←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Bàn về miếu vượng đắc hãm

Locked

32 33 34 35 36 |»|

ryan88's Photo ryan88 17/01/2012

thiện tai thiện tai
bần tăng chưa ngán ai bao giờ
^^
Trích dẫn

tuphasonghanh's Photo tuphasonghanh 17/01/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ryan88, on 17/01/2012 - 12:53, said:

thiện tai thiện tai
bần tăng chưa ngán ai bao giờ
^^

Cự hãm kỵ tuế đà?
đến tutham kỵ kiếp còn phải ngán chú nữallà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MINHCUCCU, on 17/01/2012 - 11:34, said:

Ua ! Chị TPVT chưa chồng con gì thật à?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hồng nhan mà
Trích dẫn

BlueDragon's Photo BlueDragon 17/01/2012

Tính ra đã có hơn 30 đầu sách về Tử Vi được xuất bản, thế nhưng ... tôi vẫn ko hiểu được gì cả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Thanh.Long's Photo Thanh.Long 17/01/2012

bí kiếp bị dấu rồi
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 17/01/2012

"Bí kíp" là cái gì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tuphasonghanh's Photo tuphasonghanh 18/01/2012

T T nói thật nhé, cứ học nhàu nát quyển tử vi đẩu số tân biên, hoàng kim phú và đọc về dịch thì có ối bí kiếp trong đấy
Trích dẫn

NgoaLong's Photo NgoaLong 18/01/2012

NL thấy tinh túy còn sót lại của Tử Vi nằm ở Phú ấy.

Nhưng phải bám vào nguyên văn, và để ý câu chữ vì có câu bị dịch sai hoặc lỗi đánh máy, và cẩn thận khi đọc qua phần bình giải của các tác giả vì đôi khi họ bình giải không chính xác. Có những câu vô nghĩa, hoặc không chuẩn. Có những câu do lẫn lộn với các câu khác, như nói về bộ này mà do đọc nhầm, nhớ nhầm, chép nhầm, v.v.. thành ra dần dần hình thành thêm 1 câu Phú khác.
Sửa bởi NgoaLong: 18/01/2012 - 00:46
Trích dẫn

Kiwi's Photo Kiwi 18/01/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NgoaLong, on 16/01/2012 - 11:45, said:

Cũng hơi ngại post lá số vào đây, nhưng thể theo yêu cầu vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Lá số:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



... mà post lên để coi, chứ không phải để chơi đâu!

Không chừng năm nay có tin hỉ không NL nhỉ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Kiwi's Photo Kiwi 18/01/2012

Kiwi đoán thử năm.nay có đính ước, năm Mùi cưới, như vậy thì xa quá nhỉ, chẳng hiểu sao lại nghĩ vậy. Có phải Đào, Hồng cư Di là lấy vợ hay chồng ở xa ko hen? Cần có sự di chuyển mới gặp gỡ?!
Trích dẫn

DieuAnh's Photo DieuAnh 18/01/2012

Đoán năm nay 2012 NL cưới vợ luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

NgoaLong's Photo NgoaLong 18/01/2012

NL cũng chưa biết, nhưng có lẽ đâu đó trong vòng 1, 2 năm (2012-13)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Để chờ xem là năm nào!


Kiwi said:

Không chừng năm nay có tin hỉ không NL nhỉ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nếu có thì Kiwi sẽ nhận được thiệp mời, chuẩn bị bao bì đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Kiwi said:

Kiwi đoán thử năm.nay có đính ước, năm Mùi cưới, như vậy thì xa quá nhỉ, chẳng hiểu sao lại nghĩ vậy. Có phải Đào, Hồng cư Di là lấy vợ hay chồng ở xa ko hen? Cần có sự di chuyển mới gặp gỡ?!

Ừa, năm Mùi thì hơi xa đấy (hơi bị ế đấy). Có lẽ lấy vợ ở xa!


DieuAnh& said:

Đoán năm nay 2012 NL cưới vợ luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Qua Tử Vi thì NL cũng nghĩ đâu đó năm Thìn, năm Tỵ!
Sửa bởi NgoaLong: 18/01/2012 - 22:07
Trích dẫn

tuphasonghanh's Photo tuphasonghanh 18/01/2012

@ngoalong: thế đại ka o còn lăn s tăn giờ sinh nữa sao???
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 18/01/2012

Liêm Phá, Liêm Tham khúc xương đại họa nghĩa là dư nào anh NL nhỉ?
Trích dẫn

NgoaLong's Photo NgoaLong 19/01/2012

Gabriel.Julian said:

Liêm Phá, Liêm Tham khúc xương đại họa nghĩa là dư nào anh NL nhỉ?

Câu Phú này hình như là bác VDTT viết ra, và bác ấy có bình giải về nó.

Theo NL thì đại khái Liêm Phá Tham hãm gặp Xương Khúc thì không hay, gây ra khó khăn, bôn ba, hình tù, v.v... . Như Phá hãm gặp Xương Khúc thì gọi là bần nho, bất đắc ý; Tham hãm gặp Xương Khúc thì hơi ướt át, dễ sa vào rượu chè, trai gái, lang bạt, xướng tỳ (ca kỹ, nô tỳ); Liêm hãm gặp Xương Khúc thì lận đận, bôn ba, hình tù, v.v... . Nếu gặp sát tinh thì bần cùng, rất hung hiểm như hình tù, tai kiếp, yểu, ...

Bộ SPT/SPLT thuộc võ cách, còn Xương Khúc thuộc văn tinh, nên nó cũng trái cựa. Kiểu văn không ra văn, võ không ra võ ấy.

Về lá số NL thì đỡ cái là Không gặp Sát tinh, còn Xương Khúc thì ở xa - không đồng cung, với lại có Lộc Tồn hóa giải (Thiên Không ở đây cũng có thể hóa giải 1 phần). Tránh cái này thì mất cái kia, không có Sát tinh thì đỡ bôn ba vất vả và đỡ lo tai kiếp, nhưng ngược lại thiếu "lực" kích của sát tinh (cho bộ SPLT). Đó cũng là thường lý thôi, bạo, liều, hoạnh phát thì càng hung hiểm và dễ hoạnh phá.

----------------------------

@Tuphasonghanh: ừa, tự nghiệm qua thời gian cũng dễ nhận ra, chứ thắc mắc hỏi người khác thì mỗi người mỗi ý, cuối cùng vẫn phải phân vân thôi.
Sửa bởi NgoaLong: 19/01/2012 - 02:52
Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 19/01/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NgoaLong, on 19/01/2012 - 02:41, said:

Câu Phú này hình như là bác VDTT viết ra, và bác ấy có bình giải về nó.

Theo NL thì đại khái Liêm Phá Tham hãm gặp Xương Khúc thì không hay, gây ra khó khăn, bôn ba, hình tù, v.v... . Như Phá hãm gặp Xương Khúc thì gọi là bần nho, bất đắc ý; Tham hãm gặp Xương Khúc thì hơi ướt át, dễ sa vào rượu chè, trai gái, lang bạt, xướng tỳ (ca kỹ, nô tỳ); Liêm hãm gặp Xương Khúc thì lận đận, bôn ba, hình tù, v.v... . Nếu gặp sát tinh thì bần cùng, rất hung hiểm như hình tù, tai kiếp, yểu, ...

Bộ SPT/SPLT thuộc võ cách, còn Xương Khúc thuộc văn tinh, nên nó cũng trái cựa. Kiểu văn không ra văn, võ không ra võ ấy.

Về lá số NL thì đỡ cái là Không gặp Sát tinh, còn Xương Khúc thì ở xa - không đồng cung, với lại có Lộc Tồn hóa giải (Thiên Không ở đây cũng có thể hóa giải 1 phần). Tránh cái này thì mất cái kia, không có Sát tinh thì đỡ bôn ba vất vả và đỡ lo tai kiếp, nhưng ngược lại thiếu "lực" kích của sát tinh (cho bộ SPLT). Đó cũng là thường lý thôi, bạo, liều, hoạnh phát thì càng hung hiểm và dễ hoạnh phá.

----------------------------

@Tuphasonghanh: ừa, tự nghiệm qua thời gian cũng dễ nhận ra, chứ thắc mắc hỏi người khác thì mỗi người mỗi ý, cuối cùng vẫn phải phân vân thôi.

Có lẽ bởi Liêm Tham đi với Xương Khúc, Khôi Việt, Lộc Tồn nên thấy anh NgoaLong khá là nhẹ nhàng, vừa phải, thêm Cô thần, Thiên Không nên càng không dễ bị kích động, hơn thua, có khả năng tự kiềm chế cảm xúc, dục vọng. Em tò mò không biết là tính cách này hình thành do thời gian, hay bản tính từ đầu đã vậy?
Sửa bởi Mucdong: 19/01/2012 - 08:42
Trích dẫn
Locked

32 33 34 35 36 |»|