←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Mừng Sinh Nhật Lão Hoa Cái

Phuongkongfa's Photo Phuongkongfa 18/02/2016

Lảo Hoa cái,
Hôm nay sinh nhật của lão hả ? Lão nói thiệt hay nói đùa zậy !
Chúc mừng lão đã trải qua hơn nửa thế kỷ, chứng nhân của nhiều chuyện vui, buồn trong cõi nhân gian này.
Chúc lão tìm được cho mình một cõi để đi về.
Thân mến.
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 18/02/2016

Chúc mừng sinh nhật bác Hoacai! Chúc bác phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn!
Trích dẫn

Đức Bích Phạm's Photo Đức Bích Phạm 18/02/2016

Chúc mừng sinh nhật anh Hoa Cái.

"Xuân an khang đức tài như ý
Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên"
Trích dẫn

luyenphomhay123456's Photo luyenphomhay123456 18/02/2016

Chúc mung sinh nhật bác Hoa cái
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 22/07/2016

Ủa sao topic này có nhiều bài viết làm cho tôi vui nhiều mà tôi không hay biết gì cả ?

Lại nhớ đến anh Phuongkongfa tạm thời chia tay TVLS vì vấn đề sức khỏe, chẳng hay yên ổn chựa ? Mong gặp lại anh nhe .

HC
Sửa bởi Hoa Cái: 22/07/2016 - 20:33
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 22/07/2016

Chúc mừng sinh nhật cụ Hoa Cái.
Chúc cụ sức khỏe để có thể truyền dạy những kiến thức quý báu của mình cho hậu bối theo sau.
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 22/07/2016

Happy birthday bác Hoa Cái! Bác là niềm hứng khởi của diễn đàn, cho dù sự mến mộ của đông đảo bạn đọc sẽ kéo theo nhiều nỗi tị hiềm. Cái đó cũng gọi là "nhất âm nhất dương nhi vị đạo" phải không bác.

Ý lộn, tưởng hôm nay sinh nhật nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Lou's Photo Lou 22/07/2016

Kinh Dịch nói: "Nhất âm nhất dương chi vị đạo", hai khí âm và dương tác động lẫn nhau là động lực thúc đẩy sự hình thành và chuyển hóa của sự vật, tức Đạo là do 1 Âm 1 Dương tác động ảnh hưởng lẫn nhau để sinh ra, chuyển biến hoá và phát triển vạn vật trong vũ trụ. Đó là sự biến chuyển không ngừng trong mối liên quan giữa Trời, Đất và Con Người trong mô hình trật tự của hai chiều âm và dương. Người nào thấu hiểu được Dịch, hiểu được sự vật và còn thông thấu được cả đạo của sự vật, tất nhiên sẽ hành xử theo đạo là Đạo Quân Tử.
Không gì mà không có Đạo, Đạo hiện hữu khắp nơi. Mọi vạn vật đều sinh tồn trong quy luật biến hóa của Đạo và nhờ Đạo, vì Đạo liên tục biến chuyển để đổi mới cho vạn vật giúp thế gian ngày càng tươi đẹp và phát triển thêm
wiki
lướt qua thấy câu trên k hiểu tra tự điển liền. May quá wiki có giải thích.
Bác Hoa Cái thấy mọi người ủng hộ bác luôn nhiều hơn không? K nên buồn man mác vì những cmt tiêu cực. hì hì
Trích dẫn

V.E.DAY's Photo V.E.DAY 23/07/2016

Hồi tháng 5 vừa rồi, sau khi PhươngKongfa về nhà tôi có ghé thăm, sức khỏe sau khi mổ bây giờ thì yếu nhiều rồi, đi lên cầu thang lên lầu mà thở hồng hộc như vừa chạy maratông. Lớn tuổi mà bị đụng chuyện dao kéo thì sứ khỏe suy sụp nhanh lắm, lâu hồi phục.
Trích dẫn