Xót lòng trẻ vùng cao ‘trần truồng’ trong...
NhuCuongTran
27/01/2016
Người H'Mông
28/01/2016
nguoiHmong, on 27/01/2016 - 01:10, said:
Đến chiều tối 26/1/2016 là đã có 27.000 con trâu bò chết được báo về cục chăn nuôi.
Nhiều nơi bà con không biết báo cáo để nhận hỗ trợ nên số lượng thực tế có thể còn cao hơn báo cáo.
Theo dự báo thì số lượng còn tăng hơn nữa vào ngày mai.
Nhiều nơi bà con không biết báo cáo để nhận hỗ trợ nên số lượng thực tế có thể còn cao hơn báo cáo.
Theo dự báo thì số lượng còn tăng hơn nữa vào ngày mai.
Rất xin lỗi mọi người, 2.700 con (hai ngàn bảy trăm con), không phải hai mươi bảy ngàn. Đêm đông rét quá không ngủ được, mắt nhắm mắt mở gõ sai, lại mang tiếng tung hoang tin.
Cập nhật đến cuối ngày 27/1/2016 là 3.700 con trâu bò đã bị chết vì đợt rét cực đoan này, dự báo là con số này chưa dừng ở đây.
Hoa Cái
28/01/2016
@PMK
Ai thích gì thì làm thế đó .
Không ai dại đem tiền cho từ thiện sai chỗ khi đưa cho PMK dùng cho mục đích riêng như vụ PMU . Cứ đọc 2 đại danh PMU và PMK là tôi rung lên vì sợ .
Đuong xa' xa xôi tuy hiểm trở nhưng không ngại bằng lòng người tham hiểm khó lường .
Ai đó nói cho tôi biết làm sao có thể giu'p đở đến nơi đến chốn để tôi vận động bạn bè đóng góp ? Ngoại trừ PMK thì không có uy tín với tôi !
ÔI !
Sửa bởi Hoa Cái: 28/01/2016 - 08:04
Ai thích gì thì làm thế đó .
Không ai dại đem tiền cho từ thiện sai chỗ khi đưa cho PMK dùng cho mục đích riêng như vụ PMU . Cứ đọc 2 đại danh PMU và PMK là tôi rung lên vì sợ .
Đuong xa' xa xôi tuy hiểm trở nhưng không ngại bằng lòng người tham hiểm khó lường .
Ai đó nói cho tôi biết làm sao có thể giu'p đở đến nơi đến chốn để tôi vận động bạn bè đóng góp ? Ngoại trừ PMK thì không có uy tín với tôi !
ÔI !
Sửa bởi Hoa Cái: 28/01/2016 - 08:04
NhuCuongTran
28/01/2016
Hoa Cái, on 28/01/2016 - 08:01, said:
Ai đó nói cho tôi biết làm sao có thể giu'p đở đến nơi đến chốn để tôi vận động bạn bè đóng góp ?
Cháu có đưa link tham khảo phía trên đó bác. Bác thử tìm hiểu xem sao, nếu cảm thấy tin tưởng bác Hoa Cái cũng có thể đóng góp giúp đỡ các em bé vùng cao. Nhưng cháu nghĩ cũng không cần vận động bạn bè đâu, vạn sự tùy duyên bác ạ.
Mỗi người có tấm lòng với quê hương đều có cách riêng của mình để "thể hiện" và "thực hiện". Người chọn con đường này, người chọn con đường khác. Bản thân cháu thì tự thấy mình chưa đủ sức làm việc lớn, lại có lòng ích kỷ cá nhân khi đặt gia đình, chồng con lên trên hết. Cháu vẫn đang tích lũy dần dần những thứ cần thiết, đến một thời điểm "đủ", cháu sẽ thực hiện những việc mình nghĩ là cần phải làm
PS: Đoạn sau là cháu nói lảm nhảm do ảnh hưởng mấy hôm rồi nghe ông xã nói chuyện "thời sự", không liên quan gì đến đoạn trên ạ
Sửa bởi NhuCuongTran: 28/01/2016 - 09:11
Hoa Cái
29/01/2016
Bị ám ảnh bởi đôi mắt trong veo đượm buồn của bé gái vùng cao
Hình ảnh một bé gái dân tộc mặc chiếc áo rách đứng nhận quà từ thiện được chia sẻ nhiều trên Facebook. Nhiều người trong đó có tôi bị ám ảnh bởi đôi mắt này.
Đôi mắt to tròn, trong veo, ngây thơ nhưng thoáng chút đượm buồn.
Trong thời tiên giá rét, bé đang mặc một chiếc áo rách mỏng manh khi đứng nhận quà từ thiện cho các hộ dân ở vùng cao của các tình nguyện viên.
Một vẻ đẹp hút hồn và khiến nhiều người suy ngẫm!
Hình ảnh một bé gái dân tộc mặc chiếc áo rách đứng nhận quà từ thiện được chia sẻ nhiều trên Facebook. Nhiều người trong đó có tôi bị ám ảnh bởi đôi mắt này.
Đôi mắt to tròn, trong veo, ngây thơ nhưng thoáng chút đượm buồn.
Trong thời tiên giá rét, bé đang mặc một chiếc áo rách mỏng manh khi đứng nhận quà từ thiện cho các hộ dân ở vùng cao của các tình nguyện viên.
Một vẻ đẹp hút hồn và khiến nhiều người suy ngẫm!
NgocHoaVT
30/01/2016
Hoa Cái, on 29/01/2016 - 10:07, said:
Một vẻ đẹp hút hồn và khiến nhiều người suy ngẫm!
"Chẳng có ban ngành nào, đoàn thể nào đưa ra phương án vận động giúp dân. Chẳng có đoàn thanh niên, hội phụ nữ nào đi quyên góp quần áo, giày dép, chăn màn cũ trong dân để kịp thời đưa đến cho các chị, các em. Chẳng có cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận nào đi vận động xã hội hoá cho những hộ có gia súc bị chết. Nhưng họ lại nhiệt tình đến từng cơ quan vận động tiền để bắn pháo hoa!"
Thuốc Đắng giã tật, sự thật mất lòng !
Dân nghèo họ chẳng còn gì nữa mà mất !