Tìm Bạn Sâu Sắc
Thanh.Long
12/08/2011
TuBi
12/08/2011
devuong
12/08/2011
TuBi
12/08/2011
devuong
12/08/2011
Thanh.Long
12/08/2011
bít là duyên phận có số , nhưng nói ra được phần nào cũng nhẹ lòng
số em đây ,các bác chém em nhẹ thôi nhé
Sửa bởi ThanhLongHoaCai: 12/08/2011 - 16:38
số em đây ,các bác chém em nhẹ thôi nhé
Sửa bởi ThanhLongHoaCai: 12/08/2011 - 16:38
ThaoThao
12/08/2011
Thanh.Long
12/08/2011
nguyenthuthao, on 12/08/2011 - 17:47, said:
anh hỏi câu lãng xẹt , có cũng dấu chứ dại gì khai thiệt
chà có nhìu ứng cử viên sáng giá quá
chà có nhìu ứng cử viên sáng giá quá
sao lại phải dấu , không yêu chồng sao
cho dù chưa tìm được người yêu , nhưng quen được nhiều bạn thông minh thì cũng thỏa mãn phần nào rồi
đời có một chút thử thách , dù mệt , nhưng nghĩ lại vẫn hơn là cứ bình bình qua ngày , chẳng thấy mình tiến bộ
Thì ra cuối cùng , điều ý nghĩa nhất , là vượt lên chính mình
@ penguin : anh có 2 mơ ước theo đuổi ..sút đời : 1 là quán triệt tư tưởng " tu thân ,tề gia ,trị quốc ..." . 2 Là tìm được tri kỷ để san sẻ yêu thương trên con đường lý tưởng . Thiếu một trong hai , với anh cuộc sống là vô nghĩa
P/S : avatar của em xinh lắm
Thanh.Long
12/08/2011
Dịu Dàng
12/08/2011
Thanh.Long
12/08/2011
cái này là mình làm quen mà sao chưa gì cưới gả sớm vậy chưa ai hiểu ai hết tình yêu phải có thử thách dù đau khổ nhưng thế mới đẹp
Thanh.Long
12/08/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 12/08/2011 - 19:41, said:
Chết thật cung thê em này có Vũ khúc phục binh. giống chị quá
Em ngeh nói có phục binh ở phối là mốt vợ mình nghe lời mình phải không chị Phối của chị có vũ khúc vậy di Liêm Trinh , chắc là chị đa tình lắm phải không , đa tình nhưng khi có đối tượng rfui thì phải chung tình , không thì cuối cùng mình chẳng được gì , vẫn là lãng tử lang thang


