←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Thất Sát cư điền trạch

Anvui's Photo Anvui 12/02/2016

Hôm nay em đọc cuốn sách luận giải tử vi trong mục chia sẻ sách của diễn đàn, sách có đoạn ghi là thất sát cư điền cần xem cung có sao tang môn để luận giải về nhà cửa điền sản, em không hiểu lắm,vậy là luận theo cung nào nữa.
Em lập topic hy vọng ai có lá số thất sát cư điền và ai hiểu ngọn ngành vấn đề xin vào cho đôi lời.
Xin chân thành cảm ơn!
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 12/02/2016

tôi thất sát cư điền

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 12/02/2016

Hihi, bạn T.AO cho ý kiến xem nào
Cơ mà bạn đã lấy ck đâu, sao mà biết nhà cửa điền sản như thế nào được nhỉ,khó ghê.
Cần lắm một bác lão Đồng Cự vào cho ý kiến
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 12/02/2016

chị tôi đi , cũng thất sát cư điền ( = tuổi minh minh 1950 )
nhà xấu nhất phố

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 12/02/2016

Thế à, thôi xong
Nhưng luận cung điền có đúng không hay phải thêm cung có tang môn nữa vậy T.AO,
Cơ mà ở phố giờ kiếm cái nhà cổ cũng hay nhỉ, có khi mình lại thích nhà cổ,trồng cây cảnh, ngồi chõng tre uống nc chè,hihi
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 12/02/2016

nếu thêm tang môn thì nhà nó ntn ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 12/02/2016

Theo minh chắc cộng hai cung đó lại mà luận thui,mình cũng không rõ tang môn có ý nghĩa gì trong cung điền. Xưa nay vẫn khoái long phượng cái cư điền, chưa thấy ai nhắc đến tang môn nhỉ.
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 12/02/2016

ko biết ng ta luận số chứ chưa luận điền cho
nhưng nhà tôi giống nhà bả ở cái tắc cống , dữ vía - biết dữ vía vì ẵm trẻ nhỏ vào nó khóc quá trời phải bế ra ngoài nó mí nín ( mới vào toàn phải đọc kinh sanghata rồi mới vào ở )
tạm vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 12/02/2016

Xem lá số T.AO thấy chắc địa không lấp ao long trì nên tắc cống nhỉ,hihi
Cơ mà phượng các nên nhà cũng gần trục chính, nếu xét cung có sao tang môn thì có khi lộc mã giao trì lại có ô tô đậu cũng nên.
Bạn T.AO cho ý kiến vụ em bé khóc xem,không rõ tại sao
Trích dẫn

NguyenThao's Photo NguyenThao 13/02/2016

nt có biết 1 người điền trạch có thất sát phải nói là xấu ơi là xấu . lúc đầu có nhà sau lại không .hay thay đổi chổ ở và thay đổi rất nhiều mặc dù mệnh thân hội tụ cát tinh và cung tài rất đẹp . khi xem cung điền trạch người này phải xem 2 cung nữa là cung có tang môn và cung phụ mẫu .
Trích dẫn

Đức Bích Phạm's Photo Đức Bích Phạm 13/02/2016

Cung Điền có Thất Sát thường thường được hưởng tài sản của giòng họ ko nhiều, phải tự mình tạo dựng hoặc có hưởng di sản nhưng cũng bị phá tán, phải đi xa lập nghiệp mua được nhà cửa đất đai mới vững bền. Xem thêm Tang Môn ở cung nào vì Môn là cửa, cổng của nhà. Còn xem thêm tam phương của cung Điền là Tật Ách, Huynh Đệ và Tử Tức. Ngoài ra còn phải xem cung Phúc và cung Phụ Mẫu nữa.
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 13/02/2016

chắc là do địa không đi cùng mã khốc khách nên vậy , trẻ con nó nhạy cảm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 13/02/2016

Ngày trước khi chị DB đưa lá số bác NVN có độ khả tín cao, cũng có cách thất sát hãm cư điền. Có một vị luận là bác này nhiều nhà nhưng lại trên danh nghĩa người thân. Giờ nghĩ lại thấy cũng hơi trùng khớp.
Phải chăng xét thêm cung có sao tang môn là đúng.
Bạn T.AO yên chí là bố mẹ không cho nhà cửa sau khi lên xe hoa nhé, hihi
Bạn có biết hạn nào thì hay bị cắt nước không T.AO, hihi
Trích dẫn

VyVpVh's Photo VyVpVh 13/02/2016

Tôi đây cũng Thất Sát (H) cư Điền, Tang Môn (H) tại Mệnh Thân gặp Tuần-Triệt (tuổi Quí Hợi-83). Có rất nhiều chuyện hay và li kì liên quan đến những nơi tôi ở và công tác (chuyện Âm, chuyện Dương đủ cả).

Năm nay tôi chính thức bước vào đại vận mới tại cung Điền. Tôi tự cảm thấy đại vận này cuộc sống của tôi sẽ có nhiều biến đổi ( dù trước đây nó cũng không hề bình lặng hay yên ả gì ). Việc nghiệm lý những gì mình đã và đang trải qua nhiều khi không thể nói với vài ba dòng cảm xúc mà hết được.
Trích dẫn