Câu đối tết
nganbinh
17/01/2016
Em đối cho vui:
Hoa đào nở, nhà ông thầy bói già, đón khách đến xem "Sao".
Hoa đào nở, nhà ông thầy bói già, đón khách đến xem "Sao".
phuctinh
17/01/2016
PT xin góp vui, cũng thay lời chúc đầu năm tới bác Minhminh và tất cả mọi người ở đây!
Câu đối, ngày xuân, vui năm mới,
Diễn đàn, mấy chữ, thử sức chơi :
"Vui Xuân mừng già mừng trẻ mừng phúc thọ,
Đón Tết chúc khỏe chúc tài chúc an khang."
Có thể viết lại thành:
"Vui Xuân đón Tết,
Mừng già chúc khỏe,
Mừng trẻ chúc tài,
Mừng phúc thọ, chúc an khang!"
PT cũng có một vế ra, nhưng chưa nghĩ được vế đối ưng ý: "Sắc đào thắm, nét mai vàng, hân hoan ngày Tết, xuân tràn nơi nơi.
Câu đối, ngày xuân, vui năm mới,
Diễn đàn, mấy chữ, thử sức chơi :
"Vui Xuân mừng già mừng trẻ mừng phúc thọ,
Đón Tết chúc khỏe chúc tài chúc an khang."
Có thể viết lại thành:
"Vui Xuân đón Tết,
Mừng già chúc khỏe,
Mừng trẻ chúc tài,
Mừng phúc thọ, chúc an khang!"
PT cũng có một vế ra, nhưng chưa nghĩ được vế đối ưng ý: "Sắc đào thắm, nét mai vàng, hân hoan ngày Tết, xuân tràn nơi nơi.
kidvn
18/01/2016
phuctinh, on 17/01/2016 - 19:12, said:
PT xin góp vui, cũng thay lời chúc đầu năm tới bác Minhminh và tất cả mọi người ở đây!
Câu đối, ngày xuân, vui năm mới,
Diễn đàn, mấy chữ, thử sức chơi :
"Vui Xuân mừng già mừng trẻ mừng phúc thọ,
Đón Tết chúc khỏe chúc tài chúc an khang."
Có thể viết lại thành:
"Vui Xuân đón Tết,
Mừng già chúc khỏe,
Mừng trẻ chúc tài,
Mừng phúc thọ, chúc an khang!"
PT cũng có một vế ra, nhưng chưa nghĩ được vế đối ưng ý: "Sắc đào thắm, nét mai vàng, hân hoan ngày Tết, xuân tràn nơi nơi.
Câu đối, ngày xuân, vui năm mới,
Diễn đàn, mấy chữ, thử sức chơi :
"Vui Xuân mừng già mừng trẻ mừng phúc thọ,
Đón Tết chúc khỏe chúc tài chúc an khang."
Có thể viết lại thành:
"Vui Xuân đón Tết,
Mừng già chúc khỏe,
Mừng trẻ chúc tài,
Mừng phúc thọ, chúc an khang!"
PT cũng có một vế ra, nhưng chưa nghĩ được vế đối ưng ý: "Sắc đào thắm, nét mai vàng, hân hoan ngày Tết, xuân tràn nơi nơi.
Đối:
Màu mắt biếc, khóe môi hồng, ngập tràn hương sắc, rộn ràng vui xuân.
Đọc câu đối của bạn thích quá. Cho m bon chen với. Đừng cười nha. >.<
Sửa bởi kidvn: 18/01/2016 - 12:11
kidvn
18/01/2016
Hoặc là
Bánh tét xanh, câu đối đỏ, tưng bừng đón Tết, nồng nàn hương Xuân.
^^
Sửa bởi kidvn: 18/01/2016 - 12:22
Bánh tét xanh, câu đối đỏ, tưng bừng đón Tết, nồng nàn hương Xuân.
^^
Sửa bởi kidvn: 18/01/2016 - 12:22
phuctinh
18/01/2016
kidvn, on 18/01/2016 - 12:06, said:
Đối:
Màu mắt biếc, khóe môi hồng, ngập tràn hương sắc, rộn ràng vui xuân.
Đọc câu đối của bạn thích quá. Cho m bon chen với. Đừng cười nha. >.<
Màu mắt biếc, khóe môi hồng, ngập tràn hương sắc, rộn ràng vui xuân.
Đọc câu đối của bạn thích quá. Cho m bon chen với. Đừng cười nha. >.<
kidvn, on 18/01/2016 - 12:20, said:
Hoặc là
Bánh tét xanh, câu đối đỏ, tưng bừng đón Tết, nồng nàn hương Xuân.
^^
Bánh tét xanh, câu đối đỏ, tưng bừng đón Tết, nồng nàn hương Xuân.
^^
Vui thôi mà, có chi mà cười. Lần đầu làm câu đối đấy, thấy topic này nên tôi mới tra xem luật nó thế nào . Tôi mê phim cổ trang TQ , trong phim người ta đối chữ thì tôi lấy làm ngưỡng mộ lắm (dù bít là dựng trước). Nên nếu thấy tôi cười thì bạn hãy cười to hơn tôi là được hem .
MoneyTalks
19/01/2016
kidvn
19/01/2016
phuctinh, on 18/01/2016 - 22:45, said:
Vui thôi mà, có chi mà cười. Lần đầu làm câu đối đấy, thấy topic này nên tôi mới tra xem luật nó thế nào . Tôi mê phim cổ trang TQ , trong phim người ta đối chữ thì tôi lấy làm ngưỡng mộ lắm (dù bít là dựng trước). Nên nếu thấy tôi cười thì bạn hãy cười to hơn tôi là được hem .
Kkk. Ừ. Vui thui mà. Như câu bánh tét xanh, câu đối đỏ.... của m ấy. Nó chưa đúng. Cơ mà kệ chứ. Miễn m thấy zui là được phải k b!? Hihi
Tết chỉ thích về quê xem gói bánh chưng. Vì nhỏ lớn m chưa từng được xem. Rồi ra chợ quất dòm mí ông mí bác chọn đào ngũ phúc, quất tam đa, rồi mai gì gì đó. Hóng hớt nên vui lắm. Hihi
quangdct
19/01/2016
QuachNgocBoi, on 16/01/2016 - 18:50, said:
QNB ngồi thơ thẩn nghĩ ra câu đối mà chưa biết nên đối lại như thế nào
Bính Thân tới, bày tỏ ý tu thân dưỡng tính, tự mình luyện hỏa hầu tiêu tức vô vi.
Bính Thân tới, bày tỏ ý tu thân dưỡng tính, tự mình luyện hỏa hầu tiêu tức vô vi.
Ặc ặc, anh QuachNgocBoi ra vế đối hiểm quá. Thôi từ giờ tới Tết cố gắng tìm xem có ý nào để đối lại cho chỉnh vậy
- Bính Thân - tu thân - Hỏa hầu (Bính chứa bộ Hỏa), Thân Hầu Khỉ.
- Tu thân dưỡng tính, tiêu tức vô vi (gần như điển tích).
Sửa bởi quangdct: 19/01/2016 - 09:52
quangdct
19/01/2016
Quách Gia tử, bình sinh chí tề gia trị quốc, ngày đêm vì nước nhà cúc cung tận tụy
Sửa bởi quangdct: 19/01/2016 - 10:23
Sửa bởi quangdct: 19/01/2016 - 10:23
vietnamconcrete
19/01/2016
Vô Thường
19/01/2016
Ất mùi gặm cỏ nơi hoang địa
Bính thân hầu tử thấu vườn đào.
Sửa bởi Vô Thường: 19/01/2016 - 10:59
Bính thân hầu tử thấu vườn đào.
Sửa bởi Vô Thường: 19/01/2016 - 10:59
khongco
19/01/2016
QuachNgocBoi, on 16/01/2016 - 18:50, said:
QNB ngồi thơ thẩn nghĩ ra câu đối mà chưa biết nên đối lại như thế nào
Bính Thân tới, bày tỏ ý tu thân dưỡng tính, tự mình luyện hỏa hầu tiêu tức vô vi.
Bính Thân tới, bày tỏ ý tu thân dưỡng tính, tự mình luyện hỏa hầu tiêu tức vô vi.
Mậu Ngọ hành, cảm nhận còn ý mã tâm viên, mong muốn học điền ly chiết khảm kim đan.
QuachNgocBoi, on 16/01/2016 - 18:50, said:
QNB ngồi thơ thẩn nghĩ ra câu đối mà chưa biết nên đối lại như thế nào
Bính Thân tới, bày tỏ ý tu thân dưỡng tính, tự mình luyện hỏa hầu tiêu tức vô vi.
Bính Thân tới, bày tỏ ý tu thân dưỡng tính, tự mình luyện hỏa hầu tiêu tức vô vi.
Mậu Ngọ hành, cảm nhận còn ý mã tâm viên, mong muốn học điền ly chiết khảm kim đan.


