

Hội Người Việt Nam Muốn Làm Người Do Thái
#1
Gửi vào 13/02/2016 - 04:29
#2
Gửi vào 13/02/2016 - 04:42
#3
Gửi vào 13/02/2016 - 04:52
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ,một bọn lai căn
Gia tài của mẹ, một lũ bội tình
Thanked by 1 Member:
|
|
#4
Gửi vào 13/02/2016 - 05:02
Vì nền văn minh Do Thái được xây dựng dựa vào nền tảng Kinh Thánh.
#5
Gửi vào 24/02/2016 - 23:00
người do thái thông minh nhưng hay làm khổ nhau, đó là thiếu khôn ngoan.
dân tộc của chúa thì đã sao? chúa ưu tiên người do thái hơn à? tại sao dân tộc của chúa lại bị hitle tàn sát dã man vậy?
Thanked by 2 Members:
|
|
#6
Gửi vào 25/02/2016 - 02:54
kinhduong, on 24/02/2016 - 23:00, said:
người do thái thông minh nhưng hay làm khổ nhau, đó là thiếu khôn ngoan.
dân tộc của chúa thì đã sao? chúa ưu tiên người do thái hơn à? tại sao dân tộc của chúa lại bị hitle tàn sát dã man vậy?
Tại sao họ làm khổ nhau ? Hai người Do Thái thì sẽ ra 3 ý kiến.
Họ tranh luận làm thế nào để làm vừa lòng Chúa của họ. Sửa lỗi cho nhau. Tự do ngôn luận. Thẳng thắn
Kiểu như thương cho voi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.
Họ có ước mơ biến quốc gia Israel trở thành ánh sáng của nhân loại, Jerusalem sẽ là trung tâm của thế giới.
Giàu có về tâm linh và vật chất (người do thái rất khôn)
Chúa ưu tiên người do thái hơn ? Chúa đưa ra luật pháp riêng của Chúa cho người Do Thái,
nếu người Do Thái thực hành những luật đó thì họ sẽ được Chúa hỗ trợ về mặt tinh thần và vật chất,
Nói theo kiểu video game online thì được Chúa làm phép tăng sự sáng tạo, khả năng ghi nhớ, trí thông minh, sức khỏe, chỉ số may mắn, sức đề kháng, phát triển về phần hồn lẫn phần xác, phát triển các skills, talent kỹ năng cá nhân... nói chung là nhiều thứ lắm
Tại sao dân tộc của chúa lại bị hitle tàn sát dã man vậy?
Có người Do Thái cho rằng đó là thử thách của Chúa. Lửa thử vàng gian nan thử sức
Có người Do Thái cho rằng Chúa muốn nhắc nhở dân tộc Do Thái rằng họ không có bất cứ đồng minh allies nào cả,
cho nên tin tưởng vào Chúa là con đường duy nhất để được cứu rỗi.
Sửa bởi ChimEnMuaDong: 25/02/2016 - 03:09
#7
Gửi vào 25/02/2016 - 03:35
kinhduong, on 24/02/2016 - 23:00, said:
dân tộc của chúa thì đã sao?
Dân tộc của chúa thì đã sao?
Thú vị chứ sao.
Cũng như đóng phim, có nhân vật chính và nhân vật phụ.
bạn muốn làm nhân vật chính hay nhân vật phụ là sự lựa chọn của bạn.
Văn Hào Người Mỹ nói gì về người Do Thái?
Câu nói nổi tiếng của văn hào Mark Twain nhận xét về người Do Thái
Người Ai Cập, người Babylon, và Hoa Hồng Ba Tư (người Ba Tư), phát triển sinh sôi nảy nở trên mặt đất với danh tiếng vang dội lẫy lừng và ánh sáng huy hoàng, nhưng sau đó đã trở nên phai mờ nhạt nhòa như những giấc mơ và rồi đã biến mất; người Hy Lạp và người La Mã chạy theo bánh xe đổ đó, và họ tạo ra tiếng tăm lẫy lừng thật lớn, và rồi thời đại huy hoàng của họ cũng đã trôi qua; những dân tộc khác cũng đã nổi lên và giơ cao ngọn đuốc vinh quang của họ trong một thời gian, nhưng ngọn đuốc đó đã đốt cháy hết, và họ ngồi trong ánh hoàng hôn, hoặc họ đã biến mất. Người Do Thái đã chạm trán tất cả, đánh bại tất cả họ, và bây giờ người Do Thái mãi mãi không bị suy đồi, không có sự yếu đuối của tuổi tác, không có sự suy yếu của các bộ phận cơ thể, nguồn năng lượng của người Do Thái không bị chậm chạp, tâm trí của người Do Thái không bị lưu mờ và ý chí rất hung hăng . Tất cả mọi thứ đều đã chết, nhưng người Do Thái thì không. Tất cả các quyền lực khác đã biến mất, nhưng người Do Thái vẫn tồn tại. Bí mật trong sự bất tử của người Do Thái là gì ?
Nhưng phần còn lại câu hỏi, là người Do Thái thực sự "Dân Riêng của Chúa"? Vâng, bằng chứng này được tìm thấy trong cuốn sách cổ "The Youngsters of Zion", mà cha mẹ Do Thái đọc cho trẻ em mỗi đêm trước khi đi ngủ.
Một câu chuyện kể có khoảng cách Thiên Chúa muốn có tôn giáo riêng của mình, những người sẽ làm theo điều răn của Ngài. Vì vậy, Chúa lấy một tấm bia đá, viết một số luật lệ trên bia đá, đưa bia đá cho một thiên thần và ra lênh thiên thần đó phải tìm thấy một dân tộc sẽ sẵn sàng làm theo luật lệ của Chúa Trời.
Thiên thần đó đã bay khắp thế giới và gặp những người La Mã. Thiên thần nói với Vua La Mã : "Hãy đến đây, chấp nhận những điều răn và làm người được Thiên Chúa tuyển chọn!"
"Bia đá ghi gì?" Caesar hỏi. "Bia đá ghi 'Ngươi chớ có các thần khác" thiên thần trả lời.
"Cưng đang giỡn hả?" người La Mã cười, "Chúng tôi có rất nhiều vị thần và chúng tôi thích điều đó. Cút ra khỏi đây !"
Sau đó, Thiên thần bay đến nước Pháp. Thiên thần nói với Vua Pháp: "Hãy đến đây, chấp nhận những điều răn và làm kẻ được Thiên Chúa tuyển chọn!"
"Bia đá ghi gì?", người Pháp hỏi. "Bia đá ghi 'Ngươi chớ phạm tội ngoại tình", thiên thần trả lời.
"Ha ha! Cưng đùa đấy à ?" người Pháp cười. "Cưng nghĩ rằng chúng tôi sẽ phải từ bỏ môn thể thao quốc gia của chúng tôi chỉ vì Thiên Chúa của ngươi? Không đời nào!"
Vì vậy, thiên thần đã bay xung quanh và cuối cùng gặp người Israel đi qua sa mạc. Thiên thần nói với Môsê: "Hãy đến đây, chấp nhận những điều răn và làm dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn!"
"Vâng, cái giá phải trả là bao nhiêu?" Moses hỏi. "Tại sao, điều đó hoàn toàn miễn phí", thiên thần trả lời với một chút bối rối bởi câu hỏi.
"Tuyệt vời !" Moses trả lời , "Chúng tôi lấy cả hai"
#8
Gửi vào 25/02/2016 - 03:51
Đức nhân vật chính khu vực Châu Âu
Hoa Kỳ nhân vật chính khu vực Châu Mỹ
Nam Phi nhân vật chính khu vực Châu Phi
Úc nhân vật chính khu vực Châu Thái Bình Dương
ISRAEL nhân vật chính khu vực Trung Đông
#9
Gửi vào 25/02/2016 - 13:18
Thanked by 1 Member:
|
|
#10
Gửi vào 25/02/2016 - 13:48
#12
Gửi vào 25/02/2016 - 14:18
#13
Gửi vào 25/02/2016 - 14:23
Heza, on 25/02/2016 - 14:18, said:
Xấu hay tốt, trái hay phải, sai hay đúng là do quan điểm và góc nhìn của mỗi người.
Người Do Thái tin rằng Kinh Thánh Torah là lời dạy của Chúa, vậy thì họ cứ việc làm.
Tất cả thế giới là một chiếc cầu rất hẹp, và điều quan trọng nhất là không sợ hãi gì cả. Những kẻ có đức tin thì không sợ mất đức tin. Và chúng ta có một vị Vua của cả vũ trụ và Ngài (Thiên Chúa) bảo vệ chúng ta khỏi tất cả mọi sự dữ.
Amen.
#14
Gửi vào 25/02/2016 - 14:55
người ta cười với bạn không có nghĩa người ấy là bạn của bạn đâu..
Người ta nói tốt với bạn không có nghĩa người ta yêu bạn đâu..
người ta đánh chửi bạn không có nghĩa là người ta ghét bạn đâu ..em trai ạ
Sửa bởi Heza: 25/02/2016 - 15:10
#15
Gửi vào 25/02/2016 - 15:11
Bạn đa nghi, sống tính toán, sợ bị lợi dụng, thì đó chuyện của bạn.
Còn tôi sống theo đức tin của tôi.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Vì sao đại đa số những người có "Âm Dương lệch" đều giàu? |
Tử Bình | ThienKhoiBiNgan |
|
![]() |
|
![]() Cách sống sót khi lật tàu: Người già – trẻ em đều cần học ngay! |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Người tuổi Ngọ |
Tử Vi | Đinh Văn Tân |
|
![]() |
|
![]() Vì Sao ? Người Thân Mất Lại Hóa Thành Bướm Bay Về Thăm Gia Đình! |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Chia sẻ cho mọi người tài liệu về KHHB tổng hợp |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | vanlytuongtu |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












