

Chào buổi sáng - Sắc màu của Thái Dương
#226
Gửi vào 18/11/2015 - 14:27
Thanked by 1 Member:
|
|
#227
Gửi vào 18/11/2015 - 15:19
chiều mát mẻ . mình cũng biết tới ca sĩ trên nhờ quá thích bài until you, mình thì giống chị phuctinh chính là thấy bài nào hợp thì nghe không quen mê riêng 1 ca sĩ nào cả.
Thanked by 2 Members:
|
|
#228
Gửi vào 18/11/2015 - 17:20
Heavenwards, on 18/11/2015 - 14:27, said:
tu.hoa, on 18/11/2015 - 15:19, said:
chiều mát mẻ . mình cũng biết tới ca sĩ trên nhờ quá thích bài until you, mình thì giống chị phuctinh chính là thấy bài nào hợp thì nghe không quen mê riêng 1 ca sĩ nào cả.
Eo, chị dạo này lười lắm ý, bỏ mấy hum rùi. Chị em mìn cứ thơ ca cho nó iu đời nhỉ. Hum qua chị đi nhậu với chúng bạn (nói cho oai chứ mìn toàn diệt mồi), thấy mìn cũng ít nói thật, toàn ngồi nghe thôi. Thế mà lên đây nói lắm thế, vợt gió chém bão phải nói là ... kinh dị .
Thanked by 1 Member:
|
|
#229
Gửi vào 18/11/2015 - 21:42
Thuốc có đắng đến mấy muốn dã tật cũng cần đúng thuốc, đúng bệnh. Người chỉ hiểu người khi mà gặp đúng người. Cứ mỗi lần nhìn hay nghe đâu đó thấy sự chân tình (tình người, tình đời, đâu cứ phải là tình yêu nam nữ) là lại nhớ tới cảnh Kiều vì cảm kích trước Trọng mà "Nghe lời sửa áo cài trâm, Khấu đầu lạy tạ cao thâm nghìn trùng" bởi "Mấy lời tâm phúc ruột rà, Tương tri dường ấy mới là tương tri". Ở đời, hiểu nhau đã khó, tri âm hay tri kỷ càng khó lắm thay!
Thanked by 2 Members:
|
|
#230
Gửi vào 18/11/2015 - 21:49
em thực ra rất dị ứng nghe nhạc vì nếu ngày nào cũng bị bắt nghe đủ các thể loại nhạc hình thành thói quen đôi khi sợ âm thanh của em, đôi khi nghe nhạc cũng iu đời. ^^
tặng chị bài hát em thích
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#232
Gửi vào 18/11/2015 - 21:56
phuctinh, on 18/11/2015 - 21:42, said:
Thuốc có đắng đến mấy muốn dã tật cũng cần đúng thuốc, đúng bệnh. Người chỉ hiểu người khi mà gặp đúng người. Cứ mỗi lần nhìn hay nghe đâu đó thấy sự chân tình (tình người, tình đời, đâu cứ phải là tình yêu nam nữ) là lại nhớ tới cảnh Kiều vì cảm kích trước Trọng mà "Nghe lời sửa áo cài trâm, Khấu đầu lạy tạ cao thâm nghìn trùng" bởi "Mấy lời tâm phúc ruột rà, Tương tri dường ấy mới là tương tri". Ở đời, hiểu nhau đã khó, tri âm hay tri kỷ càng khó lắm thay!
Sửa bởi tu.hoa: 18/11/2015 - 21:57
Thanked by 2 Members:
|
|
#233
Gửi vào 18/11/2015 - 22:21
phuctinh, on 18/11/2015 - 21:42, said:
Thuốc có đắng đến mấy muốn dã tật cũng cần đúng thuốc, đúng bệnh. Người chỉ hiểu người khi mà gặp đúng người. Cứ mỗi lần nhìn hay nghe đâu đó thấy sự chân tình (tình người, tình đời, đâu cứ phải là tình yêu nam nữ) là lại nhớ tới cảnh Kiều vì cảm kích trước Trọng mà "Nghe lời sửa áo cài trâm, Khấu đầu lạy tạ cao thâm nghìn trùng" bởi "Mấy lời tâm phúc ruột rà, Tương tri dường ấy mới là tương tri". Ở đời, hiểu nhau đã khó, tri âm hay tri kỷ càng khó lắm thay!
"Quen khắp thế gian tri kỷ mấy người".
Tự nhiên em lại nhớ đến bài hát không tên số 4 có cái câu mà bất hữu trong lòng em :"Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa...."
P/s : ngoài đời em cũng ít nói lắm, cơ bản là cũng chẳng biết nói gì .
Thanked by 2 Members:
|
|
#234
Gửi vào 18/11/2015 - 22:24
#235
Gửi vào 19/11/2015 - 07:11
LeDungC52, on 18/11/2015 - 21:50, said:
Âm lấn át dương
Vật cùng tắc biến,
Âm Dương tiêu trưởng.
tu.hoa, on 18/11/2015 - 21:49, said:
Ấy, nếu ko nói câu nào thì ko được, thế thì thành tự "ái" mất.
tu.hoa, on 18/11/2015 - 21:49, said:
Đâu cứ phải ngày nào cũng nghe. Lúc nào thích thì nghe, thích nghe gì thì nghe.
tu.hoa, on 18/11/2015 - 21:56, said:
Tiếc rằng sự thật lại hơi phũ phàng, bởi người hiểu và tin tưởng mình nhất là .... chính mình .
Heavenwards, on 18/11/2015 - 22:21, said:
Tự nhiên em lại nhớ đến bài hát không tên số 4 có cái câu mà bất hữu trong lòng em :"Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa...."
Chị thì lại nghĩ đến có người lúc sống, hoặc còn gần mình thì chả hỏi han. Đến lúc người ta ra đi rùi mí tỏ vẻ quan tâm. Nói chung muốn tốt thì cứ tốt với nhau ngay từ lúc còn sống.
Heavenwards, on 18/11/2015 - 22:21, said:
hjhj, chẳng qua là không thích thôi, thích thì cứ chém bừa đi chứ. Người nói nhiều cũng đòi hỏi có "nội lực" nữa cơ đấy
Ps: Ngày mới tốt lành
Thanked by 2 Members:
|
|
#236
Thanked by 2 Members:
|
|
#237
Gửi vào 19/11/2015 - 07:49
ThanhHuongVD, on 19/11/2015 - 07:32, said:
Người xưa đưa ra nhận xét:
- Từ ngày mồng 1 đến ngày 15 (vọng) nên dưỡng dương bổ âm
- Từ ngày 16 cho đến hết tháng (tận) nên dưỡng âm bổ dương
Và, cổ nhân nhận định rằng:
Ngày cùng tháng tận
Âm lấn át dương
Bạn nào sinh vào những ngày từ 16 đến cuối tháng, lại thêm sinh vào mùa Thu Đông, nên dưỡng âm bổ dương, ... lại gặp người sinh trong thời Dương tiến thịnh đến "viên mãn" (tiến dần đến tròn đầy), thì có thể nói rằng Ở đời, hiểu nhau đã khó, tri âm hay tri kỷ càng khó lắm thay!
Thanked by 3 Members:
|
|
#238
Gửi vào 19/11/2015 - 08:22
ThanhHuongVD, on 19/11/2015 - 07:32, said:
Phải chăng là "Đồng khí dị môn" ...
LeDungC52, on 19/11/2015 - 07:49, said:
Âm lấn át dương
Bạn nào sinh vào những ngày từ 16 đến cuối tháng, lại thêm sinh vào mùa Thu Đông, nên dưỡng âm bổ dương, ... lại gặp người sinh trong thời Dương tiến thịnh đến "viên mãn" (tiến dần đến tròn đầy), thì có thể nói rằng Ở đời, hiểu nhau đã khó, tri âm hay tri kỷ càng khó lắm thay!
, hjhj, 2 chị! Biết là " đồng khí dị môn " nhưng mà e ko tìm được câu nào đối được nữa.
Thanked by 1 Member:
|
|
#239
Gửi vào 19/11/2015 - 11:51
phuctinh, on 19/11/2015 - 07:11, said:
Yeah, nhưng đối với người đã mất thì mọi thứ đã không còn quan trọng.
Nói chứ em thấy sợ nhất là người lúc mình nghèo xem mình như.... đến lúc thấy mình có tiền thì.... Thiệt mấy người này em thấy rất nan giải và cũng rất khó để mà nhìn cho thuận mắt. Tiếc là ở đời người như vậy thì nhiều lắm. Em thì hơi khác người, người càng nghèo em càng quan tâm và cực kỳ tế nhị với họ. Còn ai tự nhiên từ nghèo rồi trở nên giàu em lại không chơi với họ nữa. Cũng giống như bà chị ruột của em, ngày bã còn nghèo suốt ngày em tới nhà pã, mua sắm đồ cho mấy cháu. Giờ pã giàu rồi, đt rủ hoài em cũng không qua nhà pã chơi nữa.
phuctinh, on 19/11/2015 - 07:11, said:
Vì mệt mỏi, áp lực cuộc sống nên cũng làm biếng nói nhiều. Hơn nữa nói nhiều đôi khi lại thường hay nói bậy đó chị . Một ngày em nói chuyện với giai 30' là đã thấy "chúng tôi đã cố gắng hết sức" . Mà em giờ hông thích chơi với người lớn nữa, em thích chơi với con nít thôi chị. Chắc cũng phải tranh thủ, chứ giờm ê con nít quá rồi
Ngày mới an nhiên nhen chị!
Thanked by 1 Member:
|
|
#240
Gửi vào 19/11/2015 - 17:18
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Mệnh Thái Dương |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Thu thập lá số người "xấu" - dương nam âm nữ |
Tử Vi | CaspianPrince |
|
![]() |
|
![]() Lịch âm (nông lịch), chuyển từ dương sang âm lịch |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | Elohim |
|
![]() |
|
![]() Thái Cực Âm Dương![]() |
Tử Bình | SongHongHa |
|
![]() |
|
![]() Manh phái có Hác Kim Duơng, Việt Nam mình cũng có kỳ nhân thua gì! |
Tử Bình | Mina |
|
![]() |
|
![]() Dinh dưỡng học - 10 Lời khuyên dinh dưỡng hợp lý |
Y Học Thường Thức | danhkiem |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












