Việc không của riêng ai !
NgocHoaVT
29/02/2016
Lạc quan mà nói thì người Việt đang sống đúng tinh thần ''mọi người vì một người''. Mọi người trả nợ để một người uống rượu sang hơn cả ... Nhật Bản.
Hôm nay, báo Đất Việt sẽ tiếp tục đưa những lời bàn về việc Hà Nội du học trồng cây, người dân Đà Nẵng phải trả tiền xem hoa anh đào Nhật tặng, câu trả lời của TGĐ VTV về dự án tháp truyền hình cao nhất thế giới ...
Quan chức Việt uống rượu đắt hơn Nhật: Dân nghèo sẽ trả
Hôm nay, báo Đất Việt sẽ tiếp tục đưa những lời bàn về việc Hà Nội du học trồng cây, người dân Đà Nẵng phải trả tiền xem hoa anh đào Nhật tặng, câu trả lời của TGĐ VTV về dự án tháp truyền hình cao nhất thế giới ...
Quan chức Việt uống rượu đắt hơn Nhật: Dân nghèo sẽ trả
NgocHoaVT
29/02/2016
LẠI TIẾP VỤ "PHẤN KHỞI" RỒI DỐI TRÁ. TRỐN TỘI NHƯNG BÍ ĐƯỜNG.
Đáng ra không phải mất thời gian bình thêm về cái vụ đã bình "mừng lên chức to, hát hò...phấn khởi" vì hôm nay sẽ là ngày Tỉnh uỷ Nghệ An nhận báo cáo giải trình của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp PTNT Nghệ An về việc tổ chức ăn uống hát ca cùng với phông nền chữ nghĩa phản cảm và gây tiếng xấu trong dư luận.
Đáng ra thì chờ kết quả "xử lý nghiêm- lời Bí thư tỉnh uỷ" của tỉnh uỷ Nghệ An với lãnh đạo Sở này và cá nhân Phó giám đốc "phấn khởi" Hoàng Nghĩa Hiếu.
Nhưng giờ thì phải lên tiếng chỉ để nói với ông Sỹ giám đốc Sở NN-PTNT Nghệ An và ông Phó giám đốc "phấn khởi" Hoàng Nghĩa Hiếu rằng, nhân dân chờ các ông lời nhận lỗi chân thành, đàng hoàng chứ không rỗi hơi đọc những lời nói dối của các vị.
Bây giờ thì bình tiếp vụ nói dối xoen xoét và trắng trợn của Chủ tịch Tổng công ty đường sắt Việt Nam, họ tên đầy đủ theo chứng minh thư: Trần Ngọc Thành....
Shop TIN 29/2: Lại tiếp vụ "phấn khởi" rồi dối trá. Trốn tội nhưng bí đường
Đáng ra không phải mất thời gian bình thêm về cái vụ đã bình "mừng lên chức to, hát hò...phấn khởi" vì hôm nay sẽ là ngày Tỉnh uỷ Nghệ An nhận báo cáo giải trình của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp PTNT Nghệ An về việc tổ chức ăn uống hát ca cùng với phông nền chữ nghĩa phản cảm và gây tiếng xấu trong dư luận.
Đáng ra thì chờ kết quả "xử lý nghiêm- lời Bí thư tỉnh uỷ" của tỉnh uỷ Nghệ An với lãnh đạo Sở này và cá nhân Phó giám đốc "phấn khởi" Hoàng Nghĩa Hiếu.
Nhưng giờ thì phải lên tiếng chỉ để nói với ông Sỹ giám đốc Sở NN-PTNT Nghệ An và ông Phó giám đốc "phấn khởi" Hoàng Nghĩa Hiếu rằng, nhân dân chờ các ông lời nhận lỗi chân thành, đàng hoàng chứ không rỗi hơi đọc những lời nói dối của các vị.
Bây giờ thì bình tiếp vụ nói dối xoen xoét và trắng trợn của Chủ tịch Tổng công ty đường sắt Việt Nam, họ tên đầy đủ theo chứng minh thư: Trần Ngọc Thành....
Shop TIN 29/2: Lại tiếp vụ "phấn khởi" rồi dối trá. Trốn tội nhưng bí đường
Le.Dung
29/02/2016
Để tính xem bao lâu thì bài này dính lỗi "Tứ bất tử" 404
Cũng là rừng cấm quốc gia, nhưng lại ở Ba Vì, không phải một biệt phủ mà là một tổ hợp 4 sao với các biệt thự VIP.
Dự án không được phê duyệt. Không giấy phép xây dựng! Đủ biết “con voi” khủng và VIP đến cỡ thiếu tướng hay đại gia vàng ở Đà Nẵng phải gọi bằng Cụ
Vụ này tày giời. Và bắt đầu bằng từ khóa “polymer”
=====
Ngang nhiên xây resort không phép giữa vườn quốc gia
.
=====
Thánh Tào lao tập luyện Não bộ ... văn hóa đọc cho vui ...
Cũng là rừng cấm quốc gia, nhưng lại ở Ba Vì, không phải một biệt phủ mà là một tổ hợp 4 sao với các biệt thự VIP.
Dự án không được phê duyệt. Không giấy phép xây dựng! Đủ biết “con voi” khủng và VIP đến cỡ thiếu tướng hay đại gia vàng ở Đà Nẵng phải gọi bằng Cụ
Vụ này tày giời. Và bắt đầu bằng từ khóa “polymer”
=====
Ngang nhiên xây resort không phép giữa vườn quốc gia
.
=====
Thánh Tào lao tập luyện Não bộ ... văn hóa đọc cho vui ...
N.ThuHa
29/02/2016
Le.Dung, on 29/02/2016 - 10:15, said:
Để tính xem bao lâu thì bài này dính lỗi "Tứ bất tử" 404
Cũng là rừng cấm quốc gia, nhưng lại ở Ba Vì, không phải một biệt phủ mà là một tổ hợp 4 sao với các biệt thự VIP.
Dự án không được phê duyệt. Không giấy phép xây dựng! Đủ biết “con voi” khủng và VIP đến cỡ thiếu tướng hay đại gia vàng ở Đà Nẵng phải gọi bằng Cụ
Vụ này tày giời. Và bắt đầu bằng từ khóa “polymer”
=====
Ngang nhiên xây resort không phép giữa vườn quốc gia
.
=====
Thánh Tào lao tập luyện Não bộ ... văn hóa đọc cho vui ...
Cũng là rừng cấm quốc gia, nhưng lại ở Ba Vì, không phải một biệt phủ mà là một tổ hợp 4 sao với các biệt thự VIP.
Dự án không được phê duyệt. Không giấy phép xây dựng! Đủ biết “con voi” khủng và VIP đến cỡ thiếu tướng hay đại gia vàng ở Đà Nẵng phải gọi bằng Cụ
Vụ này tày giời. Và bắt đầu bằng từ khóa “polymer”
=====
Ngang nhiên xây resort không phép giữa vườn quốc gia
.
=====
Thánh Tào lao tập luyện Não bộ ... văn hóa đọc cho vui ...
CFTD thực chất của TC5 Bộ CA mà Le.Dung
Quang Đà nẵng là cái đinh rỉ nếu so với CFTD
NgocHoaVT
29/02/2016
Cty Terrafugia (Mỹ) cũng rảnh quá ha, đúng là thánh Rỗi hơi, không biết có làm nổi con ốc không mà quyết tâm nghiên cứu, chưa gì đã công bố xe hơi biết bay, sẽ ra mắt vào năm 2018.
Xe đạt tốc độ tối đa 320 km/h (200 miles/h) và khả năng bay trong phạm vi 800 km (500 miles ). Nếu chạy trên mặt đất chỉ tốn 6.7 L / 100 km (35 mpg) hoặc bay thì tốn 18.9 L/h (5 gph )
Cái này chắc Bộ GTVT thích vì khỏi tốn tiền làm đường
Xe đạt tốc độ tối đa 320 km/h (200 miles/h) và khả năng bay trong phạm vi 800 km (500 miles ). Nếu chạy trên mặt đất chỉ tốn 6.7 L / 100 km (35 mpg) hoặc bay thì tốn 18.9 L/h (5 gph )
Cái này chắc Bộ GTVT thích vì khỏi tốn tiền làm đường
CaspianPrince
29/02/2016
Le.Dung, on 29/02/2016 - 10:15, said:
Để tính xem bao lâu thì bài này dính lỗi "Tứ bất tử" 404
Cũng là rừng cấm quốc gia, nhưng lại ở Ba Vì, không phải một biệt phủ mà là một tổ hợp 4 sao với các biệt thự VIP.
Dự án không được phê duyệt. Không giấy phép xây dựng! Đủ biết “con voi” khủng và VIP đến cỡ thiếu tướng hay đại gia vàng ở Đà Nẵng phải gọi bằng Cụ
Vụ này tày giời. Và bắt đầu bằng từ khóa “polymer”
=====
Ngang nhiên xây resort không phép giữa vườn quốc gia
.
=====
Thánh Tào lao tập luyện Não bộ ... văn hóa đọc cho vui ...
Cũng là rừng cấm quốc gia, nhưng lại ở Ba Vì, không phải một biệt phủ mà là một tổ hợp 4 sao với các biệt thự VIP.
Dự án không được phê duyệt. Không giấy phép xây dựng! Đủ biết “con voi” khủng và VIP đến cỡ thiếu tướng hay đại gia vàng ở Đà Nẵng phải gọi bằng Cụ
Vụ này tày giời. Và bắt đầu bằng từ khóa “polymer”
=====
Ngang nhiên xây resort không phép giữa vườn quốc gia
.
=====
Thánh Tào lao tập luyện Não bộ ... văn hóa đọc cho vui ...
Vậy Le.Dung đăng nguyên bài lên đây luôn. Google sẽ cache giúp. Đến lúc đấy thì như Stalin hay 1984 của George Orwell cũng không xóa đi lịch sử được.
Thanh.Huong
29/02/2016
Nokia cay đắng về sự sụp đổ của nokia:
"Chúng tôi đã không làm gì sai cả"
Nokia CEO ended his speech saying this “we didn’t do anything wrong, but somehow, we lost”. By: Ziyad Jawabra
VTV đã lên đường vì vi phạm bản quyền
.
.
R.I.P VTV
VietNam nghèo mà Channel ... ơi ...
"Chúng tôi đã không làm gì sai cả"
Nokia CEO ended his speech saying this “we didn’t do anything wrong, but somehow, we lost”. By: Ziyad Jawabra
VTV đã lên đường vì vi phạm bản quyền
.
.
R.I.P VTV
VietNam nghèo mà Channel ... ơi ...
Le.Dung
29/02/2016
Le.Dung, on 29/02/2016 - 10:15, said:
Để tính xem bao lâu thì bài này dính lỗi "Tứ bất tử" 404
Cũng là rừng cấm quốc gia, nhưng lại ở Ba Vì, không phải một biệt phủ mà là một tổ hợp 4 sao với các biệt thự VIP.
Dự án không được phê duyệt. Không giấy phép xây dựng! Đủ biết “con voi” khủng và VIP đến cỡ thiếu tướng hay đại gia vàng ở Đà Nẵng phải gọi bằng Cụ
Vụ này tày giời. Và bắt đầu bằng từ khóa “polymer”
=====
Ngang nhiên xây resort không phép giữa vườn quốc gia
.
=====
Thánh Tào lao tập luyện Não bộ ... văn hóa đọc cho vui ...
Cũng là rừng cấm quốc gia, nhưng lại ở Ba Vì, không phải một biệt phủ mà là một tổ hợp 4 sao với các biệt thự VIP.
Dự án không được phê duyệt. Không giấy phép xây dựng! Đủ biết “con voi” khủng và VIP đến cỡ thiếu tướng hay đại gia vàng ở Đà Nẵng phải gọi bằng Cụ
Vụ này tày giời. Và bắt đầu bằng từ khóa “polymer”
=====
Ngang nhiên xây resort không phép giữa vườn quốc gia
.
=====
Thánh Tào lao tập luyện Não bộ ... văn hóa đọc cho vui ...
Đình chỉ thi công resort tại Vườn Quốc gia Ba Vì từ ngày 1.3
.
.
Ngày 29.2.2016, Báo Lao Động có bài viết “Ngang nhiên xây resort không phép giữa vườn quốc gia”, ngay chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã có công văn “hỏa tốc” số 1499/TB-BNN-VP chỉ đạo:
Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức ngày đoàn Thanh kiểm tra làm rõ việc xây dựng các công trình trái phép tại Vườn Quốc gia Ba Vì ) xã Tân Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội, báo cáo kết quả gửi Bộ trưởng trước ngày 4.3.2016.
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát còn yêu cầu các chủ đầu tư đình chỉ ngay việc thi công xây dựng công trình trái phép từ ngày 1.3.2016.
vuive1
29/02/2016
Thanh.Huong, on 29/02/2016 - 15:42, said:
Nokia cay đắng về sự sụp đổ của nokia:
"Chúng tôi đã không làm gì sai cả"
Nokia CEO ended his speech saying this “we didn’t do anything wrong, but somehow, we lost”. By: Ziyad Jawabra
VTV đã lên đường vì vi phạm bản quyền
.
.
R.I.P VTV
VietNam nghèo mà Channel ... ơi ...
"Chúng tôi đã không làm gì sai cả"
Nokia CEO ended his speech saying this “we didn’t do anything wrong, but somehow, we lost”. By: Ziyad Jawabra
VTV đã lên đường vì vi phạm bản quyền
.
.
R.I.P VTV
VietNam nghèo mà Channel ... ơi ...
Nokia là một công ty lớn. Họ đã không làm gì sai lầm trong kinh doanh, nhưng thế giới đã thay đổi quá nhanh.Những đối thủ của họ lại đã quá mạnh mẽ.
Họ đã bỏ qua việc học hỏi và thay đổi.Xa hơn họ đã đánh mất cơ hội trong tầm tay để làm nên những điều lớn lao.Không chỉ đánh mất cơ hội kiếm tiền, họ đánh mất cả cơ hội sống sót.
Thông điệp của của câu chuyện này là, nếu bạn không thay đổi, bạn sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc đua.
Không phải là điều tồi tệ nếu bạn không muốn học hỏi những điều mới mẻ.Tuy nhiên, nếu những quan điểm và tư duy của bạn không bắt kịp thời đại, bạn sẽ bị đào thải.
Túm cái váy lại là, những lợi thế mà hôm nay bạn có, trong tương lai sẽ bị thay thế bởi những xu hướng mới, bạn không cần phải sai lầm để thất bại và rời bỏ cuộc chơi, chỉ cần đối thủ của bạn nắm bắt xu hướng và làm những việc đúng đắn.
Tự thay đổi và cải thiện bản thân chính là mang lại cho mình một cơ hội thứ hai.Những người từ chối học hỏi và cải thiện sẽ trở thành kẻ bên lề cuộc chơi và nhận lấy những bài học đắt giá.
/// Nhiều chuyên gia chia sẻ, họ thường giành 6-7 h để làm việc và 2-3h để học hỏi mỗi ngày.
Các âm bình và anh hùng bàn phím hãy tập gõ phím mượt mà hơn để cho máu kịp thông nên não nha.
NgocHoaVT
29/02/2016
ThanhHuong mượn Dịch tính thời hạn quẻ từ bài báo nêu thông tin, chưa bằng LeDung rồi,
LeDung tính "Tứ bất Tử" 404 báo đăng tải sáng thì chiều đã có phản hồi thông tin ... hihi
Vưỡn phải nghiệm thêm nhỉ, ví với tượng chiếc chuông gió, âm thanh nó phát ra có thể lường định gió đến từ hướng nào.
LeDung tính "Tứ bất Tử" 404 báo đăng tải sáng thì chiều đã có phản hồi thông tin ... hihi
Vưỡn phải nghiệm thêm nhỉ, ví với tượng chiếc chuông gió, âm thanh nó phát ra có thể lường định gió đến từ hướng nào.
NgocHoaVT
29/02/2016
Theo thông tin của cơ quan quản lý đất đai quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, hiện có gần 250 lô đất ven biển Đà Nẵng do người Trung Quốc núp bóng thu gom. Hiện nay, số người Trung Quốc tạm trú trên địa bàn là 302 người (222 lao động, 80 du lịch lưu trú dài hạn).
LeDung có nhận xét gì không?
LeDung có nhận xét gì không?
NgocHoaVT
29/02/2016
Có thể bạn đã biết - Linh tinh
=====
Từ 01/7/2016: Ngoại tình dẫn đến ly hôn bị phạt tù đến 01 năm
=====
Từ 01/7/2016: Ngoại tình dẫn đến ly hôn bị phạt tù đến 01 năm
Le.Dung
29/02/2016
Le.Dung
01/03/2016
Mới gần đây công du tại Đức: "Dân chủ là xu thế của thế giới, Việt Nam không là ngoại lệ..."
???
=====
Thủ tướng tiếp tục xin lùi dự án Luật Biểu tình
???
=====
Thủ tướng tiếp tục xin lùi dự án Luật Biểu tình
Thanh.Huong
01/03/2016
Thanh.Huong, on 29/02/2016 - 15:42, said:
VTV đã lên đường vì vi phạm bản quyền
.
.
R.I.P VTV
VietNam nghèo mà Channel ... ơi ...
Kênh Youtube bị tạm ngưng, VTV thừa nhận biên tập viên “chôm chỉa” nội dung
VTV cho biết, nguyên nhân dẫn đến kênh Youtube bị tạm ngưng là trong quá trình tác nghiệp, một số biên tập viên của VTV đã không thực hiện đúng quy trình sản xuất, sử dụng tư liệu trên mạng đưa vào nội dung chương trình mà chưa được sự chấp thuận của tác giả chủ sở hữu nội dung.
.


