←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Đối Tết có thưởng



1 2 3

CaspianPrince's Photo CaspianPrince 02/02/2016

Hòa vào không khí rộn ràng của Tết âm lịch trên khắp Việt Nam và một số địa phương khác có truyền thống này, tôi xin ra một vế đối Hán Việt cho mọi người cùng đối.

Đề đối: Đại khai cự môn, khán tân niên hành tứ tứ. Khoái kỵ thiên mã, tải song lộc triều viên lai.
(gợi ý: vế này có 4 con số 1,2,4,6)

Hạn nộp: 12 giờ đêm, giờ VN (GMT+7) ngày 10/2/2016.

Hạn thông báo trúng giải: trước/trong ngày 15/2/2016.

Ai đối lại hay nhất và chuẩn nhất sẽ được cả hai phần thưởng sau:
- $200 (~ 4.5 triệu VNĐ) thưởng trực tiếp cho cá nhân đó. Cách thức trả thưởng cho cá nhân: ưu tiên trả qua paypal, chậm nhất là ngày 29/2/2016 (có thể chuyển khoản ngân hàng nhưng tùy trường hợp có thể sẽ chậm vì tôi ở nước ngoài, chuyển khoản đôi khi khá bất tiện)
- $100 quyên góp vào quỹ từ thiện của trang Tuvilyso.org dưới tên/danh nghĩa tùy chọn của người thắng cuộc (hoặc 1 hoạt động từ thiện nào đó tương tự, ví dụ các trường hợp trong mục tấm lòng nhân ái trên trang dantri.com.vn). Cách thức trả thưởng bằng đóng góp cho quỹ từ thiện: PM cho tôi yêu cầu của bạn.

Quy định khác: không giới hạn số câu đối nộp tham gia của mỗi tài khoản (khỏi mất công lập nhiều nick ảo)
Sửa bởi CaspianPrince: 02/02/2016 - 23:28
Trích dẫn

kidvn's Photo kidvn 03/02/2016

Hic. Câu đối này ngoài việc biết luật đối ra còn phải giỏi tử vi. Hiuhiu. Khó ghê!!!

Chữ hán thì cháu ngu nhất. Hic. Không hiểu sao đọc câu đối của bác lại hiểu nôm na là "Mở lời xem năm mới dùng tứ linh. Thích cưỡi ngựa mang tài lộc quay về". Hị hị

Và vì hiểu nôm na như vậy nên cháu chỉ nghĩ dùng thiên cơ để đối lại mà tiếc là cháu mù tịt về tử vi nên không nghĩ ra cách cục gì hay bộ sao nào tương ứng để đối. Hic

Mà cháu nghĩ cháu hiểu chưa đúng. Chỉ là giải thưởng của bác hấp dẫn quá đi. Hihi

P/s: mong sao có người giành được giải thưởng.
Sửa bởi kidvn: 03/02/2016 - 13:37
Trích dẫn

kidvn's Photo kidvn 03/02/2016

Thiệt tình cái giải thưởng của bác hấp dẫn quá làm cháu cầm lòng không đặng.

Nên thôi cháu xin tham gia đối. Dù đúng dù sai cũng cho vui và khỏi... tiếc. Hihi

Vế đối của cháu là:

"Tiểu khải Thiên Cơ, kiến minh niên, dụng bát bát. Hỷ thừa Bạch Hổ, hội Long, Cái phù nhân lai".

>.< cháu dốt nên có sai mong bác đừng cười ạh. >.<
Trích dẫn

ThaoLinh's Photo ThaoLinh 03/02/2016

Mình lại hiểu nghĩa là:
Mở cửa lớn đón năm mới tuổi 44,thích như ngựa chạy nhanh mang song lộc lại về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ngonngon's Photo ngonngon 03/02/2016

tưởng có chữ thuần việt thì ngọ nguậy tí cho có không khí mà biết đâu lại được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, chứ chữ hán việt thì toi ngay từ vòng gửi xe
hóng
Trích dẫn

kidvn's Photo kidvn 03/02/2016

 ThaoLinh, on 03/02/2016 - 15:58, said:

Mình lại hiểu nghĩa là:
Mở cửa lớn đón năm mới tuổi 44,thích như ngựa chạy nhanh mang song lộc lại về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cũng có thể bạn hiểu đúng vì chữ hán thì nhiều nghĩa và cùng một chữ đọc giống nhau mà viết khác nhau. Nên khi viết ra hán việt thì còn tùy vào chủ ý của người viết nữa.

Về "tứ tứ" trong câu đối trên vì có chữ "hành" đằng trước nên mình mới đoán là tứ linh tứ tượng. nếu sau chữ "hành" mà có chữ "niên", ví dụ như "hành niên tứ tứ" thì mình sẽ đoán "tứ tứ" là tuổi giống như bạn.

Nhưng dù sao mình thấy cách lý giải của bạn trong câu đối này hợp lý hơn mình.^^

Mình sai rồi. Hiu hiu
Trích dẫn

kidvn's Photo kidvn 03/02/2016

Vì bác chủ top cho nộp nhiều vế đối. Nên cháu xin đối thêm một lần nữa. Chỉ thay đổi một chữ thôi ạh.

Cháu xin đối là

" Tiểu khải Thiên Cơ, kiến minh niên lịch bát bát. Hỷ thừa Bạch Hổ, hội Long, Cái phù nhân lai."
Sửa bởi kidvn: 03/02/2016 - 18:52
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 03/02/2016

Đề đối: Đại khai cự môn, khán tân niên hành tứ tứ. Khoái kỵ thiên mã, tải song lộc triều viên lai.

Làm ơn giảng nghĩa thêm .
Sửa bởi Hoa Cái: 03/02/2016 - 22:16
Trích dẫn

CaspianPrince's Photo CaspianPrince 03/02/2016

 Hoa Cái, on 03/02/2016 - 19:32, said:

Đề đối: Đại khai cự môn, khán tân niên hành tứ tứ. Khoái kỵ thiên mã, tải song lộc triều viên lai.

Làm ơng giảng nghĩa thêm .

Ý nôm na là: Mở toang cánh cửa lớn, nhìn thấy năm mới là 2016 (4x4=16). Cưỡi ngựa thật nhanh, chở cả vàng lẫn bạc (~ 2 thứ lộc) từ bên ngoài mang về.
Sửa bởi CaspianPrince: 03/02/2016 - 20:08
Trích dẫn

quangdct's Photo quangdct 03/02/2016

Sao không thấy anh QuachNgocBoi nhỉ?
Các cụ thiên, bách tuế đức cao vọng trọng chắc là không lộ diện đối lại rồi.
Chữ Hán mới viết chưa qua ba chữ nên ngồi hóng vậy.
Tết về ai chẳng muốn viết 1 hai vế đối cho vui cửa vui nhà
Trích dẫn

kidvn's Photo kidvn 03/02/2016

Đúng là dốt tử vi nên đối mò mà. Hic. Cháu cứ nghĩ Cự Môn là thị phi, là lời nói. Té ra nó là cánh cửa. Hic hic.

Cháu nghĩ thế nên mang Thiên Cơ là trí tuệ ra đối (do cháu chỉ biết ý nghĩa đó của thiên cơ).

Bác đối mở rộng cánh cửa mà cháu lại đối hé mở trí tuệ. Éc éc éc. xí hổ quá>.<

Mà Thiên cơ biểu tượng cho cái gì có ai biết chỉ cho cháu với ạh? Cháu cảm ơn!

 CaspianPrince, on 03/02/2016 - 20:07, said:



Ý nôm na là: Mở toang cánh cửa lớn, nhìn thấy năm mới là 2016 (4x4=16). Cưỡi ngựa thật nhanh, chở cả vàng lẫn bạc (~ 2 thứ lộc) từ bên ngoài mang về.

Thật sự cháu không nghĩ câu đối này lại có ý nghĩa như vậy. Hiu hiu. Đúng là dốt mà.

Cháu chạy đây. >.<
Trích dẫn

quangdct's Photo quangdct 03/02/2016

Nghỉ Tết về quê, lương thưởng ít, vợ không nói gì nên đành mượn chủ đề này viết lên nỗi lòng chờ mọi người vào đối để lĩnh phần thưởng đầu năm.
Tết cái con khỉ, người thân bỗng hoá kẻ dưng
Trích dẫn

kidvn's Photo kidvn 03/02/2016

Hic. Cháu đã mất cả buổi trưa ngồi đoán mò. Nên cháu cũng muốn nói ý vế đối của cháu. >.<

Đại ý là: hé mở trí tuệ, nhìn thấy sang năm 16. Hoan hỷ cưỡi Bạch Hổ, cùng Thanh Long, Hoa Cái giúp đỡ tha nhân.

Cháu xin hết ạh! Hic
Sửa bởi kidvn: 03/02/2016 - 21:34
Trích dẫn

Quách Ngọc Bội's Photo Quách Ngọc Bội 03/02/2016

 quangdct, on 03/02/2016 - 20:30, said:

Sao không thấy anh QuachNgocBoi nhỉ?
Các cụ thiên, bách tuế đức cao vọng trọng chắc là không lộ diện đối lại rồi.
Chữ Hán mới viết chưa qua ba chữ nên ngồi hóng vậy.
Tết về ai chẳng muốn viết 1 hai vế đối cho vui cửa vui nhà

Giờ tôi đã đọc được topic này vì cuối năm bận quá ít vào diễn đàn.

Câu đề đối hay và quá khó, nhất là vế đầu có chơi chữ vì "Đại" và "Cự" đều có nghĩa là To Lớn nên nó bó cho câu ứng đối, tôi vừa nghĩ ra dùng "Xuất" và "Sinh" để đối lại, nhưng lấy Tràng Sinh là phụ tinh để đối với Cự Môn là chính tinh thì đạt về ý nghĩa nhưng chưa cân xứng vai vế.
Vế sau của câu đề đối không khó lắm, nhưng cần nghĩ thêm chút đã

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

baphai's Photo baphai 04/02/2016

Để đối được câu đối này không phải dễ, đòi hỏi người đó phải uyên thâm Hán học và phải giỏi Tử Vi và Dịch lý. Tôi chỉ nêu một vài ý nghĩ ở khía cạnh huyền học, như sau:
Vế đối: “Đại khai cự môn, khán tân niên, hành tứ tứ khoái kỵ thiên mã, tải song lộc triều viên lai”
Tôi thấy chữ “đại” và “cự” đều có nghĩa là lớn, Cự Môn là một chính tinh trong Tử Vi cho nên ứng với chữ ‘đại”, khai là cửa Khai trong bát môn, tức là ở cung Càn, mà Càn vi thiên môn tức là cung Tuất. Vậy cụm từ này ý tác giả muốn nói rằng Cự Môn trấn tại Tuất. Thế thì cung đối ứng là Thìn, là cửa Đỗ, là địa hộ, là cung Tốn, là sao tứ lục Văn Khúc.Vậy chúng ta có thể tìm một sao nào trong khoa Tử Vi, ứng với cửa Đỗ để đối lại cụm từ “Đại khai cự môn” cho chuẩn.
Cụm từ “hành tứ tứ, khoái kỵ thiên mã” cũng có thể hiểu là năm 2016 (4x4= 16) hoặc người có cặp tuổi 44 thì năm 2016 sẽ có Thiên Mã hội tụ tại cung Dần, tức là tiểu hạn trấn tại Dần, mà người năm nay được 44t không ai khác hơn là nam giới, tuổi Quý Sửu (vì người nữ tuổi Quý Sửu không thể có tiểu hạn rơi tại Dần được).
Cụm từ: “tải song lộc triều viên lai” có nghĩa là chở vàng bạc từ ngoài về, tức ý muốn nói L.Thiên Mã đối xung hoặc tam chiếu với cung tọa thủ (nơi có lưu Thiên Mã) là cung Tài hoặc cung Di. Điều này cũng dễ cho ta biết là cung tiểu hạn chính là cung an Mệnh – Thân. “Kỵ thiên mã” tức là người cưỡi ngựa, ý nói rằng người và ngựa cùng một cung, người ấy năm nay 44t ở tuổi lập thân nên mới đoán chắc là cung tiểu hạn chính là cung Mệnh Thân.
Thêm vào đó ta thấy sao Tứ lục tại Thìn chính là sao Văn Khúc, mà Văn Khúc thì an theo giờ sinh, chỉ có giờ Tý thì mới an sao Văn Khúc ở Thìn cho nên người này sinh vào giờ Tý.
Sau khi phân tích chi tiết những ý tưởng của câu đối, để có sao Cự Môn tại Tuất, Văn Khúc tại Thìn, có cung mệnh Thân tại Dần… tôi suy được rằng người này là nam giới, sinh vào giờ Tý, ngày 17 tháng giêng, năm Quý Sửu. Chúng ta lập câu đối sẽ lấy ý tưởng các vì sao trong lá số người này, sẽ có sự ứng hợp vậy.
Trích dẫn


1 2 3