=> đây là kiểu hoa hoa du du lãng đãng công tử
Cũng phải ế lắm mới thích cái kiểu này!
Chứ đào hoa thì thiếu gì gái tơ, kén chọn không hết, đi thi vào hàng không làm gì?
Nên cái kiểu chàng Kim được đưa vào dạng song thất, vừa thất nghiệp lại thất tình, ăn hàng ở không lởn quởn đi tìm máy bay mà lái, ai dè trúng ngay con gái ế mà chưa đập thùng như vậy!
"May thay giải cấu tương phùng
Gặp tuần đố lá thỏa lòng tìm hoa"
Nên trong mắt Nguyễn Du ông cũng chỉ coi Kim Trọng như Kiều "Phận mỏng cánh chuồn", là tương xứng với "con ong cánh bướm"
Tình nhân gặp lại tình nhân
"Hoa xưa ong cũ" mấy phân chung tình
Vài lời góp nhặt
Thanked by 4 Members:
|
|
#95
Gửi vào 23/01/2017 - 10:40
Trà ơi là Trà
Cười tắc thở .
Cười tắc thở .
Thanked by 3 Members:
|
|
#96
Gửi vào 23/01/2017 - 12:06
trà đúng là bệnh nghề nghiệp
nhìn đâu cũng thấy sao tử vi , bữa nào trà phân tích = tarot đi
#99
Gửi vào 23/01/2017 - 22:06
Ngày xưa học cùng với nhau chưa chắc đã bằng tuổi nhau.
Ay da, có thể Kim Trọng học ngu hơn Vương Quan nhỉ? Hoặc nhà Kim Trọng nghèo hơn?
Ay da, có thể Kim Trọng học ngu hơn Vương Quan nhỉ? Hoặc nhà Kim Trọng nghèo hơn?
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() TUYỂN TẬP SÁCH HUYỀN HỌC![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | babylon |
|
![]() |
|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]() |
|
![]() Trưởng c.an huyện du lịch ven biển |
Tử Vi | Kimthuy20212054 |
|
![]() |
|
![]() Suy nghĩ với hỗn hợp nhiều môn huyền học cho lá số VNXHCN |
Mệnh Lý Tổng Quát | Ngu Yên |
|
![]() |
|
![]() NGŨ BỘ CHÚ - QUÁN ÂM - Huyền Thanh dịch |
Sách Huyền Thuật | administrator |
|
![]() |
|
![]() ![]() Dự đoán phối hợp nhiều môn huyền học cho chính trị & kinh tế thế giới |
Mệnh Lý Tổng Quát | Ngu Yên |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












