Jump to content

Advertisements




HẠNH PHÚC NÀO VỮNG BỀN?


  • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này
No replies to this topic

#1 tigerstock68

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1221 Bài viết:
  • 1833 thanks

Gửi vào 28/09/2016 - 12:19


Hạnh phúc nơi thế gian được định nghĩa là sự toại nguyện những mong muốn, mong cầu, mong ước của con người. Đó là thứ hạnh phúc phải có điều kiện để thành lập và tồn tại, tức là để có hạnh phúc thì con người phải có điều kiện này điều kiện kia.
Ví dụ:
- Để người đàn ông có hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa thì người bạn gái của anh ta phải đáp ứng được đầy đủ những mong muốn của anh ta mà người ta thường gọi đó là những tiêu chuẩn. Ngược lại, với người phụ nữ cũng thế.
- Để người đàn ông có hạnh phúc trong gia đình thì anh ta phải có được đầy đủ những mong muốn về công việc, tài sản, người vợ và những đứa con, v.v… Ngược lại, với người phụ nữ cũng thế.
- Tương tự, đối với bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống, để con người có hạnh phúc thì họ phải đạt được những mong muốn, mong cầu, mong ước là tiền đề để họ tạo dựng lên hạnh phúc.
Những điều kiện này được nhà Phật gọi là những nhân duyên. Theo quy luật “Duyên khởi” thì không có cái gì khởi sinh mà không có nguồn gốc hay nguyên nhân ban đầu của một sự kiện xảy ra trước nó. Sâu hơn, nếu không có một sự kiện xảy ra trước đó tác động hay làm điều kiện cho sự kiện này khởi sinh hay xảy ra, thì sự kiện này cũng không thể xảy ra, và để đến lượt nó tác động hay làm điều kiện cho một sự kiện sau nó xảy ra. Nói một cách ngắn gọn là mỗi một sự vật hay hiện tượng khởi sinh đều có nhân gây ra, tạo duyên hay điều kiện. Tùy thuộc vào các nguyên nhân mà một hiện tượng khởi sinh.
Như vậy, để con người có được hạnh phúc như những gì họ mong muốn thì trước tiên họ cần phải thực hiện và hoàn thành từng điều kiện để cấu thành lên cái hạnh phúc đó. Và trong mỗi điều kiện nhỏ này lại bao gồm trùng trùng những điều kiện nhỏ nhặt hơn để hình thành, nên con người sẽ thật là vất vả, lao tâm khổ tứ vô cùng trong việc xây dựng hạnh phúc thế gian cho mình.
Tuy vậy nhưng không phải ai cũng có thể hoàn thành những điều kiện để xây dựng lên hạnh phúc thế gian vì có rất nhiều người, những điều kiện này là bất khả thi, và đương nhiên là những người này không thể có được hạnh phúc theo kiểu của thế gian định nghĩa.GH
Có một số người có may mắn có đủ các yếu tố cấu thành lên cái hạnh phúc thế gian, hạnh phúc đã đến với họ, nhưng khi một trong những điều kiện, yếu tố cấu thành bị tan hoại thì hạnh phúc cũng theo đó mà tan vỡ, khi ấy những con người hạnh phúc này họ sẽ khổ đau gấp trăm lần những người chưa được hưởng hạnh phúc vì họ đã “yêu” quá nhiều nên khi những thứ họ yêu bị mất đi thì họ cũng đau khổ từng ấy. Nói cách khác, càng “yêu” (hạnh phúc) nhiều bao nhiêu thì khi tan vỡ càng đau khổ bấy nhiêu (tương xứng).
Trong khi đó, các nhân duyên luôn biến chuyển sinh diệt không ngừng nghỉ (đó là quy luật), thì cái hạnh phúc thế gian này liệu có được bền vững? - Đương nhiên là không rồi.
Nếu biết hạnh phúc thế gian là thứ không bền vững, vậy thì nó có phải là thứ mà con người cần và phải thăng trầm, trầm luân vì nó?

Như vậy, thứ hạnh phúc nào là bền vững?
- Đó là hạnh phúc xuất thế gian.
Thứ hạnh phúc này vì xa lìa mọi nhân duyên sinh diệt, biến dị của thế gian. Nói cách khác, nó không phụ thuộc vào thế gian, cho nên nó là bền vững.
Thứ hạnh phúc xuất thế gian này tìm ở đâu?
- Nó nằm ở trong nội tâm mỗi con người. Nó là chân như thường hằng, bất sinh bất diệt. Nó ở cái Đức biết đủ, nó ở cái Tâm tự tại, an nhiên. Nó ở cái Hạnh xa rời những dục vọng, xả ly những thất tình, những tham đắm, tham vọng và vị kỷ.


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |