Một mình
Heavenwards
15/11/2015
Thằng đó chỉ đứng hình rồi chạy hả? Nếu là chị thì đã.... té đái trong quần rồi.... hahaha
ekuyeuemnha
15/11/2015
klq hnay tôi bị mế với bà tôi áp giải về hải phòng đóa , h đang đi mà mặt tôi xị như cái bị
lần này có cả ông và bác tôi nữa , chắc có biến
hsau nó kể mí em , em hỏi nó con ma đấy đẹp ko ? =)))))))
nó bảo em bệnh , từ hôm đấy nó giắt tỏi đút túi quần
em còn bảo tỏi mà là gì ông đừng đánh răng , mồm thối hà hơi phát ma nó phát khiếp luôn =))
hsau nó gọi cửa mà em sợ nó nghe em ko đánh răng em phải đeo khẩu trang y tế , nhưng may tóa nó ko nghe em
Sửa bởi OngTanGoiCam: 15/11/2015 - 14:17
lần này có cả ông và bác tôi nữa , chắc có biến
Heavenwards, on 15/11/2015 - 14:07, said:
Thằng đó chỉ đứng hình rồi chạy hả? Nếu là chị thì đã.... té đái trong quần rồi.... hahaha
hsau nó kể mí em , em hỏi nó con ma đấy đẹp ko ? =)))))))
nó bảo em bệnh , từ hôm đấy nó giắt tỏi đút túi quần
em còn bảo tỏi mà là gì ông đừng đánh răng , mồm thối hà hơi phát ma nó phát khiếp luôn =))
hsau nó gọi cửa mà em sợ nó nghe em ko đánh răng em phải đeo khẩu trang y tế , nhưng may tóa nó ko nghe em
Sửa bởi OngTanGoiCam: 15/11/2015 - 14:17
Heavenwards
15/11/2015
@ : quan tâm đến miệng đời làm gì cho nhọc thân chứ bạn già. Ngày xưa mình cũng sợ người ta nói này nọ đủ điều, nhưng sống càng lâu càng suy nghĩ khác. Họ có thương thì cũng chẳng cho mình được chén cơm, ly nước, mà có ghét cũng chẳng mất của mình gram thịt nào. Dĩ nhiên bực bội là điều tất yếu, nhưng sau đó mình lại nghĩ "kmn đi, quan tâm làm chi". phải đạp lên dư luận mà sống, chứ sống mà quan tâm người khác nghĩ gì về mình thì mệt mỏi lắm. Chúng ta chỉ có 1 cuộc đời để sống và hãy sống cho riêng mình.
Vui lên bạn hiền, chuyện thị phi ở đời là khong tránh khỏi mà. Người thương mình nghĩ thị phi theo hướng khác, người ghét mình thì dìm mình chết vì cái thị phi đó.
@ Cút : Hahahaha, đến chết với con bé Cút này. Nó mà nghe lời em thì có mà hâm hơn cả em rồi . Vậy bây giờ nó biết con ma đó là em chưa?
P/S: chắc là bắt em về HP để đuổi tà, trừ tà chứ gì?
Sửa bởi Heavenwards: 15/11/2015 - 14:24
Vui lên bạn hiền, chuyện thị phi ở đời là khong tránh khỏi mà. Người thương mình nghĩ thị phi theo hướng khác, người ghét mình thì dìm mình chết vì cái thị phi đó.
@ Cút : Hahahaha, đến chết với con bé Cút này. Nó mà nghe lời em thì có mà hâm hơn cả em rồi . Vậy bây giờ nó biết con ma đó là em chưa?
P/S: chắc là bắt em về HP để đuổi tà, trừ tà chứ gì?
Sửa bởi Heavenwards: 15/11/2015 - 14:24
ekuyeuemnha
15/11/2015
nó biết rồi chị à, em cũng tưởng như c đóa
cơ mà may quá có bị sao đâu =))))
ông thầy còn bảo em là ma ko sợ chị thì thôi chị lại còn phải sợ ma
nhưng em sợ ma ghét chó thích thỏ thật mà
Sửa bởi OngTanGoiCam: 15/11/2015 - 16:32
cơ mà may quá có bị sao đâu =))))
ông thầy còn bảo em là ma ko sợ chị thì thôi chị lại còn phải sợ ma
nhưng em sợ ma ghét chó thích thỏ thật mà
Heavenwards, on 15/11/2015 - 14:23, said:
@ Cút : Hahahaha, đến chết với con bé Cút này. Nó mà nghe lời em thì có mà hâm hơn cả em rồi
P/S: chắc là bắt em về HP để đuổi tà, trừ tà chứ gì?
. Vậy bây giờ nó biết con ma đó là em chưa?P/S: chắc là bắt em về HP để đuổi tà, trừ tà chứ gì?
Sửa bởi OngTanGoiCam: 15/11/2015 - 16:32
phuctinh
15/11/2015
Chị @NhuCuongTran , về điểm 90% bản chất đàn ông là giống nhau thì em cũng đồng ý với chị .
@ dễ thương sao mà lại dễ dàng bị lung lay vậy.
MOA có người mế toẹt vời quá! Mà quê MOA gần chùa Hàng ah, có bít thầy Tùng mà mọi người hay đồn là bắt ma giỏi không?
MOA đổi lại tên cũ đi nghe dễ xương hơn, chứ ai lại đi trêu cụ Tân dư thế.
Sửa bởi phuctinh: 15/11/2015 - 17:18
@ dễ thương sao mà lại dễ dàng bị lung lay vậy.
OngTanGoiCam, on 15/11/2015 - 13:58, said:
mế dạy " mẹ đẻ con ra con ko làm vừa lòng mẹ thì thôi đừng có đi làm vừa lòng ng khác =))) " may be tôi chỉ làm vừa lòng tôi thôi
MOA có người mế toẹt vời quá! Mà quê MOA gần chùa Hàng ah, có bít thầy Tùng mà mọi người hay đồn là bắt ma giỏi không?
MOA đổi lại tên cũ đi nghe dễ xương hơn, chứ ai lại đi trêu cụ Tân dư thế.
Sửa bởi phuctinh: 15/11/2015 - 17:18
ekuyeuemnha
15/11/2015
phuctinh, on 15/11/2015 - 17:16, said:
MOA có người mế toẹt vời quá! Mà quê MOA gần chùa Hàng ah, có bít thầy Tùng mà mọi người hay đồn là bắt ma giỏi không?
MOA đổi lại tên cũ đi nghe dễ xương hơn, chứ ai lại đi trêu cụ Tân dư thế.
ko chị , quê em có ở hp đâu , nhưng chiều nay em có đến chùa hàng dư cũng có thầy trụ trì tên Tùng đó c
mế em à , công = mà nói thì vì em ít nghe lời mế em nên em cũng phải công = với người khác cũng như vậy đóa chứ giờ ko vừa lòng mế mà lại vừa lòng người ngoài thì em lại bị tỉa khôn nhà dại chợ thôi em có thiên không chiếu mệnh mà
phuctinh
15/11/2015
OngTanGoiCam, on 15/11/2015 - 17:53, said:
ko chị , quê em có ở hp đâu , nhưng chiều nay em có đến chùa hàng dư cũng có thầy trụ trì tên Tùng đó c
mế em à , công = mà nói thì vì em ít nghe lời mế em nên em cũng phải công = với người khác cũng như vậy đóa chứ giờ ko vừa lòng mế mà lại vừa lòng người ngoài thì em lại bị tỉa khôn nhà dại chợ thôi em có thiên không chiếu mệnh mà
mế em à , công = mà nói thì vì em ít nghe lời mế em nên em cũng phải công = với người khác cũng như vậy đóa chứ giờ ko vừa lòng mế mà lại vừa lòng người ngoài thì em lại bị tỉa khôn nhà dại chợ thôi em có thiên không chiếu mệnh mà
Thảo nào thông minh dễ sợ . Chị nghe nói thầy Tùng đó có thể nhìn thấy vong nếu như ai có vong theo là nhìn được ngay, đúng là thầy Tùng trụ trì đó.
ekuyeuemnha
15/11/2015
phuctinh, on 15/11/2015 - 18:12, said:
Thảo nào thông minh dễ sợ
. Chị nghe nói thầy Tùng đó có thể nhìn thấy vong nếu như ai có vong theo là nhìn được ngay, đúng là thầy Tùng trụ trì đó.thầy nhiều năng lượng mà c , thầy 1 tay đặt viên đá to đoành , còn 1 tay quay lắc liên tục đóa
Sửa bởi OngTanGoiCam: 15/11/2015 - 18:19
phuctinh
15/11/2015
NhuCuongTran
15/11/2015
@ chị thoáng nghĩ, có lẽ mỗi người trong đời không ít thì nhiều đều có lúc bị dính thị phi. Chị cách đây 12 năm cũng dính thị phi, gây ra bởi chính người bạn ở cùng phòng với mình )) Nhưng kệ đi em ơi, mình sống cuộc đời của mình mà. Mình ko thể cấm họ nghĩ gì, nói gì. Nhưng mình cũng ko cần phải để ý đến việc họ nghĩ gì, và nói gì
Bắt chước câu nói của ca sỹ Tuấn Hưng tu.hoa đừng buồn nữa, lên đây chị đèo đi chơi
Bắt chước câu nói của ca sỹ Tuấn Hưng tu.hoa đừng buồn nữa, lên đây chị đèo đi chơi
tu.hoa, on 15/11/2015 - 12:51, said:
@phuctinh : em cảm ơn chị. Em thấy tiếc không tiếp tục được nói chuyện với chị, moa, heaven, chị thaiduong84, chị nhucuongtran nữa.
Em đang ngẫm lại mình có gây thù chuốc oán ở đâu không chị ạ, thật là cái số cô quả mà vẫn còn bị dính thị phi.
Em cũng không nói thêm nữa vì mục đích không đem lại được sự yên tĩnh vui vẻ tự tại cho mọi người mà chỉ phiền nhiễu hơn nên em cũng phải tự tìm 1 nơi yên tĩnh nhìn lại mình thôi.
những điều thất vọng trong cuộc sống thì nhiều lắm, sợ nhất là thất vọng từ người mình tin tưởng và yêu quý là đáng sợ nhất.
Chúng ta có thể đứng ra bảo vệ người khác rất dễ, bảo vệ hay biện minh cho chính mình rất khó.
Do vậy em chúc mọi người những ngày sau này, ngày nào cũng thật nhiều điều tốt lành.
Em đang ngẫm lại mình có gây thù chuốc oán ở đâu không chị ạ, thật là cái số cô quả mà vẫn còn bị dính thị phi.
Em cũng không nói thêm nữa vì mục đích không đem lại được sự yên tĩnh vui vẻ tự tại cho mọi người mà chỉ phiền nhiễu hơn nên em cũng phải tự tìm 1 nơi yên tĩnh nhìn lại mình thôi.
những điều thất vọng trong cuộc sống thì nhiều lắm, sợ nhất là thất vọng từ người mình tin tưởng và yêu quý là đáng sợ nhất.
Chúng ta có thể đứng ra bảo vệ người khác rất dễ, bảo vệ hay biện minh cho chính mình rất khó.
Do vậy em chúc mọi người những ngày sau này, ngày nào cũng thật nhiều điều tốt lành.
ekuyeuemnha
15/11/2015
phuctinh, on 15/11/2015 - 18:22, said:
Chuẩn rùi đó! MOA hum nay qua đó bắt vong hay chỉ đi lễ?
thầy có kiểm tra nhưng thầy lại bảo ma nó ko sợ chị thì thôi chị lại đi sợ ma
ông em bác em ba em ý họ bảo thầy đã mở luân xa 6 còn em thì em chịu nhưng em cảm thấy năng lượng của thầy ko bt nó hồi phục rất nhanh
đợt trc em có gặp 1 đức pháp vương tây tạng , nhưng em thấy ông ý chẳng có năng lượng mấy đâu
thầy có khi còn nhiều năng lượng hơn vị đó đó
Sửa bởi OngTanGoiCam: 15/11/2015 - 18:51
phuctinh
15/11/2015
Xem MOA đây này,
Chị NhuCuongTran nói đúng đó tu.hoa , sao em lại ẩn mình đi đâu. Ở đây vẫn có các chị em mà. Chị đọc xong câu này của MOA mà tỉnh cả người, phải thông minh như MOA chứ
Uh, nhà em có phải đặt chỗ trước ko, làm thế nào để gặp được thầy trong một lần đến chùa thui nhỉ?
OngTanGoiCam, on 15/11/2015 - 13:58, said:
mế dạy " mẹ đẻ con ra con ko làm vừa lòng mẹ thì thôi đừng có đi làm vừa lòng ng khác =))) "
OngTanGoiCam, on 15/11/2015 - 17:53, said:
mế em à , công = mà nói thì vì em ít nghe lời mế em nên em cũng phải công = với người khác cũng như vậy đóa chứ giờ ko vừa lòng mế mà lại vừa lòng người ngoài thì em lại bị tỉa khôn nhà dại chợ thôi
Chị NhuCuongTran nói đúng đó tu.hoa , sao em lại ẩn mình đi đâu. Ở đây vẫn có các chị em mà. Chị đọc xong câu này của MOA mà tỉnh cả người, phải thông minh như MOA chứ
OngTanGoiCam, on 15/11/2015 - 18:55, said:
thầy có kiểm tra nhưng thầy lại bảo ma nó ko sợ chị thì thôi chị lại đi sợ ma
ông em bác em ba em ý họ bảo thầy đã mở luân xa 6 còn em thì em chịu nhưng em cảm thấy năng lượng của thầy ko bt nó hồi phục rất nhanh
đợt trc em có gặp 1 đức pháp vương tây tạng , nhưng em thấy ông ý chẳng có năng lượng mấy đâu
thầy có khi còn nhiều năng lượng hơn vị đó đó
ông em bác em ba em ý họ bảo thầy đã mở luân xa 6 còn em thì em chịu nhưng em cảm thấy năng lượng của thầy ko bt nó hồi phục rất nhanh
đợt trc em có gặp 1 đức pháp vương tây tạng , nhưng em thấy ông ý chẳng có năng lượng mấy đâu
thầy có khi còn nhiều năng lượng hơn vị đó đó
Uh, nhà em có phải đặt chỗ trước ko, làm thế nào để gặp được thầy trong một lần đến chùa thui nhỉ?
ekuyeuemnha
15/11/2015
phuctinh, on 15/11/2015 - 19:18, said:
Xem MOA đây này,
Chị NhuCuongTran nói đúng đó tu.hoa , sao em lại ẩn mình đi đâu. Ở đây vẫn có các chị em mà. Chị đọc xong câu này của MOA mà tỉnh cả người, phải thông minh như MOA chứ
Uh, nhà em có phải đặt chỗ trước ko, làm thế nào để gặp được thầy trong một lần đến chùa thui nhỉ?
Chị NhuCuongTran nói đúng đó tu.hoa , sao em lại ẩn mình đi đâu. Ở đây vẫn có các chị em mà. Chị đọc xong câu này của MOA mà tỉnh cả người, phải thông minh như MOA chứ
Uh, nhà em có phải đặt chỗ trước ko, làm thế nào để gặp được thầy trong một lần đến chùa thui nhỉ?
cái này em chịu , em chỉ đi cùng chôi
à tí nữa em hỏi mế cho