Thử tài Xương Khúc.
fullhouse
15/12/2015
Các bác ơi, bố con gái em cũng có cách Tướng Liêm Lộc tại Mệnh tuổi Giáp thì liệu có trường hợp sẽ tu thân vì đã có vợ, có con không các bác huhu?
Quách Ngọc Bội
15/12/2015
NgoaLong, on 15/12/2015 - 12:35, said:
Về phần chú giải 2 câu Phú ấy thì sách bình giảng rất lê thê, thêm rất nhiều tinh đẩu khác vào để nói, để tạo thành kết cấu thê thảm như thế.
Còn phần QNB giải thích 2 câu Phú đó ngược với phần "Tử Vi Cốt Tủy Phú chú giải" mà NL đọc được, tức là NL đọc thấy nói câu đầu về Đặng Thông thì Đại Hao hội với Không Kiếp rồi thêm hung sát tinh chiếu, còn câu sau về Trọng Ni thì Thiên Thương gặp Đại Hao và thêm hung sát.
Nói chung, về sao "Đại Hao" thì NL có cái nhìn thế này: Xét về 2 câu Phú thì đúng là không hợp lý khi đối với nhau. Nhưng có 2 điều làm NL thấy không thuyết phục việc "Đại Hao" là 1 con sao khác (tức là ngoài những sao trong Tử Vi thông thường mà mọi người hiện đang dùng) như QNB nói, bởi:
1. Sự tồn tại của câu: "Thiên Thương gia ác diệu, Trọng Ni tuyệt lương Đặng Thông vong" dù rằng câu này nghe không êm tai cho lắm.
2. Quan trọng hơn là, 2 câu: "Đặng Thông ngạ tử vận phùng Đại Hao chi hương // Phu Tử tuyệt lương hạn đáo Thiên Thương chi nội" theo thể thơ thì là thuộc "Cốt Tủy Phú" (tra cũng cho thấy vậy), mà "Cốt Tủy Phú" mà mọi người biết qua được là từ bộ "Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư" do La Hồng Tiên biên soạn. Nếu nguyên tác của bài "Cốt Tủy Phú" là của Trần Đoàn thì chữ "Đại Hao" trong câu Phú ấy khó có thể là 1 con sao khác nằm ngoài 93 sao được cho là trong bộ "Tử Vi Chính Nghĩa" của Trần Đoàn. Còn nếu bài "Cốt Tủy Phú" do La Hồng Tiên cải biên hoặc lập thành thì cũng có thể thu nạp một số thần sát khác vào, nhưng theo những gì ghi nhận cho thấy (theo chổ NL biết) ngay cả trong bộ "Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư" cũng không có con sao nào gọi là "Đại Hao" như QNB đề cập. Nếu trong bài Phú hoặc câu Phú nói về tinh đẩu/thần sát nào đó, mà trong hệ thống kinh điển trong khoa ấy hoặc trong bộ sách ấy lại không tồn tại hoặc không dùng nó thì hoàn toàn vô nghĩa.
Về câu Phú Nôm của nhà ta về "Tướng ngộ Lộc xung trung tọa", dù không biết tác giả câu Phú đó có ý cao xa vậy hay không, nhưng với cách cục QNB đưa ra thì cho thấy "cửa mận đào" rất rõ!
Còn phần QNB giải thích 2 câu Phú đó ngược với phần "Tử Vi Cốt Tủy Phú chú giải" mà NL đọc được, tức là NL đọc thấy nói câu đầu về Đặng Thông thì Đại Hao hội với Không Kiếp rồi thêm hung sát tinh chiếu, còn câu sau về Trọng Ni thì Thiên Thương gặp Đại Hao và thêm hung sát.
Nói chung, về sao "Đại Hao" thì NL có cái nhìn thế này: Xét về 2 câu Phú thì đúng là không hợp lý khi đối với nhau. Nhưng có 2 điều làm NL thấy không thuyết phục việc "Đại Hao" là 1 con sao khác (tức là ngoài những sao trong Tử Vi thông thường mà mọi người hiện đang dùng) như QNB nói, bởi:
1. Sự tồn tại của câu: "Thiên Thương gia ác diệu, Trọng Ni tuyệt lương Đặng Thông vong" dù rằng câu này nghe không êm tai cho lắm.
2. Quan trọng hơn là, 2 câu: "Đặng Thông ngạ tử vận phùng Đại Hao chi hương // Phu Tử tuyệt lương hạn đáo Thiên Thương chi nội" theo thể thơ thì là thuộc "Cốt Tủy Phú" (tra cũng cho thấy vậy), mà "Cốt Tủy Phú" mà mọi người biết qua được là từ bộ "Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư" do La Hồng Tiên biên soạn. Nếu nguyên tác của bài "Cốt Tủy Phú" là của Trần Đoàn thì chữ "Đại Hao" trong câu Phú ấy khó có thể là 1 con sao khác nằm ngoài 93 sao được cho là trong bộ "Tử Vi Chính Nghĩa" của Trần Đoàn. Còn nếu bài "Cốt Tủy Phú" do La Hồng Tiên cải biên hoặc lập thành thì cũng có thể thu nạp một số thần sát khác vào, nhưng theo những gì ghi nhận cho thấy (theo chổ NL biết) ngay cả trong bộ "Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư" cũng không có con sao nào gọi là "Đại Hao" như QNB đề cập. Nếu trong bài Phú hoặc câu Phú nói về tinh đẩu/thần sát nào đó, mà trong hệ thống kinh điển trong khoa ấy hoặc trong bộ sách ấy lại không tồn tại hoặc không dùng nó thì hoàn toàn vô nghĩa.
Về câu Phú Nôm của nhà ta về "Tướng ngộ Lộc xung trung tọa", dù không biết tác giả câu Phú đó có ý cao xa vậy hay không, nhưng với cách cục QNB đưa ra thì cho thấy "cửa mận đào" rất rõ!
Cái đoạn được bôi xanh ấy là trích ra từ phần "Đẩu Số Cốt Tủy Phú chú giải" ở sách TVĐS Toàn Thư mà.
Còn dưới đây là trong TVĐS Toàn Tập nè:
Trích dẫn
45. An Đại Hao quyết
Thử kỵ Dương đầu thượng,
Ngưu sân Mã bất canh,
Hổ tăng Kê uế đoản,
Thỏ oán Hầu bất bình,
Long hiềm Trư diện hắc,
Xà kinh Khuyển phệ thanh,
Hữu nhân phạm thử sát, (người nào phạm sát tinh ấy)
Tài thực tán linh đình. (Tiền tài y thực tiêu tán điêu linh)
Cũng đều lấy Địa Chi năm sinh làm chủ, giả như người sinh năm Tý thì an Đại Hao tại cung Mùi. Ngoài ra cứ phỏng theo đó.
...
64. Luận đảo hạn (luận về hạn đổ vỡ thất bại)
Đại hạn lưu niên Đại Hao cung,
Cánh gia Lộc đảo tất nhiên hung,
Thụy đáo minh chung mộng đoạn xứ,
Anh hùng hào kiệt nhất tràng không,
(Đại hạn với lưu niên vào cung có Đại Hao
Lại thêm gặp hạn "Lộc đảo" tất nhiên sẽ hung hiểm
Ngủ đến lúc tiếng chuông gọi hồn kêu
Anh hùng hào kiệt một cuộc cũng thành không).
...
Đặng Thông ngạ tử vận phùng Đại Hao chi hương,
Phu Tử tuyệt lương hạn đáo Thiên Thương chi nội.
(Đặng Thông chết đói là do vận gặp chỗ của Đại Hao,
Khổng Tử bị hết sạch lương thảo là vì hạn vào trong chỗ của Thiên Thương).
[Mệnh mà an tại Tý cung, nhị hạn đi tới hoặc giáp với chỗ đó (chỗ của Thiên Thương), có Đại Hao và gặp thêm các ác diệu thì đói kém, hao phá, chết đói.
Đoán như câu trên].
Thử kỵ Dương đầu thượng,
Ngưu sân Mã bất canh,
Hổ tăng Kê uế đoản,
Thỏ oán Hầu bất bình,
Long hiềm Trư diện hắc,
Xà kinh Khuyển phệ thanh,
Hữu nhân phạm thử sát, (người nào phạm sát tinh ấy)
Tài thực tán linh đình. (Tiền tài y thực tiêu tán điêu linh)
Cũng đều lấy Địa Chi năm sinh làm chủ, giả như người sinh năm Tý thì an Đại Hao tại cung Mùi. Ngoài ra cứ phỏng theo đó.
...
64. Luận đảo hạn (luận về hạn đổ vỡ thất bại)
Đại hạn lưu niên Đại Hao cung,
Cánh gia Lộc đảo tất nhiên hung,
Thụy đáo minh chung mộng đoạn xứ,
Anh hùng hào kiệt nhất tràng không,
(Đại hạn với lưu niên vào cung có Đại Hao
Lại thêm gặp hạn "Lộc đảo" tất nhiên sẽ hung hiểm
Ngủ đến lúc tiếng chuông gọi hồn kêu
Anh hùng hào kiệt một cuộc cũng thành không).
...
Đặng Thông ngạ tử vận phùng Đại Hao chi hương,
Phu Tử tuyệt lương hạn đáo Thiên Thương chi nội.
(Đặng Thông chết đói là do vận gặp chỗ của Đại Hao,
Khổng Tử bị hết sạch lương thảo là vì hạn vào trong chỗ của Thiên Thương).
[Mệnh mà an tại Tý cung, nhị hạn đi tới hoặc giáp với chỗ đó (chỗ của Thiên Thương), có Đại Hao và gặp thêm các ác diệu thì đói kém, hao phá, chết đói.
Đoán như câu trên].
Hoa Cái, on 15/12/2015 - 10:18, said:
Văn Xương cư Di có khác hay có mạnh như Văn Xương cư Mệnh hay không ?
Xin lấy 1 ví dụ cụ thể:
Mệnh cư Hợi có Thái Âm gặp Xương từ Tị hướng về : người này có khiếu văn chương ? So như thế nào với 1 người mệnh cư Dậu có Thiên Phủ gặp Xương ?
Vấn đe^` đặt ra liên quan đến cái bài viết của NgoaLong và Quách .
Xin lấy 1 ví dụ cụ thể:
Mệnh cư Hợi có Thái Âm gặp Xương từ Tị hướng về : người này có khiếu văn chương ? So như thế nào với 1 người mệnh cư Dậu có Thiên Phủ gặp Xương ?
Vấn đe^` đặt ra liên quan đến cái bài viết của NgoaLong và Quách .
Xét về cảm thụ văn chương thì chắc khó có Cách nào vượt qua được Minh Châu Xuất Hải gia Xương Khúc Khôi Việt. Bởi vì bản thân cách này còn có ảnh hưởng rất mạnh bởi Dương Lương Xương Khúc tụ hội.
Nhưng mà như ví dụ trên thì lại có khác:
Giả sử cả 2 người đều cùng Bản Mệnh = Thủy hoặc Mộc.
Thái Âm Văn Xương (thiếu Khúc) tại Hợi gia hội Hình Riêu (sinh tháng 3) thì thi tứ dâm tàng là cái chắc, đồng thời Hình Riêu sẽ phá cặp Nhật Nguyệt.
Cái năng khiếu văn chương của Thiên Phủ nó lại có bản chất nằm ở chỗ Thiên Tướng, cho nên chỉ cần hợp Mệnh thì lập tức Tướng hội đủ cả cặp Xương Khúc củng chiếu sẽ phát huy công dụng của cây bút tài hoa. Bản thân Thiên Tướng thì lại không hề có tổn hại gì khi gặp Thiên Hình.
fullhouse, on 15/12/2015 - 13:57, said:
Các bác ơi, bố con gái em cũng có cách Tướng Liêm Lộc tại Mệnh tuổi Giáp thì liệu có trường hợp sẽ tu thân vì đã có vợ, có con không các bác huhu?
Cái cô này ở đâu lại chạy vô nhận xằng cái xấu vậy, mọi người đang bàn về Liêm Tướng ở Tý có Triệt và tuổi Quý cơ mà.
Chồng cô tuổi Giáp thì tốt quá có gì phải khóc lóc.
fullhouse
16/12/2015
QuachNgocBoi, on 15/12/2015 - 21:18, said:
Cái cô này ở đâu lại chạy vô nhận xằng cái xấu vậy, mọi người đang bàn về Liêm Tướng ở Tý có Triệt và tuổi Quý cơ mà.
Chồng cô tuổi Giáp thì tốt quá có gì phải khóc lóc.
Vô Danh Thiên Địa
16/12/2015
fullhouse, on 16/12/2015 - 00:24, said:
Dạ, em ở ngoài cửa xông vào ăn vạ ạ hì. Thì em thấy thầy Bội bảo Triệt và tuổi Quý thì gia thêm phần nghĩa là vốn dĩ cũng đã thích đào mận lắm rồi. Thầy cũng biết đấy, lấy chồng cũng như đánh canh bạc mà em đánh phỏm thì toàn thua nên nếu đúng là vậy thì phải tập xác định trước hì. Thế em xin lỗi các thầy lại cho em đứng hóng ngoài cửa sổ tiếp nhé.
fullhouse
16/12/2015
Tranh thủ các bác cảnh sát còn đi ăn sáng, uống cà phê, cháu vào cháu khóc hu hu tiếp. Nếu ổng keo kẹt vậy thật thì cháu phải chủ động có nguồn thu nhập riêng bác nhỉ? Mẹ cháu bảo hồi xưa bố cháu cũng thế, tiêu gì bắt ghi ra, bây giờ thì hết thế rồi. Nói chung như vậy thì chỉ làm tình cảm giảm đi chứ có được cái gì đâu bác nhỉ?
Vô Danh Thiên Địa
16/12/2015
Ngày xưa mua hàng không có biên nhận mớí mệt chứ bây giờ tiêu gì thì về đưa biên nhận, ai lo cộng sổ sách tính toán thu nhập mới' khổ chứ mình là người tiêu xài thì khổ cái gì. Đang sướng mà không biết còn ở đó hu hu tui hụ còi kêu cảnh sát tớí bây giơ`.
fullhouse
16/12/2015
Hứ, tương lai ổng mà có tiền cháu ứ thèm tiêu tiền của ổng nữa. Đúng là cái đồ keo kẹt, chơi không đẹp, tính toán cả với vợ với con, không còn gì để nói, bo xì. Hì, mới nghĩ thôi mà cháu đã tức rồi.
Thôi, cháu thấy bóng dáng của bác cảnh sát rồi, cháu chạy về với con cháu đây, không gây rối trật tự nơi công đường nữa đâu.
Thôi, cháu thấy bóng dáng của bác cảnh sát rồi, cháu chạy về với con cháu đây, không gây rối trật tự nơi công đường nữa đâu.
Vô Thường
16/12/2015
Thì cứ mỗi lần ổng đòi "tham gia giao thông" thì đòi ổng 5 xịch tiền xăng bỏ vô lợn. Lấy đó làm quỹ riêng.
Ngộ nhỡ quỹ riêng có rớt ra đồng 1 lít/ 5 lít ổng hỏi sao lại có, thì bảo ổng: Ông tưởng ai cũng keo kiệt như ông à?
Ngộ nhỡ quỹ riêng có rớt ra đồng 1 lít/ 5 lít ổng hỏi sao lại có, thì bảo ổng: Ông tưởng ai cũng keo kiệt như ông à?
fullhouse
17/12/2015
Đai sư ơi, ổng ghét cảnh sát giao thông như ghét mẻ, có ngày làm việc ông í gặp 2 lần cảnh sát giao thông mà ông í bảo nếu gặp thêm lần thứ 3 nữa thì đừng trách ổng. Thế mà về nhà lại gặp thêm một cảnh sát giao thông tại gia nữa thì ổng đi theo đào mận là chắc rồi. Em chẳng dại nghe Đại sư đâu.
Tranh thủ các bác đi đâu hết rồi. Hay là tại mình phá rối nhỉ.
Tranh thủ các bác đi đâu hết rồi. Hay là tại mình phá rối nhỉ.
Vô Danh Thiên Địa
17/12/2015
fullhouse, on 16/12/2015 - 09:37, said:
Hứ, tương lai ổng mà có tiền cháu ứ thèm tiêu tiền của ổng nữa. Đúng là cái đồ keo kẹt, chơi không đẹp, tính toán cả với vợ với con, không còn gì để nói, bo xì. Hì, mới nghĩ thôi mà cháu đã tức rồi.
Thôi, cháu thấy bóng dáng của bác cảnh sát rồi, cháu chạy về với con cháu đây, không gây rối trật tự nơi công đường nữa đâu.
Thôi, cháu thấy bóng dáng của bác cảnh sát rồi, cháu chạy về với con cháu đây, không gây rối trật tự nơi công đường nữa đâu.
Liêm Tu thì lại đi ghét hay muốn Liêm thành rựa mận ý lộn Liêm đào mận, mình không xài thì người khác xài rồi lại vào đây khóc huhu .
V.E.DAY
17/12/2015
Giời ạ, tui rất ghét tiền bạc, ghét cay, ghét đắng, ghét thậm tệ, vậy mà sao ổng không trao cái cục ghét đó cho tui hả Lão Đại ?
Con quỳ lạy Chúa trên trời,
sao cho con lấy được người con thương.
Đời con đau khổ đã nhiều,
từ khi thơ dại đủ điều đắng cay.
Số nghèo hai chục năm nay,
xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo.
Chúa ơi! Chúa ơi!
Mối tình đầu trót bọt bèo
vì người ta đã chạy theo bạc tiền.
Âm thầm trong mối tình điên.
Cầm bằng Chúa định nhân duyên bẽ bàng.
Chúa ơi! Chúa ơi!
Con quỳ lạy Chúa trên trời,
sao cho con lấy được người con yêu.
Bây giờ con đã gặp chàng,
không giàu, không đẹp, không màng lợi danh.
Chúng con hai mái đầu xanh,
chấp tay khấn nguyện trung thành với nhau.
Chúa ơi!
Thề rằng sóng gió biển dâu,
đã yêu trước cũng như sau giữ lời.
Người ta lại bỏ con rồi,Chúa ơi!
Con quỳ lạy Chúa trên trời, Chúa trên trời,thương con,thương con,thương con...
Thôi " Dương trần đang vang lên bài thánh ca " Lão làm ơn định dùm tui cung an mệnh của đương số này đi.
Giới hạn : chỉ trong 3 cung Sửu, Thìn và Mùi.
Con quỳ lạy Chúa trên trời,
sao cho con lấy được người con thương.
Đời con đau khổ đã nhiều,
từ khi thơ dại đủ điều đắng cay.
Số nghèo hai chục năm nay,
xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo.
Chúa ơi! Chúa ơi!
Mối tình đầu trót bọt bèo
vì người ta đã chạy theo bạc tiền.
Âm thầm trong mối tình điên.
Cầm bằng Chúa định nhân duyên bẽ bàng.
Chúa ơi! Chúa ơi!
Con quỳ lạy Chúa trên trời,
sao cho con lấy được người con yêu.
Bây giờ con đã gặp chàng,
không giàu, không đẹp, không màng lợi danh.
Chúng con hai mái đầu xanh,
chấp tay khấn nguyện trung thành với nhau.
Chúa ơi!
Thề rằng sóng gió biển dâu,
đã yêu trước cũng như sau giữ lời.
Người ta lại bỏ con rồi,Chúa ơi!
Con quỳ lạy Chúa trên trời, Chúa trên trời,thương con,thương con,thương con...
Thôi " Dương trần đang vang lên bài thánh ca " Lão làm ơn định dùm tui cung an mệnh của đương số này đi.
Giới hạn : chỉ trong 3 cung Sửu, Thìn và Mùi.
fullhouse
17/12/2015
Vô Danh Thiên Địa, on 17/12/2015 - 03:29, said:
Trong tình cảm người làm mình ghét cũng là người mình có duyên nợ yêu thương nên có câu "Ghét của nào trời cho của đó".
Liêm Tu thì lại đi ghét hay muốn Liêm thành rựa mận ý lộn Liêm đào mận, mình không xài thì người khác xài rồi lại vào đây khóc huhu .
Vô Danh Thiên Địa
17/12/2015
V.E.DAY, on 17/12/2015 - 09:43, said:
Giời ạ, tui rất ghét tiền bạc, ghét cay, ghét đắng, ghét thậm tệ, vậy mà sao ổng không trao cái cục ghét đó cho tui hả Lão Đại ?
Con quỳ lạy Chúa trên trời,
sao cho con lấy được người con thương.
Đời con đau khổ đã nhiều,
từ khi thơ dại đủ điều đắng cay.
Số nghèo hai chục năm nay,
xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo.
Chúa ơi! Chúa ơi!
Mối tình đầu trót bọt bèo
vì người ta đã chạy theo bạc tiền.
Âm thầm trong mối tình điên.
Cầm bằng Chúa định nhân duyên bẽ bàng.
Chúa ơi! Chúa ơi!
Con quỳ lạy Chúa trên trời,
sao cho con lấy được người con yêu.
Bây giờ con đã gặp chàng,
không giàu, không đẹp, không màng lợi danh.
Chúng con hai mái đầu xanh,
chấp tay khấn nguyện trung thành với nhau.
Chúa ơi!
Thề rằng sóng gió biển dâu,
đã yêu trước cũng như sau giữ lời.
Người ta lại bỏ con rồi,Chúa ơi!
Con quỳ lạy Chúa trên trời, Chúa trên trời,thương con,thương con,thương con...
Thôi " Dương trần đang vang lên bài thánh ca " Lão làm ơn định dùm tui cung an mệnh của đương số này đi.
Giới hạn : chỉ trong 3 cung Sửu, Thìn và Mùi.
Con quỳ lạy Chúa trên trời,
sao cho con lấy được người con thương.
Đời con đau khổ đã nhiều,
từ khi thơ dại đủ điều đắng cay.
Số nghèo hai chục năm nay,
xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo.
Chúa ơi! Chúa ơi!
Mối tình đầu trót bọt bèo
vì người ta đã chạy theo bạc tiền.
Âm thầm trong mối tình điên.
Cầm bằng Chúa định nhân duyên bẽ bàng.
Chúa ơi! Chúa ơi!
Con quỳ lạy Chúa trên trời,
sao cho con lấy được người con yêu.
Bây giờ con đã gặp chàng,
không giàu, không đẹp, không màng lợi danh.
Chúng con hai mái đầu xanh,
chấp tay khấn nguyện trung thành với nhau.
Chúa ơi!
Thề rằng sóng gió biển dâu,
đã yêu trước cũng như sau giữ lời.
Người ta lại bỏ con rồi,Chúa ơi!
Con quỳ lạy Chúa trên trời, Chúa trên trời,thương con,thương con,thương con...
Thôi " Dương trần đang vang lên bài thánh ca " Lão làm ơn định dùm tui cung an mệnh của đương số này đi.
Giới hạn : chỉ trong 3 cung Sửu, Thìn và Mùi.
Tui có khúc xương đâu mà lão đố , lão Quách mau vào khui tụ này đi còn tui đành theo ý Chúa thôi . Lắc bầu cua mùi mẩn hay là cây trầu lại ra con thìn . Đừng hỏi tại sao vì đó là ý Chúa .
Quách Ngọc Bội
17/12/2015
Vô Danh Thiên Địa, on 17/12/2015 - 14:39, said:
Khi nào lão kiếm được quan toà nào chịu ký giấy hôn thú cho lão với tiền thì ổng trao cục ghét đó cho lão liền.
Tui có khúc xương đâu mà lão đố , lão Quách mau vào khui tụ này đi còn tui đành theo ý Chúa thôi . Lắc bầu cua mùi mẩn hay là cây trầu lại ra con thìn . Đừng hỏi tại sao vì đó là ý Chúa .
Tui có khúc xương đâu mà lão đố , lão Quách mau vào khui tụ này đi còn tui đành theo ý Chúa thôi . Lắc bầu cua mùi mẩn hay là cây trầu lại ra con thìn . Đừng hỏi tại sao vì đó là ý Chúa .
Há há, lão Đại lắc bầu cua mà sao hổng ra con cá con cọp lại rớt trúng con thìn. Quả này giới cờ bạc bịp lại kéo nhau tới nhà lão đòi học chiêu này
Thẩm định giới tính của đương số:
Bây giờ con đã gặp chàng, => đương số là Nữ.
Xác định Mệnh cung và Tinh đẩu:
Con quỳ lạy Chúa trên trời,
sao cho con lấy được người con thương.
Chúa = Tử Vi, mà Chúa ở trên trời, lại quản cả cung Phu của cô này,
=> Cô này có Thiên Tướng thủ Mệnh tại Sửu, ngẩng mặt (Tướng) lên nhìn Chúa (Tử Vi) đang soi rọi cung Phu
Mối tình đầu trót bọt bèo
vì người ta đã chạy theo bạc tiền.
Âm thầm trong mối tình điên.
Cầm bằng Chúa định nhân duyên bẽ bàng.
Ối giời ơi, thế thì này chắc chớt rồi, cung Phu tại Hợi xơi nguyên cặp Liêm Tham, mà chàng tình Lang ban đầu Tham lam chạy theo bạc tiền thì chứng tỏ ổng chạy theo cô gái Liêm Trinh hóa Lộc rồi.
Thế ra cô này tuổi Giáp, có Triệt Không tới án ngữ Thiên Phủ ở cung Tài, thế này mà không nghèo mới là lạ ấy chứ hehe...
Thiên Tướng = cúng vái, cầu nguyện. Đồng cung với Đà La, vậy rõ là tượng đang quỳ lại Chúa rồi đó mà.
Dương Nữ, đại vận đi nghịch, thảo nào mà:
Đời con đau khổ đã nhiều,
từ khi thơ dại đủ điều đắng cay.
Số nghèo hai chục năm nay,
xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo.
Haizzz,... cái này do đại vận đi qua Cự Môn hội Thái Dương hóa Kị đó mà, khổ thân, công danh chẳng có, xây mộng gì mà chẳng trắng tay. Bây giờ đang ở trong vận Liêm Tham rầu, có Khoa Quyền Lộc hội, hổng bít có ngon lành hơn được bao nhiu hiiii...
Con quỳ lạy Chúa trên trời,
sao cho con lấy được người con yêu.
Bây giờ con đã gặp chàng,
không giàu, không đẹp, không màng lợi danh.
Chúng con hai mái đầu xanh,
chấp tay khấn nguyện trung thành với nhau.
Ái chà,... ngon nhé, gặp được chàng rồi, đúng là có Tam Kỳ tới cứu có khác.
Ủa mà sao, ông này ổng Không giàu, Không đẹp, Không màng lợi danh, vậy thì bố này phải gặp Tam Không, cung Quan của cha nội này ở Mão (tức là cung Phúc của đương số) có Vũ Sát gặp Địa Không, cung Tài của gã ở Mùi (tức cung Di của đương số) gặp Địa Kiếp với Thiên Không, còn cung di của gã ở cung Tị (tức cung Quan của đương số) có Tuần Không.
Ô, vậy ra cô này tuổi Giáp Ngọ, sinh giờ Thân, tháng 8.
Thế lại nguy tai nguy tai!!!!!!!
Tuổi Ngọ thì Đào Hoa ở Mão, Hồng Loan ở Dậu bị Triệt mất rầu, quả này đại hạn trên cung Phu gặp Không Kiếp mí cả gia Kình Dương thì nó oánh cho Đào Hoa Liêm Tham tơi tả rầu còn đâu.
Thề rằng sóng gió biển dâu,
đã yêu trước cũng như sau giữ lời.
Người ta lại bỏ con rồi,Chúa ơi!
Biết ngay mà, hây da... cái ông Thiên Không là lời nói gió bay, thề thốt chi cho khổ.
Con quỳ lạy Chúa trên trời, Chúa trên trời,thương con,thương con,thương con...
Thôi thôi cô ơi,... Chúa cũng chẳng bít cứu thía nào, vì ổng đang gặp hung đồ Địa Kiếp kia kìa, nhưng mà may có Khôi Việt hội ở đó rầu, yên tâm là sau khi xử lý xong Địa Kiếp ổng sẽ cứu cô á
V.E.DAY
17/12/2015
Ha, chấp luôn cả Xương - Khúc mách nước cho lão. hí hí, hí. Lưỡi dao Occcam sẽ phán xét.
Sửa bởi V.E.DAY: 17/12/2015 - 21:37
Sửa bởi V.E.DAY: 17/12/2015 - 21:37