Gửi vào 13/10/2016 - 17:26
Dĩ nhiên tôi tin,ông Vulong nói vì huyền học có vị phải bị mổ..tôi lại càng tin tợn.Mà mô típ khiến tôi liên tưởng đến truyện tây du,thế nhưng chuyện ấy đúng là không quan trọng thật..mà quan trọng là bạn ông-ông Hoa Cái đang ở đâu?làm gì?.Ở đây độc giả như tôi chỉ biết là lỗi tại ông Đinh Văn Tân bấm vào nút like,mà ông Đinh Văn Tân thi thoảng hay like cổ súy cho những comment linh tinh không có tính học thuật tỷ dụ như comment tôi bảo cô bít tờ sô cô la đi khám bệnh trong sân chơi tứ trụ của ông pvcpvc.Nhưng tôi biết nỗi niềm ông Hoa cái còn nhiều hơn thế đầu tiên là toppic Hổ Về Rừng,các ông trẻ thi nhau vào comment làm ông khó chịu,tôi còn sửa hai câu thơ trong tích mộng kê vàng đề tặng...thì ông ( có thể là bấm quẻ mai hoa) biết tôi là ngụy nhân làm tôi vui mừng hết sức,sau đó thì bổng nhiên giở rói ra cái bà quận chúa biệt động,cơ hội cho ông Hoa Cái thi triển thì thiên hạ thi nhau vào xuất chiêu tứ tung ngũ hành,tre già măng mọc...mà toàn măng cộc thành ra nhằng nhịt thành búi,ông Hoa Cái không xuất chiêu bài bản được ông bực từ lúc ấy.Rồi!ông bảo hồ sơ X-file mới là cái chỗ vi diệu trong chiêu thức,ông đang bạt đi bạt lại để...làm một món bánh riêng,thì thiên hạ lại nhảy vào làm hỏng cả nhất là ông Soixamdemtrang(ông nầy mà được ông VDTD dạy cách bẻ chữ nho-chữ Nịnh= chữ nhân+ chữ nhị+ chữ nữ,thì sẽ không làm các ông VEDAY,Hoa Cái rầu bởi vì nịnh người nữ thôi,nịnh làm gì nam nhân).Vì rằng như thế nên ông Hoa Cái không làm món bánh tinh thần nữa,thiên hạ cho rằng chiêu thức ông không cao...thực cái lầm lớn,Hoa Cái trẻ con cũng biết là một trong bộ tứ linh.Tứ linh chỉ có long lân quy phượng,đâu ra con nào tên Hoa Cái,thực ra Hoa Cái là hóa khí của Huyền vũ,cho nên Ông hoa cái lấy làm nickname,kẻ nào dám đứng trên đầu huyền vũ chỉ có con đường chết,báng bổ.Cho nên Huyền Vũ chẳng đệ nhất nhân,không lẽ đệ nhị?.Mà cũng chỉ có ông Hoa Cái mới có khí chất của huyền vũ,vì ông có kể một giai đoạn suy sụp sức khỏe phải bò vào nhà vệ sinh,nếu mà có khí mấy con linh kia thì phải bay,hay có ai dìu vào..sao lại bò?.Cho nên ông Đinh Văn Tân like như vậy khác gì ông gõ lên lưng con rùa,thế thì rùa phải chui tọt vào,sấm đánh không ra nói gì đến ông triệu gọi!.
Đây chuyện là như vậy,thế ông famous có cảm nhận gì về link thầy gấu ở trên không?.Tôi chỉ thíc những chuyện nhỏ nhặt,giống như ông có sở thíc đọc báo vậy.