Sự cố
Cuddy
05/08/2011
Hôm qua, Cuddy có cuộc phỏng vấn việc làm và gặp sự cố vừa buồn cười vừa hối hận
Đúng giờ C có mặt tại công ty, nhưng phải ngồi chờ hơi lâu. Giữa chừng, một anh người Mỹ giám đốc điều hành chạy sang sorry vì bận meeting đột xuất với đối tác. Trước giờ C ít khi bị khớp khi phải đối diện với người nước ngoài. Vậy mà khi anh chàng này hỏi thăm giọng mình bị run run Chẳng hiểu tại sao, có lẽ thần khí của anh này có gì đấy
Họp xong, anh ta kết hợp với đồng quản lý Việt Kiều phỏng vấn C. Sau đó, anh ta đưa bài test cho C làm. C hỏi xin giấy nháp nhưng anh ta nói cứ nháp đại trên bài làm đi. Bản tính của C không thích viết bậy lên bài test nên âm thầm lấy card visit của anh ta làm nháp Định bụng khi làm bài test xong sẽ dấu đi card visit. Có 1 câu trong bài test khó nên C để dành cuối cùng. Đến giờ, anh ta vào phòng lấy bài làm thì C tập trung trả lời đại câu kho đó mà quên mất dấu card visit đi. Anh ta nói "Oh, sao em lại viết lên card visit của anh như thế kia?" Lúc đó, không hiểu sao C lại phá ra cười và xin lỗi anh ta. Khi sang phòng khác để người thứ 3 phỏng vấn, C vẫn còn cười
Nhưng sau trận cười là sụ hối hận Về nhà C cảm thấy hối hận vì mình quá đáng làm nháp như thế thể hiện sự không tôn trọng (thật ra C vẫn tôn trọng anh ta, nhưng tính xuề xòa nghĩ card visit chi là một mảnh giấy mà thôi). Cả ngày C cứ bứt rứt khó chịu, có thể tha thứ cho người thì dễ còn khi tha thứ cho bản thân mình thật khó. Cố gắng thoát khỏi trạng thái khó chịu ấy, C gọi điện cho anh chàng ta để xin lỗi lần nữa. Nghe xong, anh ta cười hắc hắc và nói anh ta chỉ nói giỡn với C mà thôi. Nghe xong, nhẹ cả người dù biết có thể mình không được nhận vào làm việc
tối đến C tò mò muốn kiểm tra anh ta là ai. Lên google tìm kiếm thì ra anh ta là trùm tư bản bất động sản người Mỹ cưới vợ con gái tỉ phú người Thái. Lúc này C lại được một trận cười nữa vì người quan trọng như thế kia mà mình lại dám làm nháp lên card visit của người ta
Đúng giờ C có mặt tại công ty, nhưng phải ngồi chờ hơi lâu. Giữa chừng, một anh người Mỹ giám đốc điều hành chạy sang sorry vì bận meeting đột xuất với đối tác. Trước giờ C ít khi bị khớp khi phải đối diện với người nước ngoài. Vậy mà khi anh chàng này hỏi thăm giọng mình bị run run Chẳng hiểu tại sao, có lẽ thần khí của anh này có gì đấy
Họp xong, anh ta kết hợp với đồng quản lý Việt Kiều phỏng vấn C. Sau đó, anh ta đưa bài test cho C làm. C hỏi xin giấy nháp nhưng anh ta nói cứ nháp đại trên bài làm đi. Bản tính của C không thích viết bậy lên bài test nên âm thầm lấy card visit của anh ta làm nháp Định bụng khi làm bài test xong sẽ dấu đi card visit. Có 1 câu trong bài test khó nên C để dành cuối cùng. Đến giờ, anh ta vào phòng lấy bài làm thì C tập trung trả lời đại câu kho đó mà quên mất dấu card visit đi. Anh ta nói "Oh, sao em lại viết lên card visit của anh như thế kia?" Lúc đó, không hiểu sao C lại phá ra cười và xin lỗi anh ta. Khi sang phòng khác để người thứ 3 phỏng vấn, C vẫn còn cười
Nhưng sau trận cười là sụ hối hận Về nhà C cảm thấy hối hận vì mình quá đáng làm nháp như thế thể hiện sự không tôn trọng (thật ra C vẫn tôn trọng anh ta, nhưng tính xuề xòa nghĩ card visit chi là một mảnh giấy mà thôi). Cả ngày C cứ bứt rứt khó chịu, có thể tha thứ cho người thì dễ còn khi tha thứ cho bản thân mình thật khó. Cố gắng thoát khỏi trạng thái khó chịu ấy, C gọi điện cho anh chàng ta để xin lỗi lần nữa. Nghe xong, anh ta cười hắc hắc và nói anh ta chỉ nói giỡn với C mà thôi. Nghe xong, nhẹ cả người dù biết có thể mình không được nhận vào làm việc
tối đến C tò mò muốn kiểm tra anh ta là ai. Lên google tìm kiếm thì ra anh ta là trùm tư bản bất động sản người Mỹ cưới vợ con gái tỉ phú người Thái. Lúc này C lại được một trận cười nữa vì người quan trọng như thế kia mà mình lại dám làm nháp lên card visit của người ta