Thư cảm ơn thượng khách vuivui!
NhaNong
26/11/2015
Zodiac, on 26/11/2015 - 08:55, said:
Ngày trước có một thành viên là ceinavigator cũng thường hay trích dẫn Đạo trong bài viết. Lâu nay không thấy xuất hiện. Bác Vongkiep trao đổi sẽ rất hợp với nick này cho dù theo như bác nói, bác ắt hẳn lớn tuổi hơn nhiều. Nhân tiện, Zodiac chưa thấy bác Vongkiep bàn luận thực tế về Tử Vi bao giờ thì phải. Zodiac hiếu kỳ liệu áp dụng Đạo trong Đạo đức kinh/Lão giáo vào Tử Vi có giúp khai sáng được con đường mới hay không.
Bác ThichNguNgay tìm thấy mối liên hệ giữa Tử Bình và Đạo Đức kinh đấy !
Vongkiep
26/11/2015
Zodiac, on 26/11/2015 - 08:55, said:
Ngày trước có một thành viên là ceinavigator cũng thường hay trích dẫn Đạo trong bài viết. Lâu nay không thấy xuất hiện. Bác Vongkiep trao đổi sẽ rất hợp với nick này cho dù theo như bác nói, bác ắt hẳn lớn tuổi hơn nhiều. Nhân tiện, Zodiac chưa thấy bác Vongkiep bàn luận thực tế về Tử Vi bao giờ thì phải. Zodiac hiếu kỳ liệu áp dụng Đạo trong Đạo đức kinh/Lão giáo vào Tử Vi có giúp khai sáng được con đường mới hay không.
Tử Vi đẩu số bao trùm tổng hợp rất nhiều môn, nếu không nắm vững Dịch học,Tử bình thì đừng hòng nói chuyện Tử vi!
Trong 81 chương Đaoj Đức Kinh của Lão Tử có một câu chìa khoá quan trọng, không hề đơn giản là nói về Hư Vô!
Bí mật và diệu dụng của Tử Vi cũng giống như ta chế tạo sản xuất được bom nguyên tử. Nếu sử dụng với mục đích tốt lành thì trị quốc an dân ( mô hình nhỏ là gia đình "hạt nhân")!
Nếu rơi vào tay kẻ ác thì hậu quả vô lường,vậy nên cổ nhân phải gói bọc cực kỳ cẩn thận,không để lọt vào tay kẻ ác!
Ngay cả dân Tàu,số người học được cũng đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí có người viết sách chỉ là sao chép của người khác chứ thực chất chẳng hiểu ý nghĩa gốc là gì !
Tôi sẽ tìm người hữu duyên rồi mới nói chuyện được, ở đây nhiều LÝ THÔNG quá,rất khó chia sẻ cho mọi người !
AnKhoa
26/11/2015
Zodiac, on 26/11/2015 - 08:55, said:
Zodiac hiếu kỳ liệu áp dụng Đạo trong Đạo đức kinh/Lão giáo vào Tử Vi có giúp khai sáng được con đường mới hay không.
Tử Vi là Thuật, Thuật không có sự khai sáng của Đạo, thì dễ đi vào con đường Tà.
Số phận của môn Tử Vi ngày nay, dưới cái nhìn của xã hội, âu cũng là vì nó bị phát triển theo cái hướng Thuật mà không có Đạo. Vì các nhà nghiên cứu, viết sách Tử Vi cũng vậy, cho nên trong các bình, luận giải đã reo rắc khá nhiều quan điểm ngắn hạn dẫn đến sai lầm.
Theo tôi dự đoán, những sự nghiên cứu Tử Vi dừng ở mức Thuật vô Đạo, cuối cùng sẽ bị chính môn Tử Vi làm hại, và sẽ dẫn đến chán ghét và bỏ Tử Vi.
Cũng không ít "cao thủ" bị dính vấn đề này. Khá là đáng tiếc.
Cũng như Tôn giáo. Tôn giáo mục đích cuối cùng là khai sáng và giải thoát, nếu nó còn nhuốm màu chính trị hay kinh tế, thì đó không phải là Tôn giáo.
Vô Thường
26/11/2015
Tôi, một ngày mát zời nào đó sẽ công bố Tử vi Chịch đạo đại pháp. Đập bay tất cả Tử vi Phật Đạo. Tử vi Lão Đạo.
Ngoài ra sẽ công bố thêm Vô gián Đạo Đức Kinh. Cho thấy Đạo Đức Kinh chỉ có vỏ bọc mà thôi.
Ngoài ra sẽ công bố thêm Vô gián Đạo Đức Kinh. Cho thấy Đạo Đức Kinh chỉ có vỏ bọc mà thôi.
AnKhoa
26/11/2015
Thực ra, mọi thứ trên đời đều là Giả, và mọi thứ cũng đều là Thật. Thật Giả là tuỳ mỗi người, tuỳ từng giai đoạn.
Khi ta thấy hay và có cảm nhận sâu sắc, thì Giả biến thành Thật.
Khi ta thấy ngớ ngẩn, thì Thật cũng chỉ là Giả.
Khi ta thấy hay và có cảm nhận sâu sắc, thì Giả biến thành Thật.
Khi ta thấy ngớ ngẩn, thì Thật cũng chỉ là Giả.
NhaNong
26/11/2015
Vô Thường, on 26/11/2015 - 09:51, said:
Tôi, một ngày mát zời nào đó sẽ công bố Tử vi Chịch đạo đại pháp. Đập bay tất cả Tử vi Phật Đạo. Tử vi Lão Đạo.
Ngoài ra sẽ công bố thêm Vô gián Đạo Đức Kinh. Cho thấy Đạo Đức Kinh chỉ có vỏ bọc mà thôi.
Ngoài ra sẽ công bố thêm Vô gián Đạo Đức Kinh. Cho thấy Đạo Đức Kinh chỉ có vỏ bọc mà thôi.
Cũng nghe đồn khi Lão Tử đi qua cửa ải, làm bộ Đạo Đức kinh khoảng 5 ngàn chữ để lại, quan coi cửa ải thấy hay ỉm đi, đánh tráo bằng bộ đang lưu truyền.
Dù là man thư đọc vẫn thấy hay !
Ngày mát giời nào đó tôi công bố tử vi Mường, tính theo lịch của người dân tộc Mường, tháng tiến ngày lùi, khỏi cần học tử vi tây tàu.
Sửa bởi NhaNong: 26/11/2015 - 10:07
Vongkiep
26/11/2015
Khi gặp thời thì dựa vào Nho
Khi thất thế thì theo Đạo
Lúc cùng quẫn thì theo Phật!
Tư tưởng tam giáo đồng tôn này đã được phát triển cao độ như hình xoắn ốc !
Hoa Cái
26/11/2015
Thư giả từ TVLS
Tôi thật sự muốn nguyền rủa VongKiep và VK68 vì họ đã chạm vào nỗi đau của tôi khi nhắc đến cái chết của mẹ tôi .
Giữa cá nhân và cá nhân, muốn gọi tôi như thế nào cũng được nhưng đừng nhắc đến mẹ tôi vừa mới mất .
Bệnh tình nàng Mèo trở nặ.ng, sáng nay đi bệnh viện mới biết thêm thực trạng . Vì vậy tôi đã mất bình tỉnh .
Tôi cảm giác biết nhiều về bói toán và đạo học để làm gì ? Như thế này sao ?
Tôi đã biết đề tài đại gia phá sản sẽ là cái hố đen hút nhiều người vào trong đó, dĩ nhiên tôi cũng lọt hố .
Rất nhiều người có ảo giác mình đắc huyền cơ rồi tưởng mình là cái gì ghê gớm lắm . Vài người tôi quen cứ khoe ngộ Không nói chuyện tu nhưng bề trái làm cho tôi kinh sợ .
Tôi 1 lần nữa khuyên các tay trẻ chớ dây vào huyền học hay đạo học rồi sẽ như tôi, VongKiep, đám đệ tử của cụ HU sống trong ảo mộng cho là mình là cứu tinh của nhân loại .
Nhìn kỹ bản thân đi, trong sạch chưa, đủ tuổi đời chưa, đứng tắm cũng ở truồng . Vậy mà ra bên ngoài là VIP, đóng vai viện trưởng, nói giọng thánh thần hiu hiu . Con nít mà nói giọng người lớn, viết cứ như tuồng đạo sĩ phiêu diêu .
Tôi cho rằng sự giả dối và hổn loạn của thời đại này sinh ra những hiệ.n tượng khó coi và tôi không chấp nhận .
Tôi xin rút lui ra khỏi TVLS vì tôi khi cả chính tôi khi tôi phải đọc những bài hèn kém xưng đạo đức, giả mạo thân thế, lố lăng để rồi tôi là nạn nhân .của chính mình khi vạch trần bộ mặt giả dối .
Xin nghĩ viết 1 thời gian vì tháng 10 AL có tin không vui cho người mà tôi xem là quan trọng trong 7 năm qua .
HC
Tôi thật sự muốn nguyền rủa VongKiep và VK68 vì họ đã chạm vào nỗi đau của tôi khi nhắc đến cái chết của mẹ tôi .
Giữa cá nhân và cá nhân, muốn gọi tôi như thế nào cũng được nhưng đừng nhắc đến mẹ tôi vừa mới mất .
Bệnh tình nàng Mèo trở nặ.ng, sáng nay đi bệnh viện mới biết thêm thực trạng . Vì vậy tôi đã mất bình tỉnh .
Tôi cảm giác biết nhiều về bói toán và đạo học để làm gì ? Như thế này sao ?
Tôi đã biết đề tài đại gia phá sản sẽ là cái hố đen hút nhiều người vào trong đó, dĩ nhiên tôi cũng lọt hố .
Rất nhiều người có ảo giác mình đắc huyền cơ rồi tưởng mình là cái gì ghê gớm lắm . Vài người tôi quen cứ khoe ngộ Không nói chuyện tu nhưng bề trái làm cho tôi kinh sợ .
Tôi 1 lần nữa khuyên các tay trẻ chớ dây vào huyền học hay đạo học rồi sẽ như tôi, VongKiep, đám đệ tử của cụ HU sống trong ảo mộng cho là mình là cứu tinh của nhân loại .
Nhìn kỹ bản thân đi, trong sạch chưa, đủ tuổi đời chưa, đứng tắm cũng ở truồng . Vậy mà ra bên ngoài là VIP, đóng vai viện trưởng, nói giọng thánh thần hiu hiu . Con nít mà nói giọng người lớn, viết cứ như tuồng đạo sĩ phiêu diêu .
Tôi cho rằng sự giả dối và hổn loạn của thời đại này sinh ra những hiệ.n tượng khó coi và tôi không chấp nhận .
Tôi xin rút lui ra khỏi TVLS vì tôi khi cả chính tôi khi tôi phải đọc những bài hèn kém xưng đạo đức, giả mạo thân thế, lố lăng để rồi tôi là nạn nhân .của chính mình khi vạch trần bộ mặt giả dối .
Xin nghĩ viết 1 thời gian vì tháng 10 AL có tin không vui cho người mà tôi xem là quan trọng trong 7 năm qua .
HC
Vongkiep
26/11/2015
Hoa Cái, on 26/11/2015 - 10:26, said:
Thư giả từ TVLS
Tôi thật sự muốn nguyền rủa VongKiep và VK68 vì họ đã chạm vào nỗi đau của tôi khi nhắc đến cái chết của mẹ tôi .
Giữa cá nhân và cá nhân, muốn gọi tôi như thế nào cũng được nhưng đừng nhắc đến mẹ tôi vừa mới mất .
Bệnh tình nàng Mèo trở nặ.ng, sáng nay đi bệnh viện mới biết thêm thực trạng . Vì vậy tôi đã mất bình tỉnh .
Tôi cảm giác biết nhiều về bói toán và đạo học để làm gì ? Như thế này sao ?
Tôi đã biết đề tài đại gia phá sản sẽ là cái hố đen hút nhiều người vào trong đó, dĩ nhiên tôi cũng lọt hố .
Rất nhiều người có ảo giác mình đắc huyền cơ rồi tưởng mình là cái gì ghê gớm lắm . Vài người tôi quen cứ khoe ngộ Không nói chuyện tu nhưng bề trái làm cho tôi kinh sợ .
Tôi 1 lần nữa khuyên các tay trẻ chớ dây vào huyền học hay đạo học rồi sẽ như tôi, VongKiep, đám đệ tử của cụ HU sống trong ảo mộng cho là mình là cứu tinh của nhân loại .
Nhìn kỹ bản thân đi, trong sạch chưa, đủ tuổi đời chưa, đứng tắm cũng ở truồng . Vậy mà ra bên ngoài là VIP, đóng vai viện trưởng, nói giọng thánh thần hiu hiu . Con nít mà nói giọng người lớn, viết cứ như tuồng đạo sĩ phiêu diêu .
Tôi cho rằng sự giả dối và hổn loạn của thời đại này sinh ra những hiệ.n tượng khó coi và tôi không chấp nhận .
Tôi xin rút lui ra khỏi TVLS vì tôi khi cả chính tôi khi tôi phải đọc những bài hèn kém xưng đạo đức, giả mạo thân thế, lố lăng để rồi tôi là nạn nhân .của chính mình khi vạch trần bộ mặt giả dối .
Xin nghĩ viết 1 thời gian vì tháng 10 AL có tin không vui cho người mà tôi xem là quan trọng trong 7 năm qua .
HC
Tôi thật sự muốn nguyền rủa VongKiep và VK68 vì họ đã chạm vào nỗi đau của tôi khi nhắc đến cái chết của mẹ tôi .
Giữa cá nhân và cá nhân, muốn gọi tôi như thế nào cũng được nhưng đừng nhắc đến mẹ tôi vừa mới mất .
Bệnh tình nàng Mèo trở nặ.ng, sáng nay đi bệnh viện mới biết thêm thực trạng . Vì vậy tôi đã mất bình tỉnh .
Tôi cảm giác biết nhiều về bói toán và đạo học để làm gì ? Như thế này sao ?
Tôi đã biết đề tài đại gia phá sản sẽ là cái hố đen hút nhiều người vào trong đó, dĩ nhiên tôi cũng lọt hố .
Rất nhiều người có ảo giác mình đắc huyền cơ rồi tưởng mình là cái gì ghê gớm lắm . Vài người tôi quen cứ khoe ngộ Không nói chuyện tu nhưng bề trái làm cho tôi kinh sợ .
Tôi 1 lần nữa khuyên các tay trẻ chớ dây vào huyền học hay đạo học rồi sẽ như tôi, VongKiep, đám đệ tử của cụ HU sống trong ảo mộng cho là mình là cứu tinh của nhân loại .
Nhìn kỹ bản thân đi, trong sạch chưa, đủ tuổi đời chưa, đứng tắm cũng ở truồng . Vậy mà ra bên ngoài là VIP, đóng vai viện trưởng, nói giọng thánh thần hiu hiu . Con nít mà nói giọng người lớn, viết cứ như tuồng đạo sĩ phiêu diêu .
Tôi cho rằng sự giả dối và hổn loạn của thời đại này sinh ra những hiệ.n tượng khó coi và tôi không chấp nhận .
Tôi xin rút lui ra khỏi TVLS vì tôi khi cả chính tôi khi tôi phải đọc những bài hèn kém xưng đạo đức, giả mạo thân thế, lố lăng để rồi tôi là nạn nhân .của chính mình khi vạch trần bộ mặt giả dối .
Xin nghĩ viết 1 thời gian vì tháng 10 AL có tin không vui cho người mà tôi xem là quan trọng trong 7 năm qua .
HC
Anh lầm to !
Tôi xem Mẹ Anh như Mẹ tôi,nên đã tận lực bênh vực cho Anh,hãy đọc kỹ lại đi !
NhaNong
26/11/2015
Hoa Cái, on 26/11/2015 - 10:26, said:
Thư giả từ TVLS
Tôi xin rút lui ra khỏi TVLS vì tôi khi cả chính tôi khi tôi phải đọc những bài hèn kém xưng đạo đức, giả mạo thân thế, lố lăng để rồi tôi là nạn nhân .của chính mình khi vạch trần bộ mặt giả dối .
HC
Tôi xin rút lui ra khỏi TVLS vì tôi khi cả chính tôi khi tôi phải đọc những bài hèn kém xưng đạo đức, giả mạo thân thế, lố lăng để rồi tôi là nạn nhân .của chính mình khi vạch trần bộ mặt giả dối .
HC
Bác Hoa Cái ơi, cháu không giả mạo thân thế đâu bác ạ, cháu bây giờ trồng cây, gây rừng, nuôi chó mèo lợn gà cá ong, VACT (vườn, ao, chuồng, trại) như 1 người nông dân.
Cháu làm gần xong cuốn Tăng bổ Bốc Phệ chánh tông rồi, chiều nay cháu up lên, cháu mong muốn có Bác là 1 trong những người download đầu tiên !
Sửa bởi NhaNong: 26/11/2015 - 11:06
hukhong102
26/11/2015
Hãy mở lượng bao dung, bạn sẽ được tự do, và giải phóng được tiềm năng của chính mình...!
Sửa bởi hukhong102: 26/11/2015 - 11:46
Sửa bởi hukhong102: 26/11/2015 - 11:46
Vukhuc68
26/11/2015
Gởi anh hoacai!
Tôi là người có mẹ mất sớm, nên tôi biết nỗi đau thấm thía trong cuộc đời khi "con trai nhờ đức mẹ", do đó bằng cả tấm lòng chân thành! Tôi...thề có trời phật chứng giám, tôi không có ý định dùng thuật ngữ "vô đạo" để công kích anh! Ở mục này chỉ nghiệm lý lá số thôi, xin anh đừng đặt nặng vấn đề hơn thua quá mức, mà làm tổn hại đến tinh thần...tôi xin phép đc chia sẽ với anh về sự ốm đau của "nàng mèo"..anh nên thư giản và dành nhiều thời gian hơn chăm sóc cho "nàng", tuổi già chăm sóc cho nhau là tối cần thiết..
Sau khi "nàng" bỉnh phục, thì quay lại tiếp tục vung gươm cho vui tuổi già...tôi nói thật, hai mươi mấy ngàn bài viết của anh...tôi đã âm thầm đọc gần hết, kể cả những bài viết không ở dđ này, tôi rất thích cá tính của anh và là fan hâm mộ của anh...mãi mãi!
Kính xin mọi người, dừng công kích nhau..để quay lại đùm bọc chia sẽ học thuật bằng tấm lòng ngườt Việt!
Kính anh!
Vk68
Sửa bởi Vukhuc68: 26/11/2015 - 12:02
Tôi là người có mẹ mất sớm, nên tôi biết nỗi đau thấm thía trong cuộc đời khi "con trai nhờ đức mẹ", do đó bằng cả tấm lòng chân thành! Tôi...thề có trời phật chứng giám, tôi không có ý định dùng thuật ngữ "vô đạo" để công kích anh! Ở mục này chỉ nghiệm lý lá số thôi, xin anh đừng đặt nặng vấn đề hơn thua quá mức, mà làm tổn hại đến tinh thần...tôi xin phép đc chia sẽ với anh về sự ốm đau của "nàng mèo"..anh nên thư giản và dành nhiều thời gian hơn chăm sóc cho "nàng", tuổi già chăm sóc cho nhau là tối cần thiết..
Sau khi "nàng" bỉnh phục, thì quay lại tiếp tục vung gươm cho vui tuổi già...tôi nói thật, hai mươi mấy ngàn bài viết của anh...tôi đã âm thầm đọc gần hết, kể cả những bài viết không ở dđ này, tôi rất thích cá tính của anh và là fan hâm mộ của anh...mãi mãi!
Kính xin mọi người, dừng công kích nhau..để quay lại đùm bọc chia sẽ học thuật bằng tấm lòng ngườt Việt!
Kính anh!
Vk68
Sửa bởi Vukhuc68: 26/11/2015 - 12:02