Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Songkiemhopbich, on 05/06/2016 - 10:37, said:
lá số này là của em thật à? Nếu đúng là ls này thì sau nhiều sự nỗ lực của bản thân thì cái em nhận đc luôn làm em cảm thấy bất lực trc số phận. Em sống xa gđ,e cũng nên đi xa hẳn và lấy ck nc ngoài,bc sang đại vận này chắc là em quay cuồng,em đầu tư trau chuốt và khá kỹ lưỡng,tính toán cẩn thận cho sự nghiệp lấy ck của mình nhg cờ đến tay thì bỗng mọi thứ bất ngờ bị đảo lộn. Ck e là rất khó tính,là ng bươn trải xh,phong trần,phóng thoáng,bụi bặm,mặt mũi hơi cau có nên nhìn thoáng trông già.
Thực ra cái câu mng luôn hỏi bao h thì gặp đc hay bao h lấy anh k dám chắc nên tiêu đề anh k đề cập,mng hỏi thì anh cứ trả lời,gặp đc lấy đc thì tốt,k đc thì cùng lắm các em bảo ông Songkiem này xem chả đúng j. Vợ chồng là cái duyên nợ, e cứ bc chân ra ngoài gặp k thiếu người nhg cs em thời điểm này khá chông chênh đó,hãy lo cái lo trc mắt đã em ạ.
Dạ, em cám ơn những lời anh dành cho em ạ. Em là người cầu toàn thế nên hiếm khi em tự hài lòng trước kết quả mình đạt được, nhất là khi mình đổ nhiều công sức vô nó
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Thứ hai là năm sau em tốt nghiệp nên anh nói đúng, hiện giờ thi cử, luận án dồn dập. Nhưng em đi du học, sống xa gd từ nhỏ nên tốt nghiệp cũng là lúc phải nghĩ đến chuyện đi hay ở. Không nói thì anh cũng biết được, lấy chồng là một cách củng cố cho sự nghiệp " ở lại" nên các bạn em năm nay rủ nhau theo chồng hết òi. Làm em cũng tâm tư lắm :v
Anh nói chồng em "rất khó tính ", nghe sợ thật! Anh đoán luôn ck em cùng ngành ko anh( em học y), sau này em vào feedback lại cho anh nghiệm lý. Em không có tính toán, em chỉ đang chọn lựa người hợp với mình thôi. Em hỏi câu vô duyên nhé, lấy ck nước ngoài nghĩa là người việt ở nước ngoài hay là người nước ngoài hở anh?
Chúc anh sáng thứ 2 đi làm vui vẻ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn