Edward Snowden
Le.Dung
07/12/2015
Vongkiep, on 07/12/2015 - 07:57, said:
Tôi không phản đối một tìm tòi nào,vì cái mà cổ nhân truyền lại,nó "không nằm trên lá số,cũng không ở ngoài lá số"nên người Trung Quốc mới bảo "có mấy tầng " là như vậy!
Vâng
Tháng 11 thì Vua không đi tuần, thương gia không đi buôn ...
Tháng 5 thì người phụ nữ mới sinh phải gánh trên vai 5 người đàn ông, mỗi ông nặng 80kg ... mà người phụ nữ mới sinh vẫn bòng bế gánh & vác
Vongkiep
07/12/2015
Le.Dung, on 07/12/2015 - 08:09, said:
Vâng
Tháng 11 thì Vua không đi tuần, thương gia không đi buôn ...
Tháng 5 thì người phụ nữ mới sinh phải gánh trên vai 5 người đàn ông, mỗi ông nặng 80kg ... mà người phụ nữ mới sinh vẫn bòng bế gánh & vác
Cái chữ" VÂNG" buông xuống,có phải bạn dùng theo nghĩa từ "A MEN" ?
Le.Dung
07/12/2015
Bác viết: "nên người Trung Quốc mới bảo "có mấy tầng " là như vậy!
Cháu cũng tìm hiểu văn hóa TQ, thấy bác nói đúng, cho nên cháu Vâng, có vậy thôi bác VongKiep
Cháu cũng tìm hiểu văn hóa TQ, thấy bác nói đúng, cho nên cháu Vâng, có vậy thôi bác VongKiep
Vongkiep
07/12/2015
Có người lấy thuyết của người khác quăng lên diễn đàn, tốt nhất mọi người không đụng đến,bởi đó là cái bẫy!
Kẻ quăng lên không hiểu gì thuyết đó,muốn nhờ mọi người "giải thích". Nếu hợp lý thì nó hưởng lợi,nếu vô lý nó sẽ công kích,bôi nhọ.
Trừ phi chính chủ tuyên bố và yêu cầu phản biện,thì lúc đó mới tham gia!
Như vậy sẽ lật tẩy bọn "ma cô" dễ dàng !
NgocHoaVT
07/12/2015
Vongkiep, on 07/12/2015 - 00:47, said:
Trong một năm có 2 tháng 5 và 11.
Chỉ tính riêng tại diễn đàn này sẽ có bao nhiêu người sinh vào 2 tháng đó.
Chỉ là câu nói mang tính học thuật,nếu ai đó tự vơ vào mình thì vô tình "khổ chủ" sẽ bị "tứ diện thụ địch".
Rất may là số người câu nệ không nhiều,nếu không lại thành "cơn sốt" mùa đông !
Chỉ tính riêng tại diễn đàn này sẽ có bao nhiêu người sinh vào 2 tháng đó.
Chỉ là câu nói mang tính học thuật,nếu ai đó tự vơ vào mình thì vô tình "khổ chủ" sẽ bị "tứ diện thụ địch".
Rất may là số người câu nệ không nhiều,nếu không lại thành "cơn sốt" mùa đông !
Le.Dung, on 07/12/2015 - 08:09, said:
Tháng 11 thì Vua không đi tuần, thương gia không đi buôn ...
Tháng 5 thì người phụ nữ mới sinh phải gánh trên vai 5 người đàn ông, mỗi ông nặng 80kg ... mà người phụ nữ mới sinh vẫn bồng bế gánh & vác
Tháng 4 và tháng 10 theo tượng gì vậy LeDung ?
Mệnh Thân Không Kiếp, Tử hóa Sát thành Quyền phải không ?
Le.Dung
07/12/2015
Vongkiep
07/12/2015
Le.Dung, on 07/12/2015 - 08:24, said:
Bác viết: "nên người Trung Quốc mới bảo "có mấy tầng " là như vậy!
Cháu cũng tìm hiểu văn hóa TQ, thấy bác nói đúng, cho nên cháu Vâng, có vậy thôi bác VongKiep
Cháu cũng tìm hiểu văn hóa TQ, thấy bác nói đúng, cho nên cháu Vâng, có vậy thôi bác VongKiep
Là vì có một tác giả người Nhật theo chủ nghĩa Hiện Sinh có nói đến điều đó nên tôi hỏi vậy thôi,không có ý gì đâu bạn ah !
NgocHoaVT
07/12/2015
Le.Dung
07/12/2015
NgocHoaVT
07/12/2015
Le.Dung
07/12/2015
Vongkiep
07/12/2015
Le.Dung, on 07/12/2015 - 10:40, said:
Cao nhân đang đếm tiền
Giờ này sao rảnh rỗi ... ?
Đừng có lo,trong tam giác quyền lực: Bạo lực,Của cải và Tri thức thì người ta đã rút ra kết luận: Tri thức là số 1, làm giàu bằng tri thức sẽ nhanh gấp vạn bội.
Nhưng mà con gái,không nên theo môn này cả đời,tuổi xanh qua nhanh lắm,chỉ nên coi là trò chơi nâng cao Thần trí thôi nhé !
Sửa bởi Vongkiep: 07/12/2015 - 10:50
ThaiThangNhu
07/12/2015
Như vậy, hàm ý ở đây, sau khi nạp thập nhị tịch quái vào trong lá số, thì mọi người xét vận hành của ngôi tử vi theo đó?
Ví dụ, tháng 10, thì xét thế tử sát. Tháng 11 thì tử vi cư tý, ứng với quẻ ::: ::| ?
Tháng 5 thì ứng với :|| ||||, 1 nữ đánh 5 nam?
Sửa bởi DoiXungGuong: 07/12/2015 - 11:43
Ví dụ, tháng 10, thì xét thế tử sát. Tháng 11 thì tử vi cư tý, ứng với quẻ ::: ::| ?
Tháng 5 thì ứng với :|| ||||, 1 nữ đánh 5 nam?
Sửa bởi DoiXungGuong: 07/12/2015 - 11:43
N.ThuHa
07/12/2015
Le.Dung
07/12/2015
Cơ tài Mộ trung ưu ngục hệ
Thân thược độc Tả lộ quỷ hương
Thuận tắc vi hòa thất tắc hoàn
Dụng sinh chung tử ưu tối thâm.
Thân thược độc Tả lộ quỷ hương
Thuận tắc vi hòa thất tắc hoàn
Dụng sinh chung tử ưu tối thâm.