←  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

nhờ các bác coi giúp mơ thấy nhà chùa là đ...

dungoc's Photo dungoc 15/04/2015

Con chào các cô các bác trong diễn đàn.
Đêm qua con có giấc mơ lạ mong các bác luận giải giúp xem có điềm gì ( điềm lành hay dữ) hay chỉ là giấc mơ mộng mị bình thường thui ạ.
Con mơ thấy buổi chiều muộn tầm 5-6h con có việc rất gấp cần chạy đến bệnh viện hay trường học gì đó con không nhớ rõ, con nhớ có người đưa địa chỉ ở phố lý thường kiệt gì đó, con lần mò tìm tới nơi, đến nơi con nhìn thấy đúng kiểu cổng (bệnh viện hoặc trường học) đúng nơi con cần tới. Vào đến nơi thì là một ngôi chùa, trong chùa đang có lễ gì đó, vì có rất nhiều người, có thầy nhà chùa mặc áo vàng, và phật tử mặc áo chàm. Con đi lên tầng 2 ngôi chùa, gặp được một thầy con hỏi thầy ơi con nhìn ngoài cổng là bệnh viện trường học gì mà thầy, với lại con cần tìm đến nơi khác cơ, sao vào trong là ngôi chùa vậy thầy, thầy kêu là thầy muốn con đến đây nên làm vậy đó. Con ngạc nhiên chạy ra cổng thì đúng là cổng chùa, con còn nhớ rõ con bảo trong giấc mơ tên chùa ghi bằng chữ trung quốc con không đọc được, con còn nhơ chi tiết con bảo trong giấc mơ từ đường láng đi vào ngõ chùa bên tay phải. Con nhớ cổng chùa cao, vuông vức, sơn màu ghi xám.
Con mong tin anh, chị, cô chú giải đoán điềm mộng giúp con
Trân trọng
Trích dẫn

INDOCHINE's Photo INDOCHINE 24/07/2015


Ông Thầy này kêu bạn lên để giải Ách cho đấy ( giải về đi đứng và an lành trong nhà cửa ) vậy bạn cứ yên tâm
và nhớ bày lễ tạ ơn nhé ( mua hoa quả ) .
Trích dẫn

dungoc's Photo dungoc 09/10/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

INDOCHINE, on 24/07/2015 - 00:11, said:

Ông Thầy này kêu bạn lên để giải Ách cho đấy ( giải về đi đứng và an lành trong nhà cửa ) vậy bạn cứ yên tâm
và nhớ bày lễ tạ ơn nhé ( mua hoa quả ) .
con càm ơn bác ạ, bài này con post lên lâu lâu nên tưởng không được giải đáp, được bác cho một vài lời con rất vui và cũng an tâm hơn được phần nào. Con cũng hay đi chùa tu tập nên chắc trời phật thương nghe được lời kêu tiếng cầu của con rồi ạ. Con chúc bác thật an lạc ạ
Trích dẫn