Jump to content

Advertisements





34 replies to this topic

#16 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 03/08/2016 - 20:53

tội ông thầy pháp cũng bị thất tình. Còn có cô nào đòi tình trên timeline nữa, k biết nên khóc hay cười

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#17 hoangdinhdao88

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 263 Bài viết:
  • 138 thanks

Gửi vào 05/08/2016 - 18:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Luciferlady, on 03/08/2016 - 20:53, said:

tội ông thầy pháp cũng bị thất tình. Còn có cô nào đòi tình trên timeline nữa, k biết nên khóc hay cười

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cô nhặt được thứ này ở đâu thế.Dẫn cho tôi cái link xem sao.

#18 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 06/08/2016 - 10:03

FB của anh này tên Nhan Mo Quat. Tôi gim ở trên rồi mà.

Thanked by 1 Member:

#19 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 14/09/2016 - 21:50

Một tuần nay tôi nhận được gần chục cô ib tập trung vào một chủ đề đó là chuyện liên quan đến những đứa con vắn số,Trong đó có cả một người tôi đã từng coi là rất đặc biệt,còn lại đa số là các cô trẻ ,thậm chí có cô còn đang học lớp 11,đọc những câu hỏi,nhờ chia sẻ như thế rât nao lòng,đôi lúc còn ngậm ngùi chả gõ nổi bàn phím.Đọc những câu chuyện của họ,những lí do của họ có sai lầm,có vô tình có bắt buộc,nhưng tôi biết những khuôn mặt đang nhìn dòng chữ hai bên đang đầy bi thương và rơi nước mắt .Những câu hỏi được lặp đi lặp lại:
_con em giờ đang ở đâu?Nó có phải đang là cô hồn hay không,Nó có đói không,có khát sữa có cần máu từ em nuôi nữa không?Nó có bị bắt nạt hay đánh đập không.Nó đi lại phải bò hay bay lơ lửng như những hồn người khác hả anh?Nó khóc nó quấy có được được hồn khác dỗ hay không
Rất não nề,dù đã quá quen với những câu hỏi như thế,nhưng mỗi cô ib tôi là mỗi lần tôi đầy cảm xúc.
tâm sự với một người bạn có hai con đang lớn,ảnh bảo tôi,đó là hậu quả của tết thiếu nhi mồng một tháng sau,khuyên tôi lấy lại mấy bài viết về vong nhi lên cho mấy bạn trẻ rằm tháng tám này cẩn trọng.Nhưng tôi cũng chả tìm dc file gốc,còn ý tứ và cốt bài của tôi đã bị các bạn dùng mạng xã hội khác lấy đi xào xáo hết rồi.
Định chả nói gì trên face về chuyện này nữa,thì hữu duyên,tất nhiên t chả thích duyên này,lúc chiều cmt wall một bạn cùng xã thì nhận được tin từ người bạn khác cùng quê nhờ tư vấn,có xác trẻ con bé lắm,đỏ hỏn trôi dạt trên cống Đào thành vào trước nhà bạn ấy.
Cứ nói đến trẻ con chết,trẻ sinh xong rồi bị bố mẹ từ chối,hay cái mầm sống đang nảy nở trong bụng người mẹ nào đó lại không được tiếp tục làm người là t,mà không,có lẽ là tất cả các những ai tìm hiểu về huyền thuật tâm linh lại chán chường và sợ đến gai người.
Uh thì tại số,chẳng ai muốn điều đó cả!Cuối cùng cũng chỉ là biết nói điều đó mà thôi.Tại số!
Ngày đầu tiên tôi bước khỏi nhà đi xa học hành,trong các lời dặn,bố mẹ tôi nhắc đi nhắc lại rằng,Đừng bao giờ để đứa con gái nào có giọt máu của mày trong người mà bỏ đi,Nó Thất đức và kh*n n*n lắm.TUy nhiên cuộc sống đến giờ có rất nhiều thăng trầm bi kịch,đến tận cùng của nó,tôi đã nhận dc tin tôi không giữ dc lời đó với bố mẹ, nếm trải cái cảm giác ngồi tự tay làm lễ cầu siêu cho giọt máu của m,trong t lúc đó đã chết đi it nhiều.
Uh,thì chả ai trong chúng ta muốn điều đó,chỉ tại nó không có duyên con cái với mình.Tại ông Trời tạo ra bi kịch.
Tệ hại và buồn hơn là khi những ng làm tâm linh kể về cảnh nhìn thấy những đám vong trẻ con bò lê lay lắt,không siêu thoát,không người cúng bái,không được vào cõi nào,chỉ lê lết tụ tập lăn lê những goc âm u,những xó bẩn thỉu và vồ vập ăn những bữa cúng thí cho cô hồn vất vưởng của những gia đình gần chúng làm cho mâm cúng.Giá như chúng dc chết đi lần nữa,hay đến một thế giới nào đó mà những linh hồn trẻ con ấy được yêu thương....
chúng tôi hay kể lại những buổi đi bắt vong nhi,cậu bé đỏ,cô bé đỏ đang hành hạ làm khổ sở bố mẹ chúng,vì chúng không được sống,không được những người đã tạo ra chúng mà không đủ yêu thương vầ nghị lực cho chúng được trọn kiếp làm người.với đầy sự ám ảnh và muôn vàn trường hợp đau xót khác nhau
Tôi biết,các cô mới lớn,mới xa gia đình,khi bỏ con,cố tình nạo hút thai chỉ vì các cô yêu sai lầm,vì các cô không đủ nghị lực và khả năng nuôi chúng Thì từ lúc ở Bệnh viện hay phòng khám ra,các cô chưa bao giờ thắp cho chúng một nén hương,chưa bao giờ nghĩ ra làm điều gì tốt cho chúng cả,nhiều cô khi khỏe lên lại tiếp tục sai lầm.có những cô đã bỏ con đến lần thứ tư thứ năm.và mất đi khả năng làm mẹ mới giật mình nhìn lại chê trách số phận và bản thân .Vài năm trước,tôi tham gia xây dựng một nghĩa trang ảo,đã đọc và duyệt hàng ngàn tâm sự của các ông bố bà mẹ trẻ trong nước mắt và bi thương,nhưng rồi đại đa số lại phạm sai lầm,lần hai,lần ba,những nấm mộ ảo cùng một người mẹ nhưng lại là những ông bố khác nhau,T chịu,không một lý thuyết tâm lý nào giải thích đầy đủ cho những hành vi như thế một cách thuyết phục,Tại sao đã một lần đau đớn khi nuốt những viên thuốc phá thai hoặc nằm trên bàn mổ và khóc hết nước mắt rồi lại tiếp tục phạm sai lầm.Không,ta không thể đổ lỗi tại lúc quan hệ tình dục thăng hoa quá,yêu say quá mà quên hết các cô ạ,Con người khác động vật là ở chỗ có lý trí vầ suy nghĩ trước một hành động diễn ra trong tương lai.
Tôi kể cho các cô nghe một chuyện,rất nhỏ thôi,đó là clip tâm linh thật sự của một người bạn làm admin chung với tôi trong một nhóm tâm linh cho tôi xem,Đó là một người đàn bà trung trung tuổi,một giáo viên ,học thức và đã từng rất khôn ngoan,rồi bà ta cứ dần dần thay đổi,đánh mất đi kiểm soát của chính mình,lúc điên lúc tỉnh,Tất nhiên chữa trị đầy đủ khắp nơi mà chỉ có nặng thêm,khi anh ấy đến nói chuyện thì đó chính là những đúa con đã chết từ rất lâu của cô ấy,ba đứa con đã bị phá thai,hậu quả của những thứu tình cảm nóng vội tồi tệ,từng đứa từng đứa một ốp vào bà mẹ,khóc lóc,gào thét vật vã tranh nhau ốp khẩu người mẹ.chúng vì oán hận,đói khát mà quấy nhiễu,hành hạ lên cô ấy.thời gian phải rất lâu anh ấy mới cho vong quy y để xa cha mẹ chúng và chờ hữu duyên đi cõi khác.
Lại có cô khác,nửa năm nay ngủ toàn mơ thấy những đứa trẻ con cứ nửa đêm là mò lên trên giường,ngôi bên cô ấy,túm tóc giật tai,và cứ rúc rúc đầu vào ngực cô ta,trong lúc nửa mê nửa tỉnh hỏi cái gì đấy thì đáp lại là tiếng vọng ẹ ẹ của đứa trẻ con xen tiếng khóc e é là câu:Con đói quá,cho con xin ít sữa mẹ mẹ.Chua chát vô cùng.
tôi có thể khẳng định rằng có đến tám trên mười cô khi nói chuyện với tôi về sự cố không may trong cuộc sống hiện tại thì trước kia đều đã mất con,trong số đó có đến năm cô chưa bao giờ nghĩ thêm về nó và tám cô bên Lương chưa hề thắp cho chúng một nén nhang,một lời cầu nguyện,một cái lễ thành tâm cho con của các cô được nhanh siêu thoát,
nếu có cô nào đã từng bị mất con mà đang đọc bài này, các cô hãy tự hỏi lòng,giọt máu mình bỏ đi nếu có linh hồn thì chúng ra sao.không được thờ cúng,không nấm mồ,bao năm nay không được cô ấu yếm tình cảm,chúng có giận các cô không,có thèm một hành động yêu thương và cả bổn phận từ chính các cô không?
Tôi không cổ xúy mê tín,thậm chí các cô sẽ không gặp dc nhiều người như tôi,mọi vấn đề mê tín huyền hoặc hay ma quỷ,phù thủy tôi đều có thể gần như phân tích được dưới cơ sở khoa học ,Nhưng hãy tin tôi,người chết chưa phải là hết,dù người ta mới chỉ là giọt mãu mới được hình thành chưa có tim thai,nó đã có hồn vía rồi.
Dù rất tôn trọng ý kiến sáng lọc trẻ trước khi sinh,dù biết tỉ lệ phá thai bề nổi hiện nay ở cái đất nước này đã giảm được khá nhiều,Dù thanh niên đã được giáo dục giới tính và phổ cập tình dục an toàn rộng rãi,nhưng Tôi,một gã thầy cúng ất ơ cũng rất không vui mà nói rằng,cái xứ sở kh*n n*n này vẫn còn là cường quốc nạo phá thai,vui được chăng khi mà.bao nhiêu bọn trẻ rời nhà xa bố mẹ,là bập vào yêu,si mệ rồ dại rồi phải tự tay uống thuốc giết đi đứa con của mình đến mức mà tổ chức y tế thế giới phải cảnh báo.
NHưng hãy một lần nhìn lại,mình đã làm gì cho đứa mà lẽ ra giờ nó đang gọi các cô là bố mẹ,yêu thương và nô đùa với cô.
Nếu không vì vấn đề y khoa,thì cố gắng đừng giết đi đứa con của mình,Đã mang nó hãy cháp nhận và tạo cho mình đủ nghị lực để chăm soc nuôi nó.
Hãy khôn ngoan trước khi để hình thành lên một con người.
những câu nói:"con em giờ đang ở đâu?Nó có phải đang là cô hồn hay không,Nó có đói không,có khát sữa, có cần máu từ em nuôi nữa không?nó ăn được gì hả anh,Nó có bị bắt nạt hay đánh đập không.Nó đi lại thì phải bò hay làm thế nào hả anh?Nó khóc nó quấy có được được hồn khác dỗ hay không?"
tôi luôn gặp mà không thể chai lỳ cảm xúc!

Thanked by 3 Members:

#20 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 17/01/2017 - 19:09

Hanoi lạnh.2h 18 phút/17/1/2017
Tút này tôi không kể về tâm linh mà chỉ là tâm sự những điều trong lòng
Tôi là dân giang hồ,chí ít thì bây giờ tính giang hồ vẫn còn trong suy nghĩ và tư tưởng,chắc chắn nó vẫn còn đến sau này.
Hạnh phúc là gì?tôi đã hỏi lòng mình suốt từ những năm vừa biết nghĩ,nó thay đổi theo thời gian theo cuộc sống và mối quan hệ,lúc bên người mà tôi yêu thương thì hạnh phúc chỉ là được mãi mãi trong khoảnh khắc ấy.khi ra ngoài xã hội hạnh phúc là thấy làm được điều gì đó mà tự trong thâm tâm thấy có ích cho cộng đồng xung quanh...hay như ngay tại lúc này Hạnh phúc là trúng vietllot...Tôi không phải là ng tử tế,chắc chắn là thế.và cũng ko bao h hết sân si để làm ng tử tế hoàn toàn .Fl này của tôi khoảng hơn ngàn và cũng bằng từng đó người follow,tỉ lệ lượng tương tác cũng thấy cao,trung bình khoảng 3,40%.người biết thât sự ngoài đời khoảng bốn chục,người thân tình,biết rõ con người và hoàn cảnh thì chỉ vài ba người.Cảm ơn tất cả
---------------------------------------------
Hôm vừa rồi tôi ôm Q,một bé trai vào lòng,năm tuổi nhỏ quắt queo vàng như nhái
_con sắp chết rồi bác nhỉ?
_Không,bác sĩ dự đoán con sẽ nhanh khỏi mà,cố chịu đau ít ngày nữa rồi sẽ được về
_hôm qua con mơ thấy bạn Mai,bạn ý rủ con đi chơi.
_thật á,các con chơi những gì thế?
Con không đi vì lúc đó con thấy đau đầu chết đi được,với cả con nhớ hôm đưa bạn ấy về thấy trùm khăn trắng kín,không chào tạm biệt con lên con đoán lúc ấy bạn Mai chết rồi.
_À lúc đó chắc bạn Mai ngủ thôi con.
Thế hôm nào con về như bạn Mai đừng trùm kín con nhé,để con chào mọi người cô nhé_nó quay sang nói với người cô ngồi bên cạnh.
Bên tôi là những tiếng sụt sịt,những tiếng khóc nén trong cổ họng.
_Con kể cho bác sĩ nghe cơn mơ của con đi_người cô tiếp lời
Bạn Mai còn bảo con sắp chết rồi,bạn ấy sẽ chờ ở cửa để đi với con không thì mới chết là bị bọn cũ nó đánh ấy
Chết là gì ạ,con chỉ sợ đau thôi,với nhớ bố mẹ.lâu rồi bố mẹ bỏ con.chắc bố mẹ chán con rồi.con nhớ lắm.
Con ngoan nghe lời bác sĩ chữa bệnh cho con nhé,cố chịu đau,uống thuốc và ăn đầy đủ,ngoan ít ngày nữa sẽ về với bố mẹ thôi.
Bác sĩ nói dối,con sắp chết rồi,con sắp chết rồi.
Rồi nó lịm đi trên tay tôi,xung quanh òa khóc,số phận nó bất hạnh đến tột cùng,Ung thư hạch,một tháng trước cú tai nạn làm cả bố và mẹ nó qua đời,mọi trách nhiệm trông nom nhờ hết vào người cô còn lại duy nhất.con người ta chết là hết,nhưng bi kịch nó còn kéo dài hơn,nhà đã bán để lo tang ma bố mẹ và chữa bệnh cho nó rồi,Còn không có cả chỗ cúng cơm...
Nó khóc trên tay tôi,nhăn mặt làm nước mắt chảy xuống hai bên thái dương,khổ sở trong cả lúc không còn tỉnh,chắc do đau.tết này nó phải ở trong bệnh viện,...
Tôi thấy H ,môt lính dự bị của tử thần bị bướu Wilms,thường xuyên tiểu ra máu đau toàn vùng bụng dưới, nóng sốt suốt ngày,nhưng em không khóc trước măt mọi người,đau đến xỉu đi cũng cố nhăn nhở,còn động viên mẹ và mấy đứa ít tuổi hơn ở xung quanh.
tôi sợ cái chỗ này,mỗi lần tôi đến là tôi phải tìm cách nói dối những đứa bé đang đau đớn và vật vã với tử thần,phần nhiều là chúng sẽ ra đi vĩnh viễn,những đứa bé thèm khát cả những lúc vui đùa thèm khát cả khoác cặp đi học,có đứa nhớ lớp nhớ trường,nhớ cha nhớ mẹ,bạn bè,cuộc sống lay lắt với hóa chất và xạ trị,chúng cô đơn trong mòn mỏi và tuyệt vọng.
---------------------------------------------------------
Hầu hết các cô theo dõi tôi đều là dân tri thức và giao tiếp nhiều ngoài xã hội.Chắc các cô vẫn tin có linh hồn?Có,chắc chắn có, những câu chuyện kín của những đứa bị giai đoạn cuối,sắp không trụ được nữa ở chỗ này thường hay mơ thấy những đứa đã mất rồi về rủ đi chơi,lúc sống chúng ít bạn lên khi chết cũng tìm tới nhau để nô đùa.tôi đã từng nhìn thấy một cậu em vào viện K từ thiện cho bọn nhỏ trong đó,rồi hầu như đêm nào những đứa đã chết đi đều về quấn bên cậu ấy,những cơn bóng đè ,tiếng nhí nhố gọi nhau cả trong giấc mơ...Những linh hồn bé nhỏ khổ sở chưa biết đến bao giờ được đi vào cõi khác,vất vưởng khát thèm hơi ấm đông loại...
Có đi vào tận cùng của nỗi buồn của trẻ con đang chờ đợi cái chết trong đau đớn và thiếu thốn ta mới cảm nhận đươc cuộc sống bi thương là thế nào!ta mới thấy được cuôc sống có trách nhiệm với xung quanh ra sao,và lên trân trọng bản thân cũng như người thân đến mức nào!
tôi làm admin môt nhóm tâm linh hơn vạn mem,trong danh sách chờ duyệt bài thì có cả trăm người đăng chỉ nhờ xem chỉ tay tướng số công danh tình yêu,than thở,kêu gào về hiện tại,tình duyên lận đận của các cô cậu mới lớn mười chín đôi mươi trẻ ranh,nhiều ng hỏi về phá thai,con ranh con lộn,nhiều lần ,rất nhiều lần t ước mơ giá như t gom lại một lượt bọn đó cho đến chỗ những đứa trẻ chờ ngày chết kia để chúng hiểu thêm về thế nào là điều tồi tệ nhất trong cuộc sống để chúng có nghị lực và trân quý cuôc sống hơn.biết yêu thương và nhân ái với con người xung quanh hơn,vào wall cá nhân của nó,có thể là do tôi quá ích kỷ hay cổ hủ vớ vẩn,tôi lại ước giá chúng nó bỏ bớt đồ thừa xa xỉ cá nhân rồi vất đi kia đi cho những đứa trẻ thật sự cần thì tốt biết bao....

Trong my friends list có nhiều cô chê trách mạt sát chuyện làm từ thiện,giúp đỡ người nghèo hèn,và các cô có thể tìm ra hàng trăm lí do từ chính trị,thể chế đến thái độ,lý thuyết con cá cần câu..để hành xử với việc làm từ thiện,Nhưng t chỉ mong các cô thật sự đến gặp những người thèm được sự trợ giúp từ người khác một cách tạm thời và cấp bách một lần thì có lẽ lòng nhân hâu trong các cô sẽ trỗi dậy phần nào,nếu ko muốn bố thí từ thiện cũng mong các cô đừng bỉ bôi...Biết đâu thời thế thế thời...
tôi được nhiều người nhờ chia sẻ về tâm linh,nói chuyện về tâm linh trong những trường hợp của họ,tất nhiên đã nói chuyện với tôi thì ít nhiều cuộc sống cuả họ đã gặp điều ko ưng ý,hôn nhân,sức khỏe,cuôc sống,thị phi ,t chỉ mong mọi người nhìn thấy những cảnh tệ hơn của mình để mà AQ cố gắng,bản thân tôi cũng nặng nề bệ rạc và nhiều tiêu cực, có vài anh chị em thân thiết trong này đều biết cả,nhưng tôi vẫn bình thản và nhìn về cảnh đời bất hạnh hơn để có nghị lực cho lòng tránh buông xuôi.
Nhiều người bạn bảo tôi đi tour du lịch tâm linh đầu năm,đi lễ lạt đền phủ đầu giêng,tôi đều từ chối và phải nói thật là tôi thuộc tuyp ít đi lễ lạt cúng bái,vàng mã hương nến,trừ những lần bắt buộc,tôi luôn cố khuyên mọi người vàng mã dâng thần thánh đền to phủ lớn khắp nơi cả tháng trời cầu xin các thứ để thỏa mãn tâm lý tình cảm ý thích trong lòng mình cũng tốt ,nhưng hãy hoan hỷ hơn bằng việc từ thiện giúp người sống đang thât sự cần gấp,Nếu phải lựa chọn giữa đi lễ một ngôi chùa xa xôi to đẹp và đến thăm một bệnh viện với những người bị bệnh hiểm nghèo,ngửa cặp lồng xin từng bát cơm từ thiện thì hãy làm từ thiện giúp những kiếp người mong manh kia,ta sẽ thấy tích cực lên nhiều,ý nghĩa hơn nhiều cả về tâm linh và tâm lý.
p/s.bên dưới là bức ảnh về một cậu bé bị K,nụ cười trong lúc đau đớn tột cùng của một đứa trẻ,không phải vì quà tết mà là vì nó được gặp người để trò chuyện,để AQ,dù nó biết trong lòng những người nhìn nó đều đang khóc.
thêm một hai cái ảnh với những hoạt động từ thiện thầm lặng của nhóm nào đó tôi mượn,các cô sẽ thấy niềm vui trong cuộc sống hiện lên trên mặt họ,đơn giản là vì lòng nhân ái...
Cuối năm rồi,stt này để Xin được Cảm ơn các anh chị em,bạn bè đã tin tưởng và chia sẻ giúp đỡ cùng Quật,xin nhận của kẻ giang hồ này một lạy tấm lòng của mọi người,thật xin lỗi vì không giữ file ngày tháng cẩn thận,nhưng đầu tôi không quên bất kì sự giúp đỡ chia sẻ của mọi người cho các đề nghị của tôi.
Tổng số tiền trực tiếp chuyển vào tài khoản của trợ lý và đưa tay cho tôi sau khi trừ phần của tôi là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

triệu sáu trăm ngàn.cộng với 14 triệu chuyển khoản cho tổ chức hay cơ sở tôn giáo do tôi chỉ định đã chụp lại hóa đơn ,Tổng số là 39 triệu sáu trăm ngàn.
vì để tránh bị làm phiền t xin tag tên mọi người dưới còm
_ NCTQMN_

Lu không post hình, thấy đau lắm, để link fb cho mọi người.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#21 hoangdinhdao88

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 263 Bài viết:
  • 138 thanks

Gửi vào 17/01/2017 - 20:50

Còn chặng đường dài nữa,sau khi gia nhập làm thành viên mới đó là chờ được tếch đi đầu thai dưới hình thức bán,tặng những cặp hiếm muộn đường tử tức.

#22 quanphuc2015

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 361 Bài viết:
  • 255 thanks

Gửi vào 18/01/2017 - 17:36

Cuộc trò chuyện giữa con ca ve và thằng nghiện.

#23 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 18/01/2017 - 17:44

và một con chó điên suốt ngày chạy theo liếm chân Lu. Đạp vô mặt hoài mà cứ chạy theo. Cứ me Lu tung tăng ở đâu là chạy lại liếm phát.
fuckingg- bitchh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Luciferlady: 18/01/2017 - 17:54


#24 begaidii

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2051 Bài viết:
  • 2176 thanks
  • Locationnhà xí bệt

Gửi vào 18/01/2017 - 18:23

tôi thì tôi nể lucifer ở điểm có đc thông tin mà pót ( chuyện htrc ý )
thám tử ko cần danh phận còn bảo tôi nói gì thì nói cứ có biến xảy ra thì thằng lợi nhất vẫn là thằng có thông tin ( rất hợp làm nghề báo , nhất là những thông tin có giá trị thực thì làm tổng biên tập là chuyện nay mai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) lợi nhì là hội bà 8
hqua hắn còn bảo phải phong lucifer làm huê hậu tài năng trong cuộc giao tranh bởi dẫn dắt rất bài bản rồi mới đổ dầu + châm lửa
em hoa hậu 96 thu ngân còn phải chạy theo lucifer dài

tôi đồng ý với hắn *_^

Sửa bởi begaidii: 18/01/2017 - 18:26


#25 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 18/01/2017 - 18:52

thì nho cannonau còn là tên gọi khác của grenache
lúc đầu cứ tưởng grenache là ganache trong ganache cake =)))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#26 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 18/01/2017 - 20:13

hã, sao túm tắt hại chết người thế? người Sài Gòn chất phát làm giề mà biết rắc thính với chăn dắt phà ơi.@@

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nghe Lu túm lại sự vụ Gái Xinh vs Chúa Trời nè,

Lu biết nội tình gần 48h ngần ngừ quài k thích post, 1 phần Lu luôn nể người đi bằng năng lực bản thân. 1 nửa khác trong Lu tự hỏi nếu vị chú chời này đi chăn rau thật thì thương mấy em mê tử vi quá. Việc này làm Lu nhớ tới Liêm Thọ, một người đóng vai Tuế Hổ Phù và bị người tình lên tận tvls tố.

Đến tận bi giờ có những tình tiết mới lại được bóc. Nhưng Lu cũng k lằng nhẳng ông Tân re-open topic Gái Xinh. Vì Lu biết ông Tân cũng như Lu, ưu ái người xưa. Nhưng người giỏi luôn có niềm kiêu hãnh nhất định. Lu thấy k được phép truy sát họ làm gì, nếu lỡ họ innocent thì sao?
Mà do ông Tân close topic sớm. Đáng lẽ sẽ có part 2 về phần innocent của chúa nữa. Chưa kịp mần ăn gì hết. Âu cũng là í trời rầu.
Mà ông Tân ới, mốt Lu mà có lái máy bay hay phi công gì đó, mà có ai bóc Lu trên tvls ông Tân nhớ close cho con nhoen. hì hì, đời Lu còn dài mờ, ai mà hông mắc lỗi ông Tân hè.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lói gì thì lói, Lu chỉ quan tâm đến kinh tế, chính em hay cái gì toát ra năng lượng tốt thôi, chuyện ở HN thì nên ở thủ đô giải quyết.

Từ bé đến lớn k bị chó cắn, mà vô tvls một bữa tối bị cắn 3 lần, k biết xiền đâu mà đi ngừa dại nữa. Gần tết rầu. Hụt hẫng qué.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#27 begaidii

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2051 Bài viết:
  • 2176 thanks
  • Locationnhà xí bệt

Gửi vào 18/01/2017 - 22:42

qua chuyện đấy mới thấy lừa thiên cơ là thiên cơ đập cho sấp mặt luôn phải ko ?

nói chung mấy chuyện chăn rau ở các diễn đàn tôi ko lạ
từ cái diễn đàn đầu tiên tôi tham gia là TTVNOL khi mà iintranet dùng thay internet đến các forum về sau forum nào cũng có , tôi chưa thấy có forum nào chưa có cả
nói chung ai cũng có lí cả , những con người ấy chia làm 2 loại : 1 loại phản công cãi lại , còn 1 loại im lặng để ko bị tóm đuôi

theo kinh nghiệm hóng biến của tôi thì biện pháp tốt nhất để biến biến mất là im lặng và ko quan tâm đến nó - tức là tự sinh tự diệt ý
gặp chuyện ko may là chuyện quá khứ giống như tuổi tác đã đi qua , qua tuổi 27 bước sang 28 thì phải nhìn về phía trước chứ *_^


thôi dẹp , đời tôi đang yên bình

Sửa bởi begaidii: 18/01/2017 - 23:00


#28 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 18/01/2017 - 23:29

xin lỗi, người nông rân miền Nam mới tập tọe chơi diễn đàn. Tôi thì chưa thấy ai chăn rau cả.

Để tôi hỏi ông Tân, ông Tân già nhất diễn đàn chắc rõ hơn tôi

Ít ra tôi thấy nó rất ư là lành mạnh, vô đây đc học tử vi nè, được mấy bác giàu kn dạy cho sống thế nào để tốt hơn. Cho nên với tôi đây là hiện tượng phản vi kì cục, mém tí nữa tui thăng cho em nó lên chức.
Tôi có đọc vài cmt thấy ghi là ông nào chả như vậy, hè hè, vậy là việt thoáng hơn tây rầu. Sếp tôi người nước ngoài bao giờ cũng chỉ biết có gia đình, còn mấy sếp khác nếu k muốn kết hôn thì sống như tổng thống pháp. Nhưng trong thời kì chung sống k có vụ lạng quạng này.


Hoặc tôi tham gia mấy group luật khoa hoặc Human Rights, head đều nằm ở phía bắc, hoặc thành viên tản mảt mỗi đứa một nẻo, tôi chưa thấy sự kiện này.

Kết luận: học tử vi chắc nồng độ testosterone cao hơn mấy môn khác. (_ _)'

#29 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 18/01/2017 - 23:38

klq chứ ông tân là đàn ông chứ có phải đàn bà đâu mà bênh đàn bà
đàn ông phải bênh đàn ông chứ luôn là zị , t.ao nói phải đúng ko ông tân - t.ao nói là chắc chắn đúng rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#30 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 18/01/2017 - 23:43

ờ, hay quá, ông Tân cho đi nạo dừa nè. Vậy là anh Huy phải adding thêm luật hình sự.
Cấm chăn rau trong tvls chẳng hạn. Lu ngồi đọc lại toàn bộ luật gì mà update ngày Cá tháng tư, hông biết ông Huy hài quá hay quên mấy ngày đặt biệt đó nữa.






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |