Jump to content

Advertisements




Vưa Mậu vừa Canh


76 replies to this topic

#61 NgocHoaVT

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 683 Bài viết:
  • 1832 thanks

Gửi vào 19/03/2016 - 17:18

Trích dẫn

Tiện thể sao không công bố tuổi người phụ nữ Nhật ... để bà con diễn đàn "treo" hay "rung" ... cho vui

Treo ... rung ... Tuế nhập quái làm gì nữa ... thế là đủ rồi.

Trả lại diễn đàn cho bà con !

#62 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 8362 Bài viết:
  • 18859 thanks

Gửi vào 19/03/2016 - 21:30

 Luciferlady, on 19/03/2016 - 13:25, said:

k liên quan, mình là minh chứng sống cho mậu tuất sinh năm 58 đây. Mình là f1 của ông bô ở nhà đây

Tôi minh chứng một Ông Mậu Tuất 1958 . Đẹp trai , oai phong lẫm liệt, ăn nói Anh, Ta như gió .
Lấy vợ 1 năm chưa thưởng thức gì hết, vợ kêu đau bụng hóa ra là ung thu buồn trứng . Cắt cả tử cung buồn trứng, hỏi vết mổ cũ thì là " niêm lạc nội mạc " trước rồi . 1 năm sau tái phát vô gan, đi liền cấp kỳ trong 2 tháng . Chàng vô Saigon mở Văn phòng cốt là để kiếm vợ, 2 năm không có là không có .Lên mạng gặp một Cô gái Đát Cảng mon men mò ra, hóa ra là dân anh chị, co giò chạy không kịp .
Hiện nay đang ở giá .

Thanked by 1 Member:

#63 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5075 thanks

Gửi vào 19/03/2016 - 21:57

 NgocHoaVT, on 19/03/2016 - 13:25, said:

Ngược lại, nhiều người dương nam dương nữ can Mậu chi Tuất vẫn có gia đình và cung Tử nữ vẫn nhập hạn sinh con.

Hình như nghệ sĩ Lê Vân cũng Mậu Tuất!

#64 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 20/03/2016 - 00:05

 Đinh Văn Tân, on 19/03/2016 - 21:30, said:

Tôi minh chứng một Ông Mậu Tuất 1958 . Đẹp trai , oai phong lẫm liệt, ăn nói Anh, Ta như gió .
Lấy vợ 1 năm chưa thưởng thức gì hết, vợ kêu đau bụng hóa ra là ung thu buồn trứng . Cắt cả tử cung buồn trứng, hỏi vết mổ cũ thì là " niêm lạc nội mạc " trước rồi . 1 năm sau tái phát vô gan, đi liền cấp kỳ trong 2 tháng . Chàng vô Saigon mở Văn phòng cốt là để kiếm vợ, 2 năm không có là không có .Lên mạng gặp một Cô gái Đát Cảng mon men mò ra, hóa ra là dân anh chị, co giò chạy không kịp .
Hiện nay đang ở giá .

làm sao bác Tân biết là chưa thưởng thức gì hít? bát tự của ông đó cô đơn thì cô đơn thôi, đâu phải sinh năm mậu tuất thì cô đơn đâu bác
Mốt bác thọ chút, bác cũng sẽ minh chứng cho 1 nhỏ Ất Sửu. Đẹp gái, oai phong lẫm liệt, tiếng việt nói như gió. Và đang ở 1 mình cho xem. Ở giá nghe ghê qué.

Con tìm được con icon đó rồi,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#65 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18635 thanks

Gửi vào 20/03/2016 - 07:37

Nói tuổi Mậu là cô đơn .. là vô căn cứ .

Mẹ tôi tuổi Mậu, thành lập gia thất năm 1948, sống với cha tôi hiền nhân mãi cho đến 2013 thì chia tay vĩnh viễn, như vậy được trên 65 năm .

Còn cha tôi tuổi Canh Ngọ đó !

#66 Thanh.Huong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 665 Bài viết:
  • 1821 thanks

Gửi vào 20/03/2016 - 08:08

 NgocHoaVT, on 19/03/2016 - 17:18, said:


Treo ... rung ... Tuế nhập quái làm gì nữa ... thế là đủ rồi.


Đương số sinh ngày Canh Thìn trung tuần Giáp Tuất nạp âm đầy đủ, là một trong bốn ngày định lệ Khôi Cương, tại sao với truyền thông Nhật và báo chí VietNam, đương số lại có những phát ngôn dị biệt như vậy ? Ngoc Hoa

#67 Le.Dung

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1026 Bài viết:
  • 2634 thanks

Gửi vào 20/03/2016 - 08:25

Trích dẫn

Đương số sinh ngày Canh Thìn trung tuần Giáp Tuất nạp âm đầy đủ, là một trong bốn ngày định lệ Khôi Cương,

Đây là chuyên mục Tử vi, đưa Khôi Cương thuộc Tử Bình dẫn giải làm gì !!!

#68 Le.Dung

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1026 Bài viết:
  • 2634 thanks

Gửi vào 20/03/2016 - 08:56

Trích dẫn


Nam sinh 2/7/1958.
Thân cư Di thì là giờ Mão: Mệnh vcd có Cô Quả chiếu.
.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chị ThuHa

Khi rảnh, chị bình lá số nhà thơ Trần Đăng Khoa tuổi Mậu Tuất, đại tá, cũng thành Danh như đương số này nhé.

Đặng Thái Sơn và Trần Đăng Khoa, theo Bộ Văn hóa TT, thì hai người này đều thuộc giới Văn Nghệ sỹ

Cảm ơn chị.

================

Trần Ðăng Khoa nổi tiếng là thần đồng thơ từ năm lên tám tuổi với những bài thơ giản dị, ngộ nghĩnh viết về những điều quanh mình. Gần đây, anh lại gặt hái được thành công trong lĩnh vực phê bình khi viết chân dung văn học bằng một giọng văn hài hước nhưng thâm thúy.
.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Tiểu sử

Trần Ðăng Khoa, sinh ngày 26-4-1958 tại thôn Ðiền Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Thanh, Hải Dương. Hiện ở Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1977).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Face Book nhà thơ Trần Đăng Khoa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Le.Dung: 20/03/2016 - 09:09


#69 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18635 thanks

Gửi vào 20/03/2016 - 14:37

Có dạo D D trình làng lá số Trần Đăng Khoa mệnh Tử Phá tại Mùi

Năm 43 t AL, Ông này lấy vợ trẻ đẹp và hạnh phúc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Trần Đăng Khoa: 'Tôi chọn vợ tôi'

"Tôi quen thân nhiều cô gái dính líu đến văn chương, nhưng vì thế mà tôi sợ. Biết đâu họ yêu văn chứ chắc gì yêu một gã nhà quê, gộc ghệch như mình. Tôi chọn vợ tôi, vì cô ấy chẳng biết gì văn chương, cũng chẳng quan tâm lắm đến thơ ca. Cứ như thế lại hay. Chúng tôi rất hạnh phúc", Trần Đăng Khoa tâm sự.
- Vợ anh đẹp, lại trẻ hơn anh nhiều. Bằng cách nào mà anh “chinh phục” được chị ấy?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhà thơ Trần Đăng Khoa.
- Chúng tôi không ai chinh phục ai cả. Cô ấy lấy tôi chắc không phải vì "tham tài". Bởi cô ấy chẳng biết trong lĩnh vực văn chương tôi là người như thế nào. Cô ấy tin tôi, vì tìm thấy ở tôi những yếu tố của một người đàn ông có thể xây dựng một gia đình ổn định. Cô ấy lấy một người lính bình dị chứ không phải lấy một nhà thơ...
- Anh có bao giờ đọc thơ cho vợ nghe?
- Ối giời ơi! Sao lại mang văn chương ra bàn với vợ? Đấy là một chuyện rất kinh khủng mà tôi không sao hình dung được.
- Thế hằng ngày, vợ chồng anh bàn chuyện gì?
- Chúng tôi chỉ bàn những việc rất cụ thể của bếp núc, chăm lo cho bố mẹ già hai bên nội ngoại. Rồi việc nuôi dạy con thế nào cho tốt. Chúng tôi quan tâm nhất đến những chuyện đó.
- Thông thường, trong các gia đình văn nghệ sĩ, người vợ (hoặc chồng) là người đầu tiên đọc (hoặc duyệt) các tác phẩm. Còn vợ anh thì sao?
- Tôi rất kính trọng những cặp vợ chồng văn nghệ. Nhưng gia đình tôi là một gia đình bình thường, với những niềm vui, hạnh phúc cũng rất bình thường. Bà xã tôi có một đức tính mà tôi vô cùng kính trọng, đó là không bao giờ đọc những tác phẩm của tôi, cũng không để ý tôi viết cái gì, không quan tâm đến việc dư luận đánh giá tôi ra sao, người đọc khen chê thế nào. Nếu vợ tôi để ý đến những lời đồn thổi thì chắc chẳng bao giờ cô ấy dám lấy tôi. Vì có người viết về tôi trên báo rất buồn cười. Họ nhìn tôi rất méo mó (cười).
- Thông thường, vợ chồng có cùng quan điểm, sở thích, hiểu nhau và có thể hỗ trợ cho nhau trong công việc thì mới hạnh phúc. Còn anh lấy một người vợ "trái ngành", cảm giác thế nào?
- Cảm nhận về hạnh phúc của mỗi người cũng khác nhau. Tôi rất bằng lòng về những gì mình có, và cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi sống đơn giản. Không nghiện ngập bất cứ thứ gì. Quyền chức, tiền bạc, rượu bia, trà thuốc, tôi đều dửng dưng. Đến cả danh tiếng cũng chỉ là hão huyền và vớ vẩn.
Nhu cầu của tôi rất thấp. Sống thế nào cũng được. Ăn thế nào cũng xong. Món ăn ngon nhất đối với tôi là món mẹ tôi vẫn nấu cho tôi hồi còn đói khổ. Vài ngọn lang luộc. Một khúc cá kho. Bát canh mồng tơi rau đay. Bởi thế, tôi rất bằng lòng với những gì mình có.
- Anh quan niệm thế nào về hôn nhân và cuộc sống gia đình?
- Tôi cho rằng, gia đình là một tổ ấm, cần được chăm chút chu đáo. Mọi gia đình đều yên ổn thì cả xã hội thanh bình. Trong chốn nương náu cuối cùng mà lộn xộn, lục đục thì sống sao được. Đã không sống được thì cũng chẳng yên tâm mà làm được việc gì cho thật ra hồn. Để giữ gìn gia đình, nhiều khi phải tự điều chỉnh để thích hợp với nhau. Nhiều khi ngay cả vợ chồng cũng cần giữ gìn trước nhau.
Nhiều người chỉ trang điểm khi đi ra đường hoặc đến cơ quan. Trong khi đó chính ông chồng của mình thì lại quên lãng. Hình như chị em mình không có thói quen trang điểm khi ở trong nhà. Nhà mình mới quan trọng. Cánh đàn ông chúng tôi cũng thế. Nhiều ông rất lịch sự. Ra ngoài như chính khách, nhưng ở nhà lại lôi thôi, nói với vợ chẳng được câu nào tử tế.
- Nếu cần nhận xét về vợ mình thì anh nói sao?
- Vợ tôi đúng là một người phụ nữ. Nghĩa là rất sạch sẽ và chỉn chu. Khi ở nhà cô ấy không nhếch nhác như mẹ mướp và khi ra đường cũng tươm tất như mọi người. Cô ấy chẳng có khát vọng gì cao siêu cả. Chính vì thế mà chúng tôi sống rất yên ổn và hạnh phúc.
- Vợ anh trẻ đẹp còn anh lại khá nổi tiếng và được nhiều cô gái hâm mộ. Đã bao giờ hai người bộc lộ sự ghen tuông?
- Chúng tôi tin nhau nên chẳng bao giờ có chuyện ghen tuông. Theo tôi, sự tin tưởng nhau là nền tảng của tình yêu, là gốc rễ của một cuộc hôn nhân bền vững.
- Có những ông chồng cho rằng hàng tháng cứ đưa hết tiền lương cho vợ là xong trách nhiệm. Mọi công việc gia đình và con cái đều khoán trắng cho bà xã. Còn anh thì sao?
- Tôi không có "quỹ đen". Nhưng vợ tôi cũng rất chu đáo, không để tôi lùi xùi khi đi ra đường hay gặp gỡ bạn bè. Tôi cũng không khoán trắng việc nhà cho vợ. Gia đình là một công việc mà cả hai cùng chăm lo, coi sóc. Mặc dù rất bận rộn, nhưng mỗi khi trong gia đình có việc hoặc khi con đau, mẹ ốm, tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả để lo cho gia đình. Đối với tôi, gia đình là quan trọng nhất.
- Nếu đưa hết tiền cho vợ, những khi gặp người quen hay bạn bè, hay cần mua sắm gì đó, anh sẽ giải quyết thế nào?
- Mỗi khi ra đường mà không có tiền trong túi thì tôi run lắm, chả làm sao mà tự tin được. Vợ tôi hiểu điều đó nên mỗi buổi sáng, trước khi tôi ra khỏi nhà, cô ấy luôn bỏ vào túi tôi một khoản tiền, đủ để tôi có thể cảm thấy thoải mái khi gặp gỡ bạn bè.
- Anh nghĩ sao khi bạn bè cho rằng anh là người may mắn: Nổi tiếng từ nhỏ. Khi lớn lại được sang Nga đào tạo. Các tác phẩm của anh vừa ra đời đã được nhiệt liệt đón nhận. Đùng một cái, "kiếm" được cô vợ vừa trẻ vừa đẹp. Công việc của anh lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió?
- Không phủ nhận là tôi được rất nhiều người yêu mến, đặc biệt là bạn đọc. Để có một số thành công, tôi cũng phải phấn đấu và làm việc cật lực. Tôi luôn tự coi mình như một chú bò cần mẫn và chăm chỉ. May mắn hay không cũng một phần do mình tạo ra. Một người luôn làm điều ác, luôn vô trách nhiệm ngay cả với gia đình mình, thì làm sao lại cứ mong mọi người luôn nhìn mình bằng con mắt ưu ái. Một ông chồng lăng nhăng lại cứ muốn bà vợ mình đoan chính. Điều ấy thật khó xảy ra.

Sửa bởi Hoa Cái: 20/03/2016 - 14:43


Thanked by 2 Members:

#70 VULONG777

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 375 Bài viết:
  • 180 thanks

Gửi vào 20/03/2016 - 20:57

 VULONG777, on 19/03/2016 - 04:15, said:

Ở tuổi 57, NSND Đặng Thái Sơn vui vẻ tự bạch :

số tôi là số cô thần, quả tú, mệnh vô chính diệu và thân cư thiên di (đại ý là số long đong, hay xê dịch), nên có gì để mà “dự báo” trong tương lai đâu?”

Sau đây là bài luận mà tôi dùng phương pháp của tôi để xác định giờ sinh của nghệ sĩ Đặng Thái Sơn.

Bước thứ nhất : Nếu Đặng Thái Sơn sinh giờ Hợi :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Qua sơ đồ tính toán trên ta thấy Tứ Trụ này có Thân nhược mà Kiêu Ấn lớn hơn Thân 20đv nên Thân không thể nhận được 50%đv của Kiêu Ấn sinh cho.
Tứ Trụ này không thể tòng Kiêu Ấn được bởi vì Kiêu Ấn chỉ có 4 can chi (cho dù Tài tinh không hiện và Thực Thương chỉ có 1 can chi Tử Tuyệt còn bị khắc gần).
Thân nhược mà Kiêu Ấn là kỵ thần nên dụng thần đầu tiên phải là Tỷ Kiếp là Tân tàng trong Tuất ở trụ năm.

Đầu tiên ta thử xét hành vận xem giờ Hợi có phù hợp với thực tế qua các vận trình hay không ?

1 – Vận Kỷ Mùi: Can chi đều là kỵ thần nên dĩ nhiên là vận xấu, điều này phù hợp với thời kỳ bố của đương số bị kết tội là phản động, bán nước…. vì tham gia vào phong trào “Nhân Văn Giai Phẩm“ với mục đích phản đối chính quyền Hà Nội “Đặt Bục Công An Vào Giữa Trái Tim Người“ (ý phản đối cấm tự do ngôn luận, tự do báo chí,….).
2 – Vận Canh Thân và Tân Dậu : Đây là 2 vận can chi đều là dụng thần mà trong Tứ Trụ không thấu lộ Bính Đinh và Canh Tân không bị hợp nên đây là vận dụng thần lên ngôi là 2 vận huy hoàng nhất của cuộc đời đương số. Thực tế cho thấy với tài năng thực sự cùng với môi trường hầu như phi chính trị nên đương số được nhiều người giúp đỡ và tạo điều kiện cho đương số phát triển hết tài năng của mình. Kết quả bắt đầu bước vào vận Tân Dậu đương số đã đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật là đoạt giải nhất cuộc thi Chopin danh giá của thế giới (10/1980), được cả thế giới ca ngợi và khâm phục.
3 – Vận Nhâm Tuất : Mặc dù can chi đều là kỵ thần mà Nhâm còn cường vượng ở đại vận nhưng may mắn có Đinh cũng là kỵ thần trong Tứ Trụ hợp chặt. Do vậy vận này vẫn có thể coi là vận hỷ dụng thần, tức tốt nhiều hơn xấu.
4 – Vận Quý Hợi : Can chi đều là kỵ thần nhưng may có 2 Mậu là kỵ thần trong Tứ Trụ hợp chặt, do vậy vận này cũng có thể coi là vận hỷ dụng thần, tốt nhiều hơn xấu.
5 – Vận Giáp Tý : Can chi đều là kỵ thần mà Giáp là kỵ thần cường vượng ở đại vận mặc dù có Canh trong Tứ Trụ được lệnh nhưng nhược ở đại vận khắc cũng chỉ tốt được 1 phần nào thôi nhưng chính vì vậy mà Giáp còn lực để khắc 2 Mậu trong Tứ Trụ mới thật sự là điều tốt cho vận này. Do vậy vận này được cho là vận từ khá trở lên.
6 – Vận Ất Sửu : Can chi đều là kỵ thần mà Ất đại vận hợp chặt Canh là dụng thần trong Tứ Trụ không hóa nên đây là vận rất xấu (vì trong Tứ Trụ chỉ có mỗi một mình Canh là hành của cả hỷ lẫn dụng thần thấu lộ mà bị hợp như vậy là xấu (nếu bị khắc mới là sợ nhất) – khi còn gặp lưu niên xấu nữa thì quả là đáng ngại).

Từ đây có thể khẳng định thực tế đã trải qua của ông ta hoàn toàn phù hợp với vận trình nếu sinh là Hợi.

Còn nếu sinh vào giờ Mão thì :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Theo sơ đồ tính toán ở trên thì Tứ Trụ này có Thân vượng (vì Kiêu Ấn không lớn hơn Thân 30đv) và Tứ Trụ này cũng không thể thành cách tòng Kiêu Ấn được bởi vì có Mão là Tài tinh được lệnh và không bị khắc. Thân vượng và không thuộc ngoại cách thì dĩ nhiên Kim phải là kỵ thần.
Nếu Kim là kỵ thần thì vào vận Canh Thân và Tân Dậu có can chi đều là kỵ thần và 2 vận này không thể thành cách Độc vượng hay tòng Ấn được (vì không có Ấn cục hay Tỷ Kiếp cục) nên làm sao mà có thể đoạt giải nhất thế giới huy hoàng như vậy ?

Đến đây đủ để khẳng định Đặng Thái Sơn không thể sinh vào giờ Mão.

Bước thứ 2 : Ta thử xét xem thần sát trong Tứ Trụ này có phù hợp với đương số sinh vào 1 trong 2 giờ này hay không ?

1 - Với giờ Hợi : Ta thấy ngay là có Cô thần – Quả tú nói nên người này thường sống cô đơn cả đời. Điều này là quá đúng với Đặng Thái Sơn khi đã gần tuổi 60.
Ta thấy giờ Hợi còn có sao Văn Xương quý nhân, đây chính là 1 trong 2 sao (sao thứ 2 là Từ Quán- Học Đường) đại diện cao nhất khả năng về học thuật, bằng cấp…. Điều này lại càng đúng với Đặng Thái Sơn đã đoạt giải nhất thế giới ….

2 - Với giờ Mão : Ta thấy không có sao Văn Xương hay Từ Quán – Học Đường, chỉ có sao Hàm Trì là sao nói nên một con người có bề ngoài cũng như nội tâm hấp dẫn, thu hút người khác phái. Từ đây cho biết rõ nếu Đặng Thái Sơn sinh giờ Mão thì làm sao đoạt giải cao đến như vậy cũng như làm gì phải sống cô đơn cả đời như vậy (vì đuổi cũng không hết gái bám theo) ?

Đến đây thì Đặng Thái Sơn sinh giờ Hợi là một điều không còn gì phải bàn cãi thêm nữa.

Nhưng tại sao theo Tử Vi thì Đặng Thái Sơn phải sinh giờ Mão thì mới có Cô Thần – Quả Tú hay “Thân cư Thiên Di“ gì đó ?

Nếu như Tử Vi không đủ sức chứng minh sinh giờ Mão như tôi đã dùng Tử Bình để chứng minh sinh giờ Hợi thì có thể khẳng định Tử Vi đã bị Mô-Li-Phê (Ngụy Tạo) đi quá nhiều.

Nhưng nếu mẹ của nghệ sĩ Đặng Thái Sơn khẳng định ông ta sinh giờ Mão thì sao ?

Riêng tôi vẫn không tin bởi vì Tử Bình đã khẳng định điều này mặc dù giờ Mão và Hợi cách nhau quá xa, khó mà kết luận mẹ của ông ta nhớ sai đến như vậy.

Với bài luận trên tôi đã có gắng luận một cách chặt chẽ hầu như không để một kẻ hở nào để người khác có thể phản biện được nhưng hình như còn nhiều người vẫn không hiểu hay cố tình không hiểu những câu hỏi mà tôi đã đưa ra ở cuối bài luận này. Do vậy tôi đành phải giải thích như sau :

Với giờ Hợi của Tứ Trụ trên thì qua Tử Bình ta đã biết thực tế đã qua của đương số hoàn toàn phù hợp với vận trình nhưng bây giờ ta giả sử (cũng vẫn Tứ Trụ trên) với Tử Bình mà sao Văn Xương và Cô Thần-Quả Tú lại chỉ có ở giờ Mão còn giờ Hợi thì chỉ có sao Hàm Trì (tức sao Đào Hoa) thì sao ? Nếu như vậy thì ta nên chọn giờ nào và bỏ giờ nào ?

Với bất kỳ cao thủ Tử Bình nào cũng phải chọn giờ Hợi mà bỏ giờ Mão bởi vì nếu bỏ giờ Hợi thì coi như vứt bỏ môn Tử Bình vào sọt rác còn bỏ giờ Mão thì chả ảnh hưởng tới môn Tử Bình cả. Rõ ràng người xưa không coi trọng nắm với thần sát bởi vì Thần sát không thể thay thế âm dương ngũ hành trong Tứ Trụ của môn Tử Bình để xác định Thân vượng hay nhược cũng như không thể xác dịnh được đâu là hỷ dụng thần, đâu là hỵ thần để luận hành vận (chỉ luận các đại vận) hay luận tuế vận (luận cả đại vận và lưu niên) cả.

Nhưng nếu điều giả sử này có thật thì ta phải đưa ra câu hỏi vì sao giờ Hợi thì có sao Hàm Trì (Đào Hoa) còn giờ Mão lại có Văn Xương và Cô Thần – Quả Tú, chúng có nội dung trái ngược nhau đúng 180 độ so với thực tế như vậy ? Rõ ràng đây phải là một sự Ngụy Tạo có chủ ý mà người Tầu rất chi là Ngưỡng Mộ. Nhưng cũng phải thừa nhận là người đã Ngụy Tạo điều này (nếu có) thì tâm tính không quá là nham hiểm bởi vì như ví dụ này thì giờ Hợi mà có sao Đào Hoa trái ngược với đương số hầu như cả đời sống cô đơn (hoặc cảm thấy cô đơn) thì người luận dễ dàng phát hiện ra sự Ngụy Tạo có tính Nghệ Thuật này.

Do vậy nếu giả thiết với Tứ Trụ trên là như vậy thì dĩ nhiên ta phải thay đổi lại lý thuyết về an thần sát sao cho giờ Hợi phải có Văn Xương Cô Thần- Quả Tú còn giờ Mão phải có sao Hàm Trì (Đào Hoa).

Chính vì vậy tôi mới đặt câu hỏi cho Tử Vi là :

“Nhưng tại sao theo Tử Vi thì Đặng Thái Sơn phải sinh giờ Mão thì mới có Cô Thần – Quả Tú hay “Thân cư Thiên Di“ gì đó ?“

Tiếp câu hỏi sau, tôi muốn làng Tử Vì hãy luận giờ Mão xem thực tế có phù hợp với các vận trình đã qua của đương số hay không (giống như tôi đã dùng Tử Bình để luận) ? Sau đó mới có thể khẳng định sinh giờ Mão hay giờ Hợi chứ không thể đơn giản thấy giờ Mão có Cô Thần- Quả Tú và Thân cư Thiên di mà vội vàng đi đến kết luận một cách quá hồ đồ là đúng như vậy được, chính vì vậy nên tôi mới viết :

“Nếu như Tử Vi không đủ sức chứng minh sinh giờ Mão như tôi đã dùng Tử Bình để chứng minh sinh giờ Hợi thì có thể khẳng định Tử Vi đã bị Mô-Li-Phê (Ngụy Tạo) đi quá nhiều ?“.

Tức là tôi muốn ám chỉ Tử Vi đã bị ngụy tạo như tôi đã giả sử với Tử Bình ở trên.

Đến đây thì tôi hy vọng đến loại “Đầu Đất“ hay loại có trình độ “Ốc Học“ cũng phải hiểu những câu hỏi này của tôi.

Sửa bởi VULONG777: 20/03/2016 - 21:08


#71 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2132 thanks

Gửi vào 23/03/2016 - 14:02

Cháu thấy cái lá số ông Khoa trông đáng ngờ nên thử tra lại, quả nhiên

Tuổi của Trần Đăng Khoa tôi không biết được chính xác. Trong quyển Nhà văn Việt Nam hiện đại của NXB Hội Nhà văn năm 1997 ghi: "Trần Đăng Khoa Nhà thơ... sinh ngày 26 tháng 4 năm 1958 tại thôn Điền Trì xã Quốc Tuấn huyện Nam Thanh Hải Dương". Nếu điều ấy đúng thì Khoa ra đời vào năm Mậu Tuất tuổi cầm tinh con chó. Nhưng trong Sơ yếu lý lịch của đảng viên Trần Đăng Khoa lại ghi sinh vào năm 1956 năm Bính Thân cầm tinh con khỉ. Như vậy đảng viên Trần Đăng Khoa già hơn nhà thơ Trần Đăng Khoa 2 tuổi.Có lần tôi hỏi Khoa:"Chính xác ông sinh vào năm nào?" thì Khoa khịt khịt mũi nheo mắt cười mà rằng: "Tôi sinh vào năm 1956. Năm Con Khỉ. Bằng tuổi ông. Và tên cúng cơm của tôi là Cải. Trần Cải".


Cái mặt đấy chỉ có ở người nằm tinh bàn Tử vi cư Ngọ mà thôi

Cháu chọn lá giờ Thân 26/04/1956

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


-----------


Về cách cục thần đồng, ông Khoa ko được tuổi

Thần đồng mà bền (chín thành thiên tài được, và nhất là nếu đời sống lại "có hậu" nữa) chủ yếu tuổi Sửu Mùi, Mão Dậu, sau đến Tý Ngọ Thìn, về can là Ất Tân Giáp Canh
Lý do thần đồng đúng tượng Hoa nở sớm, rất quan trọng gặp Tam minh, cần được Hỏa của đất trời nuôi dưỡng (Hỏa Linh thôi chứ KK thì vụt lên rồi tắt đấy), trục Mão dậu cũng thích được lộc tồn tiếp khí, và NN cũng thích có Hóa (trường hợp này thì "mây ngũ sắc" Hóa kỵ thường làm ra nhiều kỳ tích. đặc biệt Thái dương ưa phục binh nữa - thì thường có tư duy tự phản biện rất tốt. Và Kỵ với Phục dường như có một cái gì đó như tác dụng "ngưng đọng", ko cho lửa Mặt trời Mặt trăng thiêu trụi bông hoa nở sớm luôn- nên mấy ca tuổi Tân khá là kịch liệt) vì bộ NN liên quan đến đầu óc.

Hỏa Linh nuôi Tam minh từ cung Phúc (theo kiểu Liêm dần Thân nuôi Thất sát), có tuần Triệt, hoặc nhị hợp cũng được, nhiều trường hợp lợi hơn đồng cung hợp chiếu.

Còn Thần đồng theo lối ngày xưa chuộng (biết chữ sớm, làm thơ nhanh, nhớ lâu...) thì đúng là Thái Âm Tham Lang Tử vi, Tấu thư, Không vong, Hóa kỵ etc


Tuần Triệt có tác động vào Tam minh nhé, tư tưởng siêu thoát.
Cần thêm Khôi Việt để thành quả được XH trân trọng chứ ko pải là thăng hoa kiểu giết người lấy da may áo (nhất là Hông Đào Hỉ gặp Thiên Không hay KK đồng cung)

Hồng gặp Không vong hoặc Thiên không thì thiên tài về nghệ thuật. Hồng loan báo hiệu hiện tượng nở sớm rõ hơn cả, và dấu hiệu của cảm hứng thăng hoa thần thánh của tình yêu, sự quyến rũ với công chúng - nên cũng là thiên tài của thực tế quản lý. Rất quý nếu gặp ở mệnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhà văn nữ xuất chùng.
Xuất bản 2 tập thơ từ tuổi teen.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhà thơ Pháp vĩ đại, mà bắt đầu sáng tác từ tiểu học, ngoài 20 thì ngưng
Ông này gãy chân phải - đấy Tử vi cứ dính vào Tham với Kỵ...

Những người hút Hồng loan qua đường Di, Tật... hay gặp cách Hồng Kiếp hay bị vấn đề như vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, 4t nói 3 thứ tiếng, soạn sách Lịch sử Đan Mạch. 5t mất
Tuổi Tân phát triển quá đà, dễ gãy vỡ



Đào gặp Không vong thì lại là thiên tài khoa học tư nhiên, hoặc ngành mà nói chung cần tính logic cao. Cũng như sắc đẹp vậy, Hồng thì là cái đẹp từ giấc mộng tiên nga, linh cảm thần thánh, Đào thì là cái đẹp của Tỷ lệ Vàng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, nhà vật lý vĩ đại. 18t ông đi thi Đh thầy xem xong bài luận bảo cái này xin làm Tiến sĩ luôn cũng được.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Một trong những điều đáng tiếc lớn của ngành vật lý. Ông này biến mất (ko rõ có tự tử ko) năm 1938.
Ông này thông minh đến mức một nhìn sơ một công trình của các nhà khoa học lớn có thể ngay lập tức đưa ra các lỗi sai và khỏi làm thí nghiệm mà tự nêu lý thuyết từ trong đầu ra luôn được, nhưng chóng chán với lười viết công trình xuất bản, cuối cùng Fermi phải làm hộ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đươc mời dạy Havard từ hồi học trung học.
Ông này chuyên về toàn, logic, về sau có vẻ thiên về triết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ngôn ngữ học nhưng nổi tiếng nhất về thảnh tựu giải mã ngôn ngữ Ai Cập cổ - cần Đào hoa chỗ đấy đấy


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Anh này học lớp Toán trình độ Đại học từ 9 tuổi, là người trẻ nhất từng thì Olympiad Toán, 16 tuổi thì lấy Thạc sĩ.
Là một trong những nhà toán học quan trọng nhất hiện nay.

Cả hai kết hợp thì rất tuyệt với, cần cho nhiều môn thể thao, như

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vô địch vờ vua Mỹ năm 15t, TG năm 20t

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vô địch trẻ TG nhiều lần sớm nhất năm 14t

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


13t nói 12 ngôn ngữ. Nhưng sau chủ yếu ông nổi tiếng là thiên tài vĩ đại về toán, cơ khí, vật lý....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông này bia mộ ghi ngày hôm sau, thì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(lệch sang iờ này tầm 12p theo sunrisesunset;

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
22t đi đấu súng chết, có lẽ vì cuộc cãi nhau trước đó tranh giành phụ nữ.
1 thiên tài toán vĩ đại

Tư duy lý luận quản lý thì xem Hỷ. Hỷ tuyệt vời lắm vì ông nào kích động được nó thường ảnh hưởng cả 2 bạn kia nên tài năng rất đa dạng. Hỷ duyên ngầm, song muốn sáng sớm vẫn trông vào Hồng thôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(12t âm học Đại học, 17 xuất bản công trình nói về 7 môn học tuật cổ đại, thiên tài nhiều lĩnh vực, nhưng quan trọng nhất là Luật)
giáp giờ vcd âm dương

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, (9t nói 6 ngoại ngữ, 14t học đh, 18t đã là nhân vật chủ chốt của 1 Đảng - và bị bà mẹ điên khùng giết vì "phát hiện lỗi nơi Tạo vật hoàn hảo của tôi")


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(trừ 1 cái giấy rửa tội rất co thể do 1 ông già lãng tai viết run run ra còn thi giấy chứng sinh, gia đình đồng ý với nhau)

Chắc ai cũng biết.
Mô hình của Tony Stark.
Ông này tài gì chả có, quá ư lý tưởng, nên trời cho chết vì tai nạn máy bay năm 1975


Chia tàm tạm chớ các cụ lắm tài lắm.

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 23/03/2016 - 14:19


#72 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2132 thanks

Gửi vào 23/03/2016 - 15:38

Fix cái link:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


thần đồng toán (giờ thiên tài rôi)
Diễn đàn mình filter ác quá nên mới khổ vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trên nhầm sang ông Hamilton khác cùng cả họ tên. Bố cục tam minh thì cũng rứa nữa

Howard Hughes thì lá "chính" là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vũ Tham Sửu
còn lá "phụ" là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mà lớn lên gây thất vọng kinh khủng thì chắc là ông này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhỏ là thần đồng toán, lớn là kẻ vô chính phủ, giết người, gây cả chục vụ mới bị bắt (kể ra thì trí tuệ thì vẫn phát triển tốt)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cũng thần đồng toán, sau thành công bằng cách lừa đảo trở thành tỷ phú


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông này 5t tập tành viết báo, sau cũng là một học gỉa kinh tế và huyền học lớn nhưng mà đi lừa đảo, lừa tiền cả người Do Thái đồng đảo (bán đường thoát hiểm giả mạo khỏi chế độ Nazi)

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 23/03/2016 - 16:01


Thanked by 6 Members:

#73 Lutuannghia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 161 thanks

Gửi vào 07/04/2016 - 22:57


Nhân cái tiêu đề " Vừa MẬU vừa CANH " ,tôi lại nhớ đến một đoạn mà Cụ Hà Uyên viết trong topic "quán Dịch Lộ Thiên " 31/8/2012 ):

" Thời Hán và thời Tống cách nhau hàng ngàn năm , thời Hán phối Mậu Kỉ với Khảm Li ,thời Tống phối Nhâm Quí với Khảm Li - biết theo thời nào đây ? Để chọn ngày giờ tốt mà hỏi việc ?"

P/s: tôi nghĩ ,đó là những việc cần thiết và thiết thực để người nghiên cứu đi sâu tìm tòi khám phá !

Nay có người cứ quan trọng hoá cái nick ảo để bắt bẻ nhau , khôi hài hết sức !

Không những nó quan trọng với kẻ học Tử Vi ,Bốc Dịch mà còn cực kì quan trọng đối với giới nghiên cứu Tử Bình .

Vương Khánh viết bài " Trăm năm mệnh lý què quặt " ( bạn Durobi= Geek dịch ra tiếng Việt ) đã là một lời cảnh báo ,nhưng có vẻ ít người quan tâm !



#74 Thanh.Huong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 665 Bài viết:
  • 1821 thanks

Gửi vào 07/04/2016 - 23:11

 Lutuannghia, on 07/04/2016 - 22:57, said:

Nhân cái tiêu đề " Vừa MẬU vừa CANH " ,tôi lại nhớ đến một đoạn mà Cụ Hà Uyên viết trong topic "quán Dịch Lộ Thiên " 31/8/2012 ):

" Thời Hán và thời Tống cách nhau hàng ngàn năm , thời Hán phối Mậu Kỉ với Khảm Li ,thời Tống phối Nhâm Quí với Khảm Li - biết theo thời nào đây ? Để chọn ngày giờ tốt mà hỏi việc ?"

P/s: tôi nghĩ ,đó là những việc cần thiết và thiết thực để người nghiên cứu đi sâu tìm tòi khám phá !

Nay có người cứ quan trọng hoá cái nick ảo để bắt bẻ nhau , khôi hài hết sức !

Không những nó quan trọng với kẻ học Tử Vi ,Bốc Dịch mà còn cực kì quan trọng đối với giới nghiên cứu Tử Bình .

Vương Khánh viết bài " Trăm năm mệnh lý què quặt " ( bạn Durobi= Geek dịch ra tiếng Việt ) đã là một lời cảnh báo ,nhưng có vẻ ít người quan tâm !

Già trẻ giờ này khen hay, nhỉ Lutuannghia

#75 Lutuannghia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 161 thanks

Gửi vào 07/04/2016 - 23:38

 Thanh.Huong, on 07/04/2016 - 23:11, said:



Già trẻ giờ này khen hay, nhỉ Lutuannghia

Khen hay chê đã có hậu thế ,mấy đứa vớ vẩn vào làm nhặng xị diễn đàn có ích gì ?

Cái cụm từ " con em tăm họ " chỉ dành cho bậc Vua Chúa phát ngôn .

Mấy con ranh miệng còn hoi sữa cũng lạm dụng mà dùng từ " con em trăm họ " - chua lắm . Hèn chi nick DoKhuong bảo bọn ranh con " chỏng lỏn" không oan tí nào !

Loại chúng m ày không đủ tư cách nói chuyện với t ao đâu !








Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |