Admin nhà ta - chuyện bây giờ mới kể
hh2alinhdam
16/10/2015
Admin của diễn đàn sau một ngày làm việc vất vả, lững thững bước vào khu vệ sinh.
Vừa mới bắt đầu sự sung sướng thì buồng bên có tiếng nói:
- Chào!
Sau vài giây ngỡ ngàng thì admin cũng thể hiện bản lĩnh của một tay chơi đầu đội trời chân đạp server, dọc ngang một phương inh-tơ-lép, dõng dạc đáp:
- Ờ, chào!
Bên kia lại tiếp:
- Dạo này khỏe không?
Admin bắt đầu vào guồng: - Cũng khỏe, nhưng hôm nay làm nhiều nên hơi mệt tý
- Vợ con thế nào rồi?
- Đã vợ con gì đâu, gấu còn chưa có nói chó gì tới vk
- Hôm nọ làm cái gì mà huỳnh huỵch trong phòng thế? Anh em nghe thấy hết rồi nhá, há há ...
- Làm gì đâu, đạp chết mấy thằng xì pam với tán tranh gái của t*o đấy mà.
... 5 giây yên lặng trôi qua, tiếng buồng bên: - Thôi mày nhá, lúc khác t*o alo, tự nhiên có thằng điên nào cứ lảm nhảm nói chuyện với t*o mày ạ.
Từ bấy giờ mọi người ít được gặp anh admin đẹp troai nhà mình lắm
_________________________________________________________________________
Đầu đội trời, chân đạp dep!
Vừa mới bắt đầu sự sung sướng thì buồng bên có tiếng nói:
- Chào!
Sau vài giây ngỡ ngàng thì admin cũng thể hiện bản lĩnh của một tay chơi đầu đội trời chân đạp server, dọc ngang một phương inh-tơ-lép, dõng dạc đáp:
- Ờ, chào!
Bên kia lại tiếp:
- Dạo này khỏe không?
Admin bắt đầu vào guồng: - Cũng khỏe, nhưng hôm nay làm nhiều nên hơi mệt tý
- Vợ con thế nào rồi?
- Đã vợ con gì đâu, gấu còn chưa có nói chó gì tới vk
- Hôm nọ làm cái gì mà huỳnh huỵch trong phòng thế? Anh em nghe thấy hết rồi nhá, há há ...
- Làm gì đâu, đạp chết mấy thằng xì pam với tán tranh gái của t*o đấy mà.
... 5 giây yên lặng trôi qua, tiếng buồng bên: - Thôi mày nhá, lúc khác t*o alo, tự nhiên có thằng điên nào cứ lảm nhảm nói chuyện với t*o mày ạ.
Từ bấy giờ mọi người ít được gặp anh admin đẹp troai nhà mình lắm
_________________________________________________________________________
Đầu đội trời, chân đạp dep!


