Một mình
ekuyeuemnha
20/10/2015
nếu giờ tôi chuyển sang áo dài thì bạn tính sao =)))
have fun , and nice night
have fun , and nice night
menglan
20/10/2015
Vongkiep
20/10/2015
Cám ơn QuachNgocBoi nhiều,tôi sẽ tìm hiểu thêm.(Tên nick của bạn cứ tưởng là Quách Bộ Đào ).
DuongTung
20/10/2015
Xin cám ơn những ai tới với tôi mỗi ngày. Dù là niềm vui hay cơn sầu
Cảm ơn mỗi ngày
Cảm ơn mỗi ngày
DuongTung
20/10/2015
Và vì adam buồn bã nên Chúa mang evà tới. Có nghĩa người ta tới với nhau đã là món quà rồi
Ai đó tới rồi đi ko quan trọng
Vì miễn là có quà chứ đâu nhất thiết phải giá trị hay không
Chúc cho mọi người vui trong ngày lễ
Nếu 10000 đồng mà làm người bán vé số vui
Hay bạn có thêm hy vọng thì nên bỏ ra mười ngàn
Đạo Cao Đài có nhiều nét hay
Ai đó tới rồi đi ko quan trọng
Vì miễn là có quà chứ đâu nhất thiết phải giá trị hay không
Chúc cho mọi người vui trong ngày lễ
Nếu 10000 đồng mà làm người bán vé số vui
Hay bạn có thêm hy vọng thì nên bỏ ra mười ngàn
Đạo Cao Đài có nhiều nét hay
phuctinh
20/10/2015
Vongkiep, on 20/10/2015 - 11:34, said:
Học mà chơi,chơi mà học,thích thì học,không thích thì buông có sao đâu bạn!
Với 2 chữ "Tử-Bình" mà Vạn Dân Anh phải dùng đến 966 chữ bàn về khởi nguồn và quá trình phát triển của "Tử Bình mệnh lý học ",đọc đi đọc lại may ra mới hiểu lờ mờ.
Với 2 chữ "Tử-Bình" mà Vạn Dân Anh phải dùng đến 966 chữ bàn về khởi nguồn và quá trình phát triển của "Tử Bình mệnh lý học ",đọc đi đọc lại may ra mới hiểu lờ mờ.
Cháu thật sự là thích học, muốn học. Có điều tự thấy nhận thức của mình còn đơn giản quá, trường đời trải nghiệm cũng có là bao so với các bác. Hôm nay có một việc khiến suy nghĩ của cháu thay đổi. Bây giờ khi đang viết những dòng này đây, cháu đang cảm thấy mình thật là nhỏ bé, mà cái lượng kiến thức ở đời thật là bao la. Cảm xúc cũng tự nhiên mà biến mất, cháu thật không biết viết tiếp thế nào nữa.
Nếu bác có nhã ý thì kính mời bác viết tiếp giúp cháu, bởi dù sao bác cũng có cái nhìn về cuộc đời sâu sắc hơn cháu nhiều. Còn nếu như không thì cháu cũng cảm ơn câu hỏi của bác, bởi theo cháu nó rất hay và ý nghĩa!
phuctinh
20/10/2015
Giờ hoa rụng có ta chôn cất,
Chôn thân ta chưa biết bao giờ.
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ,
Sau này ta chết, ai là người chôn?
Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn,
Cũng là khi khách hồng nhan về già
Hồng nhan thấm thoắt xuân qua,
Hoa tàn người vắng ai mà biết ai! (Táng Hoa Từ)
Nguồn:
Chôn thân ta chưa biết bao giờ.
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ,
Sau này ta chết, ai là người chôn?
Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn,
Cũng là khi khách hồng nhan về già
Hồng nhan thấm thoắt xuân qua,
Hoa tàn người vắng ai mà biết ai! (Táng Hoa Từ)
Nguồn:
DuongTung
20/10/2015
Thực ra mấu chốt nằm ở hai chữ đánh đổi
Mọi thứ mà người ta gọi là :" có" đều đánh đổi bằng thứ khác
Ví ta bỏ tiền ra mua cái gì đó
Ta có thứ đó thì ta mất tiền
Vậy khi ta có cái gì thì về bản chất là đã mất hay đánh đổi một cái gì đó hữu hình hay vô hình rồi
Mọi thứ mà người ta gọi là :" có" đều đánh đổi bằng thứ khác
Ví ta bỏ tiền ra mua cái gì đó
Ta có thứ đó thì ta mất tiền
Vậy khi ta có cái gì thì về bản chất là đã mất hay đánh đổi một cái gì đó hữu hình hay vô hình rồi
DuongTung
20/10/2015
Cho nên Phật nói bố thí thì nhận quả giàu sang
Vậy bản chất mất/ được chính là mấu chốt ở đây
Bát nhã tâm kinh nói:
Bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm
Ở thể thống nhất. Cũng chỉ là bóp chỗ nọ phình chỗ kia chứ có tăng giảm gì đâu
Cho nên bản chất tài năng là méo mó phát triển lệch
Cái sự bất bình thường méo mó nên nó có mũi nhọn mà thôi
Vậy bản chất mất/ được chính là mấu chốt ở đây
Bát nhã tâm kinh nói:
Bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm
Ở thể thống nhất. Cũng chỉ là bóp chỗ nọ phình chỗ kia chứ có tăng giảm gì đâu
Cho nên bản chất tài năng là méo mó phát triển lệch
Cái sự bất bình thường méo mó nên nó có mũi nhọn mà thôi
DuongTung
20/10/2015
Vừa muốn địa vị cao trong vô hình
Vừa muốn nhiều tiền sống lâu lại muốn cả tình yêu
Đúng là tu mà tăng trưởng chữ Tôi và cái Tham để hủy diệt nhanh mà thôi
Tu hú tu hú
Vừa muốn nhiều tiền sống lâu lại muốn cả tình yêu
Đúng là tu mà tăng trưởng chữ Tôi và cái Tham để hủy diệt nhanh mà thôi
Tu hú tu hú
DuongTung
20/10/2015
Phép thuật là tà đạo chứ ko phải chính đạo
Phép thuật cũng như khoa học. Khi càng cao thì cái Tôi và chữ Tham càng lớn
Con người vốn đã tham lam nay càng tham lam. Vốn ác lại thêm ác
Khó quá . Làm người đã khó. Tu hành lại càng khó hơn
Phép thuật cũng như khoa học. Khi càng cao thì cái Tôi và chữ Tham càng lớn
Con người vốn đã tham lam nay càng tham lam. Vốn ác lại thêm ác
Khó quá . Làm người đã khó. Tu hành lại càng khó hơn
Vongkiep
20/10/2015
phuctinh, on 20/10/2015 - 18:25, said:
Cháu thật sự là thích học, muốn học. Có điều tự thấy nhận thức của mình còn đơn giản quá, trường đời trải nghiệm cũng có là bao so với các bác. Hôm nay có một việc khiến suy nghĩ của cháu thay đổi. Bây giờ khi đang viết những dòng này đây, cháu đang cảm thấy mình thật là nhỏ bé, mà cái lượng kiến thức ở đời thật là bao la. Cảm xúc cũng tự nhiên mà biến mất, cháu thật không biết viết tiếp thế nào nữa.
Nếu bác có nhã ý thì kính mời bác viết tiếp giúp cháu, bởi dù sao bác cũng có cái nhìn về cuộc đời sâu sắc hơn cháu nhiều. Còn nếu như không thì cháu cũng cảm ơn câu hỏi của bác, bởi theo cháu nó rất hay và ý nghĩa!
@phuctinh:cái biết của chúng ta lớn lên bao nhiêu thì cái chưa biết cũng lớn lên bấy nhiêu,nên học nữa,học mãi,học đến lúc lìa đời mới thôi !
Krishnamurti bảo,chúng ta chỉ có thể nói về cái đã biết chứ không thể nói về cái chưa biết!
Các bạn còn trẻ,tương lai,khát vọng còn nhiều,mọi chuyện hãy còn đang đợi ở phía trước,nhưng nó được đặt nền móng từ lúc thiếu thời.
Làm gì có phép màu :" Vừng ơi mở cửa ".
Sửa bởi Vongkiep: 20/10/2015 - 19:56
Vongkiep
20/10/2015
DuongTung, on 20/10/2015 - 20:17, said:
Có phép màu:
Này gõ đi rồi cửa sẽ mở
Này gõ đi rồi cửa sẽ mở
Có dám học theo Hàn Tín dùng "Bối thuỷ trận không ? "
Bí quyết thành công là làm một việc đến cùng và hy sinh các sở thích khác !
Chuyện vui:có người đến gặp Bác sỹ xin khám bệnh,Bác sỹ hỏi:
- Có hút thuốc lá không ?
Đáp:không !
- Có uống rượu không ?
Đáp :không !
- Có gái gẩm gì không ?
Đáp : càng không !
Vị Bác sỹ bảo : Thế thì ông chết được rồi,việc gì phải khám bệnh nữa ...