

Ngày hôm qua , ngày hôm nay và ngày mai .
#1
Gửi vào 29/10/2015 - 00:54
Hình như càng nhiều tuổi mình càng cảm thấy cô độc . Cũng tại mình thôi . Mình chỉ muốn một mình nên mới cô độc . Không hiểu sao mình cứ muốn sống trong cái vỏ ốc của mình.
Thanked by 3 Members:
|
|
#2
Gửi vào 29/10/2015 - 01:14
Một chàng có thói quen nói nhịu.
Một hôm, đến chơi nhà bạn, chủ nhà lấy rượu mật gấu ra mời, anh ta can ngăn:
- Cậu để lại phòng khi "chó giái trởi trờ" (ý anh ta muốn là “trái gió trở trời”).
Chủ nhà “cay” lắm nhưng không nói gì.
Lúc sau, anh ta chào, về chủ nhà mới mát mẻ:
- Chúc cậu lên đường “thuận giò xuôi bướm”! (thuận buồm xuôi gió).
Thanked by 2 Members:
|
|
#3
Gửi vào 29/10/2015 - 14:05
Hennessy, on 29/10/2015 - 01:14, said:
Một chàng có thói quen nói nhịu.
Một hôm, đến chơi nhà bạn, chủ nhà lấy rượu mật gấu ra mời, anh ta can ngăn:
- Cậu để lại phòng khi "chó giái trởi trờ" (ý anh ta muốn là “trái gió trở trời”).
Chủ nhà “cay” lắm nhưng không nói gì.
Lúc sau, anh ta chào, về chủ nhà mới mát mẻ:
- Chúc cậu lên đường “thuận giò xuôi bướm”! (thuận buồm xuôi gió).
#4
Gửi vào 29/10/2015 - 14:14
Thanked by 1 Member:
|
|
#7
Gửi vào 29/10/2015 - 23:13
#8
Gửi vào 30/10/2015 - 01:16
Kế đến là quả hồng đà lạt, loại chín đỏ rực, để thật lạnh, ăn mát lịm, ngọt dìu dịu.
Thanked by 1 Member:
|
|
#9
Gửi vào 30/10/2015 - 11:35
Suy nghĩ chi cho thêm mệt mỏi !
Thanked by 1 Member:
|
|
#11
Gửi vào 30/10/2015 - 15:48
Suy nghĩ chi cho thêm mệt mỏi ^.^
Ngày mai ... chưa tới ...
Suy nghĩ chi cho thêm mệt mỏi ^.^
#12
Gửi vào 30/10/2015 - 22:57
Hennessy, on 30/10/2015 - 01:16, said:
Kế đến là quả hồng đà lạt, loại chín đỏ rực, để thật lạnh, ăn mát lịm, ngọt dìu dịu.
ThichNguNgay, on 30/10/2015 - 11:35, said:
Suy nghĩ chi cho thêm mệt mỏi !
Thanked by 1 Member:
|
|
#13
Gửi vào 30/10/2015 - 23:17
Sửa bởi Saigonthang10: 30/10/2015 - 23:19
#14
Gửi vào 31/10/2015 - 00:29
Dưa lê thì ăn từ hồi nó còn nhạt thếch ấy, cứ chấm đường ăn. Cảm giác dưa ngày xưa thơm hơn bây giờ. Bây giờ muốn ăn cứ phải sục máy ozone mà vẫn không an tâm. Nhưng mà đã thích rồi thì không bỏ được. Thôi thì chết vì độc hại còn hơn chết thèm )))))))
Thanked by 1 Member:
|
|
#15
Gửi vào 02/11/2015 - 13:36
Hennessy, on 31/10/2015 - 00:29, said:
Dưa lê thì ăn từ hồi nó còn nhạt thếch ấy, cứ chấm đường ăn. Cảm giác dưa ngày xưa thơm hơn bây giờ. Bây giờ muốn ăn cứ phải sục máy ozone mà vẫn không an tâm. Nhưng mà đã thích rồi thì không bỏ được. Thôi thì chết vì độc hại còn hơn chết thèm )))))))
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












