1/ Tánh cách và mồm mép của ông " Tiến Sĩ Toán ?! " thì tôi không lạ gì, tiện thì dẫn chứng tại đây :
Đối chiếu ngày Dương Lịch tại địa phương
http://tuvilyso.org/...tai-dia-phuong/
"Nhưng thôi, đây là nể nang hết mức. Hai ông Ve chai và VDTD vái nhau tiếp đi, đến khi vái nhau chán thì lấy mấy cuốn sách tôi đưa mà đọc. Còn nhiều sách lắm. Đừng có chém gió, khi mà không chịu đọc sách!"
đến khi ông " Tiến Sĩ Toán ?! " bị người khác vạch mặt thì đây :
"Tôi nghĩ là ở đây, tôi, anh Ma Phương, Huygen, ông Vodanhthiendia, và ông Veday cũng đã hiểu đầy đủ vấn đề rồi. Ở đây, có mỗi anh Vulong là người chưa đồng nhất quan điểm."
Do đó với một người như vậy thì quan điểm của tôi là tránh xa con người này. Đừng dây vào. Dẫn chứng ra thì còn nhiều, nhưng thời gian của tôi là quý báu tôi cũng chẳng cần phải đi tìm dẫn chứng những thứ mình chẳng cần quan tâm.
Tuy nhiên, nếu ông V.E.Day đã thích nêu ra vấn đề này, tôi xin khẳng định rõ ràng quan điểm của tôi.
1-Tôi khẳng định rõ, sau khi có đầy đủ các chứng cớ, thì ông Đẩu Sơn không phải là ông V.E.Day.
2-Ông V.E.Day có thể có một mối quan hệ nào đó, với ông Đẩu Sơn. (cái này để ông VEDAY xác nhận).
Phần này rõ ràng, việc tôi có mối quan hệ nào đó với cụ Đẩu Sơn thì tôi nghĩ như anh đã nói chẳng cần phải quan tâm thì tôi cũng không cần tôi xác nhận.
3-Ông V.E.Day trong thời gian gần đây liên tục tuyên truyền về kỹ thuật khởi đại vận mà theo quan điểm của tôi là hoàn toàn sai lạc.
Kỹ thuật này hoặc là do ông V.E.Day tự chế, hoặc là học theo ông Đẩu Sơn, hoặc là xài của Trương Diệu Văn, cái này thì để chính ông V.E.Day xác nhận.
Đây là kết quả kiểm nghiệm của riêng một nhóm những người bạn học cũ của tôi.
Theo tôi, đấy là man thư, thực sự không có giá trị về kiến thức, và tôi khẳng định điều này.
Nếu như có bất cứ một dư luận nào liên quan tới tôi rằng ông V.E.Day tung man thư, thì là liên quan tới cái này.
Cá nhân tôi cho rằng, chúng ta cần phải đấu tranh chống cái sai lạc, cái xấu, để người đi sau không bị lâm vào ma đạo.
Lý do, tôi nắm được nguyên tắc khởi đại vận như thế nào, và nó khác một cách cơ bản với các nguyên tắc ông V.EDAY rao giảng.
Tuy nhiên, khác với ông V.E.Day vốn chỉ nói vo, khẳng định này nọ, gọt các sao các cách cục sau khi biết kết quả, và khi đoán tương lai thì sai (ông trump),
thì các kỹ thuật theo quan điểm của tôi được thử nghiệm, test rất nhiều lần, thông qua việc khán hạn quá khứ sắc nét với nhiều lá số khác nhau, bởi nhiều người khác nhau một cách độc lập.
Tôi khẳng định rõ ràng quan điểm bất di bất dịch của tôi "Một lý thuyết chỉ có thể được công nhận, nếu được thông qua việc kiểm chứng thực tế một cách độc lập, nếu không sẽ là vô giá trị.". Và sự kiểm chứng phải trung thực, khách quan, theo nghĩa blind-test, đoán quá khứ, chứ không phải là gọt gọt chống chế sau khi đã có kết quả, hay là khán tương lai 30 năm rồi tự xưng mình cao thủ.
Hi vọng sự tái khẳng định của tôi làm ông V.E.Day hài lòng.
Lý do, tôi nắm đượcV nguyên tắc khởi đại vận như thế nào, và nó khác một cách cơ bản với các nguyên tắc ông V.EDAY rao giảng. Tuy nhiên, khác với ông V.E.Day vốn chỉ nói vo, khẳng định này nọ, thì các kỹ thuật theo quan điểm của tôi được thử nghiệm, test rất nhiều lần, thông qua việc khán hạn quá khứ sắc nét với như
Kính thưa ông " Tiến Sĩ Toán ?! " rác vứt đi mà người ta cũng còn tìm cách tái chế lại được, huống hồ là kiến thức, cho dù là sai lạc, cho dù là man thư ! Và xin ông " Tiến Sĩ Toán ?! " vui lòng dẫn chứng ngày tháng, nào, tôi V.E.Day tự xưng mình là cao thủ. hay đây là một chiêu trò thường thấy ông " Tiến Sĩ Toán ?! " sử dụng : tự phong cho người khác lên mây xanh để gán ghép, bôi nhọ, xuyên tạc ???
Quan điểm của tôi là:
- Tôi không tự khoác cái áo quá khổ đối với mình, không tự cho mình trách nhiệm là phải đấu tranh chống cái sai lạc, cái xấu, để người đi sau không bị lâm vào ma đạo.
- Tội ai làm người đó sẽ phải gánh lấy hậu quả.
- Như "món hàng" bày bán, ai thích thì mua vậy thôi.
- Đúng là tôi đã đoán tương lai thì sai (ông trump), vốn chỉ nói vo, khẳng định này nọ, gọt các sao các cách cục sau khi biết kết quả, do vậy tôi đâu thể nào lấy được 5 triệu đồng của người ta, đúng không, dạ thưa ông " Tiến Sĩ Toán ?! "
Biết mình còn dở, sai nên tôi đâu có mon men vào định giờ sinh cho ca sĩ Ái vân đâu, xong rồi xách dép chạy te te, phải không, dạ thưa ông " Tiến Sĩ Toán ?! "
Chẳng lẽ mình không cao mà lại luôn luôn bắt người khác phải "ngước nhìn" mình, phải không, dạ thưa ông " Tiến Sĩ Toán ?! "
Sửa bởi V.E.DAY: 23/12/2016 - 15:09