Jump to content

Advertisements




Thời Tiết Nông Vụ


65 replies to this topic

#16 NhaNong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 148 Bài viết:
  • 256 thanks

Gửi vào 06/11/2015 - 16:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 06/11/2015 - 13:05, said:

Tôi có sách cứng lẫn sách mềm chừng khoảng hơn một chục cuốn Ca Dao, Tục Ngữ, Thành Ngữ.

Thầy nói nghe hấp dẫn quá, thỉnh thoảng khi Thầy rảnh rỗi xin Thầy cho vài câu.

Tin tưởng rằng chủ đề này được Thầy và các Bác thành viên diễn đàn ủng hộ mà phát triển tốt !

Thanked by 2 Members:

#17 FM_daubac

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8547 Bài viết:
  • 6147 thanks

Gửi vào 06/11/2015 - 22:07

Trích dẫn

Xin các thầy đừng có rảnh quá mà làm những việc vô bổ (thoạt nhìn thì cứ nghĩ là các thầy đang giúp nhà nông) nhưng thực ra thì các thầy đang tạo nghiệp đó. Thời tiết bây giờ có theo quy luật như ngày xưa không mà các thầy mang ca dao, tục ngữ ra để dọa người thế những câu ca dao tục ngữ này nếu ai không biêt thì có thể dở sách ra là biêt ngay. Đúng là thừa thời gian mà


Tôi không nghĩ mục đích của chủ đề nhằm giúp nhà nông trong nông vụ mà chỉ góp vui với NhaNong trong việc sưu tầm những câu ca dao tục ngữ có liên quan đến mùa màng. Còn thời tiết bây giờ có theo quy luật ngày xưa không mà cocolee23 có quyền tự nghi ngờ không ai ngăn. Tuy nhiên, phải có cái khám phá củ làm nền tảng cho cái khám phá hiện đại hơn. Chỉ có bạn thật là thừa thời gian để đi bình luận chuyện thiên hạ.


Uống nước nhớ nguồn.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Thanked by 2 Members:

#18 Vongkiep

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 840 Bài viết:
  • 738 thanks

Gửi vào 06/11/2015 - 22:31

" Học vấn mà tìm ở Văn chương thì không thể, nhưng không có Văn chương thì không thể nhìn ra học vấn ".( Ban Siêu )!

Đây là diễn đàn học thuật,không phải là nơi chém to kho mặn.

Với cái "Bồ Chữ " của QuachNgocBoi thì tôi đây cũng thèm nhỏ zãi ...

Hài thật !

Sửa bởi Vongkiep: 06/11/2015 - 22:33


Thanked by 2 Members:

#19 NhaNong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 148 Bài viết:
  • 256 thanks

Gửi vào 06/11/2015 - 22:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cocolee23, on 06/11/2015 - 21:40, said:

Xin các thầy đừng có rảnh quá mà làm những việc vô bổ (thoạt nhìn thì cứ nghĩ là các thầy đang giúp nhà nông) nhưng thực ra thì các thầy đang tạo nghiệp đó. Thời tiết bây giờ có theo quy luật như ngày xưa không mà các thầy mang ca dao, tục ngữ ra để dọa người thế những câu ca dao tục ngữ này nếu ai không biêt thì có thể dở sách ra là biêt ngay. Đúng là thừa thời gian mà

Mệnh của cậu là làm giàu, tích lũy tài sản, cậu nghi ngờ là liệu tài lộc có đến nữa không, tôi đã giải đáp: Cậu làm giàu được.

Còn về học thuật thì cậu không có tố chất, tốt nhất đừng vào các diễn đàn học thuật mà chê bai kẻo lại bị ăn chửi nhiều hơn đấy.

Chủ đề này là ấp ủ đã nhiều năm của tôi, cứ coi như là 1 dự án, chắc chắn tôi sẽ làm tốt, đã có thành quả và sẽ có thành quả lớn, có ích.

Thầy Bội là người hiểu rõ điều này, tầm cậu chưa hiểu được nên chê bai cũng đúng thôi !

Thanked by 1 Member:

#20 NhaNong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 148 Bài viết:
  • 256 thanks

Gửi vào 06/11/2015 - 22:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

FM_daubac, on 06/11/2015 - 22:07, said:

Tôi không nghĩ mục đích của chủ đề nhằm giúp nhà nông trong nông vụ mà chỉ góp vui với NhaNong trong việc sưu tầm những câu ca dao tục ngữ có liên quan đến mùa màng. Còn thời tiết bây giờ có theo quy luật ngày xưa không mà cocolee23 có quyền tự nghi ngờ không ai ngăn. Tuy nhiên, phải có cái khám phá củ làm nền tảng cho cái khám phá hiện đại hơn. Chỉ có bạn thật là thừa thời gian để đi bình luận chuyện thiên hạ.


Uống nước nhớ nguồn.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Có thể không thành công bác ạ, nhưng mà thực tế là nông dân rất cần, vậy ta cứ làm, được đến đâu hay đến đó.

Chuyện anh nông dân là vua trồng khoai lang ở Kiêng Giang bỏ tiền tỷ ra mua thông tin dự báo thời tiết xa tới tháng - quý - năm (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).

Rồi chuyện cơn bão nọ vào miền trung, dự báo 1 kiểu, bão di chuyển 1 kiểu, khuyên ngư dân tránh bão đi vào đúng vùng bão hoành hành. Sau đó là chuyện ông TT đến trung tâm dự báo đập bàn đập ghế quát, các anh có dự báo đúng được không, cần bao tiền chính phủ cung cấp. Tiền đó, cần là có để mua trang thiết bị, đào tạo mà không ai dám mở mồm vì dự báo vô cùng khó.

Cuộc sống là luôn luôn phải hy vọng !

Thanked by 1 Member:

#21 NhaNong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 148 Bài viết:
  • 256 thanks

Gửi vào 06/11/2015 - 23:00

Ghét nhất mấy thằng cứ mở mồm ra là rủa người khác tạo nghiệp, thế bản thân nó không tạo nghiệp chắc ?

Đến các bậc tu hành thành tựu nhiều công quả cũng không hay thấy họ nhắc đến từ này chứ chưa nói đến lạm dụng.

Còn lấy lý do vào hạn hóa kỵ mà muốn được ăn chửi thì là tự rước nghiệp nặng vào thân đấy !

Sửa bởi NhaNong: 06/11/2015 - 23:08


Thanked by 2 Members:

#22 ThankAll

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 178 Bài viết:
  • 105 thanks

Gửi vào 06/11/2015 - 23:11

Các bác gạch đá nhẹ tay =))))

Chúc topic thành công rực rỡ!

Sửa bởi Hennessy: 06/11/2015 - 23:27


Thanked by 1 Member:

#23 NhaNong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 148 Bài viết:
  • 256 thanks

Gửi vào 06/11/2015 - 23:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hennessy, on 06/11/2015 - 23:11, said:

Bác cũng đang làm thế đấy =))))

Hình như mình cũng vướng vào thật, trong lòng thì không muốn thế !

Sửa bởi NhaNong: 06/11/2015 - 23:19


Thanked by 1 Member:

#24 NhaNong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 148 Bài viết:
  • 256 thanks

Gửi vào 07/11/2015 - 00:55

Ngay trong bài đầu tiên của top này tôi đã viết:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhaNong, on 06/11/2015 - 00:11, said:


mong muốn các bác có bất cứ kinh nghiệm hay phương pháp gì mà giúp nhà nông dự báo xa được thời tiết thì đóng góp vào vào chủ đề cho chủ đề thêm phong phú.

Nhà nông xin chân thành cảm ơn !



Tôi và các bác mới chỉ đưa Ca dao - Tục ngữ vào, đó là kinh nghiệm của các cụ truyền thừa lại.

Còn về các phương pháp thì sao ?

Tôi được biết nhiều bác gieo quẻ đồng xu, tính quẻ theo mai hoa năm tháng ngày giờ cũng dự báo thời tiết rất đúng.

Bạn Vietnamconcrete dùng Lục Nhâm, chắc chắn cũng dự đoán được thời tiết.

Bác nào biết Độn Giáp chắc đoán thời tiết tuyệt đỉnh như Khổng Minh đoán gió Đông Nam trong trận Xích Bích.

Rồi bết đâu Cụ Tân phát triển "Quỷ Cốc Toán Mệnh" thành "Quỷ Cốc Toán Thời Tiết" thì hay biết mấy !

____________________________________________

Chủ đề đang hay, cái cậu cocolee23 mắt cận hay sao mà không chịu đọc kỹ, nhảy vào phát ngôn như thằng dở hơi.

#25 ThienTru01

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 369 Bài viết:
  • 236 thanks

Gửi vào 07/11/2015 - 01:39

Vui vẻ đi bác , người ta nói gì kệ người ta . Nghiệp quả gì thì cũng đều là do con người tự định nghĩa tự viết ra và tự truyền miệng mà thôi . Có ai mà biết thực chất nó là như thế nào đâu ? Mà xl bác cháu lại làm loãng chủ đề của bác .

Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão
Mồng chín tháng chín có mưa,
Thì con sắm sửa cày bừa làm ăn.
Mồng chín tháng chín không mưa,
Thì con bán cả cày bừa đi buôn.
Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão
Mồng chín tháng chín có mưa,
Thì con sắm sửa cày bừa làm ăn.
Mồng chín tháng chín không mưa,
Thì con bán cả cày bừa đi buôn.


Thanked by 2 Members:

#26 NhaNong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 148 Bài viết:
  • 256 thanks

Gửi vào 07/11/2015 - 01:48

Các mùa, ngày sao và mưa nắng

(Tân khắc vạn pháp quy tông, bộ Thiên ca quyết, quyển chi tam)

Mùa Xuân, sao và mưa nắng.
Ngày gặp Tú thất nhiều mưa gió,
Thường qua Tú Khuê trời nắng to,
Vị, Lâu, hai tú trời âm mưa lạnh,
Mão, Hư mặt trời cao chuyển sáng,
Gặp Sâm Tỉnh Chủy thì gió to,
Tú Quỷ sao chìm. Mặt trời, mặt trăng tối,
Hay là Đường Liễu Tinh mây mù,
Gặp Tú Trương Dực làm cuồng phong,
Chẩn Giác đêm mưa ngày lại sáng,
Nếu gặp tú Cang cát đá cũng bay,
Đê Phòng Tâm Vĩ có mưa và gió rít,
Cơ Đẩu liền nhau trời muốn mưa,
Ngưu nữ mưa lún phún dính mình,
Còn đế Hư Nguy gió to dấy lên,
Nhưng đến canh ba thì lại thấy trăng sao,
Đó là khẩu quyết của chính tổ sư,

Xuân đi lệnh, lệnh bất hư danh

Mùa hạ, Sao và mưa nắng:
Hư Nguy Thất Bích trời âm một nửa
Khuê lâu vị mão mưa lâm thâm
Mão Tất liền nhau lẫn sắc vàng
Chủy Sâm Tỉnh đúng là mưa gió
Quỷ Liễu Tú trời làm mưa xuống
Tinh Trương Dực Chẩn, chập tối bắt đầu âm u
Bá Giác Cang hai tú đó mặt trời có mây,
Tú Đê Phòng Tâm Vĩ, đón nhiều gió to,
Cơ Đẩu Ngưu Nữ trời nắng to,
Lệnh mùa chuyền nhau đúng diệu quyết
Pháp sư cầu mưa suy cho kỹ và tỉ mỉ


* Mùa thu sao và mưa nắng
Hư, Nguy, Thất, Bích, trời nắng to,
Khuê, Lâu, Vị, Mão, mưa lâm thâm,
Tất, Chuỷ, Sâm, Tỉnh, trời âm u, mưa,
Không mưa thì lại có sinh ra những giải sương,
Quỷ, Liễu, trời âm thấp và sắc vàng,
Khách vừa lòng, đường xá thật dễ đi,
Các sao Trương, Dực, Chẩn, trời quang không có mây mưa,
Các sao Giác, Cang, mưa với gió,
Đê, Phòng, Tâm,Vĩ, mưa nhè nhẹ,
Cơ, Đẩu, Ngưu, Nữ, dựa vào đó mà đi núi,
Nếu gặp tháng bảy và tháng tám,
Thần âm sấm ẩnvào phủ riêng, vắng tiếng kêu,
Mùa thu gom sấm, sấm ẩn ở đâu,

Pháp tử theo dấu vết mùa thu hay là cầu, tạnh ráo,

* Mùa đông, sao và mưa nắng
Hư, Nguy, Thất, Bích, nổi cuồng phong
Có mây, không mưa, âm u đều đều,
Nếu gặp tú Khuê, cuồng phong nổi,
Lâu, Vị, Mẫo, Tất, chuyển sang sáng trời,
Gặp phải Chuỷ, Tỉnh, Sâm, thì có sấm với mưa,
Mưa đá hết sạch mây làm cho giờ ngọ sáng mà âm,
Các tú Quỷ, Liễu, Tinh, khí trời sáng, mây sương giống như có mưa,
Càng gặp Dực, Chẩn, trời âm lạnh,
Gặp kỳ Giác, Cang, mưa không thể chệch được,
Đề, Phòng, Tâm, Vỹ, thường có mưa sương,
Cơ, Đẩu, Ngưu, Nữ, hư có tiếng kêu,
Các thứ đó nếu gặp mùa Xuân, Hạ đến,
Mưa gió bay chéo nhau rồi trời lại sáng,
Pháp tử suy nghĩ đúng bí quyết,
Lên đàn cầu đảo, tiếng thơm lan rộng rãi.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


P/S: Phương pháp xem thời tiết này tôi đã theo dõi hơn 20 năm nay, thấy cũng không đúng lắm với đồng bằng sông Hồng, cứ đưa ra tham khảo.

Thanked by 3 Members:

#27 fullhouse

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1017 Bài viết:
  • 796 thanks

Gửi vào 07/11/2015 - 01:51

À, cháu nhớ một ít hồi bé là:
Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy
Cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi
Cơn đằng Tây mưa giây gió giật
Cháu không nhớ cơn đằng Bắc thì sao

Với cả có câu ráng vàng gì gì đó mad cháu không nhớ.

Còn cái gì mà sấm hay sét đánh thì lúa trổ bông

Không biết cháu có đúng chủ đề không nhưng hồi bé cháu cứ thấy vui vui vì thực hiện theo nó.



Thanked by 2 Members:

#28 NhaNong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 148 Bài viết:
  • 256 thanks

Gửi vào 07/11/2015 - 02:04

Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy
Cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi
Cơn đằng Tây mưa giây gió giật
Cơn đằng Bắc v ã i thóc ra phơi

Hồi nhỏ tôi cũng hay hát cùng trẻ trâu bài này, hát như hát đồng dao, nhớ lại cũng thấy vui lắm. Trẻ con bây giờ làm gì được như ngày xưa.

Sấm sét lúa trổ bông Thầy Bội có phân tích ở trên rồi.

Sửa bởi NhaNong: 07/11/2015 - 02:10


Thanked by 3 Members:

#29 fullhouse

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1017 Bài viết:
  • 796 thanks

Gửi vào 07/11/2015 - 07:18

Vâng, cháu cũng rất thích đồng dao nghe rất vui tai cùng với những trò chơi kết hợp. Thôi lạc đề.

Thanked by 1 Member:

#30 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29154 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 07/11/2015 - 10:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhaNong, on 07/11/2015 - 01:48, said:

Các mùa, ngày sao và mưa nắng

(Tân khắc vạn pháp quy tông, bộ Thiên ca quyết, quyển chi tam)

Mùa Xuân, sao và mưa nắng.
Ngày gặp Tú thất nhiều mưa gió,
Thường qua Tú Khuê trời nắng to,
Vị, Lâu, hai tú trời âm mưa lạnh,
Mão, Hư mặt trời cao chuyển sáng,
Gặp Sâm Tỉnh Chủy thì gió to,
Tú Quỷ sao chìm. Mặt trời, mặt trăng tối,
Hay là Đường Liễu Tinh mây mù,
Gặp Tú Trương Dực làm cuồng phong,
Chẩn Giác đêm mưa ngày lại sáng,
Nếu gặp tú Cang cát đá cũng bay,
Đê Phòng Tâm Vĩ có mưa và gió rít,
Cơ Đẩu liền nhau trời muốn mưa,
Ngưu nữ mưa lún phún dính mình,
Còn đế Hư Nguy gió to dấy lên,
Nhưng đến canh ba thì lại thấy trăng sao,
Đó là khẩu quyết của chính tổ sư,

Xuân đi lệnh, lệnh bất hư danh

Mùa hạ, Sao và mưa nắng:
Hư Nguy Thất Bích trời âm một nửa
Khuê lâu vị mão mưa lâm thâm
Mão Tất liền nhau lẫn sắc vàng
Chủy Sâm Tỉnh đúng là mưa gió
Quỷ Liễu Tú trời làm mưa xuống
Tinh Trương Dực Chẩn, chập tối bắt đầu âm u
Bá Giác Cang hai tú đó mặt trời có mây,
Tú Đê Phòng Tâm Vĩ, đón nhiều gió to,
Cơ Đẩu Ngưu Nữ trời nắng to,
Lệnh mùa chuyền nhau đúng diệu quyết
Pháp sư cầu mưa suy cho kỹ và tỉ mỉ


* Mùa thu sao và mưa nắng
Hư, Nguy, Thất, Bích, trời nắng to,
Khuê, Lâu, Vị, Mão, mưa lâm thâm,
Tất, Chuỷ, Sâm, Tỉnh, trời âm u, mưa,
Không mưa thì lại có sinh ra những giải sương,
Quỷ, Liễu, trời âm thấp và sắc vàng,
Khách vừa lòng, đường xá thật dễ đi,
Các sao Trương, Dực, Chẩn, trời quang không có mây mưa,
Các sao Giác, Cang, mưa với gió,
Đê, Phòng, Tâm,Vĩ, mưa nhè nhẹ,
Cơ, Đẩu, Ngưu, Nữ, dựa vào đó mà đi núi,
Nếu gặp tháng bảy và tháng tám,
Thần âm sấm ẩnvào phủ riêng, vắng tiếng kêu,
Mùa thu gom sấm, sấm ẩn ở đâu,

Pháp tử theo dấu vết mùa thu hay là cầu, tạnh ráo,

* Mùa đông, sao và mưa nắng
Hư, Nguy, Thất, Bích, nổi cuồng phong
Có mây, không mưa, âm u đều đều,
Nếu gặp tú Khuê, cuồng phong nổi,
Lâu, Vị, Mẫo, Tất, chuyển sang sáng trời,
Gặp phải Chuỷ, Tỉnh, Sâm, thì có sấm với mưa,
Mưa đá hết sạch mây làm cho giờ ngọ sáng mà âm,
Các tú Quỷ, Liễu, Tinh, khí trời sáng, mây sương giống như có mưa,
Càng gặp Dực, Chẩn, trời âm lạnh,
Gặp kỳ Giác, Cang, mưa không thể chệch được,
Đề, Phòng, Tâm, Vỹ, thường có mưa sương,
Cơ, Đẩu, Ngưu, Nữ, hư có tiếng kêu,
Các thứ đó nếu gặp mùa Xuân, Hạ đến,
Mưa gió bay chéo nhau rồi trời lại sáng,
Pháp tử suy nghĩ đúng bí quyết,
Lên đàn cầu đảo, tiếng thơm lan rộng rãi.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



P/S: Phương pháp xem thời tiết này tôi đã theo dõi hơn 20 năm nay, thấy cũng không đúng lắm với đồng bằng sông Hồng, cứ đưa ra tham khảo.

Bác chẳng nói ra sớm năm nào thì có phải tiết kiệm được thời gian năm ấy để mà nghỉ ngơi ngâm cứu vào những góc độ khác. Bảy trăm năm trước em ở trên cao nguyên Langhasha phải học thuộc cái này để biết thời tiết mà còn đi vân du, bài ca này có từ thời Hán và rất thịnh hành vào đời Tấn, chuẩn không phải chỉnh luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhưng mà chỉ áp dụng đúng với thời tiết ở các khu vực địa lý của Thanh Tạng và các vùng phía Tây, Tây Bắc của Trung Nguyên.

Hồi đó, người Tây Tạng theo Lịch Thời Luân của Thiên Trúc nên thường sử dụng 27 Tú thôi, nhưng nhớ công lao của công chúa Văn Thành đem mấy bộ Lịch của nhà Hán tới nên điều chỉnh dùng 28 Tú cho sành điệu mà sánh vai với các cường quốc.
Lâu quá em cũng quên nhiều, đại thể nhớ được nó như thế này:

Nhị Thập Bát Tú trực nhật, chiêm Tứ Quý, phong vũ âm tình ca
(Bài ca về chiêm đoán gió mưa râm nắng của 4 mùa theo các ngày được trực bởi Nhị Thập Bát Tú)


Xuân

Hư Nguy Thất Bích đa phong vũ
Lâu tinh ô phong thiên lãnh đống
Chủy Sâm Tỉnh Quỷ thiên kiến nhật
Chẩn Giác nhị tinh thiên thiểu vũ
Cang tú đại phong khởi sa thạch
Cơ Đẩu mông mông thiên thiểu vũ
Nhược ngộ Khuê tinh thiên sắc tình
Mão Tất ôn hòa thiên hựu minh
Liễu Tinh Trương Dực âm hoành tình
Hoặc khởi phong vũ bàng lĩnh hành
Đê Phòng Tâm Vĩ phong vũ thanh
Ngưu Nữ vi vi tác phong thanh.

(Các Ngày được trực bởi các tú Hư, Nguy, Thất, Bích, thì lắm gió mưa
Được trực bởi tú Lâu thì có gió mạnh và trời lạnh giá
Được trực bởi các tú Chủy, Sâm, Tỉnh, Quỷ, thì đều trông thấy mặt trời
Được trực bởi các tú Chẩn, Giác, thì những hôm đó trời ít mưa
Được trực bởi tú Cang thì trời nổi gió lớn mịt mù cát đá
Được trực bởi các tú Cơ, Đẩu, thì hôm đó trời âm u, ít mưa
Được trực bởi tú Khuê thì hôm ấy có nắng
Được trực bởi các tú Mão, Tất, thì thời tiết ôn hòa, trời sáng trong
Được trực bởi các tú Liễu, Tinh, Trương, Dực, thì có mây rồi lại nắng
Hoặc là có mưa gió ở bên phía cạnh sườn núi
Được trực bởi các tú Đê, Phòng, Tâm, Vĩ thì có mưa gió nhẹ
Được trực bởi các tú Ngưu, Nữ, thì có gió nhẹ).


Hạ

Hư Nguy Thất Bích thiên bán âm
Mão Tất nhị tinh thiên hữu vũ
Tỉnh Quỷ Liễu tinh tình hoặc vũ
Giác Cang nhị tú thái dương kiến
Tâm Vĩ y nhiên túc tác vũ
Khuê Lâu Vị tú vũ minh minh
Chủy Sâm nhị tú thiên hựu âm
Tinh Trương Dực Chẩn hựu tình minh
Đê Phòng nhị tú đại sơn phong
Cơ Đẩu Ngưu Nữ ngộ thiên tình.

(Các Ngày được trực bởi các tú Hư, Nguy, Thất, Bích, thì trời âm hơi âm u
Được trực bởi các tú Mão, Tất, thì có mưa
Được trực bởi các tú Tỉnh, Quỷ, Liễu, thì mưa hoặc nắng thất thường
Được trực bởi các tú Giác, Cang thì thấy Thái Dương, tức là trời nắng
Được trực bởi các tú Tâm, Vĩ thì thế nào cũng có mưa
Được trực bởi các tú Khuê, Lâu, Vị, thì mưa trắng trời
Được trực bởi các tú Chủy, Sâm, thì trời âm u
Được trực bởi các tú Tinh, Trương, Dực, Chẩn, thì trong và có nắng
Được trực bởi các tú Đê, Phòng, thì bên núi nổi gió lớn
Được trực bởi các tí Cơ, Đẩu, Ngưu, Nữ, thì trời nắng ráo).


Thu

Hư Nguy Thất Bích chấn lôi kinh
Tất Chủy Sâm Tỉnh tình hựu vũ
Tinh Trương Dực Chẩn thiên vô vũ
Đê Phòng Tâm Vĩ tất hữu vũ
Khuê Lâu Vị Mão vũ lâm đình
Quỷ Liễu vân khai khách tiện hành
Giác Cang nhị tinh phong vũ thanh
Cơ Đẩu Ngưu Nữ vũ mông mông.

(Các Ngày được trực bởi các tú Hư, Nguy, Thất, Bích thì có sấm sét
Được trực bởi các tú Tất, Chủy, Sâm, Tỉnh thì có nắng rồi lại mưa
Được trực bởi các tú Tinh, Trương, Dực, Chẩn, thì trời tạnh chẳng mưa
Được trực bởi các tú Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, thì nhất định có mưa
Được trực bởi các tú Khuê, Lâu, Vị, Mão, thì mưa ầm ầm
Được trực bởi các tú Quỷ, Liễu, thì mây nhẹ bay tiện cho việc xuất hành
Được trực bởi các tú Giác, Cang, thì có gió nhẹ có mưa bé
Được trực bởi các tú Cơ, Đẩu, Ngưu, Nữ, thì mưa mịt mùng).


Đông

Hư Nguy Thất Bích đa phong vũ
Lâu Vị vũ thanh thiên lãnh đống
Chủy Sâm nhị tú bán thời tình
Mạc đạo Liễu Tinh vân vụ khởi
Trương Dực phong vũ hựu kiến nhật
Cang tú đại phong khởi sa thạch
Cơ Đẩu nhị tinh thiên hữu vũ
Nhược ngộ Khuê tinh thiên sắc minh
Mão Tất chi kỳ thiên hựu tình
Tỉnh Quỷ nhị tinh thiên sắc hoàng
Thiên hàn phong vũ hữu nghiêm sương
Chẩn Giác dạ vũ nhật hoàn tình
Đê Phòng Tâm Vĩ phong vũ thanh
Ngưu Nữ âm ngưng thiên hựu tình.

(Các Ngày trực bởi các tú Hư, Nguy, Thất, Bích, thì có nhiều gió mưa
Được trực bởi các tú Lâu, Vị, thì mưa bé nhưng trời giá lạnh
Được trực bởi các tú Chủy, Sâm, thì có nửa ngày trời nắng
Được trực bởi các tú Liễu, Tinh, thì chớ nói trời nổi gió mây
Được trực bởi các tú Trương, Dực, thì có gió mưa rồi lại tạnh ráo thấy mặt trời
Được trực bởi tú Cang thì có gió lớn mịt mù cát đá
Được trực bởi các tú Cơ, Đẩu thì trời có mưa
Được trực bởi tú Khuê thì trời trong sáng có nắng nhẹ
Được trực bởi các tú Mão, Tất, thì trời có nắng
Được trực bởi các tú Tỉnh, Quỷ, thì trời có sắc vàng
Khí trời hôm ấy lạnh giá có gió mưa lại còn có sương mù
Được trực bởi các tú Chẩn, Giác, thì ban đêm có mưa nhưng tới ban ngày thì lại nắng
Được trực bởi các tú Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, thì có gió nhẹ mưa bé
Được trực bởi các tú Ngưu, Nữ, thì hôm ấy trời trời âm u rồi lại nắng nhẹ).






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

18 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 18 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |