Chả là dạo này em mải đeo đuổi sự nghiệp cá độ nên đêm nào em cũng phải thức canh độ. Đợi mãi mà vẫn chưa đến giờ bóng lăn nên em lại mò mẫm trên đây học lỏm các chiêu trò của các bác.
Em cũng tự nhận mình ng u d ốt quá, hihi, có nhiều thứ em đọc chả hiểu gì, sau một hồi sớt và sớt, em vẫn chả hiểu gì, . Em lại thầm trách bản thân mình đã không được trời phú cho trí tuệ thông minh lại không chịu cần cù bù lại. Đã ngu lại không chịu dạ vâng bám đuôi các bác trên này học hỏi, í nhầm, học lỏm các tuyệt chiêu của các bác.
Cụ thể, dạo gần đây thấy các bác nhắc nhiều đến 2 chữ "tâm" và "tầm". Em không hiểu nó là cái gì mà sao được ưa chuộng thế? Em thấy già trẻ trai gái, từ trẻ trâu đến các bô lão, từ thằng này con nọ đến ông chẳng bà chuộc, ai cũng muốn gắn lên người. Thậm chí còn gào toáng lên "TÔI CÓ CÁI ĐÓ", cho mọi người đến chiêm ngưỡng và tung hô . Thấy vậy, tự dưng em gato với các bác quá, em cũng muốn thử xem nó to bé tròn méo ra sao.
Nhân đây, bác nào biết xin rón tay làm phước khai sáng cho em. Tiện thể, bác nào bán hoặc cho thuê cho mướn cho mượn, em xin đăng ký, có hậu tạ.
Kính các bác!
Sửa bởi Hennessy: 03/07/2016 - 02:18