Xin Cao nhân chỉ giáo
ngovinhevertech
08/08/2011
Bạn gái cháu 25/8 này kết hôn. Do tục thách cưới cổ hủ còn tồn tại ở Việt Nam nên chúng cháu đành phải chấp nhận chia tay ( cô ấy vì chữ hiếu còn cháu vì quá nghèo). Nhưng cháu muốn cô ấy thật sự hạnh phúc. Buốn quá nên cháu đã tìm đọc những tài liệu liên quan đến việc cưới hỏi mà trước giờ cháu cho là mê tín nhưng khi đọc xong thì cháu đã cảm nhận được đó là số phận. Nay mong các bác cho cháu ý kiến.
Cô ấy sinh năm 1987 chồng sắp cưới sinh năm 1986.theo " Căn Duyên Tiền Định" thì hai tuổi này cưới nhau đặng số Tam Vinh hiển.
Xét thấy hai tuổi đều thuộc mệnh Lư trung Hỏa kết hợp thì lưỡng hỏa thành viêm thật là tốt nhưng nam sinh năm 1986 thuộc cung Khảm còn nữ sinh năm 1987 thuôc cung Càn. Nam Khảm nữ Càn kết hợp với nhau phạm lục sát. Vậy là sao? Mong các bác chỉ dẫn giúp
Cô ấy sinh năm 1987 chồng sắp cưới sinh năm 1986.theo " Căn Duyên Tiền Định" thì hai tuổi này cưới nhau đặng số Tam Vinh hiển.
Xét thấy hai tuổi đều thuộc mệnh Lư trung Hỏa kết hợp thì lưỡng hỏa thành viêm thật là tốt nhưng nam sinh năm 1986 thuộc cung Khảm còn nữ sinh năm 1987 thuôc cung Càn. Nam Khảm nữ Càn kết hợp với nhau phạm lục sát. Vậy là sao? Mong các bác chỉ dẫn giúp
Bạch Hổ
09/08/2011
Gửi em ngovinh,
Không phải là cao nhân, nhưng anh cũng muốn cũng muốn chia sẻ cùng em vài điều theo lẽ thường.
Qua câu hỏi của em, anh thấy có các vấn đề như sau:
- em và bạn gái đã không được đến với nhau vì hủ tục, và hai người cùng chấp nhận vấn đề này.
- em quan tâm đến bạn gái và chồng sắp cưới của cô ấy có hạnh phúc hay không vì thấy có mâu thuẫn trong những sách vở về xem tuổi kết hôn xung hợp.
Anh chia sẻ với em thế này:
- trước hết xin chia sẻ cùng em vì chuyện tình cảm hiện tại chưa được như ý. Nhưng cũng đừng quá buồn, vì cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước một chàng trai trẻ như em.
- về chuyện hạnh phúc của bạn gái cũ của em và chồng sắp cưới của cô ấy : là người có học hành chắc em cũng biết hạnh phúc của họ trước hết phụ thuộc vào chính họ. Có nghĩa là dù em có quan tâm đến hay không, thì em cũng không phải là người có thể mang đến hạnh phúc cho họ. Và bởi thế, hãy dành thời gian cho mình, gia đình và công việc của mình thay vì tiếp tục quan tâm đến những việc ngoài tầm tay ấy.
Còn nếu thực sự em muốn tìm hiểu về tử vi thì có lẽ nên theo học lớp tử vi sắp mở trong diễn đàn.
Đôi lời cùng em, chúc em sớm cân bằng!
Không phải là cao nhân, nhưng anh cũng muốn cũng muốn chia sẻ cùng em vài điều theo lẽ thường.
Qua câu hỏi của em, anh thấy có các vấn đề như sau:
- em và bạn gái đã không được đến với nhau vì hủ tục, và hai người cùng chấp nhận vấn đề này.
- em quan tâm đến bạn gái và chồng sắp cưới của cô ấy có hạnh phúc hay không vì thấy có mâu thuẫn trong những sách vở về xem tuổi kết hôn xung hợp.
Anh chia sẻ với em thế này:
- trước hết xin chia sẻ cùng em vì chuyện tình cảm hiện tại chưa được như ý. Nhưng cũng đừng quá buồn, vì cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước một chàng trai trẻ như em.
- về chuyện hạnh phúc của bạn gái cũ của em và chồng sắp cưới của cô ấy : là người có học hành chắc em cũng biết hạnh phúc của họ trước hết phụ thuộc vào chính họ. Có nghĩa là dù em có quan tâm đến hay không, thì em cũng không phải là người có thể mang đến hạnh phúc cho họ. Và bởi thế, hãy dành thời gian cho mình, gia đình và công việc của mình thay vì tiếp tục quan tâm đến những việc ngoài tầm tay ấy.
Còn nếu thực sự em muốn tìm hiểu về tử vi thì có lẽ nên theo học lớp tử vi sắp mở trong diễn đàn.
Đôi lời cùng em, chúc em sớm cân bằng!