←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Thử lòng con gái. Đàn ông giàu và đàn ông...

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 05/02/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Trích dẫn

Lou's Photo Lou 05/02/2016

em này được, nói get the **** out mà tỉnh như không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 05/02/2016

Cuộc đời ngang trái lắm, đàn ông thích phụ nữ đẹp, thì phụ nữ họ cũng thích đàn ông giàu có, đẹp và giỏi giang. Every one has their own choices, don't judge other too quickly, what if you're in these shoes?
Sửa bởi vietnamconcrete: 05/02/2016 - 17:11
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 06/02/2016

Thử còn chưa đầy đủ . Anh chàng này cần kiếm thêm một cô nhan sắc không mặn mà để thử , nếu cô này chịu theo anh ta liền thì anh ta có dọt mất không ?
Kết luận ???
Mổi người đều có một ao ước và nhu cầu của riêng mình, nếu thấy thoả điều kiện là đeo theo nhưng coi chừng bé cái lầm .
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 06/02/2016

Thí nghiệm trong video là đơn giản có tính vui đùa và thiên lệch .

Không phải cô nào cũng thế !

Cô xấu hay đẹp cũng đều do dự khi gặp anh chàng có vẽ nghèo .
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 06/02/2016

Năm xưa tại Mỹ, HC theo 1 cô kia . Sau này thân thì cô bảo HC rằng "gia đình em hỏi anh đi xe gi ?".

Thật ra mẹ của cô rất hiểu biết, khuyên cô (HC ở phòng kia nghe trộm) "Con đối xử tốt với 2 con của ông ấy nhe ".

Đó là lời của 1 người tốt và biết phân minh nhưng con gái bà không thể hành xử như thế .
Trích dẫn

Lou's Photo Lou 10/02/2016

Bác Hoa Cái cho con mượn đất, con mới đọc cái này nhớ bài hôm bữa bác đăng...


Bỏ bạn trai 'vì bữa ăn đạm bạc ngày Tết'


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


ô gái chê bữa ăn đạm bạc quá
Một cô gái 27 tuổi ở Thượng Hải đã bỏ bạn trai sau khi đến thăm nhà và phát hiện nhà nghèo quá.
Cô gái này, chưa rõ tên, đã lên mạng Weibo của Trung Quốc giải thích vì sao bỏ bạn trai sau một năm quen nhau.
Cô thừa nhận chàng trai đối xử tốt với cô nhưng chàng nghèo quá.
Trong dịp Tết Nguyên đán, bạn cô đã đưa cô về nhà ở tỉnh Giang Tây để lần đầu ra mắt.
Nhưng khi ngồi vào bàn ăn, cô nói bữa ăn quá đạm bạc, và còn cho tấm hình lên mạng Weibo.
Cô ngay lập tức đón tàu quay về Thượng Hải.
Theo trang mạng Shanghaiist, tâm sự của cô gái trên Weibo đã nhận được gần 150.000 bình phẩm.
Câu chuyện được quan tâm dường như vì nhiều người Trung Quốc cũng tự hỏi liệu chuyện tình thơ mộng có tồn tại được giữa đời thật.
Một người viết: “Chia tay là đúng, nhưng cô ấy lẽ ra có thể nhẹ nhàng hơn.”
Nhưng nhiều người cũng chê: “Đây là cá và thịt, mẹ chồng cô hẳn đã phải vất vả chuẩn bị.” ời tô thêm màu cho bức

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ảnh
Và cũng có người chỉ ra rằng thức ăn không tệ, chỉ cần thêm chút màu sắc cho đẹp.
Sửa bởi Luciferlady: 10/02/2016 - 19:19
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 11/02/2016

Không phải các cô đều như cô gái ở Thượng Hải .

Bạn tôi sinh (1958) từng đạp xích lô . Qua Mỹ khoảng 25 năm, làm nghề sửa máy móc điện tử .

Cưới vợ khoảng 13 năm trước .

Vợ nghèo xứ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẳng

Kết cục, cô nói, "Cưới anh sao thấy nghèo quá" rồi bỏ nhau ở Mỹ .
Sửa bởi Hoa Cái: 11/02/2016 - 00:51
Trích dẫn