←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Mỹ nhân kế



1 2 3 4 |»|

Tra.My's Photo Tra.My 06/02/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MoneyTalks, on 06/02/2016 - 13:02, said:


Toạ bắc phong thần


Quân sỹ loạn vong
Trích dẫn

MoneyTalks's Photo MoneyTalks 06/02/2016

Sông cạn Cửu Long

Vua tôi nghi kị (sao không hoà mục?)
Trích dẫn

Le.Dung's Photo Le.Dung 06/02/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MoneyTalks, on 06/02/2016 - 13:11, said:


Sông cạn Cửu Long


Phu nhân đệ nhất
.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

MoneyTalks's Photo MoneyTalks 06/02/2016

Xuân sắc hữu thì
Nên:
Thê thiếp hữu dư
Không biết có chính sách tuyển mỹ nữ triều cống nữa hay không? Chọn được ẻm Tây Thi cũng my nhon
Sửa bởi MoneyTalks: 06/02/2016 - 13:28
Trích dẫn

MoneyTalks's Photo MoneyTalks 06/02/2016

Gái Nam tha thướt mơ màng
Làm trai đất Bắc say tràn cung mây
Trích dẫn

CaspianPrince's Photo CaspianPrince 06/02/2016

"Trong một xứ sở mà ai cũng trần truồng, kẻ mặc quần là đứa khiêu dâm!!!" - danh nhân hiện đại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thanh.Huong, on 06/02/2016 - 12:00, said:

Đề: "Xuân Hạ Thu Đông, bất kể nắng mưa, thuận ý cò cưa, quân tử tiểu nhân đều ứ hự"

Đối: "Đông Tây Nam Bắc, không nề xuôi ngược, vừa lòng đưa đẩy, anh hùng hảo hán cũng i hi" ~ CGP

Càn Khôn Thăng Độn, chả lo ẩn lộ, nhịp nhàng lắc lư, nam phụ lão thiếu đều ưa hưa

Phu Muội Hoán Cấu, chẳng màn trước sau, tự nhiên lên xuống, quan lại bách tính cũng ây hây
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 07/02/2016

Đề:
"Xuân Hạ Thu Đông, bất kể nắng mưa, thuận ý cò cưa, quân tử tiểu nhân đều ứ hự"
Đối:
"Mai Lan CúcTrúc, tứ quí luân phiên, hoà nhịp du dương, giàu nghèo sang hèn cùng (t)ư (t)ứ ".

Tư tứ : Tơ tưởng phóng tứ .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 07/02/2016 - 08:43
Trích dẫn

Thanh.Huong's Photo Thanh.Huong 08/02/2016

"Hiểu rằng cuộc sống không công bằng và bạn sẽ đối diện với thất bại nhiều hơn thành công, nhưng nếu bạn đón nhận chút rủi ro, bước tiếp trong khoảnh khắc khó khăn, đối mặt với những kẻ bắt nạt, nâng đỡ những người bị chà đạp và không bao giờ bỏ cuộc - nếu các bạn làm được những điều trên, thế hệ tiếp theo và nhiều thế hệ sau đó, sẽ được sống trong một thế giới tốt hơn nhiều những gì chúng ta có ngày hôm nay - những gì bắt đầu tại đây sẽ thực sự thay đổi thế giới theo hướng tốt đẹp hơn."

Mười Bài Học Vô Giá Từ "Đặc Nhiệm" Hải Cẩu"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tra.My, on 07/02/2016 - 19:10, said:

Chúc Năm mới

Vừa đủ thất bại để ta biết khiêm nhường !

...

Sửa bởi Thanh.Huong: 08/02/2016 - 12:13
Trích dẫn

Le.Dung's Photo Le.Dung 08/02/2016

Trích dẫn

Thanh.Huong's Photo Thanh.Huong 08/02/2016

" ... anh sai đường ... thì em không chịu nổi,
Anh yêu ơi xin anh đừng giận vội ...
Mà trước tiên phải tự cứu lấy mình"
...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Le.Dung's Photo Le.Dung 08/02/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Le.Dung's Photo Le.Dung 08/02/2016


@ ThanhHuong


Thân thương thân hữu thân càng thân
Khỉ vui khỉ quậy khỉ rất khỉ


Thân Dậu Niên Lai Kiến Thái Bình
Đại Việt Vị Lai Dân Chủ Mệnh

...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

MoneyTalks's Photo MoneyTalks 08/02/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Le.Dung, on 08/02/2016 - 16:23, said:


@ ThanhHuong


Thân thương thân hữu thân càng thân
Khỉ vui khỉ quậy khỉ rất khỉ


Thân Dậu Niên Lai Kiến Thái Bình
Đại Việt Vị Lai Dân Chủ Mệnh

...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Anh cả anh hai anh là anh

Đệ tam đệ tứ đệ tất đệ
Trích dẫn

Le.Dung's Photo Le.Dung 10/02/2016

Dạo này báo Giáo dục có nhiều bài hay,

Tiền của nhà nước hoàn toàn là tiền của Dân. Nhà nước nào không biết quản lý tiền cho hợp lý thì Dân phải chịu gánh nợ, người dân chịu thiệt thòi.

"Vì vậy nhà nước luôn phải tìm những giải pháp tối ưu nhất, những chính sách tốt nhất để đảm bảo đáp ứng tối đa lợi ích của nhân dân, chứ không phải bắt người dân phải chấp nhận tất cả bất kể những gì họ nhận được là nhiều hay ít, tốt hay xấu, phù hợp hay không phù hợp. Nhà nước có quyền từ chối nhân dân nếu những đòi hỏi của họ vượt quá những gì mà họ trao cho nhà nước.

Và ngược lại, nhân dân cũng có quyền từ chối những gì nhà nước trao cho họ mà họ nhận thấy không phải là những gì họ mà cần phải được nhận, mà chỉ là những thứ, những điều không mang lại lợi ích cho họ. Nhân dân và nhà nước ngang bằng nhau về vị thế trong quan hệ, chứ không phải nhân dân phải chạy theo nhà nước để xin ban phát, ban ơn."

=== o0o ===

Tương lai và hy vọng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn


1 2 3 4 |»|