Một mình
NhuCuongTran
12/11/2015
ThaiDuong84, on 12/11/2015 - 00:50, said:
Mới làm xong mẻ chả cốm nè NhuCuong ) Mới hấp thôi, còn chiên vàng nữa là xong ^^ Ăn cho hết mùa cốm ) Làm xong mệt quá phải truyền gấp 1 tô hủ tiếu, 1/2 trái thanh long, 1 ly ca cao sữa! Ngồi nhìn cái cân ân hận quá (((((
Chả cá NhuCuong cho thêm cá thác lác mới dai, ko ướp bột nêm, chỉ dùng nước mắm thôi nhé !
Trông ngon quá ThaiDuong ơi, mà chả cốm làm từ gì vậy TD?
NC nấu thức ăn không có xài bột nêm với bột ngọt, cũng hông mua xài luôn. Bữa nào sẽ kiếm cá thác lác cho thêm vào làm theo chỉ dẫn của nàng hihi
ThaiDuong84, on 12/11/2015 - 00:50, said:
Mới làm xong mẻ chả cốm nè NhuCuong ) Mới hấp thôi, còn chiên vàng nữa là xong ^^ Ăn cho hết mùa cốm ) Làm xong mệt quá phải truyền gấp 1 tô hủ tiếu, 1/2 trái thanh long, 1 ly ca cao sữa! Ngồi nhìn cái cân ân hận quá (((((
Chả cá NhuCuong cho thêm cá thác lác mới dai, ko ướp bột nêm, chỉ dùng nước mắm thôi nhé !
Trông ngon quá ThaiDuong ơi, mà chả cốm làm từ gì vậy TD?
NC nấu thức ăn không có xài bột nêm với bột ngọt, cũng hông mua xài luôn. Bữa nào sẽ kiếm cá thác lác cho thêm vào làm theo chỉ dẫn của nàng hihi
phuctinh nghe nhạc thư giãn nè, tinh thần sảng khoái mí chiến đấu tốt được
"Don't lose your way with each passing day.
You've come so far, don't throw it away"
phuctinh, on 12/11/2015 - 06:41, said:
, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ, ngày mới tốt lành. Mọi người vô đây động viên PT cho một ngày mới bắt đầu vui tươi cái, mí sáng sớm mà cảm thấy ko được tốt lắm.
ekuyeuemnha
12/11/2015
chào buổi sáng , em đã ngủ quên luôn cả bài tập ToT
mùng 1 sớm mai , mùng 2 đầu tháng chúc mọi người may mắn và vui vẻ nhoa ^,^
mùng 1 sớm mai , mùng 2 đầu tháng chúc mọi người may mắn và vui vẻ nhoa ^,^
NhuCuongTran
12/11/2015
ôi giời ơi. Chào ÔngTánGốiCấm=CấmÔngTánGái à? (cách đọc: cuối, đầu, giữa, giữa)
(just joking)
MOA đổi tên chi vậy MOA ơi?
Chị out code típ đây. Sắp lòi 2 con mắt rồi
(just joking)
MOA đổi tên chi vậy MOA ơi?
Chị out code típ đây. Sắp lòi 2 con mắt rồi
ekuyeuemnha
12/11/2015
Minh Huyền
12/11/2015
ông Tân gợi cảm đó ,dịch phải chuẩn thế chứ ,đúng không Moa ,Già Tân phen này bị mấy nhóc níu áo riết
Chậm 1 nhịp ,vỗ tay dịch đúng
thôi đổi lại thành OngTanHapDan( ông tân hấp dẫn ) nghe đỡ gai người hơn ,hay lại ông tân quyến rũ như trước
Sửa bởi Minh Huyền: 12/11/2015 - 13:30
Chậm 1 nhịp ,vỗ tay dịch đúng
thôi đổi lại thành OngTanHapDan( ông tân hấp dẫn ) nghe đỡ gai người hơn ,hay lại ông tân quyến rũ như trước
Sửa bởi Minh Huyền: 12/11/2015 - 13:30
ekuyeuemnha
12/11/2015
DuongTung
12/11/2015
Ngày sinh nhật phải mò mẫm đi đặt mộ. Giữa nghĩa địa lúc 12 h nghe tiếng chuông chùa thì hiểu ra
Rồi ai cũng về cõi lặng im cả
Cả đám vong linh cuộn theo luồng ánh sáng. Họ không còn chút nào ghê sợ khi thấu hiểu họ
Những con người im lặng
Sống bằng sự tưởng nhớ của người khác
Tình yêu của anh dành cho em cũng vậy
Sống bằng sự tưởng nhớ
Sự im lặng chết chóc
Sự im lặng thuộc về cái chết
Cho nên sự im lặng đáng sợ với người sống như vậy
Rồi ai cũng về cõi lặng im cả
Cả đám vong linh cuộn theo luồng ánh sáng. Họ không còn chút nào ghê sợ khi thấu hiểu họ
Những con người im lặng
Sống bằng sự tưởng nhớ của người khác
Tình yêu của anh dành cho em cũng vậy
Sống bằng sự tưởng nhớ
Sự im lặng chết chóc
Sự im lặng thuộc về cái chết
Cho nên sự im lặng đáng sợ với người sống như vậy
menglan
12/11/2015
@DuongTung : sao a cứ day dứt muộn phiền mãi vậy, hi vọng anh thoát ra khỏi sự trói buộc của bản thân
chị thaiduong đa tài quá
@moa : cái tên kì lạ thật đấy, có ý nghĩa sâu xa gì thế
Sửa bởi tu.hoa: 12/11/2015 - 19:40
chị thaiduong đa tài quá
@moa : cái tên kì lạ thật đấy, có ý nghĩa sâu xa gì thế
Sửa bởi tu.hoa: 12/11/2015 - 19:40
DuongTung
12/11/2015
Có những lúc anh ngờ rằng. Thật đấy. Có những lúc anh ngờ rằng em ko phải là thiên thần anh nghĩ. Mà chỉ có tình yêu và sự tưởng tượng cúa anh thôi.
Nhưng trong xã hội ngu si và ko có niềm tin này. Tình yêu và sự tin tưởng chính là cứu cánh. Ko còn tình yêu thì não phải sẽ ko hoạt động và con người trở nên tàn tật
Loài người đáng thương!!!
Nhưng trong xã hội ngu si và ko có niềm tin này. Tình yêu và sự tin tưởng chính là cứu cánh. Ko còn tình yêu thì não phải sẽ ko hoạt động và con người trở nên tàn tật
Loài người đáng thương!!!


