Mỗi ngày vài bản nhạc
ryan88
24/05/2011
mọi ng ko kiên nhẫn chi cả...chương trình nhạc sến sẽ dc thực hiện khi thời gian cho phép...em dám khẳng định 1 điều những 8x (đời giữa đến cuối), 9x ko ai thuộc nhạc sến nhiều hơn em
ryan88
25/05/2011
hôm nay đi làm, dt random tới bài "Cinderella" của Tata Young...nghe "Cinderella" mà lại nhớ "My bloody Valentine". Khi nghe "My bloody Valentine" cách đây hơn năm tự nhiên có cảm hứng muốn pha chế 1 loại cocktail với nguyên liệu chính từ rượu vang. Thế mà ko có thời gian thử nghiệm.
Sau này khi thầy bắt sáng tạo, lại nhớ đến cảm hứng này nên cho ra đời cocktail mang tên "The bloody Valentine". Ngày xưa muốn lấy rượu vang làm nền vì có màu đỏ và vị chát khá thích hợp. Thế nhưng sau này thấy Campari phù hợp hơn vì dc sx ở Italy, có màu đỏ và vị nhẫn của quinine. Đã bloody thì phải đắng chứ ko thể chát dc ^^
Công bố công thức luôn, mọi ng có dịp pha uống thử xem thế nào:
The bloody Valentine
Tequila 1
Campari 1/2
Cointreau 1/2
Lemon juice
Shake/Cocktail glass (rub the rim of glass with lemon and dip it into salt)/Garnish with cherry
Hy vọng có dịp mời mọi ng thưởng thức, vừa uống "The bloody Valentine" vừa nghe "My bloody Valentine"
Sửa bởi ryan88: 25/05/2011 - 09:50
Sau này khi thầy bắt sáng tạo, lại nhớ đến cảm hứng này nên cho ra đời cocktail mang tên "The bloody Valentine". Ngày xưa muốn lấy rượu vang làm nền vì có màu đỏ và vị chát khá thích hợp. Thế nhưng sau này thấy Campari phù hợp hơn vì dc sx ở Italy, có màu đỏ và vị nhẫn của quinine. Đã bloody thì phải đắng chứ ko thể chát dc ^^
Công bố công thức luôn, mọi ng có dịp pha uống thử xem thế nào:
The bloody Valentine
Tequila 1
Campari 1/2
Cointreau 1/2
Lemon juice
Shake/Cocktail glass (rub the rim of glass with lemon and dip it into salt)/Garnish with cherry
Hy vọng có dịp mời mọi ng thưởng thức, vừa uống "The bloody Valentine" vừa nghe "My bloody Valentine"
Sửa bởi ryan88: 25/05/2011 - 09:50
ryan88
25/05/2011
mẫu quảng cáo của Campari ^^
chị em phụ nữ sướng thế này mà ko hỉu sao cứ đi than vãn này nọ ....bực bội
chị em phụ nữ sướng thế này mà ko hỉu sao cứ đi than vãn này nọ ....bực bội
pen
25/05/2011
Để rồi đây xem như hai chúng ta chưa bao giờ quen...
Sửa bởi penguin: 25/05/2011 - 11:42
hanhphuc
25/05/2011
Hôm nay là một bài hát của Hồ Ngọc Hà "tìm lại giấc mơ"
"em yêu anh yêu không hối tiếc, em yêu anh yêu bằng cả trái tim" nếu trên đời này thật sự có bà tiên thì hanhphuc chỉ ước rằng trong đời mình được yêu trọn vẹn một người và chung sống với họ đến suốt cả cuộc đời ...
"em yêu anh yêu không hối tiếc, em yêu anh yêu bằng cả trái tim" nếu trên đời này thật sự có bà tiên thì hanhphuc chỉ ước rằng trong đời mình được yêu trọn vẹn một người và chung sống với họ đến suốt cả cuộc đời ...
ryan88
27/05/2011
"I give you my heart, I give you my soul...baby don't go and do you know?"...đang thích thú 2 bài "Như vẫn còn đây" và "Nỗi nhớ đầy vơi"
hanhphuc
27/05/2011
"Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ"
Hè về là kỷ niệm thời cấp ba chợt ùa về, rõ ràng nhớ là dậy sớm lắm hối hả chạy tới trường nhưng mà vẫn rễ, kết quả là quấn áo dài lại và leo rào, thằng bạn ở trong đỡ dùm và lần nào nó cũng càm ràm "Bà Vân, giảm cân đi bà nặng quá rồi đó"...
Một thời thương lắm, thương đến thế là cùng và nhớ lắm, nhớ đến thế là cùng...
Hè về là kỷ niệm thời cấp ba chợt ùa về, rõ ràng nhớ là dậy sớm lắm hối hả chạy tới trường nhưng mà vẫn rễ, kết quả là quấn áo dài lại và leo rào, thằng bạn ở trong đỡ dùm và lần nào nó cũng càm ràm "Bà Vân, giảm cân đi bà nặng quá rồi đó"...
Một thời thương lắm, thương đến thế là cùng và nhớ lắm, nhớ đến thế là cùng...