Dơi bay vào nhà ạ
Jesmin
28/10/2016
Khuôn nhà gia đình J đang ở rất hay có dơi bay vào nhà. Độ hơn chục năm nay, năm nào cũng có dơi vào nhà. Dơi to cỡ bằng bàn tay khi sải cánh, lượn từ nhà trên xuống dưới bếp, đôi khi còn đột nhập vào phòng ngủ và phòng thờ ở lầu 2, lầu 3, bay vài chục vòng rồi bay đi. Lắm lúc đang ngồi mà nó bay như sắp tông vào mình, sau đó thật thiện nghệ quẹo cái rụp )
Khi hỏi thầy chùa, thì thầy bảo: điềm tốt.
j search trên mạng thì bảo xấu. Chẳng biết thế nào, nhưng nhà này Gia đình tranh chấp hơn 10 năm nay rồi. Từ sơ thẩm, phúc thẩm thua, đến TA và VKSND tối cao bác quyết định của 2 tòa cấp dưới. Đến bây giờ thì vẫn ì xèo, khiến gia đình cạn kiệt. Nhưng nói may mắn thì cũng có, ko thì mất nhà lâu rồi, vì bên kia mạnh tiền mà
-----
Tóm lại cho J hỏi, Dơi vào nhà nghĩa là gì ạ?
Khi hỏi thầy chùa, thì thầy bảo: điềm tốt.
j search trên mạng thì bảo xấu. Chẳng biết thế nào, nhưng nhà này Gia đình tranh chấp hơn 10 năm nay rồi. Từ sơ thẩm, phúc thẩm thua, đến TA và VKSND tối cao bác quyết định của 2 tòa cấp dưới. Đến bây giờ thì vẫn ì xèo, khiến gia đình cạn kiệt. Nhưng nói may mắn thì cũng có, ko thì mất nhà lâu rồi, vì bên kia mạnh tiền mà
-----
Tóm lại cho J hỏi, Dơi vào nhà nghĩa là gì ạ?
Duong.Phong
28/10/2016
Thấy bảo dơi bay quanh nhà là xấu, vào nhà thì tốt. Trước hàng xóm nhà mình cũng có dơi làm tổ mà họ chả có vấn đề gì.
Vô Danh Thiên Địa
30/10/2016
Dơi dùng khả năng siêu âm để kiếm ăn vào ban đêm, thực phẩm của nó là côn trùng, muổi , thằng lằn, chuột ....
Người H'Mông
31/10/2016
Vô Danh Thiên Địa, on 30/10/2016 - 21:55, said:
Dơi dùng khả năng siêu âm để kiếm ăn vào ban đêm, thực phẩm của nó là côn trùng, muổi , thằng lằn, chuột ....
Có nhiều loài dơi bác ợ !
Trong nam có loại dơi quạ, to khủng, chuyên ăn hoa quả, phá hoại mùa màng.
Dơi ăn muỗi đến mùa nhãn cũng xơi nhãn. Nhìn chung dơi là loài có ích, ở Nam Mỹ đang có mấy dự án nhân đàn dơi để nhằm đẩy lui dịch bệnh Zika.
Dơi bay quanh nhà, vào nhà là loài bắt muỗi, có ích.
Sửa bởi nguoiHmong: 31/10/2016 - 00:40
Người H'Mông
31/10/2016
Có một phép phù thủy lợi dụng loài dơi dọa ma nhà người ta:
Lấy... (người H'Mông biết lấy gì nhưng kinh dị không truyền bá) phơi khô, nghiền thành bột, trộn mực tàu, bôi vẽ lên cửa nhà người ta, đến đêm mọi người đóng cửa tắt đèn đi ngủ thì liên tục thấy cửa như có người gõ đập, mở cửa ra thì không thấy ai, rình cũng không thấy gì nữa. Đóng cửa tắt đèn lại bị. Sau 1 tháng thì cả nhà mắc chứng hoảng loạn !
Thực ra là tiếng gõ cửa đập cửa ấy là do đàn dơi bay đâm vào chỗ mực tàu mà thầy phù thủy bôi vẽ lên cửa.
===========
Halloween vui vẻ !
Halloween (viết rút gọn từ "All Hallows' Eve") là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, vào buổi tối trước Lễ Các Thánh trong Kitô giáo Latinh.
Sửa bởi nguoiHmong: 31/10/2016 - 00:42
Lấy... (người H'Mông biết lấy gì nhưng kinh dị không truyền bá) phơi khô, nghiền thành bột, trộn mực tàu, bôi vẽ lên cửa nhà người ta, đến đêm mọi người đóng cửa tắt đèn đi ngủ thì liên tục thấy cửa như có người gõ đập, mở cửa ra thì không thấy ai, rình cũng không thấy gì nữa. Đóng cửa tắt đèn lại bị. Sau 1 tháng thì cả nhà mắc chứng hoảng loạn !
Thực ra là tiếng gõ cửa đập cửa ấy là do đàn dơi bay đâm vào chỗ mực tàu mà thầy phù thủy bôi vẽ lên cửa.
===========
Halloween vui vẻ !
Halloween (viết rút gọn từ "All Hallows' Eve") là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, vào buổi tối trước Lễ Các Thánh trong Kitô giáo Latinh.
Sửa bởi nguoiHmong: 31/10/2016 - 00:42
Vô Danh Thiên Địa
31/10/2016
Thờì bây giờ gắn camera trước cổng, ma dơi nào cũng bị thu hình .
Jesmin
01/11/2016
nguoiHmong, on 31/10/2016 - 00:33, said:
Có một phép phù thủy lợi dụng loài dơi dọa ma nhà người ta:
Lấy... (người H'Mông biết lấy gì nhưng kinh dị không truyền bá) phơi khô, nghiền thành bột, trộn mực tàu, bôi vẽ lên cửa nhà người ta, đến đêm mọi người đóng cửa tắt đèn đi ngủ thì liên tục thấy cửa như có người gõ đập, mở cửa ra thì không thấy ai, rình cũng không thấy gì nữa. Đóng cửa tắt đèn lại bị. Sau 1 tháng thì cả nhà mắc chứng hoảng loạn !
Thực ra là tiếng gõ cửa đập cửa ấy là do đàn dơi bay đâm vào chỗ mực tàu mà thầy phù thủy bôi vẽ lên cửa.
===========
Halloween vui vẻ !
Halloween (viết rút gọn từ "All Hallows' Eve") là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, vào buổi tối trước Lễ Các Thánh trong Kitô giáo Latinh.
Lấy... (người H'Mông biết lấy gì nhưng kinh dị không truyền bá) phơi khô, nghiền thành bột, trộn mực tàu, bôi vẽ lên cửa nhà người ta, đến đêm mọi người đóng cửa tắt đèn đi ngủ thì liên tục thấy cửa như có người gõ đập, mở cửa ra thì không thấy ai, rình cũng không thấy gì nữa. Đóng cửa tắt đèn lại bị. Sau 1 tháng thì cả nhà mắc chứng hoảng loạn !
Thực ra là tiếng gõ cửa đập cửa ấy là do đàn dơi bay đâm vào chỗ mực tàu mà thầy phù thủy bôi vẽ lên cửa.
===========
Halloween vui vẻ !
Halloween (viết rút gọn từ "All Hallows' Eve") là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, vào buổi tối trước Lễ Các Thánh trong Kitô giáo Latinh.
Vâng, chắc là lấy thứ dơi thích trộn vào đó, ngày xưa J đọc truyện hình như có nói này Việt nam có mấy chỗ nuôi dơi lấy phân bón vì dơi ị nhiều khiếp. J có tìm hiểu thì có nơi nói dơi là vật linh, biết chọn đất lành làm tổ. Người TQ cũng thích dơi, hay thêu khắc, vẽ đồ án 5 con dơi như 1 biểu tượng lành. Nhưng ng phương Tây thì xem dơi như biểu tượng ma quỷ.
Dơi vô nhà J nhỏ nhỏ mềm nhũn mềm nhũn, đôi khi nó rớt J toàn phải nhặt lên để lên cao k chuột nó tha mất
Chúc các bác, các bạn Ngày tốt lành (*¯︶¯*)


