TUYỂN CHỌN NGƯỜI HIỀN ĐỂ TRUYỀN BÍ K...
special
04/08/2016
Tôi tuyên bố Từ bỏ diễn đàn vì không thể sống chung với CON CHÓ ĐIÊN WHITE BEAR-THAI THANG NHU-BÁI BAI.
Sửa bởi special: 04/08/2016 - 11:21
Sửa bởi special: 04/08/2016 - 11:21
ThaiThangNhu
04/08/2016
Ơ hay nhỉ? Tự dưng, tôi cả tháng mới vào diễn đàn viết bài một lần, thì chả hiểu sao ông Famous này lại nhảy dựng ngược lên, rồi đi hoang tưởng là tôi mất thời gian đọc bài viết của lão, sau đó lại hoang tưởng tiếp là tôi phải cay cú lão, rồi ảo tưởng rằng tôi phải đi lấy nick ảo đâm lão.
Kiểu như người ta có chứng vĩ cuồng, tưởng rằng mình được thiên hạ quan tâm? Nói rất thật, tôi chỉ thấy mấy nick chém lăng nhăng, không được vào phòng học thuật, rồi quay ra chửi nhau với ông HC với Andrew.... tôi chả rảnh mà đọc.
Yên tâm đi, tôi nói rõ, tiêu chuẩn học thuật không bằng học trò 1 tháng của tôi, thì không đủ để tôi quan tâm đến thế đâu. Nên ông Famous có thể vui mừng về điều đó.
Kiểu như, về học thuật mình không ra sao, thì cố gắng tìm cách dây dưa với người khác mong được nâng mình lên. Đến khổ.
Còn chuyện tuyên bố bỏ diễn đàn hay tuyên bố ở lại diễn đàn, với tôi chả quan trọng. Đằng nào cũng chỉ là dạng tôm tép, chưa từng viết được một bài học thuật có giá trị, chỉ biết xem tương lai vài chục năm sau chả ai kiểm chứng được, với tính cách chung chung này nọ, thêm cũng chả lợi, bớt cũng chả hại, tùy ý lấy bất cứ một đệ tử nào của tôi cũng thừa sức bắt sống.
Vì đằng nào cũng chỉ luận được tính cách chung chung, với hạn 30 năm sau kiểu gì cũng đúng, thì ai chả vậy.
Đi cũng được, ở cũng vô tư, đằng nào cũng chỉ là một nụ cười nhạt.
Thôi, đi đi, nhớ bảo trọng bình an sức khỏe.
Good luck.
Sửa bởi ThaiThangNhu: 04/08/2016 - 11:45
Kiểu như người ta có chứng vĩ cuồng, tưởng rằng mình được thiên hạ quan tâm? Nói rất thật, tôi chỉ thấy mấy nick chém lăng nhăng, không được vào phòng học thuật, rồi quay ra chửi nhau với ông HC với Andrew.... tôi chả rảnh mà đọc.
Yên tâm đi, tôi nói rõ, tiêu chuẩn học thuật không bằng học trò 1 tháng của tôi, thì không đủ để tôi quan tâm đến thế đâu. Nên ông Famous có thể vui mừng về điều đó.
Kiểu như, về học thuật mình không ra sao, thì cố gắng tìm cách dây dưa với người khác mong được nâng mình lên. Đến khổ.
Còn chuyện tuyên bố bỏ diễn đàn hay tuyên bố ở lại diễn đàn, với tôi chả quan trọng. Đằng nào cũng chỉ là dạng tôm tép, chưa từng viết được một bài học thuật có giá trị, chỉ biết xem tương lai vài chục năm sau chả ai kiểm chứng được, với tính cách chung chung này nọ, thêm cũng chả lợi, bớt cũng chả hại, tùy ý lấy bất cứ một đệ tử nào của tôi cũng thừa sức bắt sống.
Vì đằng nào cũng chỉ luận được tính cách chung chung, với hạn 30 năm sau kiểu gì cũng đúng, thì ai chả vậy.
Đi cũng được, ở cũng vô tư, đằng nào cũng chỉ là một nụ cười nhạt.
Thôi, đi đi, nhớ bảo trọng bình an sức khỏe.
Good luck.
Sửa bởi ThaiThangNhu: 04/08/2016 - 11:45
Chibach
04/08/2016
Thì ra Special là Famous đoán đúng nữ thủ tướng Thái Lan lâm nguy làm giới tử vi kinh ngạc.
Case Ái Vân nhiều thông tin sự kiện rõ ràng chưa xác định đúng giờ sinh Thaithangnhu chớ vội thách cao niên đẳng cấp Famous đoán quá khứ làm cụ bực mình.
Sửa bởi Chibach: 04/08/2016 - 14:09
Case Ái Vân nhiều thông tin sự kiện rõ ràng chưa xác định đúng giờ sinh Thaithangnhu chớ vội thách cao niên đẳng cấp Famous đoán quá khứ làm cụ bực mình.
Sửa bởi Chibach: 04/08/2016 - 14:09
ThaiThangNhu
05/08/2016
Gớm nữa, hết đoán thủ tướng với chả đoán tổng thống.
Đoán thì chỉ có hai case, hoặc trúng cử, hoặc không trúng, đoán kiểu gì mà tỷ lệ trúng chả là ít nhất 50%. Đoán sai thì chạy như chó cụp đuôi, đoán đúng thì....
Nên thầy nào chả hào hứng tham gia đoán tổng thống, toàn thấy người sang bắt quàng làm họ. Đằng nào thì thủ tướng thái lan với Trump có sang được VN để nọc cổ mấy ông bói láo ra đâu!
Đến nhà thầy bói nào, chả nghe câu chuyện tôi xemcho ông sếp nọ, ông sếp kia. Vớ vẩn.
Mẹo mực các thầy, toàn các trò phi học thuật cả. Cứ đoán thẳng thừng, công khai minh bạch rồi bảo đương số chữa ấy, độ khó còn hơn nhiều.
Cứ mạnh dạn, học theo đám đệ tử tôi đấy, cứ đứng ra trước diễn đàn, công khai tuyên bố "Xác định giờ sinh,thông qua việc khán ba hạn quá khứ sắc nét, hạn tháng trở lên" rồi cho đương số chữa bài. Dũng cảm, làm được như đám trẻ con đã, trước khi làm thánh làm tướng nơi này nơi kia.
Làm được thì nói chuyện tiếp, chứ đoán tổng thống với chả thủ tướng. Chuyện ruồi bu.
Dám tự tin đoán lá số ái vân thế, thì cũng nên có tự tin đoán mấy hạn quá khứ của một lá số khác, để những người khác ở đây nghiệm chứng độ chắc chắn. Còn không, chỉ là chẳng may ngáp phải ruồi, và may mắn chả bao giờ lặp lại.
Sửa bởi ThaiThangNhu: 05/08/2016 - 00:20
Đoán thì chỉ có hai case, hoặc trúng cử, hoặc không trúng, đoán kiểu gì mà tỷ lệ trúng chả là ít nhất 50%. Đoán sai thì chạy như chó cụp đuôi, đoán đúng thì....
Nên thầy nào chả hào hứng tham gia đoán tổng thống, toàn thấy người sang bắt quàng làm họ. Đằng nào thì thủ tướng thái lan với Trump có sang được VN để nọc cổ mấy ông bói láo ra đâu!
Đến nhà thầy bói nào, chả nghe câu chuyện tôi xemcho ông sếp nọ, ông sếp kia. Vớ vẩn.
Mẹo mực các thầy, toàn các trò phi học thuật cả. Cứ đoán thẳng thừng, công khai minh bạch rồi bảo đương số chữa ấy, độ khó còn hơn nhiều.
Cứ mạnh dạn, học theo đám đệ tử tôi đấy, cứ đứng ra trước diễn đàn, công khai tuyên bố "Xác định giờ sinh,thông qua việc khán ba hạn quá khứ sắc nét, hạn tháng trở lên" rồi cho đương số chữa bài. Dũng cảm, làm được như đám trẻ con đã, trước khi làm thánh làm tướng nơi này nơi kia.
Làm được thì nói chuyện tiếp, chứ đoán tổng thống với chả thủ tướng. Chuyện ruồi bu.
Dám tự tin đoán lá số ái vân thế, thì cũng nên có tự tin đoán mấy hạn quá khứ của một lá số khác, để những người khác ở đây nghiệm chứng độ chắc chắn. Còn không, chỉ là chẳng may ngáp phải ruồi, và may mắn chả bao giờ lặp lại.
Sửa bởi ThaiThangNhu: 05/08/2016 - 00:20
ThaiThangNhu
05/08/2016
Gớm nữa, còn bày đặt ra vẻ "bực mình" khi bị bắt đoán quá khứ.
Rời bỏ diễn đàn là khôn ngoan, vì có ở lại, bị lôi ra bắt đoán quá khứ minh bạch, tường minh, ai cũng nhìn thấy ngay, kiểm chứng được, thì cái bài "thủ tướng thái lan" không có đất mà diễn.
Có phải ai cũng dại dột đi nói lăng nhăng sao này cách nọ đâu. Bắt đoán tường minh, 2 đường là bung.
Sửa bởi ThaiThangNhu: 05/08/2016 - 00:26
Rời bỏ diễn đàn là khôn ngoan, vì có ở lại, bị lôi ra bắt đoán quá khứ minh bạch, tường minh, ai cũng nhìn thấy ngay, kiểm chứng được, thì cái bài "thủ tướng thái lan" không có đất mà diễn.
Có phải ai cũng dại dột đi nói lăng nhăng sao này cách nọ đâu. Bắt đoán tường minh, 2 đường là bung.
Sửa bởi ThaiThangNhu: 05/08/2016 - 00:26
MinhToan
05/08/2016
special, on 04/08/2016 - 11:18, said:
Tôi tuyên bố Từ bỏ diễn đàn vì không thể sống chung với CON CHÓ ĐIÊN WHITE BEAR-THAI THANG NHU-BÁI BAI.
Famous định đúng giờ sinh nữ thủ tướng Thái Lan, ngay cả đệ nhất TVLS Hoa Cái cũng nể phục vô tình đắc tội phủ nhận giờ Hợi được cụ HaUyen chọn. Cụ HaUyen là thần tượng của gấu Nhuthangthai
Giỏi lắm ! Hảo thủ .
quytran, on 09/05/2014 - 13:18, said:
Chủ đề về TT Thái lan da đc cụ Hà Uyên và các cao nhân bình luận về giờ Hợi:
http://tuvilyso.org/...tuong-thai-lan/
Sửa bởi MinhToan: 05/08/2016 - 06:54
special
05/08/2016
ThaiThangNhu, on 05/08/2016 - 00:22, said:
Gớm nữa, còn bày đặt ra vẻ "bực mình" khi bị bắt đoán quá khứ.
Rời bỏ diễn đàn là khôn ngoan, vì có ở lại, bị lôi ra bắt đoán quá khứ minh bạch, tường minh, ai cũng nhìn thấy ngay, kiểm chứng được, thì cái bài "thủ tướng thái lan" không có đất mà diễn.
Có phải ai cũng dại dột đi nói lăng nhăng sao này cách nọ đâu. Bắt đoán tường minh, 2 đường là bung.
Rời bỏ diễn đàn là khôn ngoan, vì có ở lại, bị lôi ra bắt đoán quá khứ minh bạch, tường minh, ai cũng nhìn thấy ngay, kiểm chứng được, thì cái bài "thủ tướng thái lan" không có đất mà diễn.
Có phải ai cũng dại dột đi nói lăng nhăng sao này cách nọ đâu. Bắt đoán tường minh, 2 đường là bung.
ThaiThangNhu
05/08/2016
Đề nghị ông Famous quay lại diễn đàn, rồi đứng ra xem hạn quá khứ.
Yên tâm, tôi khác xa với thể loại mấy ông già già suốt ngày chỉ biết lắc bầu cua với ngồi ảo tưởng cách cục này nọ, mà tới mấy chục năm trời không biết khởi đại vận ra sao, bảo khán quá khứ hay bất cứ cái gì đương số kiểm chứng được là chạy mẹ nó mất.
Tôi sẽ không cho đoán tương lai hay đoán tính cách để tạo điều kiện cho đương sự bài bây, mà bắt đoán quá khứ sắc nét trước toàn thể diễn đàn. Rất công bằng, văn minh, tiến bộ, mà tất cả mọi người đều có thể cùng tham gia chứng kiến công khai.
Tôi muốn xem, cái gọi là "Đoán đúng thủ tướng thái lan" xem trình độ thật sự ra sao. Yên tâm, tôi sẽ ra đề theo kiểu rất đơn giản, đoán thường nhân thôi, không có thủ tướng thủ tiếc gì cả.
Đương số xảy ra sự kiện năm 2015, hãy trả lời, vào khi nào, tháng nào ngày nào. Đoán đúng thì nói chuyện tiếp.
Xưa nay tầm cỡ của ông, tôi không quan tâm, vì cái dạng xem tương lai 30 năm sau, xem tính cách chung chung thì trên tvls kiếm ra cả đống, nên không thèm chọc hay phá làm gì.
Nhưng tự dưng, ông thích gây sự với tôi, thì tôi cho ông biết, thế nào là khoảng cách tuyệt đối.
Yên tâm, tỷ lệ thắng của ông sẽ rất cao, tôi sẽ không trực tiếp đoán, mà cho đệ tử của tôi, chọn đứa học vài tháng ra đấu chưởng 1-1 với ông.
Yên tâm, tôi không biết xem tử vi, you nói vậy, tôi nhận ngay. Trên đời này thằng nào tự xưng mình giỏi tử vi, đó là thằng đó ngu nhất.
Nhưng tôi sẽ để đệ tử tôi làm thịt ông. Xem ông chạy đâu.
Sửa bởi ThaiThangNhu: 05/08/2016 - 09:07
Yên tâm, tôi khác xa với thể loại mấy ông già già suốt ngày chỉ biết lắc bầu cua với ngồi ảo tưởng cách cục này nọ, mà tới mấy chục năm trời không biết khởi đại vận ra sao, bảo khán quá khứ hay bất cứ cái gì đương số kiểm chứng được là chạy mẹ nó mất.
Tôi sẽ không cho đoán tương lai hay đoán tính cách để tạo điều kiện cho đương sự bài bây, mà bắt đoán quá khứ sắc nét trước toàn thể diễn đàn. Rất công bằng, văn minh, tiến bộ, mà tất cả mọi người đều có thể cùng tham gia chứng kiến công khai.
Tôi muốn xem, cái gọi là "Đoán đúng thủ tướng thái lan" xem trình độ thật sự ra sao. Yên tâm, tôi sẽ ra đề theo kiểu rất đơn giản, đoán thường nhân thôi, không có thủ tướng thủ tiếc gì cả.
Đương số xảy ra sự kiện năm 2015, hãy trả lời, vào khi nào, tháng nào ngày nào. Đoán đúng thì nói chuyện tiếp.
Xưa nay tầm cỡ của ông, tôi không quan tâm, vì cái dạng xem tương lai 30 năm sau, xem tính cách chung chung thì trên tvls kiếm ra cả đống, nên không thèm chọc hay phá làm gì.
Nhưng tự dưng, ông thích gây sự với tôi, thì tôi cho ông biết, thế nào là khoảng cách tuyệt đối.
Yên tâm, tỷ lệ thắng của ông sẽ rất cao, tôi sẽ không trực tiếp đoán, mà cho đệ tử của tôi, chọn đứa học vài tháng ra đấu chưởng 1-1 với ông.
Yên tâm, tôi không biết xem tử vi, you nói vậy, tôi nhận ngay. Trên đời này thằng nào tự xưng mình giỏi tử vi, đó là thằng đó ngu nhất.
Nhưng tôi sẽ để đệ tử tôi làm thịt ông. Xem ông chạy đâu.
Sửa bởi ThaiThangNhu: 05/08/2016 - 09:07
ThaiThangNhu
05/08/2016
Cho ông thời gian chuẩn bị.
Tôi có hai lựa chọn cho ông, một là lấy 1 đệ tử tôi dạy nửa năm rồi, bây giờ lên so tài 1-1 với ông.
http://tuvilyso.org/...ser/30934-rosa/
Ông xem lại các bài viết, sẽ thấy level thực sự của con bé khi học tử vi 3 tuần, đi làm bài tập thực chiến đầu tiên. Còn giờ, nó sẽ làm thịt ông, với cái kiểu đoán vu vơ như của ông, không đầy nốt nhạc.
Lựa chọn thứ 2, nể ông là người già cả, tôi sẽ phá lệ, lập tức tuyển 1 đệ tử mới, rồi đúng 1 tháng sau cho nó tham gia đả lôi đài với ông, và chỉ đoán quá khứ.
Tôi sẽ mời một người không có quan hệ tốt đẹp với tôi, là cụ HoaCai, đứng ra làm trọng tài, ra đề, chỉ đoán hạn quá khứ và chỉ cho ra multiple choice. Khoảng 20 đề mục thôi.
Đoán bừa, xác xuất chỉ là 1/20, chứ không như cái trò thủ tướng thái lan, mù chữ thì cũng đoán 5-5.
Như thế, công bằng, minh bạch chứ?
Sửa bởi ThaiThangNhu: 05/08/2016 - 09:37
Tôi có hai lựa chọn cho ông, một là lấy 1 đệ tử tôi dạy nửa năm rồi, bây giờ lên so tài 1-1 với ông.
http://tuvilyso.org/...ser/30934-rosa/
Ông xem lại các bài viết, sẽ thấy level thực sự của con bé khi học tử vi 3 tuần, đi làm bài tập thực chiến đầu tiên. Còn giờ, nó sẽ làm thịt ông, với cái kiểu đoán vu vơ như của ông, không đầy nốt nhạc.
Lựa chọn thứ 2, nể ông là người già cả, tôi sẽ phá lệ, lập tức tuyển 1 đệ tử mới, rồi đúng 1 tháng sau cho nó tham gia đả lôi đài với ông, và chỉ đoán quá khứ.
Tôi sẽ mời một người không có quan hệ tốt đẹp với tôi, là cụ HoaCai, đứng ra làm trọng tài, ra đề, chỉ đoán hạn quá khứ và chỉ cho ra multiple choice. Khoảng 20 đề mục thôi.
Đoán bừa, xác xuất chỉ là 1/20, chứ không như cái trò thủ tướng thái lan, mù chữ thì cũng đoán 5-5.
Như thế, công bằng, minh bạch chứ?
Sửa bởi ThaiThangNhu: 05/08/2016 - 09:37
MinhToan
05/08/2016
Trình đẳng cấp Famous ngay cả đệ nhất TVLS cũng nể phục đâu hạ mình thi đấu với đẳng cấp định giờ sinh chưa đúng.
ThaiThangNhu
05/08/2016
Ông có thể an tâm một điều, tất cả những người tôi đưa ra để đấu chưởng với ông, không có ai quá 26, tức là đều là tuổi cháu ông. Và tất cả sẽ không có một đứa nào văng tục, chửi bậy với ông, mà chỉ đơn giản xuất hiện, đoán số sắc nét rồi rút. Kết quả sẽ tự có tiếng nói của nó.
Ông cũng an tâm, chúng nó sẽ đấu hết sức với ông, vì đứa nào đấu thua ông là tôi đuổi thẳng cổ. Đã được học cả nam và bắc phái, cho tới đông A, rồi bói dịch, mai hoa, giờ đang tập tọe nc tam thức, sức tuổi trẻ minh mẫn vậy mà chúng nó còn thua một ông già học tử vi hàng chợ, thì đó là nỗi nhục, không xứng đáng được học tiếp.
Ông chuẩn bị, chọn ngày giờ đi.
Sửa bởi ThaiThangNhu: 05/08/2016 - 09:54
Ông cũng an tâm, chúng nó sẽ đấu hết sức với ông, vì đứa nào đấu thua ông là tôi đuổi thẳng cổ. Đã được học cả nam và bắc phái, cho tới đông A, rồi bói dịch, mai hoa, giờ đang tập tọe nc tam thức, sức tuổi trẻ minh mẫn vậy mà chúng nó còn thua một ông già học tử vi hàng chợ, thì đó là nỗi nhục, không xứng đáng được học tiếp.
Ông chuẩn bị, chọn ngày giờ đi.
Sửa bởi ThaiThangNhu: 05/08/2016 - 09:54
special
05/08/2016
ThaiThangNhu, on 05/08/2016 - 09:44, said:
Ông có thể an tâm một điều, tất cả những người tôi đưa ra để đấu chưởng với ông, không có ai quá 26, tức là đều là tuổi cháu ông. Và tất cả sẽ không có một đứa nào văng tục, chửi bậy với ông, mà chỉ đơn giản xuất hiện, đoán số sắc nét rồi rút. Kết quả sẽ tự có tiếng nói của nó.
Ông cũng an tâm, chúng nó sẽ đấu hết sức với ông, vì đứa nào đấu thua ông là tôi đuổi thẳng cổ. Đã được học cả nam và bắc phái, cho tới đông A, rồi bói dịch, mai hoa, giờ đang tập tọe nc tam thức, sức tuổi trẻ minh mẫn vậy mà chúng nó còn thua một ông già học tử vi hàng chợ, thì đó là nỗi nhục, không xứng đáng được học tiếp.
Ông chuẩn bị, chọn ngày giờ đi.
Ông cũng an tâm, chúng nó sẽ đấu hết sức với ông, vì đứa nào đấu thua ông là tôi đuổi thẳng cổ. Đã được học cả nam và bắc phái, cho tới đông A, rồi bói dịch, mai hoa, giờ đang tập tọe nc tam thức, sức tuổi trẻ minh mẫn vậy mà chúng nó còn thua một ông già học tử vi hàng chợ, thì đó là nỗi nhục, không xứng đáng được học tiếp.
Ông chuẩn bị, chọn ngày giờ đi.
Suốt ngày nó nói TIÊN ĐÓAN BA CHỤC NĂM ai làm không được,YINGLUCK tiên đoán vào tù tháng 3.2014,hai tháng sau 5/2014 YINLUCK bi LẬT ĐỔ̉̉ xảy ra- là sao mental.
Người ta tiên đoán trong 1 năm-nó VU KHỐNG người ta tiên đóan trong 30 năm.
Sửa bởi special: 05/08/2016 - 10:21
ThaiThangNhu
05/08/2016
Bị bắt đoán quá khứ sắc nét, thì Chạy rồi hả?
Biết mình biết ta, thế là tốt.
Càng ngẫm càng hâm mộ status
Các thầy bói đoán tương lai 30 năm, đoán tính cách chung chung kiểu gì cũng đúng, gọt gọt sao này sao nọ thì rất hoạt ngôn, nhưng bảo khán các hạn quá khứ sắc nét kiểm chứng được thì đa phần ú ớ, văng tục, nhức răng rồi chạy hẳn.
Biết mình biết ta, thế là tốt.
Càng ngẫm càng hâm mộ status
Các thầy bói đoán tương lai 30 năm, đoán tính cách chung chung kiểu gì cũng đúng, gọt gọt sao này sao nọ thì rất hoạt ngôn, nhưng bảo khán các hạn quá khứ sắc nét kiểm chứng được thì đa phần ú ớ, văng tục, nhức răng rồi chạy hẳn.
special
05/08/2016
special, on 05/08/2016 - 10:07, said:
Ta đửổi thẳng cổ you vào Viện tâm thần,hãy TRÁNH XA thằng tâm thần nầy,nếu Không muốn bị Điên giống nó
Suốt ngày nó nói TIÊN ĐÓAN BA CHỤC NĂM ai làm không được,YINGLUCK tiên đoán vào tù tháng 3.2014,hai tháng sau 5/2014 YINLUCK bi LẬT ĐỔ̉̉ xảy ra- là sao mental.
Người ta tiên đoán trong 1 năm-nó VU KHỐNG người ta tiên đóan trong 30 năm.
Suốt ngày nó nói TIÊN ĐÓAN BA CHỤC NĂM ai làm không được,YINGLUCK tiên đoán vào tù tháng 3.2014,hai tháng sau 5/2014 YINLUCK bi LẬT ĐỔ̉̉ xảy ra- là sao mental.
Người ta tiên đoán trong 1 năm-nó VU KHỐNG người ta tiên đóan trong 30 năm.
Từ bỏ diễn đàn là Khôn ngoan nhất.Ở đó Tru đi.
ThaiThangNhu
05/08/2016
Bỏ diễn đàn là khôn ngoan đấy, vì giờ đây ai ai cũng biết là special cực kì sợ bị bắt đoán quá khứ, nên có ở lại cũng có cảm giác insecure. Từ giờ về sau, cứ lúc nào phùng mang trợn má chém gió, thì mọi người vào nói một câu bảo đoán quá khứ, lại phải diễn cái trò bỏ diễn đàn ba ngày.