Phân ưu cùng Hoa Cái
#46
Gửi vào 03/11/2015 - 14:31
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#47
Gửi vào 03/11/2015 - 18:37
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#48
Gửi vào 03/11/2015 - 21:08
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#49
Gửi vào 03/11/2015 - 21:13
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#50
Gửi vào 03/11/2015 - 23:37
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#51
Gửi vào 04/11/2015 - 03:45
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#52
Gửi vào 04/11/2015 - 08:04
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#53
Gửi vào 06/11/2015 - 04:33
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#54
Gửi vào 08/11/2015 - 20:47
Cầu mong chư Phật gia hộ cho Hương linh Cụ được vãng sanh miền Cực Lạc.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#55
Gửi vào 13/11/2015 - 22:32
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#56
Gửi vào 16/11/2015 - 08:07
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#57
Gửi vào 20/11/2015 - 05:02
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#58
Gửi vào 22/11/2015 - 22:44
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#59
Gửi vào 22/11/2015 - 23:17
Tôi hay cãi nhau với mẹ, ngay cả khi bà cần tôi nhất lúc thập tử nhất sinh, tôi cũng nặng lời với mẹ .
Tháng 7 DL, tôi gọi mẹ, nghe gịọng nói lớn và vui, "Chào cậu cả gọi về, có gì cho mẹ không ?"
Bây giờ mẹ tôi thành tro bụi, làm tôi đau đơ'n quá vì tôi không giúp gì được cho bà, trái lại còn nặng lời với người đã vô lực.
Ước nguyện của bà là xin được chết tại nhà . Rồi bà cũng nằm chờ chết trong 6 ngày, cùng trên cái gường mà cha tôi cũng nằm vào năm 2013.
Tôi đã nằm ngũ ngay trên giường đó đêm hôm sau khi xác mẹ tôi được đưa ra nhà quàn.
Tôi nghĩ nếu bà linh thiêng có lẽ sẽ về bóp cổ tôi vì tôi ngỗ nghịch nhưng mẹ hổ nào lại ăn thịt con nhĩ nên tôi không sợ.
Cám ơn PhươngMai06 đã viết vài hàng chia sẻ và an ủi tuy làm cho tôi lại rơi nước mắt nhưng cũng giúp tôi chấp nhận thực tế con người có sinh và có diệt .
Rồi mai đây khi mình xa nhau nhớ đến nhau hoài ...
Riêng cám ơn anh caocau thật nhiều đã tạo chủ đề này ghi nhận các tâm tình và quan tâm đến 1 năm u buồn của Thiên Ha. Đệ Nhất tại TVLS !
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 22/11/2015 - 23:26
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#60
Gửi vào 23/11/2015 - 00:17
"Hoa nở rồi hoa tàn
Sương tụ rồi sương tan
Thương rồi cũng sẽ hết
Hửu hình tất hửu hoại
Vô Thường ơi vô thường !!
An nhiên trong hiện tại
Thương mến từng hơi thở
Ung dung Nói và Cười
Khi thân về cát bụi
Thanh thản giấc chiêm bao"
Có lần cháu đi Bát Bạt, nghĩa trang ngoài Bắc,đứng trên đồi , thấy mộ phần xếp hết đồi này đến đồi nọ. Ngày xưa,18 tuổi, chỉ thấy buồn không hiểu vì sao. Giờ 30 hơn, nghĩ lại, mới hiểu ra nhiều thứ!
Lại có câu chuyện kể về một bà mẹ mất con, đến quỳ lạy khóc với đức Phật để mong ngài làm cho con bà sống lại. Phật bảo rằng, bà hãy đi khắp làng, nhà nào không có người mất thì hãy xin một hạt đậu, đem các hạt đậu đó về, Phật sẽ làm phép cho con bà sống lại. Nhưng suốt các ngày rong ruổi hỏi thăm, không nhà nào là không có người mất. Bà mẹ mới chợt hiểu ra không chỉ bà mà chúng sinh ai cũng đau khổ vì mất đi người thân của mình và phát tâm quy y Phật.
Be strong bác Hoa Cái !
Sửa bởi ThaiDuong84: 23/11/2015 - 00:19
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:














