Bàn về miếu vượng đắc hãm
ryan88
19/01/2012
để hôm nào em cà khịa anh NL xem thử mức độ trầm tĩnh đến dc chính quả chưa hay mới tám quả thôi ^^
ls đó cũng có cách đi xa, ko biết hiện giờ anh NL đang chu du miền cực lạc nào??? (bắt đầu khởi động ^^)
ls đó cũng có cách đi xa, ko biết hiện giờ anh NL đang chu du miền cực lạc nào??? (bắt đầu khởi động ^^)
Tử Phủ Vũ Tướng
19/01/2012
Mình có cậu bạn Liêm Tham Quyền tính tình thâm sâu, chanh chua, chứ chả hiền được như NgoaLong.
Mucdong
19/01/2012
Tu Phu Vu Tuong, on 19/01/2012 - 08:45, said:
Mình có cậu bạn Liêm Tham Quyền tính tình thâm sâu, chanh chua, chứ chả hiền được như NgoaLong.
Cái con Hóa Quyền nó hay kích động cái "Tôi" to tổ chảng, nhiều khi xấu tính cực kỳ!
Ôi em tự hào cái đống SPT của em có 1 vài thứ chế hóa rưa rứa với anh NgoaLong nên ngày bé tí tẹo tèo teo, em là sư tử hà đông, cơ mờ bây giờ đỡ rồi Có điều, đôi khi cũng bị thiếu đi độ máu :-"
Sửa bởi Mucdong: 19/01/2012 - 09:01
Tử Phủ Vũ Tướng
19/01/2012
Cậu ấy luôn tự hào mình nhiều người yêu cậu ấy, cưa cô nào đổ cô ấy, chẳng qua cậu ấy ko thích cưa. Thế mà giờ vẫn chưa lấy vợ, lại còn gầy nhẳng (vì bị tiểu đường di truyền của dòng họ). Giờ đi đánh giầy khắp nơi rồi.
ryan88
19/01/2012
Tu Phu Vu Tuong, on 19/01/2012 - 08:45, said:
Mình có cậu bạn Liêm Tham Quyền tính tình thâm sâu, chanh chua, chứ chả hiền được như NgoaLong.
biết đâu dc chị ấy ơi!!!...tri nhân tri diện bất tri tâm nữa là trên mạng ảo
(vượt chướng ngại vật ^^)
Tu Phu Vu Tuong, on 19/01/2012 - 09:04, said:
Cậu ấy luôn tự hào mình nhiều người yêu cậu ấy, cưa cô nào đổ cô ấy, chẳng qua cậu ấy ko thích cưa. Thế mà giờ vẫn chưa lấy vợ, lại còn gầy nhẳng (vì bị tiểu đường di truyền của dòng họ). Giờ đi đánh giầy khắp nơi rồi.
ôi tuơng lai của em cũng đi đánh giày á???? hụ hụ hụ hụ
Kiwi
19/01/2012
NgoaLong, on 18/01/2012 - 21:55, said:
NL cũng chưa biết, nhưng có lẽ đâu đó trong vòng 1, 2 năm (2012-13)
Nếu có thì Kiwi sẽ nhận được thiệp mời, chuẩn bị bao bì đi .
Ừa, năm Mùi thì hơi xa đấy (hơi bị ế đấy). Có lẽ lấy vợ ở xa!
Qua Tử Vi thì NL cũng nghĩ đâu đó năm Thìn, năm Tỵ!
. Để chờ xem là năm nào!Nếu có thì Kiwi sẽ nhận được thiệp mời, chuẩn bị bao bì đi .
Ừa, năm Mùi thì hơi xa đấy (hơi bị ế đấy). Có lẽ lấy vợ ở xa!
Qua Tử Vi thì NL cũng nghĩ đâu đó năm Thìn, năm Tỵ!
Kiwi nói năm Mùi là dựa trên Tử Bình í, hihi, xem lại lá số thì năm đó có Thanh Long - Y-Riêu thì chắc mới có chuyện này nọ , NL nói iu được 3 năm, tính ngược lại là từ năm Sửu started nhưng dính Quả Tú nên vì thế mà tềnh iu ở xa?! năm Dần thì hơi xa cách, năm Mão thì gây lộn hơi nhiều, có đôi lần cắt đứt? Năm Thìn, Tỵ thì dính Cô Thần, dù tín hiệu hỉ khá nhiều, đếm tiếp tới năm Mùi hạn gặp Thanh Long - Y - Riêu gặp Tuần, nên nghĩ là "nhốt chung chuồng hành Y - Riêu"
Còn vụ bao bì ráng postpone wedding đến lúc Kiwi lết qua được bờ Đông thì sẽ có, trước nay là vậy, được ăn thì mới chịu chi
Tử Phủ Vũ Tướng
19/01/2012
Cậu bạn kia mới đầu hình như có để ý chị tý chút, vì sau khi gặp lần đầu đã hỏi bạn chị số tel của chị để làm quen (vì cậu này là bạn của bạn chị). Nói chuyện xong thì chả ai chịu ai, bạn ấy thì tinh tướng, mình thì chả thấy phục bạn ấy mấy vì thấy bạn ấy tinh tướng quá. Mình Vũ Khúc có phải Thiên Phủ đâu cơ chứ. Mấy bác Liêm Tham chỉ ưa phụ nữ Thiên Phủ nhẹ nhàng thôi, Ngoalong xác nhận rồi còn gì.
ryan88
19/01/2012
Nhí Nhố có quen 1 chị Thiên Phủ tuy trông màu mỡ 1 tí ^^ nhưng nét cực...kiểu mệnh phụ phu nhân
nhìn thích lắm ^^
nhìn thích lắm ^^
Mucdong
19/01/2012
Tu Phu Vu Tuong, on 19/01/2012 - 09:12, said:
Cậu bạn kia mới đầu hình như có để ý chị tý chút, vì sau khi gặp lần đầu đã hỏi bạn chị số tel của chị để làm quen (vì cậu này là bạn của bạn chị). Nói chuyện xong thì chả ai chịu ai, bạn ấy thì tinh tướng, mình thì chả thấy phục bạn ấy mấy vì thấy bạn ấy tinh tướng quá. Mình Vũ Khúc có phải Thiên Phủ đâu cơ chứ. Mấy bác Liêm Tham chỉ ưa phụ nữ Thiên Phủ nhẹ nhàng thôi, Ngoalong xác nhận rồi còn gì.
Em chuẩn bị đi đánh giầy. Chị cho em số phone của bạn ý để em kết giao bè đảng, đánh chiếm thị trường .
Về cơ bản thì đàn ông ai cũng thích phụ nữ nhẹ nhàng....và giỏi làm hàng (đùa )
Thế sao phụ nữ Tham Lang không thích mẫu đàn ông Thiên Phủ. Lấy dzí dzụ từ em
ryan88
19/01/2012
Mucdong
19/01/2012
Kiwi, on 19/01/2012 - 09:10, said:
Kiwi nói năm Mùi là dựa trên Tử Bình í, hihi, xem lại lá số thì năm đó có Thanh Long - Y-Riêu thì chắc mới có chuyện này nọ
Còn vụ bao bì ráng postpone wedding đến lúc Kiwi lết qua được bờ Đông thì sẽ có, trước nay là vậy, được ăn thì mới chịu chi
, NL nói iu được 3 năm, tính ngược lại là từ năm Sửu started nhưng dính Quả Tú nên vì thế mà tềnh iu ở xa?! năm Dần thì hơi xa cách, năm Mão thì gây lộn hơi nhiều, có đôi lần cắt đứt? Năm Thìn, Tỵ thì dính Cô Thần, dù tín hiệu hỉ khá nhiều, đếm tiếp tới năm Mùi hạn gặp Thanh Long - Y - Riêu gặp Tuần, nên nghĩ là "nhốt chung chuồng hành Y - Riêu" Còn vụ bao bì ráng postpone wedding đến lúc Kiwi lết qua được bờ Đông thì sẽ có, trước nay là vậy, được ăn thì mới chịu chi
Năm Mão em dính Quả Tú, công nhận là tính cách em Quả Tú thật!!! Các mối quan hệ là cắt ráo, bạn bè, người thân là chả thấy mặt mũi đâu. Đi không ai biết, về không ai hay. Công việc thì lăn lên, lộn xuống (Cái món này thì phải do cả bè phái Sát tinh khác).
Duy có khoản yêu đương thì lại từ đầu năm đến cuối năm. Mà đồng chí đấy thì cũng chả ở xa. Nói chung năm Quả Tú, thấy có mỗi món yêu đương là hoành tá tràng nhất (Có lẽ do Lưu Thái Tuế đóng vào Nô)
Sang năm Thìn, rơi vào hạn Đào Hồng, Xương, Liêm Tướng. Nghe vẻ bỏ xừ quá
Lưu Thái Tuế (vào Di) và Lưu niên đại hạn (có Thiên Mã) thì lại cho thấy có nhiều dấu hiệu thay đổi, có thể phải đi xa, thay đổi công việc, nghề nghiệp. Cứ toàn thấy ở cuối năm trước là có tín hiệu của năm sau rồi
Sửa bởi Mucdong: 19/01/2012 - 10:09
Tử Phủ Vũ Tướng
19/01/2012
Mục đồng à: kể để em sướng. Mấy cô bạn Tham Lang của chị lấy chồng xong chửa đẻ sòn sòn toàn vịt giời. Tương lai em sẽ con đàn cháu đống, sướng nhất em.
NgoaLong
19/01/2012
Mucdong said:
Có lẽ bởi Liêm Tham đi với Xương Khúc, Khôi Việt, Lộc Tồn nên thấy anh NgoaLong khá là nhẹ nhàng, vừa phải, thêm Cô thần, Thiên Không nên càng không dễ bị kích động, hơn thua, có khả năng tự kiềm chế cảm xúc, dục vọng. Em tò mò không biết là tính cách này hình thành do thời gian, hay bản tính từ đầu đã vậy?
Có lẽ từ đầu đã vậy.
Ryan nói đúng đấy. Đôi khi cũng bị kích động, nhưng có lẽ được tỉnh táo trong suy nghĩ, lời nói, hành động (dáng vẻ "cao nhân" ).
ryan88 said:
để hôm nào em cà khịa anh NL xem thử mức độ trầm tĩnh đến dc chính quả chưa hay mới tám quả thôi ^^
ls đó cũng có cách đi xa, ko biết hiện giờ anh NL đang chu du miền cực lạc nào??? (bắt đầu khởi động ^^)
ls đó cũng có cách đi xa, ko biết hiện giờ anh NL đang chu du miền cực lạc nào??? (bắt đầu khởi động ^^)