ATM gạo’ ở Tân Phú tuôn trào nhân ái Sài Gòn 24/24
07/04/2020
TTO - Chiếc máy 'ATM gạo' kỳ lạ được đặt tại địa chỉ 204 B đường Vườn Lài, quận Tân Phú, TP.H.C.M và hoạt động 24/24 giúp người lao động nghèo tạm thời vượt qua khó khăn trong mùa dịch COVID-19.
Máy " " gồm một bồn chứa gạo được đặt trên mái nhà và hệ thống ống dẫn. "Trụ máy" đặt trên vỉa hè kết nối với một nút ấn thông minh, khi người dân ấn vào gạo sẽ chảy ra. Lượng gạo "rút" ra mỗi lần khoảng 1,5kg, bên cạnh có sẵn bao nilông để người đến lấy đựng gạo.
Một tay bế con, một tay ôm bọc gạo vừa được nhận, chị V. (bán vé số) cho biết những ngày gần đây gia đình gặp nhiều khó khăn do chị phải nghỉ bán. Chồng làm thợ hồ cũng bữa làm bữa nghỉ nên cả nhà bốn miệng ăn sống lay lắt qua ngày.
"Bữa nay buồn quá ẵm con đi ra đường thì gặp điểm này. Số gạo được nhận cũng giúp gia đình tôi đỡ khó khăn phần nào", chị V. chia sẻ.
Anh Hoàng Tuấn Anh, chủ nhân chiếc máy "ATM gạo", cho biết có nhiều người làm từ thiện trong mùa dịch, nhưng thấy người dân tụ tập đông dễ lây lan dịch bệnh, bản thân làm mảng nhà thông minh, khóa điện tử nên anh nghĩ ra chiếc máy phát gạo.
"Chiếc máy hoạt động 24/24 nên nếu đông quá người dân có thể giãn ra rồi quay lại nhận sau không sợ hết. Khi làm máy, đang dịch , trang thiết bị thiếu do các cửa hàng nghỉ, nên tôi cho anh em công ty gỡ tạm máy thử khóa để làm", anh Tuấn Anh nói.
Anh Tuấn Anh chia sẻ thêm mỗi ngày "bên anh" bỏ tiền ra mua và phát 500kg gạo. Anh cử 3 người trực 24/24 để hướng dẫn và phục vụ người dân. Với những người khá giả, nhân viên trực sẽ từ chối để dành cho người khó khăn thật sự.
Anh hi vọng có thêm sự hỗ trợ từ xã hội để phát triển hệ thống máy, giúp người dân khó khăn cả mùa dịch và cả sau này.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại điểm phát gạo có các nhân viên trực để hỗ trợ người dân. Người dân đến nhận gạo được xếp đứng vào các ô cách nhau 2m để đảm bảo an toàn.
Một số người dân đi ngang thấy cũng đem gạo tới ủng hộ thêm, giải tỏa bớt nỗi lo về nguồn gạo phát cho người dân.
"Nhà tôi gần đây, thấy việc làm ý nghĩa nên tôi chở qua 100kg gạo ủng hộ. Mình giúp người khó khăn mà có gì đâu, một miếng khi đói bằng một gói khi no", chị Trần Nguyễn Ngọc Diễm, ngụ quận Tân Phú, bày tỏ.
Người Sài Gòn rủ nhau chở gạo tới góp, 'ATM gạo' nhân ái tuôn trào như suối
08/04/2020 11:40 GMT+7
TTO - Tiếng lành đồn xa, câu chuyện về chiếc 'ATM gạo' lan tỏa. Nghe tin về hành động hiệp nghĩa của anh Tuấn, nhiều người dân đã tới tiếp sức, cùng anh hỗ trợ người khó khăn.
Sáng 8-4, nhiều người từ khắp nơi tại TP.H.C.M đến cho chiếc máy " " ở quận Tân Phú. Người vài chục ký, người hơn tạ, có người góp vài tạ. Kho gạo để giúp đỡ cho người khó khăn bỗng chốc đầy ắp hẳn lên.
Chú Minh Trung, 64 tuổi, cho biết sau khi đọc báo, chú đã chia sẻ câu chuyện với mọi người trong phòng nơi chú làm việc. Mỗi người một chút, của ít lòng nhiều gom góp lại được 4 triệu đồng.
Sáng sớm chú chạy xe qua trao tận tay anh Tuấn Anh để mua thêm gạo cho bà con khó khăn.
Tương tự, vợ chồng anh Nhạc Luân, quận 6, sau khi thấy thông tin chia sẻ trên mạng xã hội cũng đi mua 100kg gạo ngon chở đến tặng.
Và còn nhiều người nữa cũng tìm đến góp chút tấm lòng thảo thơm, cùng anh Tuấn Anh giúp đỡ người khó khăn. Mỗi ký gạo đều chất chứa tinh thần đùm bọc, lá lành đùm lá rách của đồng bào với nhau.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, anh Tuấn Anh vui mừng khi việc làm của mình được mọi người ủng hộ. Dự định giúp đỡ người dân khó khăn trong 2 tháng của anh sẽ nhẹ gánh hơn khi có sự sẻ chia của xã hội.
Đến trưa 8-4, số gạo người dân đến tiếp sức đã được khoảng 4 tấn.
Những cộng sự của anh Tuấn Anh sắp xếp gạo người dân mang đến tặng - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Số gạo được tiếp sức đến trưa 8-4 đã khoảng 4 tấn - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Người dân liên tục chở gạo đến tiếp sức - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Người vài chục ký, người vài trăm ký, "ATM gạo" không lo thiếu gạo - Ảnh: QUANG ĐỊNH