Kiwi, on 29/11/2011 - 18:10, said:
Xin lỗi trước nếu làm mất lòng Mr. Anh nhé. Với Kiwi bất kỳ sự so sánh nào với Thầy Kiwi đều là sự so sánh khập khiễng cả. Dù Kiwi đang tức Thầy đến xịt khói,tóc tai dựng đứng, nhưng vẫn sẽ nói thế, Mr. Anh đừng lấy Thầy Kiwi ra so sánh, no way to compare.
Lá số của Mucdong đưa ra sao Mr. Anh ko luận công khai mà phải PM, chẳng lẽ Kiwi mún học hỏi tử vi thì phải trở thành hacker hack PM để đọc... nan giải thật, chỉ mún học thui mà cũng quá nan giải...
- Không sao.... ý của tôi không hề muốn đụng chạm tới sư phụ, hay thầy của Kiwi... hihhii, chỉ là thấy bạn muốn hỏi tôi xem cho những ai, thì tôi nói thế cho bạn dễ hiểu, chứ lại cầm hết các lá số tôi từng xem lên đây để khoe sao, hoặc tôi lại phải lật lại để gửi cho bạn??? Hihihi tôi có háo danh đến mức vậy đâu, tôi chỉ có "háo" kiến thức thôi, thấy vô lý thì tôi nói, thấy cần nói gì cho đúng thì tôi nói... cái tôi chê, tại sao chê thì cũng phải xem lại, nhìn lại... biết đâu cái chê đó đúng thì sao, chưa gì mà đã sợ ngừoi ta chê rồi... hihhihi, tôi thì chẳng bao giờ sợ người ta chê khi tôi giải đoán, bởi khi ngừoi ta chê, thì phải xem lại mình, tại sao bị chê, có phải là xem sai thì bị chê không???? vì cái gì cũng cần thực tế cả.
- Hihihi tôi mà luận công khai ấy à, lại giống như đồng chí gì nói đó, nó sẽ chấm dứt hơn 700 năm đêm trường của tử vi thì sao ???? nên thôi, cứ để tử vi nó như thế vậy, vì không phải ai cũng hiểu được, mình hiẻu là được rồi.... hê hê
Chúc Kiwi may mắn tiếp cận được học thuyết đó.
Mranh