Sự Sống Đời Đời
ChimEnMuaDong
02/08/2016
cuộc sống đời sau, sự sống đời sau, sự sống đời đời, cuộc sống đời đời
Đôi nét về Nhà Tiên Tri Elijah:
Trong sách 1 Vua 18, tiên tri Elijah đối đầu với Ahab, một vị vua Do Thái đã sùng bái tà thần vì do người vợ là Jezebel xúi giục. Tiên tri Elijah thách thức 450 phù thủy của tà thần Baal là hãy chứng minh xem ai là thần thật và ai là thần giả, đó là dâng của lễ hy sinh ở trên núi Carmel mà không đốt lửa. Hai bên kêu gọi thần của mình đem lửa từ trời xuống thiêu rụi của lễ.
Các phù thủy của tà thần Baal kêu gọi suốt cả buổi sáng nhưng không được đáp lời và họ nhảy chung quanh bàn thờ mà họ đã chuẩn bị.
Đến buổi trưa, tiên tri Elijah nói móc họ:
‘26 Vậy, họ lấy con bò người ta đưa cho họ, làm thịt, rồi kêu cầu danh thần Ba-an từ sáng tới trưa: “Lạy thần Ba-an, xin đáp lời chúng tôi! ” Nhưng không một tiếng nói, không một ai trả lời, và họ nhảy khập khiễng bên cạnh bàn thờ họ đã dựng.27 Đến trưa, ông Ê-li-a chế nhạo họ rằng: “Kêu lớn tiếng lên, vì người là một vị thần mà! Người đang mải suy nghĩ, hay là đi vắng hoặc trẩy đường xa; có khi người đang ngủ, thì sẽ thức dậy thôi! ’ ” (1 Vua 18:26-27).
Các phù thủy trở nên thất vọng: họ khóc lớn tiếng để gọi tà thần Baal và họ bắt đầu dùng gươm giáo tự cắt da thịt họ cho đến khi mọi người ngã qụy trong vũng máu. Nhưng tà thần vẫn thinh lặng.
Thế rồi tiên tri Elijah bắt đầu hành động. Để cho kẻ không tin khỏi nghi ngờ, trước khi xin lửa từ trời, tiên tri Elijah đổ nước trên những vật hy sinh ở trên bàn thờ ba lần cho đến khi nước ở khắp nơi trên bàn thờ. Rồi ông gọi Thiên Chúa. Thế là Chúa ban lửa tử trên trời ban xuống và thiêu rụi các của lễ và bàn thờ.
Đôi nét về Nhà Tiên Tri Elijah:
Trong sách 1 Vua 18, tiên tri Elijah đối đầu với Ahab, một vị vua Do Thái đã sùng bái tà thần vì do người vợ là Jezebel xúi giục. Tiên tri Elijah thách thức 450 phù thủy của tà thần Baal là hãy chứng minh xem ai là thần thật và ai là thần giả, đó là dâng của lễ hy sinh ở trên núi Carmel mà không đốt lửa. Hai bên kêu gọi thần của mình đem lửa từ trời xuống thiêu rụi của lễ.
Các phù thủy của tà thần Baal kêu gọi suốt cả buổi sáng nhưng không được đáp lời và họ nhảy chung quanh bàn thờ mà họ đã chuẩn bị.
Đến buổi trưa, tiên tri Elijah nói móc họ:
‘26 Vậy, họ lấy con bò người ta đưa cho họ, làm thịt, rồi kêu cầu danh thần Ba-an từ sáng tới trưa: “Lạy thần Ba-an, xin đáp lời chúng tôi! ” Nhưng không một tiếng nói, không một ai trả lời, và họ nhảy khập khiễng bên cạnh bàn thờ họ đã dựng.27 Đến trưa, ông Ê-li-a chế nhạo họ rằng: “Kêu lớn tiếng lên, vì người là một vị thần mà! Người đang mải suy nghĩ, hay là đi vắng hoặc trẩy đường xa; có khi người đang ngủ, thì sẽ thức dậy thôi! ’ ” (1 Vua 18:26-27).
Các phù thủy trở nên thất vọng: họ khóc lớn tiếng để gọi tà thần Baal và họ bắt đầu dùng gươm giáo tự cắt da thịt họ cho đến khi mọi người ngã qụy trong vũng máu. Nhưng tà thần vẫn thinh lặng.
Thế rồi tiên tri Elijah bắt đầu hành động. Để cho kẻ không tin khỏi nghi ngờ, trước khi xin lửa từ trời, tiên tri Elijah đổ nước trên những vật hy sinh ở trên bàn thờ ba lần cho đến khi nước ở khắp nơi trên bàn thờ. Rồi ông gọi Thiên Chúa. Thế là Chúa ban lửa tử trên trời ban xuống và thiêu rụi các của lễ và bàn thờ.